Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

xem xong thì mình chỉ nghỉ ngày xưa nó bị ông già nó hành éo thấy ai cứu , h dòm sịp cứu người được ca tụng như god nên nó ghét nó hành lại cho vui thôi ... =))

hết phim thì chỉ cảm giác nó điên điên tí thôi , kiểu Joker é ^^ , nhớ có con tung của đi theo nó cứ nghĩ sẽ có tác dụng gì đó , xuất hiện cũng nhiều vãi , cuối cùng bị nó xài để giữ slot ăn boom =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim công nhận kĩ xảo đẹp và Wonder Woman thì xinh quá hí hí... <3

Còn về nội dung thì miễn bàn...

P/s: Cái giấc mơ ác mộng của Batman làm mình liên tưởng đến Injustice : Gods among us. Liệu có khi nào nó sẽ được lên phim không ? Cái phần này thì hơi bị hay à nha.
 
k có, mình ngồi chờ tới hết để xem có after credit gì về việc hồi sinh sup k nhưng cũng k thấy gì
btw, tối nay ngồi load bài này vô hạn :5cool_still_dreamin

Chắc chắn là hồi sinh rồi.
Đoạn cuối chiếu cái mộ đất đá bay lên là do sịp điều khiển trọng lực, giống kiểu Zod tập bay ngày xưa còn gì.
 
Phẹc, quả thật là phải đồng ý với cô Trinh rồi, Lex này xem nó cứ thế nào. Bảo dở tệ hại thì không tới nỗi, nhưng xem nó chỉ thấy tưng tửng chứ độ nguy hiểm thì chưa xứng tầm. Từ đầu phim tới đoạn ra lệnh cho Sup đi thịt Bat thì rất được, cơ mà đoạn về sau thì éo ra dáng một trong những bộ óc hàng đầu của DC tí nào (không biết có phải là bản chiếu rạp bị xén nhiều quá không).
Mình cứ đinh ninh là Doomsday chỉ là kế hoạch 2 của Lex thôi, đòn chính phải là cái gì nguy hiểm hơn nữa cơ, ai dè cuối phim
vào tù cái roẹt, thậm chí còn bị Bat nó vào dằn mặt. Đến cả Doomsday cũng không khống chế được, éo hiểu cho máu của Lex thêm vào thì được tác dụng gì :-s Chỉ hi vọng là lúc trong cái buồng sáng thế thì Lex còn học thêm trò gì đó và giấu bài âm mưu cho phim sau
.
 
Bảo thằng lex diễn tệ thì hơi quá nhưng chán thì rõ ràng, mấy quả giật mắt giật môi đá mi hất tóc không tạo được gì ấn tượng so với các nhân vật còn lại, thậm chí quả tóc và kiểu diễn lên đồng như bị vong nhập này cũng chỉ gợi nhớ tới thằng Joker của Nolan. Xét về Plot thì nhân vật này quan trọng nhưng về diễn xuất thì không ghi điểm được là mấy.
 
xem xong thì mình chỉ nghỉ ngày xưa nó bị ông già nó hành éo thấy ai cứu , h dòm sịp cứu người được ca tụng như god nên nó ghét nó hành lại cho vui thôi ... =))

hết phim thì chỉ cảm giác nó điên điên tí thôi , kiểu Joker é ^^ , nhớ có con tung của đi theo nó cứ nghĩ sẽ có tác dụng gì đó , xuất hiện cũng nhiều vãi , cuối cũng bị nó xài để giữ slot ăn boom =))
Em Mercy đi theo Lex là người Nhật nhé, mà bựa cái bả là người mẫu cái đoạn dẫn xác Zod đi như catwalk.:))
 
Lex này xem như kiểu bị vấn đề đầu hoạc hoặc kiểu điên điên như joker. Dek được như kiểu Lex trong new 52, là kiểu rất tính toán đầu óc.
 
Vừa xem 2 lần liên tiếp mà vẫn còn phê:5cool_still_dreamin
- Hình ảnh đẹp, rất mừng khi slo-mo - thương hiệu của Jack - đã trở lại:9cool_too_sad:, đoạn đầu đẹp như Watchmen lun.
- Âm nhạc tuyệt vời, sâu lắng nhất là đoạn đầu phim, epic nhất là theme của WW
- 2 điều trên tạo thành nhiều đoạn rất đáng để ra rạp xem lại, nhất là mấy đoạn Sup cứu người, có cái gì đó rất...god-like beautiful:5cool_still_dreamin
- Tình tiết cắt xén rời rạc blah blah cho qua hết, chả có gì khó hiểu vì toàn là kiến thức cơ bản cả.

