Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Mấy clb Vn trước cũng có mô hình như la liga lập thêm đội hình B dưới cái tên khác đá giải hạng nhất hạng nhì mà sau giải tán ráo, giờ hình như còn Tê và Tê đang đá hạng ba, như thế mới mong cầu thủ trẻ có cơ hội ra sân cọ xát tránh lãng phí, mấy tuyến trẻ đc đôn lên có đất mà dụng võ, 1 công mà đôi việc, vừa tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ thi đấu, vừa kiểm định đc năng lực bổ sung cho đội 1 đỡ phải tốn tiền chuyển nhượng
 
Mấy clb Vn trước cũng có mô hình như la liga lập thêm đội hình B dưới cái tên khác đá giải hạng nhất hạng nhì mà sau giải tán ráo, giờ hình như còn Tê và Tê đang đá hạng ba, như thế mới mong cầu thủ trẻ có cơ hội ra sân cọ xát tránh lãng phí, mấy tuyến trẻ đc đôn lên có đất mà dụng võ, 1 công mà đôi việc, vừa tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ thi đấu, vừa kiểm định đc năng lực bổ sung cho đội 1 đỡ phải tốn tiền chuyển nhượng
CLB Sài Gòn trc là clb Hà Nội mấy năm trc là đội trẻ của T và T chứ đâu bác. Năm j vô địch hạng Nhất nhưng vì là đội trẻ của T và T, chung lão Hiển nên k dc lên hạng V league. Xưa nó mặc áo y hệt T và T luôn. Sau mùa vô địch k dc lên hạng đấy nó mới đổi áo đổi logo
 
Thì đúng rồi, làm ăn kiểu đó sao đc, đội B mà đc lên hạng có mà loạn :v Nói chung là võ league vẫn còn lộn xộn quá, mấy tay lãnh đạo thì sợ làm căng quá lại có đội bỏ giải sợ phải nghe chửi nên chả làm mạnh tay.
 
Qua giờ ko ai coi võ league à :v

Ông Lê Huỳnh Đức trận này văng tục thôi rồi, đá thì vừa xấu vừa câu giờ :v
 
Vâng, mất Merlo rồi thì chuyển sang đá bẩn luôn. Tục nhất là thằng gì giả bộ bị đau, nằm ngoài biên rồi còn ráng lết vào sân để ăn vạ :3cool_nosebleed:

Nhưng mà phải nói hôm nay lão Sơn của Bình Dương thay người mắc cười vãi ra.
 
Dạo này chán Chel nên chán luôn bóng bánh, chả thấy hứng thú gì nữa :1onion75:
 
Vâng, mất Merlo rồi thì chuyển sang đá bẩn luôn. Tục nhất là thằng gì giả bộ bị đau, nằm ngoài biên rồi còn ráng lết vào sân để ăn vạ :3cool_nosebleed:

Nhưng mà phải nói hôm nay lão Sơn của Bình Dương thay người mắc cười vãi ra.

Bảo rồi, ông Sơn bù nhìn vãi ra đó, cộng thêm ông Nsi chuyên gia săn bồ câu, đéo hiểu tại sao nhiều tình huống chỉ cần dứt điểm đơn giản thì lại tung hết lực, mấy quả cận thành mà sút kiểu đó còn khó vào hơn sút nhẹ, Cong vênh thì mùa này coi như siêu phế rồi, Anh Đức ổn định hơn nhưng cái chất gỗ vẫn còn loáng thoáng.Mà trận này ko biết có làm độ ko mà nhiều pha xử lý ảo diệu vãi bên BD, kiểu như buông ấy, nhất là cái quả giật gót chuyền cho da đen bên ĐN :v
Dạo này chán Chel nên chán luôn bóng bánh, chả thấy hứng thú gì nữa :1onion75:

Mùa sao ko đá cúp châu âu, buông luôn cúp liên đoàn, cúp Ế nữa thì tha hồ tính kế mà đòi lại ngôi báu rồi còn gì :))
 
^
Ngồi coi mà muốn đập luôn TV. Đúng là đang nghi có vụ gì đấy là lạ. Anh Đức hôm nay không mang băng đội trưởng. H1 có cả tá cơ hội kết liễu Đà Nẵng mà dứt điểm kiểu như không muốn xuống tay.
 
