Romychan
Persian Prince
- 17/12/11
- 3,601
- 1,187
Tony là 1 thằng ích kỷ, nó là sah có tính cách khá gần với con ng`, đó là lo cho những gì quan trọng với mình trước, rồi mới đến cái khác sau, nó làm vì nó CÓ THỂ làm, ko phải vì nó PHẢI làm, thế cho nên nó mới nằm dưới sự lãnh đạo của Cap, ng` chiến đấu có lý tưởng hơn. Trong AoU, nỗi sợ của nó dc Wanda khơi lên khi nhìn thấy đội quân ngoài hành tinh hùng mạnh đánh chiếm trái đất nhưng cái ảnh hưởng tới nó ko phải là cái thảm họa của nhân loại mà là cái chết của những thằng đồng bọn mà thôi các bác ạ. Nó nghĩ hẹp lắm, chính vì thể cho nên nó cái đoạn bà mẹ mới ảnh hưởng tới nó nhiều như thế. Nói với nó về chuyện “nhiều ng` đã mất mát thế nào” ko bằng nói với nó “Tôi cụ thể đã mất mát những gì, vì anh, tôi đổ tội lên anh”. Rộng quá nó ko hình dung dc, nó chỉ nghĩ, mình đã làm hết sức rồi, đã gửi đội dọn dẹp, đã bỏ 1 cục tiền, đã lập quỹ các thứ, nhưng trực tiếp tát vào mặt nó nỗi đau của 1 ng` mẹ cụ thể đã mất con do việc nó làm, chính điều này khiến nó đồng ý đạo luật. Cảm giác tội lỗi.
Nói 1 tí về đạo luật, theo tôi nghĩ đạo luật nó thế này
Theo mình, đạo luật này đúng và vô cùng cần thiết. Sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều, đi kèm theo đó còn là cái nhìn của dư luận cũng như quyền lợi và trách nhiệm của cái nước sở tại xảy ra chiến sự. Đạo luật này dc 117 quốc gia ký nhằm mục đích quản lý – nói quản lý thì hơi quá vì tụi Avengers chắc nó chịu xin phép, đợi ok rồi mới làm – nhằm ÍT NHẤT là biết dc Avengers đang chuẩn bị, đang muốn làm gì, mối đe dọa nào họ đang quan tâm, đất nước đó nên dc biết là sắp có chiến sự, sắp có bọn ko phải ng` đánh nhau ở chỗ mình. Các nước này muốn CÓ QUYỀN lựa chọn có cần đến Avengers hay từ chối, nếu cần thì họ cũng cần phải biết để chuẩn bị sơ tán dân, giảm thiệt hại, điều tiết quân đội hỗ trợ….. mọi việc diễn ra trên đất nước họ, họ chỉ có 1 yêu cầu duy nhất là ĐC BIẾT, nó đâu có quá đáng đâu. Một tổ chứ tư nhân như Avengers, lập ra với cam kết gìn giữ hòa bình thế giới, nhưng gìn giữ hòa bình theo tiêu chuẩn nào? Giả sử h 1 nhóm cũng siêu sức mạnh, như 5 thằng WS của Xô Viết chẳng hạn, tụi nó cũng dc lập thành 1 nhóm tư nhân với cam kết gìn giữ hòa bình thế giới, xong nó xâm nhập 1 quốc gia nào đó mà nó cho là nguy hại, nó đánh đổ quốc gia đó thì sao. Avengers là ai, đại diện cho cái gì mà ngăn nó khi về mặt pháp lý cả 2 bên là như nhau
Hiệp định này ko kiểm soát năng lực và hành động của Avengers, nó chỉ HẠN CHẾ việc hành động mà KHÔNG CÓ BÁO CÁO thôi. Làm thế nào có thể có chuyện ai đó, tổ chức nào đó sai khiến dc Avenger đánh đông dẹp tây ngoài ý tụi nó. Toàn những thằng cỡ Tony mà sai khiến dc nó mới sợ đó. Mang tiếng là có hội đồng giám sát, nhưng đồng thời cũng là cách mà Avengers hợp thức hóa và cho ý kiến về công việc của mình. Đưa ra nhiệm vụ là việc của hội đồng, nhưng cảm thấy muốn làm, đáng làm thì anh tham gi
Ngoài mục đích như thế, mình cho là hiệp định còn là cách để Avengers NHẬN TRÁCH NHIỆM về các thiệt hại do hành động của mình gây ra. Khi anh có dc sự cho phép, hay ít nhất là sự hợp tác cũng như giúp đỡ để thi hành nhiệm vụ thì cái thiệt hại cũng dc xem như là tính toán dc, là rủi ro chứ ko phải anh cứ ập vào đánh úp xong phủi đít ra đi, để lại 1 cục tiền và 1 đội dọn dẹp hậu quả là xong. Mạng ng` là vô giá, ko thể đền dc. Cho dù các anh trở về với tâm hồn và lương tâm nặng trĩu nhưng ai biết những chuyện đó, họ chỉ có thể căm phẫn khi mất mát mà thôi.
