Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Nói chuyện Zod, hôm bữa coi lại MoS lại thấy tội nghiệp. Ổng sinh ra theo kiểu cũ ở Krypton, tính cách, thể chất, tư tưởng đều được thiết kế để làm tướng, bảo vệ dân tộc. Tồn tại với mục đích duy nhất chỉ là để bảo vệ Krypton. Giờ có muốn làm khác cũng không được. Không có quyền lựa chọn con đường khác để đi. Tất cả hành động đều là vì bổn phận được áp đặt lên ổng từ lúc sinh ra. Coi lại đến đoạn ổng nói chuyện với Sup sau khi cái world engine bị phá mới hiểu là ngay từ đầu trận đấu thì Sup chắc chắn không còn cách giải quyết nào khác ngoài giết ổng.

Look at this. We could have built a new Krypton in this squalor, but you chose the humans over us. I exist only to protect Krypton. That is the sole purpose for which I was born. And every action I take, no matter how violent or how cruel, is for the greater good of my people. And now... I have no people.

Cái chuyện Sup giết Zod là cái chuyện bị fan Mỹ nó chửi nhiều nhất, nhưng lại là minh chứng cho một trong những ý nghĩa chủ chốt của phim. Cũng là lý do tại sao Jor-El muốn Kal sinh ra theo kiểu bình thường và coi Kal là tương lai mới của Krypton. Một người không có quyền lựa chọn số phận cho bản thân mình thì không thể thích ứng và phát triển.
 
mà sao Sịp không đem người đồng hương cuối cùng của mình đi chôn cất tử tế mà lại để bọn dân Trái đất đem về thí nghiệm, cuối cùng thằng Lex chế biến thành quái vật :8cool_amazed:
 
mà sao Sịp không đem người đồng hương cuối cùng của mình đi chôn cất tử tế mà lại để bọn dân Trái đất đem về thí nghiệm, cuối cùng thằng Lex chế biến thành quái vật :8cool_amazed:
Sịp mà có khái niệm làm việc kỹ càng , chùi đít kỹ sau khi ị thì đã không bị nhiều đứa nó xỏ mũi như thế .
Hôm qua coi lại Watch men nhìn Dr Manhattan đíp với buồn vãi đái ...
 
sao ko lên sao hoả cải tạo nó rồi song trên đó :@)
 
mà sao Sịp không đem người đồng hương cuối cùng của mình đi chôn cất tử tế mà lại để bọn dân Trái đất đem về thí nghiệm, cuối cùng thằng Lex chế biến thành quái vật :8cool_amazed:
Chôn thì con Lex vẫn đào lên được mà :3cool_shame:, với lại toàn tài sản ngoài hành tinh nên chính phủ quản lý chặt lắm :3cool_shame:
 
Nếu 1 ngày Putin và Tập Cận Bình thức dậy bật TV và thấy 1 thằng như Sịp đỏ hay Chym Xanh quấn cở Mỹ thì tụi nó sẽ làm gì nhỉ =))
 
tạo 1 thằng nhân tạo cân con chó của nước mỹ đấy thôi !
 
Nói chuyện Zod, hôm bữa coi lại MoS lại thấy tội nghiệp. Ổng sinh ra theo kiểu cũ ở Krypton, tính cách, thể chất, tư tưởng đều được thiết kế để làm tướng, bảo vệ dân tộc. Tồn tại với mục đích duy nhất chỉ là để bảo vệ Krypton. Giờ có muốn làm khác cũng không được. Không có quyền lựa chọn con đường khác để đi. Tất cả hành động đều là vì bổn phận được áp đặt lên ổng từ lúc sinh ra. Coi lại đến đoạn ổng nói chuyện với Sup sau khi cái world engine bị phá mới hiểu là ngay từ đầu trận đấu thì Sup chắc chắn không còn cách giải quyết nào khác ngoài giết ổng.