Buồn cười vl là V-League nó có quy chế cấm HLV chỉ trích trọng tài thì cũng y như EPL thôi, làm gì mà phải giãy nảy lên ghê vậy trời :))
Mourinho còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt kià =))
 
Đây là chửi luôn chứ chỉ trích gì nữa :v chán chả buồn nói, bên trong thì như cái võ đài, bên ngoài thì như cái chợ, mùa nào cũng thế thắng thì thôi thua thì than trách đủ thứ :1onion75:

Mà võ league cứ như vậy mãi cũng ko ổn, người Việt quen dùng hàng free rồi thành ra giờ khó bán bản quyền võ league cộng thêm chất lượng hình ảnh lẫn chuyên môn giờ tệ quá nên chả ai muốn coi, chứ nếu mà chịu đá sạch tí, cộng thêm sân bãi mà ngon nữa thì giờ đâu có đói nhăn răng rồi hết tiền dự giải, phải giải thể, bọn thái chúng nó ăn tiền bản quyền truyền hình mỗi mùa đâu gần 20 tỷ rồi, chiếm nửa ngân sách hoạt động của 1 CLB, rồi tiền tài trợ nữa, bảo sao chúng nó sống khoẻ còn mình thì lo ăn từng bữa:1onion33:mà đâu phải ngẫu nhiên chúng nó thu đc nhiều tiền như thế, cũng phải đầu tư dữ lắm cho đạt tiêu chuẩn tối thiểu, vận hành trong nhiều năm mới mang lại kết quả như bây giờ, chả biết khi nào võ league mới tiến bộ mà tự nuôi lấy cái thân
 
Đây là chửi luôn chứ chỉ trích gì nữa :v chán chả buồn nói, bên trong thì như cái võ đài, bên ngoài thì như cái chợ, mùa nào cũng thế thắng thì thôi thua thì than trách đủ thứ :1onion75:

Mà võ league cứ như vậy mãi cũng ko ổn, người Việt quen dùng hàng free rồi thành ra giờ khó bán bản quyền võ league cộng thêm chất lượng hình ảnh lẫn chuyên môn giờ tệ quá nên chả ai muốn coi, chứ nếu mà chịu đá sạch tí, cộng thêm sân bãi mà ngon nữa thì giờ đâu có đói nhăn răng rồi hết tiền dự giải, phải giải thể, bọn thái chúng nó ăn tiền bản quyền truyền hình mỗi mùa đâu gần 20 tỷ rồi, chiếm nửa ngân sách hoạt động của 1 CLB, rồi tiền tài trợ nữa, bảo sao chúng nó sống khoẻ còn mình thì lo ăn từng bữa:1onion33:mà đâu phải ngẫu nhiên chúng nó thu đc nhiều tiền như thế, cũng phải đầu tư dữ lắm cho đạt tiêu chuẩn tối thiểu, vận hành trong nhiều năm mới mang lại kết quả như bây giờ, chả biết khi nào võ league mới tiến bộ mà tự nuôi lấy cái thân
nhìn xuất phát điểm nền kinh tế nữa chứ bác. Thái giờ nó hơn mình cũng mấy chục năm , mà nhìn hẳn vào cái nền chính trị bất ổn của nó mà thể thao, kinh tế vẫn phát triển mạnh là biết trình của nó rồi. VN có mà trăm năm. nữa cũng chưa bằng nó bây giờ đâu
 
nhìn xuất phát điểm nền kinh tế nữa chứ bác. Thái giờ nó hơn mình cũng mấy chục năm , mà nhìn hẳn vào cái nền chính trị bất ổn của nó mà thể thao, kinh tế vẫn phát triển mạnh là biết trình của nó rồi. VN có mà trăm năm. nữa cũng chưa bằng nó bây giờ đâu
Thái chính trị thượng tầng đấu đá nhau nhưng bọn nó dù ai nắm quyền cũng không làm khó doanh nghiệp,
căng lắm là bọn biểu tình ngồi đối diện cửa mấy cái mall hò hét là hết
20 năm nữa Việt Nam chưa có hy vọng bằng Thái bây giờ ý
Công nghiệp sản xuất của nó thì bá cháy từ Wave 110 xa lắc xa lơ đến nước uống Bò Húc của thời đại này
 
do IQ cả, người Thái khôn khéo nên ko bị thuộc địa,... mấy chục năm trước đã đăng cai Asiad ầm ầm rồi :)
 
Nói cho chính xác thì là do IQ của giới lãnh đạo, cái này cũng chả trách được, lãnh đạo có đầu óc không phải ở đâu cũng có, cả châu Á thời đó chỉ Thái với Nhật thoát cảnh xâu xé thuộc địa :1onion75: Ngay cả tới tận giờ, nói cho VFF gần gũi, thì các lãnh đạo VFF nhà ta cũng khó mà xếp vào hàng "có đầu óc" được :1onion75: Ông nào cũng có vài cái trait chộp giật, tư lợi, bảo thủ, ảo tưởng....toàn là các "đức tính tốt" không à, ngay cả như bác Đức HAGL, nói thiệt dạo này mềnh hơi thất vọng về bác, sau khi thâu tóm được đại quyền VFF rồi, tưởng sẽ có đổi mới mạnh tay, cuối cùng cũng chỉ phế lão HLV mình không ưa, sau đó PR cho người mình, đặt việc kinh doanh của mình lên trước, còn đâu kệ mẹ VFF, kệ mẹ bóng đá VN :1onion75:
 
nhìn xuất phát điểm nền kinh tế nữa chứ bác. Thái giờ nó hơn mình cũng mấy chục năm , mà nhìn hẳn vào cái nền chính trị bất ổn của nó mà thể thao, kinh tế vẫn phát triển mạnh là biết trình của nó rồi. VN có mà trăm năm. nữa cũng chưa bằng nó bây giờ đâu

