Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Ăn lìn rồi, chưa đầy nửa hiệp đã bị tàu hấp 2 nháy :2cool_sad:
 
Đội hình sida vậy ko bị hiếp mới lạ, đây là C1 chứ có phải V1 đâu :v

Thôi nghỉ cmn đi cho lành, đá đấm đéo gì tù vãi đạn cái đội hình, cũng nể cha sơn này thiệt
 
Chỉnh sửa cuối:
vãi kẹc Tokyo bị Jeonbuk hiếp 3-0 sân nhà, thế đéo nào Bình Dương lại ăn dc thằng Hàn xẻng này nhỉ =))
 
do xui thôi, cơ mà do bọn xẻng tâm lý coi thường đám SEA, năm ngoái bị chia điểm 1 lần rồi còn chưa tởn, đá sân BD bất lợi đủ đường mà còn chơi cái trò cất trụ cột dưỡng sức vì nghĩ sẽ thắng dễ ấy mà
 
Trận này không có Đình Luật là hàng phòng ngự Bình Dương rủ nhau đập đá ngay, bắt việt vị còn không xong. Mà có cảm giác bữa nay cầu thủ Bình Dương đứng không được vững trên sân :5cool_ops:

Thằng Jeonbuk đúng kiểu anh đây cửa trên nên quyết tâm đè chết thằng cửa dưới. Biết trước là xuống sức nhanh vẫn cứ nhào lên công. Được 15' là thở hồng hộc nên ăn hành là phải đạo.
 
cũng bt thôi, có lẽ do lượt đi sang Vn nóng quá nên nó bị khớp... chứ giờ nó đứng đầu giải Tàu mà!!
 
Đám ĐNÁ trong vòng 10 năm nữa vẫn cứ là bọn lót đường thôi, bọn khựa hàn các kiểu chúng nó đầu tư hàng khủng vãi ra trong khi VN gom hết đội hình cũng chả bằng giá 1 thằng của chúng nó :1onion75:
 
BD hay đám ĐNA cố lắm cũng chỉ cỡ Dynamo Kiev hay mấy team Nga ngố, Bắc âu ở UCL là cùng, vòng bảng vẫn có thể cạnh tranh lọt vào vòng sau nhưng cũng có thể đội sổ chứ sao mà bằng đc, dù sau chúng nó vẫn là những nền bóng đá phát triển về chuyên môn hoặc lắm tiền, VN thì 2 thứ đó chả bì kịp.
 
Nhắc lót đường mới nhớ hội Thái gay hôm qua mới ghi được 1 bàn đầu tiên :6cool_boss:
 
Lượt cuối cố luộc thằng Tokyo thôi, liệu có lên thứ 3 dc k nhỉ, để đá AFC Cup, trên sân mình thì thằng nào cũng có thể thịt dc nhờ sân bãi và thời tiết =))
 
Thời tiết miền nam hiện nay thì chính dân miền nam sống từ nhỏ tới lớn đây còn chả muốn ra đường nữa là mấy thằng quen sống sung sướng mát mẻ phải chạy hùng hục dưới trời nắng nóng, hồi đêm qua tới 12h mà vẫn 30 độ là đủ ảo rồi :1onion75: Từ giờ tới khi vào mùa mưa thì các đội VN ở miền nam đá giải quốc tế tại sân nhà coi như ăn trước 1 trái rồi nha :2onion2:
 
Đây là AFC chứ có phải UEFA đâu, ko có suất c2 đâu, với lại gần như chắc chắn VN sẽ đá c2 mùa sau rồi khỏi lo :v
Lượt cuối cố luộc thằng Tokyo thôi, liệu có lên thứ 3 dc k nhỉ, để đá AFC Cup, trên sân mình thì thằng nào cũng có thể thịt dc nhờ sân bãi và thời tiết =))
 
Cần thơ có tài trọ áo đâu này, by Keepri :v

13062445_1110332975675075_579773752501603658_n.jpg


13043540_1110333032341736_5657574052475779570_n.jpg
 
giải đấu cuồng đen, tới con ma nơ canh cũng da đen :6cool_boss:
 
nhắc cái tài trợ áo đấu, ở giải này thấy mỗi bọn Kappa tài tài trợ áo xịn, mà cũng dc có vài đội như Hà Nội T&T, Long An, mấy đội nữa k nhớ lắm. Các đội khác toàn mặc áo chợ 1-200k như anh em mình đi đá phủi :)) . Thế thì chuyên nghiệp cái nỗi mẹ j
 
nhắc cái tài trợ áo đấu, ở giải này thấy mỗi bọn Kappa tài tài trợ áo xịn, mà cũng dc có vài đội như Hà Nội T&T, Long An, mấy đội nữa k nhớ lắm. Các đội khác toàn mặc áo chợ 1-200k như anh em mình đi đá phủi :)) . Thế thì chuyên nghiệp cái nỗi mẹ j



Năm nay khá hơn rồi, có hẳn 8 đội mặc áo xịn, trong đó có 2 hãng củaVN mình, còn lại cũng là hãng danh tiếng ấy chứ :v chỉ còn lại mấy đội mặc áo nhái, số khác thì dù ko phải áo xịn nhưng cũng ko tới nỗi đi dùng hàng fake thiết kế :v
 
ở nha cả ngày chán quá, chiều xách xe ra sân thống nhất coi tụi lính trẻ viettel đá ra làm sao, mất 60k tiền vé + đậu xe, vừa vào sân đã gặp gái đẹp, hơi bất ngờ tí, vừa ngồi coi vừa me em nó, dc nữa trận thì thằng bạn em nó vô, mất hứng vl


số 29 viettel đá rất khá, mãi tới lúc nó dc thay ra mới biết nó là thằng Trọng Đại
 
nghe nói clb sài gòn cho vào cổng coi miễn phí hả pà kon :8cool_amazed:
 
^ cái đấy ko biết

hôm qua vừa định mua vé thì 1 bầy cò bay vào chào mời ta mua vé mời 70k, lát sau có ông đi taxi vừa xuống xe thì dc mời mua giá 100k 8-}
 
Back
Top