WarCraft

khadgar the shit wizard nhìn đụt thế
 
Chán đời như nào? Đây là tạo hình tại thời điểm còn trẻ mà :|
 
Ủa medivh trong này bao nhiu tuổi thế???
 
Ủa medivh trong này bao nhiu tuổi thế???
Trẻ hơn cái ảnh này 20 tuổi. Sự kiện của First War cách Warcraft 3 20 năm.
RihtRUV.png
 
vãi trong 20 năm mà tận 3 cuộc chiến
đẻ gì kịp
 
vãi trong 20 năm mà tận 3 cuộc chiến
đẻ gì kịp
người thì chả rõ chứ Orc đông vãi lều =))
chưa kể có khả năng chiến đấu từ khi rất trẻ tới lúc rất già như Doomhammer chẳng hạn
 
Cái này do không có mũ trùm nên nhìn hơi chán tí, nhớ mang máng mấy hôm trước trên reddit có thằng vứt cái link ảnh trong phim trùm đầu lại giống hơn.

Quên mất, anh Illidumb sắp quay về với Light Force rồi
 
thánh nhọ sao nhảy phe liên tòi tọi, riết thấy a đéo có lập trường, đéo cool = arthas
 
bên nào vứt power cho anh thì anh theo phe đó =))
 
thánh nhọ sao nhảy phe liên tòi tọi, riết thấy a đéo có lập trường, đéo cool = arthas

Thằng Illidan là một dạng anti hero, chứ có phải Villain như Lich King đâu =))
 
Thằng Illidan là một dạng anti hero, chứ có phải Villain như Lich King đâu =))
Ủa tưởng cháu arthas tính cầm frostmourne để cứu quốc nhưng kết quả bị control :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế chứ Arthas thì không bị Ner'zhul dắt mũi à :(
Arthas nó còn có định hướng riêng, kiểu lúc đầu là cứu dân nó, về sau cũng nhờ nó mà scourge ko tràn lan linh tinh
chứ thánh nhọ chả biết vai trò làm cái gì, chắc để......player đập
 
chứ thánh nhọ chả biết vai trò làm cái gì, chắc để......player đập

Illidan là gián điệp 2 mang... Không có anh ấy thì Azeroth còn fuck up hơn nhiều. Và nếu nói về định hướng thì Arthas còn lâu mới đuổi kịp Illidan về niềm tin bất diện rằng "mình sẽ làm được điều tốt". Đừng quên anh zai sinh ra đã được tiên tri là thay đổi lịch sử blah blah....

Mà cứ đợi WoD ra cho hết là kiểu gì cũng sẽ có một màn redemption cho anh này lo gì =))

43p7AtN.jpg
 
cuộc đời của Illidan dù lập dc nhiều chiến công lớn có sức ảnh hưởng từ ancient war -> war 3 nhưng đếch dc ai công nhận phần lớn là nhờ có Malfurion chuyên chơi trò ngáng chân thằng em mình \:D/
 
ko có công thì cũng có cán, chỉ là cách làm ko đường hoàng, chỉ có thể trách chú Illidan kém tài đi đường chính ko đi thích đi đường tắt mà gặp toàn thứ gì đâu, sau này mà có được hồi sinh thì chỉ mong chú ấy làm việc đàng hoàng tí đừng có suốt ngày làm con cờ cho người khác.
 
NÓi tới nói lui thì chữ "đần" vẫn ám vào người anh thôi
 
Back
Top