Ngân sách hoạt động trung bình của tụi nó same same với mình, tức 1 mùa cũng chỉ vài chục tỷ tính luôn cả tiền chi cho công tác bảo dưỡng sân bãi ấy, như vậy đâu phải do kinh tế, bọn thái cũng nợ nần thua lỗ từa lưa chứ đâu có giàu có gì cho lắm so với CLB VN, vậy mà giải nó vẫn chạy tốt còn VN thì đi lùi.
 
Ngân sách hoạt động trung bình của tụi nó same same với mình, tức 1 mùa cũng chỉ vài chục tỷ tính luôn cả tiền chi cho công tác bảo dưỡng sân bãi ấy, như vậy đâu phải do kinh tế, bọn thái cũng nợ nần thua lỗ từa lưa chứ đâu có giàu có gì cho lắm so với CLB VN, vậy mà giải nó vẫn chạy tốt còn VN thì đi lùi.
Đâu ra mà same same . Nó gấp mấy lần đấy.
 
Hai thằng Tuấn Anh với Phượng Thuế thấy nguy to rồi. Qua Nhật Make Color. Hợp đồng của 2 thằng này mấy năm nhỉ ?

do IQ cả, người Thái khôn khéo nên ko bị thuộc địa,... mấy chục năm trước đã đăng cai Asiad ầm ầm rồi :)

Nhìn cái vị trí địa lý của VN đi, đúng kiểu muốn đi ngang thì phải bước qua xác em ấy. Không Pháp thì cũng Anh, Mỹ, Hà Lan... các kiểu bay vào thôi.
 
Thời nào rồi còn tin cái bài tuyên truyền "vị trí địa lý" :1onion75: Vị trí VN mà ngon thế thì năm 73 mẽo đã chả rút khỏi VN, năm 75 thí mạng luôn thằng đệ VNCH, còn Nga đóng ở Cam Ranh tới tận 2002 nhưng rồi thà rút quân chứ không chịu chi thêm 200 củ để thuê cảng :1onion75: Trong khi đó 2 thằng này sống chết cũng vẫn đóng quân ở nhiều nơi khác trên thế giới, thậm chí gây chiến để đảm bảo chỗ đứng ở những vị trí chiến lược, nhiêu đó đủ thấy cái gọi là "vị trí địa lý" của VN có ngon thì cũng chỉ xếp vào B list, C list chứ chả phải là cái gì mà thiên hạ ai cũng thèm đâu :1onion75:
 
^
Đang nói cái thời Châu Âu đi tìm thuộc địa, tranh nhau kiểm soát từng con đường biển nên đừng có cắn vội.
 
Chỉnh sửa cuối:
Sai nữa, thời đó bọn nó tranh nhau thuộc địa là tranh tài nguyên khoáng sản và nhân lực ở thuộc địa chứ hem phải vì mục đích quân sự hay địa chính trị như bây giờ đâu, không có 1 trận hải chiến nào trong khu vực ĐNÁ giữa các đế quốc thuộc địa vào thời đó, cũng không có thằng nào bố trí hạm đội lớn trong khu vực ĐNÁ, việc phải làm nếu muốn khống chế đường biển :1onion75: Lấy điển hình hiện tại, Nga muốn khống chế biển Đen phải có hạm đội biển Đen, mẽo nắm trùm Thái Bình Dương với hạm đội 7, khựa ngo ngoe ở ĐBÁ với hạm đội Đông Hải, Bắc Hải, quậy phá biển Đông bằng hạm đội Nam Hải....thế đó :1onion75:

Nói về VN, nguyên nhân chủ yếu Pháp nó đập VN mình, thứ 1 là vì nhà Nguyễn học đòi bọn khựa bế quan tỏa cảng để "chống man di tây phương" làm bọn nó không tiếp cận được với nguồn tài nguyên ở Đông Dương, không giao thương buôn bán được, thời đó An Nam Empire bao trùm cả Đông Dương, nhà Nguyễn đóng cửa là đóng cửa cả Đông Dương, thứ 2 là vì sức ép Vatican trả đũa việc triều Nguyễn tàn sát giáo sĩ, giáo dân thiên chúa.

Btw, mềnh chưa thấy bản thân có phát ngôn gì đáng gọi là offended hết mà sao vội bảo mềnh cắn đớp gì kinh vậy :2onion58:
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top