Đù, Captain so với Jesus luôn

, còn Gandhi khỏi khoe, tư tưởng bất bạo động cùng nắm tay nhau tiến lên hứng đạn thì mình không ham nhé, anh dũng vl. Thôi đếch nói nhiều đại gia, thiên tài, khoa học gia, chính trị gia auto win

. Tụi lính tráng phản quốc Mỹ Tân đi tị nạn chính trị thì cũng chỉ đến đấy thôi. Cái team A không có chú Tony xem, ra cái ôn gì, cơm còn đéo có mà ăn nhà còn đếch có mà ở
Ví như thằng Cap ngoài cái thế chiến ăn may thành anh hùng thì càng về sau những trận chiến đẳng cấp đa thế giới, vũ trụ thì ngoài việc chạy long nhong chỉ đông chỉ tây lấy khiên đỡ đỡ đấm creeps thì làm được cái gì đây

à còn hò hét boost tinh thần cho cảnh sát và quân đội nữa
Thậm chí nó vứt cái khiên lại là còn đỡ nhục vì nó biết nó éo đáng với cái khiên, từ sức mạnh, cái khiên, hình tượng, từ buổi ban đầu là một thằng ngu ngơ ngáo ngáo được train thành một anh lính nhờ bao nhiêu công sức của Howard Stark, lúc bị Tony bảo: "anh không xứng cầm cái khiên đấy" mặt đơ đơ ngáo quăng khiên đi thẳng.
Cái khiên là công cụ để phục vụ, để bảo vệ nhân dân, bây giờ lại quay mặt dùng để bảo vệ bạn thân chống lại tổ quốc. Là thằng lính thì nên tự vả vào mồm mình

. này thì vĩ đại