À mà cá nhân mình thấy đoạn trùng tên nó OK hé, Ben diễn hay, nếu được thêm gì đó thì chỉ cần cho Ben thì thầm 1 chữ "Lex..." nữa là perfect, chả có gì nhảm ở đây cả. Chi tiết trùng tên trước h ko ai để ý lại được khai thác trong phim này, thấy thú vị quá đi:9cool_sweet_kiss:

WW càng đánh càng hăng, cái đoạn ẻm cười lúc bị văng kiếm..huhu perfect:9cool_too_sad:, cảm giác như 1 mình em có thể cân DD ko cần tới 2 ông partner ăn hại:))

Chốt: dù là fan hay ko fan, hater hay lover gì nếu yêu thích cái đẹp của trí tưởng tượng trên phim ảnh thì phải đi xem phim này:6cool_smile:phim đưa cbm lên 1 tầm mới về mặt hình ảnh/action rồi.
 
bat thì ngon mà lex thì chán đời đừng hỏi dạo một vòng các forum fanpage vn đứa nào cũng khen thằng lex diễn xuất hay , điên cuồng , blah blah blah(rặt một lũ fanboy nữa mùa). Trong khi qua forum nn chơi thấy chúng nó bash khí thế

thằng lex thật sự là một nhân vật rất hay không hoàn toàn là người xấu nếu làm đúng bản chất của nhân vật như trên truyện , một thằng human nhỏ nhoi ghen ghét đố kỵ với sức mạnh và sự phi thường của superman. Thằng lex nói thẳng ra là nó đại diện cho toàn bộ những con người đố kỵ với superman vì superman quá hoàn hảo , siêu sức mạnh , biết bay , bất khả xâm phạm lại được cả thế giới thần tượng. Thằng lex nó ghen ghét tìm cách hạ bệ superman chỉ là vì nó muốn chứng minh loài người hoàn toàn có thể hạ bệ lũ alien phi thường như thằng sup.

tiếc là lên phim đéo khác gì thằng dở hơi bị cà lăm ~_~
Động cơ của Lex phim này cũng dở hơi, tạo ra con Doomsday chỉ để thấy Superman bị tiêu diệt. Na ná kiểu watch the world burn như Joker.

Đoạn anh Lex bypass cái tàu krypton cái rụp, tàu tối tân mà bảo mật như ... :4cool_beauty:
 
thằng lex tạo ra con doomsday tưởng có plan cao siêu nào khống chế được nó ai dè k được, nếu k có sup đỡ đòn cho thì tan xác chứ chả có cơ hội vào tù để cạo đầu đâu
nói chung ai khen lex chứ mình thấy thằng này chướng mắt từ đầu tới cuối phim ! động cơ k rõ ràng mưu kế k rõ ràng cả lời nói cử chỉ cũng k rõ ràng nốt, cứ như thằng trốn viện nào đó chứ k phải là lãnh đạo.....
 
thằng lex tạo ra con doomsday tưởng có plan cao siêu nào khống chế được nó ai dè k được, nếu k có sup đỡ đòn cho thì tan xác chứ chả có cơ hội vào tù để cạo đầu đâu

Sau này phát triên nhân vật, cho Doomsday biết nói như trong phim hoạt hình rồi làm trận tái đấu với Sup thì tuyệt.
 
thằng lex tạo ra con doomsday tưởng có plan cao siêu nào khống chế được nó ai dè k được, nếu k có sup đỡ đòn cho thì tan xác chứ chả có cơ hội vào tù để cạo đầu đâu
plot device cả:)) cho dân tình thấy Sịp cao thượng đấy.
Động cơ của Lex phim này cũng dở hơi, tạo ra con Doomsday chỉ để thấy Superman bị tiêu diệt. Na ná kiểu watch the world burn như Joker.

