Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Cái khúc Opening của BvS (từ đoạn đầu cho đến khúc Bruce Affleck ôm bé gái nhìn Sịp thông Zod) đập chết ăn thịt gần như toàn bộ Opening của phim siêu anh hùng từ trước đến nay nhé.
Đúng vậy bác ah, ngồi rạp mà nhhấp nhỏm. 1 phần là do soundtrack quá bá. Cảnh lão nhân viên nhìn ra ngoài rồi sup bị đấm bay vào tòa nhà sao mà nó phê thế, như kiểu fps, mình trong vai người thường trong phim MOs vậy
 
mới có chút xíu là các chú lại tự sướng tập thể

thế lực thù địch , ghen ăn tức ở thì làm sao :3onion15::3onion15::3onion15::3onion15:


Hôm qua coi lại , mình cực thích đoạn Bat bể mặt nạ , nhìn Sịp ánh mắt kiên quyết " Martha wont die tonight " . :3onion15:

Còn cái đoạn nói chuyện với Alfred nữa , " They are hunter " rồi hung dung show off thời trang thượng lưu quý tộc đi ra cánh đồng trước nhà nữa .:8onion11:
 
Quên đi, giọng Báo nghe smooth từ đầu đến cuối thế mà còn chê. Cá nhân thấy giọng anh này nghe rất thích.
Giọng anh Báo đúng kiểu giọng lơ lớ dân tộc, trong phim toàn nghe qua mấy tay trùm phiến quân bên châu Phi =)) kiểu như tay cướp biển trong Captain Philips.
 
Deep 1 chút tiếp nào :-"
Sang vừa xem lại lần nữa MoS thấy set up khá nhiều cho BvS, gọi BvS là MoS 2 cũng không hẳn sai:))
MoS thể hiện sự tin tưởng, kì vọng và cả sự nghi ngờ của gia đình, người thân, những người xung quanh đối với Sup... Đặc biệt thể hiện qua 2 người cha của sup. Jol-el thì thể hiện sự tin tưởng sup sẽ trở thành cầu nối giữa 2 chủng tộc. Jonathan cũng là sự kì vọng ở sup nhưng xen với đó cũng có sự nghi ngờ, ông dạy dỗ sup cẩn thận mong sup trở thành "người", hạn chế sup sử dụng sức mạnh vì ông sợ sup sẽ sa ngã với sức mạnh quá lớn hay việc loài người sẽ sợ hãi không chấp nhận sức mạnh đó, chính vì vậy ngay cả khi sắp chết ông vẫn không cho sup sử dụng sức mạnh... thật ra ông không cấm sup dùng sức mạnh mà ông muốn sup sử dụng nó khi đủ chín chắn, thể hiện mình vào lúc con người cần và có thể chấp nhận, tin tưởng sup.
Còn sang BvS thì không còn chỉ là nhưng người thân xung quanh sup mà mở rộng ra cả xã hội con người với nhiều cái nhìn khác nhau về sup, 1 số thì đã tin tưởng nhưng 1 số chưa, thậm chí thù ghét... Đó là điều Jonathan sợ khi xã hội loài người không chấp nhận sup, chắc vì thế mà Jonathan có một cảnh gặp sup ở trong phần này...
H tự dưng muốn xem lại BvS quá bao h mới ra bluray đây :(
 
Deep 1 chút tiếp nào :-"
Sang vừa xem lại lần nữa MoS thấy set up khá nhiều cho BvS, gọi BvS là MoS 2 cũng không hẳn sai:))
MoS thể hiện sự tin tưởng, kì vọng và cả sự nghi ngờ của gia đình, người thân, những người xung quanh đối với Sup... Đặc biệt thể hiện qua 2 người cha của sup. Jol-el thì thể hiện sự tin tưởng sup sẽ trở thành cầu nối giữa 2 chủng tộc. Jonathan cũng là sự kì vọng ở sup nhưng xen với đó cũng có sự nghi ngờ, ông dạy dỗ sup cẩn thận mong sup trở thành "người", hạn chế sup sử dụng sức mạnh vì ông sợ sup sẽ sa ngã với sức mạnh quá lớn hay việc loài người sẽ sợ hãi không chấp nhận sức mạnh đó, chính vì vậy ngay cả khi sắp chết ông vẫn không cho sup sử dụng sức mạnh... thật ra ông không cấm sup dùng sức mạnh mà ông muốn sup sử dụng nó khi đủ chín chắn, thể hiện mình vào lúc con người cần và có thể chấp nhận, tin tưởng sup.
Còn sang BvS thì không còn chỉ là nhưng người thân xung quanh sup mà mở rộng ra cả xã hội con người với nhiều cái nhìn khác nhau về sup, 1 số thì đã tin tưởng nhưng 1 số chưa, thậm chí thù ghét... Đó là điều Jonathan sợ khi xã hội loài người không chấp nhận sup, chắc vì thế mà Jonathan có một cảnh gặp sup ở trong phần này...
H tự dưng muốn xem lại BvS quá bao h mới ra bluray đây :(
Chính vì lí do này nên Zack đã cho Sịp nằm dưới 6 tấc đất để thiên hạ đồng lòng =))
 