Với Cap, anh không ký đạo luật vì ko có lòng tin vào “tổ chức lãnh đạo”. Mặc dù ở đây đến 117 quốc gia cùng cho ý kiến nhưng tổ chức lãnh đạo luôn đi từ cá nhân, và cứ hễ là cá nhân thì ko có gì chắc là ko biến chất, 1 tổ chức tiềm năng như SHIELD còn bị thì ko gì là không thể hết. Anh muốn tự mình quyết định xem nơi nào cần và việc gì cần xử lý, bởi vì ký hiệp định, theo anh, như 1 dạng chịu kiểm soát và “chỉ đâu đánh đó”. Nên nhớ, Cap là 1 quân nhân, và mệnh lệnh là 1 thứ có sức nặng trong đời quân ngũ, vả lại Cap cũng là 1 người nguyên tắc và kỷ luật, anh tiếp cận đạo luật trong tư thế hoặc là chấp nhận nó, hoặc là không, chứ không uốn éo luồn lách như Tony.
Ngoài ra, cái gì cũng có ngoại lệ, và hình thức hợp tác,1 thỏa hiệp của các quốc gia nó còn phải tính đến cách trường hợp cụ thể đặc biệt, ví dụ như T’Challa chẳng hạn, ảnh là quốc vương Wakanda, giả sử ảnh gây ra 1 cái gì đó to bự và cần Avengers giải quyết đi, thì có làm dc ko. Không nha, ảnh có thứ đặc quyền chính trị gọi là miễn trừ ngoại giao nha. Hay như vụ Sokovia, mặc dù thằng Baron Strucker là HYDRA, nhưng nó vẫn là quân nhân cao cấp của Sokovia, đang điều hành 1 tổ chức thuộc về Sokovia, với binh lính Sokovia phục vụ cơ sở của nó. Vậy 1 đám ng` Mẽo cứ thế tấn công và giết BINH SĨ, CON DÂN SOKOVIA làm sao mà đồng ý đây. Thế nên theo quan điểm của Cap, việc ký hiệp định này đồng nghĩa với việc phải thỏa hiệp với nhiều cái ác núp bóng chính quyền, điều anh từng đối diện ở SHIELD, bị hạn chế (Cap ko có tư tưởng lách luật như Tony), Cap ko thể cho qua những hiểm họa đó dc.
Khác với Cap, cách tiếp cận của Tony với hiệp định ko nằm ở khía cạnh “thực hiện nhiệm vụ” mà nằm ở việc “chịu trách nhiệm thiệt hại”. Tony đã make up his mind về chuyện làm nhiệm vụ từ rất lâu rồi, thích thì làm, ko ai ràng buộc dc hết, và lại giữ 1 tay trên tay lái thì sợ gì ko bẻ lái dc, cái quan trọng là anh muốn thế giới biết Avengers ko vô tâm với những thiệt hại đó, anh muốn mọi ng` biết họ phải chịu trách nhiệm, cách này hay cách khác chứ ko phải phủi đít mà đi. Cách tiếp cận hiệp định của 2 ng` khác nhau, thành ra nhiều khi nó giống ông nói gà bà nói vịt vậy đó, cũng khổ.
Nói 1 tí về đạo luật, theo tôi nghĩ đạo luật nó thế này
Theo mình, đạo luật này đúng và vô cùng cần thiết. Sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều, đi kèm theo đó còn là cái nhìn của dư luận cũng như quyền lợi và trách nhiệm của cái nước sở tại xảy ra chiến sự. Đạo luật này dc 117 quốc gia ký nhằm mục đích quản lý – nói quản lý thì hơi quá vì tụi Avengers chắc nó chịu xin phép, đợi ok rồi mới làm – nhằm ÍT NHẤT là biết dc Avengers đang chuẩn bị, đang muốn làm gì, mối đe dọa nào họ đang quan tâm, đất nước đó nên dc biết là sắp có chiến sự, sắp có bọn ko phải ng` đánh nhau ở chỗ mình. Các nước này muốn CÓ QUYỀN lựa chọn có cần đến Avengers hay từ chối, nếu cần thì họ cũng cần phải biết để chuẩn bị sơ tán dân, giảm thiệt hại, điều tiết quân đội hỗ trợ….. mọi việc diễn ra trên đất nước họ, họ chỉ có 1 yêu cầu duy nhất là ĐC BIẾT, nó đâu có quá đáng đâu. Một tổ chứ tư nhân như Avengers, lập ra với cam kết gìn giữ hòa bình thế giới, nhưng gìn giữ hòa bình theo tiêu chuẩn nào? Giả sử h 1 nhóm cũng siêu sức mạnh, như 5 thằng WS của Xô Viết chẳng hạn, tụi nó cũng dc lập thành 1 nhóm tư nhân với cam kết gìn giữ hòa bình thế giới, xong nó xâm nhập 1 quốc gia nào đó mà nó cho là nguy hại, nó đánh đổ quốc gia đó thì sao. Avengers là ai, đại diện cho cái gì mà ngăn nó khi về mặt pháp lý cả 2 bên là như nhau