Cái chuyện Sup giết Zod là cái chuyện bị fan Mỹ nó chửi nhiều nhất, nhưng lại là minh chứng cho một trong những ý nghĩa chủ chốt của phim. Cũng là lý do tại sao Jor-El muốn Kal sinh ra theo kiểu bình thường và coi Kal là tương lai mới của Krypton. Một người không có quyền lựa chọn số phận cho bản thân mình thì không thể thích ứng và phát triển.
=D>=D>
Tư tưởng mos quá hay. Tiếc là fan bản cũ dìm phim ko ngóc lên nổi
 
mà sao Sịp không đem người đồng hương cuối cùng của mình đi chôn cất tử tế mà lại để bọn dân Trái đất đem về thí nghiệm, cuối cùng thằng Lex chế biến thành quái vật :8cool_amazed:
Cũng có thể giải thích là làm như vậy thì gây hiềm khích không đáng có với chính phủ các nước. 2 thằng alien bem nhau nát cả thành phố người ta, xong trận rồi chắc chắn là tụi chính phủ muốn lấy xác Zod về nghiên cứu. Dĩ nhiên là mạnh như Sup thì có quyền từ chối, nhưng làm vậy thì chẳng có lợi ích gì cả, ngoài chuyện tình nghĩa. Giao xác Zod lại cho chính phủ còn làm rõ được quan điểm "Tôi ở phe các anh, tôi không có bí mật gì phải giấu các anh." nữa.

sao ko lên sao hoả cải tạo nó rồi song trên đó :@)
Trái đất thích hợp hơn, có sẵn các tài nguyên để duy trì sự sống, cải tạo xong sẽ hiệu quả hơn. Đoán vậy. Với ưu tiên đầu của Zod là bắt Sup để lấy cái codex trong DNA của Sup, phục hồi Krypton kiểu cũ. Sup nó phản kháng vì ông già nó bảo vậy, nên bắt buộc phải đập nó. Trái Đất là phần bonus, tiện thể xài luôn.
 
Cũng có thể giải thích là làm như vậy thì gây hiềm khích không đáng có với chính phủ các nước. 2 thằng alien bem nhau nát cả thành phố người ta, xong trận rồi chắc chắn là tụi chính phủ muốn lấy xác Zod về nghiên cứu. Dĩ nhiên là mạnh như Sup thì có quyền từ chối, nhưng làm vậy thì chẳng có lợi ích gì cả, ngoài chuyện tình nghĩa. Giao xác Zod lại cho chính phủ còn làm rõ được quan điểm "Tôi ở phe các anh, tôi không bí mật gì phải giấu các anh." nữa.


Trái đất thích hợp hơn, có sẵn các tài nguyên để duy trì sự sống, cải tạo xong sẽ hiệu quả hơn. Đoán vậy. Với ưu tiên đầu của Zod là bắt Sup để lấy cái codex trong DNA của Sup, phục hồi Krypton kiểu cũ. Sup nó phản kháng vì ông già nó bảo vậy, nên bắt buộc phải đập nó. Trái Đất là phần bonus, tiện thể xài luôn.


MOS đánh đấm như hạch nhé :@)
 
Vl zod thời trang bóng già....
 
Nếu 1 ngày Putin và Tập Cận Bình thức dậy bật TV và thấy 1 thằng như Sịp đỏ hay Chym Xanh quấn cở Mỹ thì tụi nó sẽ làm gì nhỉ =))
93afd833-5617-4b7a-bf11-f7fe278f1c8d.jpg


Cào 1 phát sịp xỉu ngay nhé ;))
 

MOS đánh đấm như hạch nhé :@)

Kỷ xão phim thời xưa cũng tệ như TDK phiên bản 1986, mà thôi thời đó như vậy đã quá hay.
Zod của ta nhìn như con pê đê =))
 
Ai nói Đấng không biết bay :6cool_ah:
 
Back
Top