Deep 1 chút tiếp nào :-"
Sang vừa xem lại lần nữa MoS thấy set up khá nhiều cho BvS, gọi BvS là MoS 2 cũng không hẳn sai:))
MoS thể hiện sự tin tưởng, kì vọng và cả sự nghi ngờ của gia đình, người thân, những người xung quanh đối với Sup... Đặc biệt thể hiện qua 2 người cha của sup. Jol-el thì thể hiện sự tin tưởng sup sẽ trở thành cầu nối giữa 2 chủng tộc. Jonathan cũng là sự kì vọng ở sup nhưng xen với đó cũng có sự nghi ngờ, ông dạy dỗ sup cẩn thận mong sup trở thành "người", hạn chế sup sử dụng sức mạnh vì ông sợ sup sẽ sa ngã với sức mạnh quá lớn hay việc loài người sẽ sợ hãi không chấp nhận sức mạnh đó, chính vì vậy ngay cả khi sắp chết ông vẫn không cho sup sử dụng sức mạnh... thật ra ông không cấm sup dùng sức mạnh mà ông muốn sup sử dụng nó khi đủ chín chắn, thể hiện mình vào lúc con người cần và có thể chấp nhận, tin tưởng sup.
Còn sang BvS thì không còn chỉ là nhưng người thân xung quanh sup mà mở rộng ra cả xã hội con người với nhiều cái nhìn khác nhau về sup, 1 số thì đã tin tưởng nhưng 1 số chưa, thậm chí thù ghét... Đó là điều Jonathan sợ khi xã hội loài người không chấp nhận sup, chắc vì thế mà Jonathan có một cảnh gặp sup ở trong phần này...
H tự dưng muốn xem lại BvS quá bao h mới ra bluray đây :(


cảnh ông già Sịp gặp Sịp trên núi nó hay thế mà lũ xàm bảo thừa thãi , ko hiểu , bla bla bla .
 
Lúc đầu k theo dõi kĩ câu chuyện ông già Sịp kể, mãi về sau mới thấy nó link đến vụ ở Sa mạc đầu phim, sô đíp :2cool_confident:
 
Deep 1 chút tiếp nào :-"
Sang vừa xem lại lần nữa MoS thấy set up khá nhiều cho BvS, gọi BvS là MoS 2 cũng không hẳn sai:))
MoS thể hiện sự tin tưởng, kì vọng và cả sự nghi ngờ của gia đình, người thân, những người xung quanh đối với Sup... Đặc biệt thể hiện qua 2 người cha của sup. Jol-el thì thể hiện sự tin tưởng sup sẽ trở thành cầu nối giữa 2 chủng tộc. Jonathan cũng là sự kì vọng ở sup nhưng xen với đó cũng có sự nghi ngờ, ông dạy dỗ sup cẩn thận mong sup trở thành "người", hạn chế sup sử dụng sức mạnh vì ông sợ sup sẽ sa ngã với sức mạnh quá lớn hay việc loài người sẽ sợ hãi không chấp nhận sức mạnh đó, chính vì vậy ngay cả khi sắp chết ông vẫn không cho sup sử dụng sức mạnh... thật ra ông không cấm sup dùng sức mạnh mà ông muốn sup sử dụng nó khi đủ chín chắn, thể hiện mình vào lúc con người cần và có thể chấp nhận, tin tưởng sup.
Còn sang BvS thì không còn chỉ là nhưng người thân xung quanh sup mà mở rộng ra cả xã hội con người với nhiều cái nhìn khác nhau về sup, 1 số thì đã tin tưởng nhưng 1 số chưa, thậm chí thù ghét... Đó là điều Jonathan sợ khi xã hội loài người không chấp nhận sup, chắc vì thế mà Jonathan có một cảnh gặp sup ở trong phần này...
H tự dưng muốn xem lại BvS quá bao h mới ra bluray đây :(
hay nhất là việc tranh cãi của MOS ( quá nhiều người chết trong trận cuối vs Zod) lại thành đề tài chính và nguyên nhân chính trong BVS =)). ĐM Zacklord tính xa vkl
 