Hiệp định này ko kiểm soát năng lực và hành động của Avengers, nó chỉ HẠN CHẾ việc hành động mà KHÔNG CÓ BÁO CÁO thôi. Làm thế nào có thể có chuyện ai đó, tổ chức nào đó sai khiến dc Avenger đánh đông dẹp tây ngoài ý tụi nó. Toàn những thằng cỡ Tony mà sai khiến dc nó mới sợ đó. Mang tiếng là có hội đồng giám sát, nhưng đồng thời cũng là cách mà Avengers hợp thức hóa và cho ý kiến về công việc của mình. Đưa ra nhiệm vụ là việc của hội đồng, nhưng cảm thấy muốn làm, đáng làm thì anh tham gi
Ngoài mục đích như thế, mình cho là hiệp định còn là cách để Avengers NHẬN TRÁCH NHIỆM về các thiệt hại do hành động của mình gây ra. Khi anh có dc sự cho phép, hay ít nhất là sự hợp tác cũng như giúp đỡ để thi hành nhiệm vụ thì cái thiệt hại cũng dc xem như là tính toán dc, là rủi ro chứ ko phải anh cứ ập vào đánh úp xong phủi đít ra đi, để lại 1 cục tiền và 1 đội dọn dẹp hậu quả là xong. Mạng ng` là vô giá, ko thể đền dc. Cho dù các anh trở về với tâm hồn và lương tâm nặng trĩu nhưng ai biết những chuyện đó, họ chỉ có thể căm phẫn khi mất mát mà thôi.
Với Cap, anh không ký đạo luật vì ko có lòng tin vào “tổ chức lãnh đạo”. Mặc dù ở đây đến 117 quốc gia cùng cho ý kiến nhưng tổ chức lãnh đạo luôn đi từ cá nhân, và cứ hễ là cá nhân thì ko có gì chắc là ko biến chất, 1 tổ chức tiềm năng như SHIELD còn bị thì ko gì là không thể hết. Anh muốn tự mình quyết định xem nơi nào cần và việc gì cần xử lý, bởi vì ký hiệp định, theo anh, như 1 dạng chịu kiểm soát và “chỉ đâu đánh đó”. Nên nhớ, Cap là 1 quân nhân, và mệnh lệnh là 1 thứ có sức nặng trong đời quân ngũ, vả lại Cap cũng là 1 người nguyên tắc và kỷ luật, anh tiếp cận đạo luật trong tư thế hoặc là chấp nhận nó, hoặc là không, chứ không uốn éo luồn lách như Tony.
Ngoài ra, cái gì cũng có ngoại lệ, và hình thức hợp tác,1 thỏa hiệp của các quốc gia nó còn phải tính đến cách trường hợp cụ thể đặc biệt, ví dụ như T’Challa chẳng hạn, ảnh là quốc vương Wakanda, giả sử ảnh gây ra 1 cái gì đó to bự và cần Avengers giải quyết đi, thì có làm dc ko. Không nha, ảnh có thứ đặc quyền chính trị gọi là miễn trừ ngoại giao nha. Hay như vụ Sokovia, mặc dù thằng Baron Strucker là HYDRA, nhưng nó vẫn là quân nhân cao cấp của Sokovia, đang điều hành 1 tổ chức thuộc về Sokovia, với binh lính Sokovia phục vụ cơ sở của nó. Vậy 1 đám ng` Mẽo cứ thế tấn công và giết BINH SĨ, CON DÂN SOKOVIA làm sao mà đồng ý đây. Thế nên theo quan điểm của Cap, việc ký hiệp định này đồng nghĩa với việc phải thỏa hiệp với nhiều cái ác núp bóng chính quyền, điều anh từng đối diện ở SHIELD, bị hạn chế (Cap ko có tư tưởng lách luật như Tony), Cap ko thể cho qua những hiểm họa đó dc.
Khác với Cap, cách tiếp cận của Tony với hiệp định ko nằm ở khía cạnh “thực hiện nhiệm vụ” mà nằm ở việc “chịu trách nhiệm thiệt hại”. Tony đã make up his mind về chuyện làm nhiệm vụ từ rất lâu rồi, thích thì làm, ko ai ràng buộc dc hết, và lại giữ 1 tay trên tay lái thì sợ gì ko bẻ lái dc, cái quan trọng là anh muốn thế giới biết Avengers ko vô tâm với những thiệt hại đó, anh muốn mọi ng` biết họ phải chịu trách nhiệm, cách này hay cách khác chứ ko phải phủi đít mà đi. Cách tiếp cận hiệp định của 2 ng` khác nhau, thành ra nhiều khi nó giống ông nói gà bà nói vịt vậy đó, cũng khổ.






