Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mình rãi hết mấy con dll cho mấy thằng khác nưaz mà, bởi thế thằng Đổng nó mới bá thế , no mang Quan Vũ + La Vong theo trùm thiên hạ. -_-, mấy thằng dll mình toàn thải phía năm về tay tụi Lưu Bị , Tôn Quyền . Mà tụi nó vẫn yếu. mình chỉ cầm tướng Hán Sở thôi. Còn mấy thằng như Bạch Khơi, Điền Đan,Lã vọng ...... Hơn 30 thằng khác đèu rãi dài cho 2 phe kia .Bạn chơi dàn tướng khủng thế cũng nói game dễ thì mình bó tay.
Mình chả bao giờ ném đám tướng đó vào, mất cân bằng. Toàn đám chỉ số imba không thì bảo sao dễ.
Thử chơi phe nhỏ đi biết nó khó ra sao, chơi ném tướng xịn vào rồi lại than
.

Chỉnh gì đâu bạn nình chỉ buff cho AI thoi mình chơi với tay trắng nhé.
Mình Start với dàng tướng của thời Hán- Sở . Tầm 10 may em. Dc 3-4 mùa cái tụi nó bị dụ đi gần hết còn lại có mùnh tui Hàn tín, Truòng lương , tiêu Hà voi Lưu Bang. Mở đâu vô cùng giang khổ. Ức chế quá mới dùng cái cheat nói chuyện một lần thành bàn hữu kết nghĩa. Đó là cái duy nhất mình buff. Còn từ đầu tơi cuối toàn chơi tay trắng .
Sau khi lấy dc Hà Bắc với Trung Nguyên. Mình có vẻ quá mạnh s với 2 nước còn lại, nên buff tụi nó lên cho đỡ chán , thế mà chúng nó vẫn ngu đéo ko tả dc , đánh thành thì đánh co một thành mặt định , cứ đâm đầu. Mình chỉnh quân lực của TQ với Đổng hợp lại hơn bên mình chừng 1/2 . Thế mà tụi nó vẫn ngu. Danh tui Ngô thì chỉ cần giáp công 2 mặt đánh xuôngd Kinh Tương, còn lại thủ Thọ Xuân( tụi bó cư rằng chỉ biết đánh thọ xuân) . Chiếm dc 3 thành kinh tương là coi như bọn nó ngáo , không biết đánh gì , cứ nhây nhây cho hết lưong của nó là thắng .
Mình đánh với tụi Tôn ỳ xèo thế mà thằng Đổng nó vẫn ngồi nhìn mới tù :v ,mình ko liên minh hay đình chiến gì , lúc mình chuếm dc kinh tương thì nó mới đâph mình , đập mình mém thua chứ ko đùa, mình gôm hết lính nam bắc về thủ mới dc --
Lúc đánh nhau lvl 3 hết rồi.Buff cho AI lính lv 2, lv 3 xem có bị đánh cho tụt quần ko.![]()
Đang tính thử nè heheLàm Ruler thì dễ, làm thằng tướng quèn không được quyết ngoại giao xem tý nữa có mất nhà không![]()
Scroll chuột dùng để làm gì ?Ai rảnh viết bảng phím tắt game cho mình xem với muốn kiếm phím tắt phóng lớn bản đò mà dò hoài k dc
Con chuột bị hư scroll nên k dùng được nên mình mới hỏi phím tắtScroll chuột dùng để làm gì ?

Chơi tướng tự do vui hơn , chạy tới chạy lui gặp cướp hoặc nông dân thì chọn cái dòng ở giữa có hiện chỉ số ví dụ : 81 .. Có nghĩa thằng cướp có sức đánh là 81
Nó đòi bao nhiêu thì lúc thắng sẻ được bằng số đó
Cứ farm tiền riêng cho nó nhiều đừng vội làm ruler
Vào làm quan cho Bào Tín hoặc ruler nào yếu đuối ít quan
Int của tướng mình đừng cao , chiếm vài cái thành trống cho nó lên tiền mau rồi tham nhũng
Do Int thấp + thêm là võ tướng chơi chiêu thu phục làng 1 lần nhận 6000 tiền ra mua sạch đồ rồi huỷ nhiệm vụ
Âm nghĩa lý thì nghĩa lý gì ? Muốn bắt tướng nào thì cho nó vài k tiền là xong
Cứ để máy xây dựng phát triển city dùm có phải khoẻ hơn k ?
Sau này cần city nào thì chạy qua đó xin đầu quân rồi xong nỗi loạn lấy city giàu ưng ý làm căn cứ cố thủ
Lúc đó bạn bè đùm đề , nhưng cũng đâu có cần nhiều , chỉ cần bộ hợp rơ
Nhiều tướng thoạt trông thì yếu nhưng tatic rất ngon
Lụm chừng vài tướng chánh , còn mấy em nào thêm cho làm lao động đường phố tá .
1 mình một cõi farm rài rài vui vẻ
Tướng ít 1 thành chả có liên quân nào thèm đánh + thêm kết giao hảo hửu càng ngày thêm sâu đậm sau này liên minh phe cánh vui vẻ chia đất
Đừng phong Thái Thú gì cả , bọn nó tuyển tướng um sùm mất lòng liên quân
1 thành vừa giàu vừa mạnh Friend trong thành lâu ngày kết bạn tình thâm như anh em ruột thịt
Lúc đó bên ngoài bọn AI hơi mạnh mạnh và ổn định rồi thì ta lâu lâu xuống núi đánh giao hửu với địch vài trận , thích thì chiếm thành bắt tướng xong rồi thả ... Giao hửu vui vẻ
Lúc này nhìn lại mấy em tướng bèo ngày xưa của ta nay đã thay da đổi thịt vì tu luyện trong núi đã lâu chắc chắn thu thập chẳng ít kinh nghiệm
Fancy cao em nào cũng tai to mặt lớn
Tướng tài kéo về như lá mùa thu , cứ lụm vào hết , xong rồi em nào bèo thì tống ra
Thành bèo thì bỏ , lang thang khắp bản đồ chiếm được thành nào thì move cả phái đoàn qua đó , mỗi mùa nhớ hốt hết tiền bạc lương thực về thành chánh
Chẳng mấy chốc tiền lương lên cả triệu tha hồ tham nhũng 1 lần 6 k tiền
Đánh đông dẹp bắc túi bụi như thảo khấu mông cổ thật là tự do vui vẻ
Thấy em nào ghét mình quá thì đút lót cho nó hoặc quân sư tướng lĩnh của nó cho nó bớt ghét , bắt tướng nó xong rồi thả
Như vậy nó chẳng thèm đánh mình ráo riết ,
Chiếm nhiều thành thì phải cố nhả ra cho bọn nó vào chiếm
Có thế mới có thể vừa an vừa đánh giao hửu vui vẻ dài lâu
Thua cũng chẳng buồn bất quá trở về làm tướng free thong dong tiếp
Bị chém thì dùng chiêu bá đạo đó là Load game![]()