Deep 1 chút tiếp nào :-"
Sang vừa xem lại lần nữa MoS thấy set up khá nhiều cho BvS, gọi BvS là MoS 2 cũng không hẳn sai:))
MoS thể hiện sự tin tưởng, kì vọng và cả sự nghi ngờ của gia đình, người thân, những người xung quanh đối với Sup... Đặc biệt thể hiện qua 2 người cha của sup. Jol-el thì thể hiện sự tin tưởng sup sẽ trở thành cầu nối giữa 2 chủng tộc. Jonathan cũng là sự kì vọng ở sup nhưng xen với đó cũng có sự nghi ngờ, ông dạy dỗ sup cẩn thận mong sup trở thành "người", hạn chế sup sử dụng sức mạnh vì ông sợ sup sẽ sa ngã với sức mạnh quá lớn hay việc loài người sẽ sợ hãi không chấp nhận sức mạnh đó, chính vì vậy ngay cả khi sắp chết ông vẫn không cho sup sử dụng sức mạnh... thật ra ông không cấm sup dùng sức mạnh mà ông muốn sup sử dụng nó khi đủ chín chắn, thể hiện mình vào lúc con người cần và có thể chấp nhận, tin tưởng sup.
Còn sang BvS thì không còn chỉ là nhưng người thân xung quanh sup mà mở rộng ra cả xã hội con người với nhiều cái nhìn khác nhau về sup, 1 số thì đã tin tưởng nhưng 1 số chưa, thậm chí thù ghét... Đó là điều Jonathan sợ khi xã hội loài người không chấp nhận sup, chắc vì thế mà Jonathan có một cảnh gặp sup ở trong phần này...
H tự dưng muốn xem lại BvS quá bao h mới ra bluray đây :(
Maybe
Clark Kent at 13: I just wanted to help.
Jonathan Kent: I know you did, but we talked about this. Right? Right? We talked about this! You have...!
[calms himself]
Jonathan Kent: Clark, you have to keep this side of yourself a secret.
Clark Kent at 13: What was I supposed to do? Just let them die?
Jonathan Kent: Maybe; but there's more at stake here than our lives or the lives of those around us. When the world... When the world finds out what you can do, it's gonna change everything; our... our beliefs, our notions of what it means to be human... everything. You saw how Pete's mom reacted, right? She was scared, Clark.
Clark Kent at 13: Why?
Jonathan Kent: People are afraid of what they don't understand.
Clark Kent at 13: Is she right? Did God do this to me? Tell me!
 
nhớ ngày trước MoS bị bash vụ chết người này kinh lắm =))
 
Tiếc hồi trc xem mos ngoài rạp ko đc hype như h, xem cũng chỉ có 1 lần. Sau này tìm hiểu DC và thích DC hơn coi lại mới hype. Đến h vẫn lâu lâu tua lại trailer 2 của mos. Sô đíp
 
Nghĩ lại đoạn cứu thằng phi công lúc đánh faora... rãnh rang dc tí mới cứu dc 1 ng... tới lúc cái world engine nó dập thì chắc đi cả tr thật....
 
Cái khúc Opening của BvS (từ đoạn đầu cho đến khúc Bruce Affleck ôm bé gái nhìn Sịp thông Zod) đập chết ăn thịt gần như toàn bộ Opening của phim siêu anh hùng từ trước đến nay nhé.
Đẹp nhất trong đó là đoạn "Metropolis - Human first introducted to Superman" sau đó tới cảnh BW đáp xuống nhé, feelllllll

Mà cái chuyện CW bị chê soundtrack có lẽ là do người xem bị ảnh hưởng bởi BvS nên mới so sánh, chứ nhạc phim Marvel trước h có thay đổi gì nhiều đâu(trừ GotG?) :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Mà cái chuyện CW bị chê soundtrack có lẽ là do người xem bị ảnh hưởng bởi BvS nên mới so sánh, chứ nhạc phim Marvel trước h có thay đổi gì nhiều đâu(trừ GotG?) :))

Nhạc Marvel trước giờ không nổi, nhưng nó cũng không đến nỗi im tịt như lần này
 

Phần 2 mình còn nhớ được đoạn nhạc này lúc Cap đánh nhau trên tàu.
 
Back
Top