Đoạn anh Lex bypass cái tàu krypton cái rụp, tàu tối tân mà bảo mật như ... :4cool_beauty:
Lập ra Facebook chả nhẽ ko biết Hack=))
 
kiểu WB thấy sau Trilogy của Nolan, Joker dc hâm mộ dữ dội vì cái kiểu điên điên nên muốn Lex cũng điên điên theo 8-}
 
kiểu WB thấy sau Trilogy của Nolan, Joker dc hâm mộ dữ dội vì cái kiểu điên điên nên muốn Lex cũng điên điên theo 8-}
Thì đúng là nhiều người thích, vẫn có 1 số ko nhỏ khoái Lex tưng tửng:3cool_shame:
 
Thừa thãi nhất là mấy đoạn mơ ngủ của anh bat thơ thẫn đồng cỏ cầm bó hoa đi slow motion đéo biết để làm gì, và mấy đoạn chèn flashback với cả knightmare cảm thấy rất gượng ép, có vẻ không đúng lúc đũng chỗ. Ngoài ra thì không thấy có gì quá nghiệm trọng và dù có gì đó thì vẫn bị những cái tốt lấn át và cho qua được. Quả không đáng bao năm chờ đợi. Bây giờ từ từ coi director cut chắc sẽ ngon hơn nhiều.
Không biết bác thế nào chứ em xem mấy cảnh về khu hầm mộ đổ nát dòng họ Wayne, không khí trong cuộc đối thoại giữa Alfred và Bruce(Bruce nói khởi nghiệp của gia tộc Wayne là thợ săn) thì tự dưng trong đầu tự động suy nghĩ tới Court of Owls liền.
Không biết trong 3 phim riêng của Batfleck có định khai thác cốt truyện này ko, nếu có thì tuyệt con mẹ nó vời luôn.
 
Đoạn mở đầu phim hay
đoạn origin bat làm được, cảm thấy ko đặc sắc lắm
đoạn sụp gặp lois ở bồn tắm lừa tình khi cảnh nhảy vô bồn của sịp ở trailer là ko mặc áo, trong phim là mặc áo ~> -5 điểm vì làm người nông dân tưởng có chịch
những đoạn bà nghị sĩ với lex rất là lê thê và nhảm
đoạn sụp với alfred lần đầu toàn nói bóng gió buồn ngủ vl, 2 người chủ-tớ cha-con thân thiết mấy mươi năm mà nói chuyện như 2 thằng dở hơi hiền triết với nhau
đoạn đối chất của nghị viện với sịp hay, thể hiện rõ độ ác của thằng lex khi giết cả con thư kí để bảo đảm kế hoạch nó thành công
đoạn cameo ok
những đoạn mơ của bat ko hay, làm thấy rất lủng củng
đoạn 2 anh vs nhau ko có gì đặc sắc, đề nghị đổi tên phim
những đoạn có bánh bèo lois thì bỏ hết đi luôn cũng đc, đặc biệt là đoạn chọi cây lao xuống nước @@
part 1 đoạn đánh boss cuối rất hay
part 2 từ đoạn sịp cầm lao là nhảm dần đều -_-
 
Phần này nhiều thoại hay hơn phần trước, cảm giác như nhân vật thở ra câu nào cũng có thể suy ra thêm đc nghĩa bóng:x

Lex thì chả biết nói sao, chỉ thấy là phá cách. Thú thật mình ko hiểu plan của Lex tiếp theo sẽ thế nào nếu DD thịt xong Sup, hay nghĩ máu mủ của mình thì nó sẽ nghe lời mình?:))
 
thằng lex tạo ra con doomsday tưởng có plan cao siêu nào khống chế được nó ai dè k được, nếu k có sup đỡ đòn cho thì tan xác chứ chả có cơ hội vào tù để cạo đầu đâu
nói chung ai khen lex chứ mình thấy thằng này chướng mắt từ đầu tới cuối phim ! động cơ k rõ ràng mưu kế k rõ ràng cả lời nói cử chỉ cũng k rõ ràng nốt, cứ như thằng trốn viện nào đó chứ k phải là lãnh đạo.....
This. Nói thật so với Zod của phần 1 thì thằng Lex này khó thông cảm hơn, vì lí do gây chiến chả rõ ràng gì.
 
phim này build mấy tình tiết hay vd mà , nhất là bà nghị sĩ , thấy bả 8 với thằng les cứ nghĩ ếu quan trọng gì , đến đoạn bả đang nói xong dòm cái li , lại nói xong dòm cái li , lắp bắp xong dòm cái li , nguyên cái hội trường im re , nguyên cái rạp im theo , hiện lên câu chữ trên ly mới nhớ ra đoạn chat của bả với nó , chưa biết để làm gì thì ....................bùm phát banh ta lông cả làng , hiện ra mỗi anh sịp đứng với vẻ mặt ếu biết diễn tả sao , cả phim đoạn đó epic đến nỗi chắc đến già ếu quên được =))
 
Back
Top