█ FALL 2017 █ InuYashiki ► Siêu Anh Hùng Người Máy, nhãn hiệu Già Gân!

Con chó hình như chỉ sống dai chứ đ ăn được điểm nào, có thể hiểu là bọn alien cũng đ thèm giết động vật làm gì.
Chỉ có mỗi con panda là ăn luôn 40 điểm trong 1 trận (40 điểm chứ đ phải 4 điểm).
 
Con chó hình như chỉ sống dai chứ đ ăn được điểm nào, có thể hiểu là bọn alien cũng đ thèm giết động vật làm gì.
Chỉ có mỗi con panda là ăn luôn 40 điểm trong 1 trận (40 điểm chứ đ phải 4 điểm).
Nhớ là con panda bị đám gà dồn vô góc, thế là nó đập gà ăn điểm =))
 
Con chó với con gấu thì nghe nói là xem anime có nói rõ hơn , con chó bị cái tượng nó đạp bẹp .
 
vẫn kết anh vampire đẹp chai éo thèm xài hàng của Gantz, cứ bộ vét với cây bảo kiếm katana mà chiến. Max agi lao vào tank boss form cuối như đúng rồi :3cool_adore:
 
Xem lại mấy chap thấy thằng có siêu năng lực bá vl, tự dịch chuyển xuyên vật chất dc. lol
Lúc đầu xem ko để ý.

Chính ra như Gantz chuyển liveaction khá ngon, có thể vừa đánh võ, kiếm với quái nhỏ vừa có thể chơi mech phang boss to.
Mong mấy phim chuyển thể manga sắp tới ổn tí: GitS
 
Thằng siêu năng lực bá nhất là khoản giết người, lúc con bồ nó bị chết nó điên lên một mình giết hết chục thằng lính khổng lồ, xâm nhập vào thành phố giết mấy chục đứa khổng lồ, hình như đoạn cuối vài con mech khổng lồ nó cũng dùng siêu năng lực cho phát nổ luôn.
Vừa xem lại mấy tập đầu thấy ức chế vcl. Hồi xưa không để ý chứ giờ mới thấy cả lũ toàn bọn bại não. Mấy thằng cũ thì đ thèm giải thích gì cho mấy thằng mới mà toàn là "mặc đồ vào, cầm súng lên, không thì sẽ thết" (đ thèm nói vì sao sẽ chết), "đừng về nhà, về nhà sẽ chết" (cũng đ thèm nói vì sao sẽ chết). Mấy thằng mới vào đã đ biết gì thì thôi lại còn đ thèm đếm xỉa gì tới lời của mấy thằng cũ. Đánh quái thì toàn đứng nói chuyện, đợi tới lúc quái nó giết bớt rồi mới bắt đầu đánh, lũ ở ngoài không đánh thì làm như khán giả, cười đùa, bình phẩm, tới lúc quái nó giết mới chịu la lối xin cứu mạng. Chuyện liên quan đến tính mạng mà đ có kế hoạch trước, toàn là đợi nước đến chân mới nhảy. Lần đầu thì cứ xem như chưa biết gì thì châm chước, lẽ ra sau nhiệm vụ 2 phải hiểu chuyện này nguy hiểm đến mức nào, đáng lẽ phải chủ động liên lạc nhau mà bàn cách đối phó, tập luyện...đằng này kệ mẹ nó tới đâu hay tới đó.
Nhiệm vụ thứ ba team cũng ngon, có võ sĩ (tay không, không cần suit cũng hạ được mấy bức tượng cùi), có lính (biết xài súng), có sniper, vậy mà cũng chết sạch sẽ.
Ngoài Kei, Kaito với thằng học sinh ban đầu ra thì hình như là đ ai quan tâm đến chuyện kiếm 100 điểm, chỉ khi nào bị dồn đến chân tường mới buộc phải tấn công, còn không thì toàn ngồi chơi xơi nước.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhớ là con panda bị đám gà dồn vô góc, thế là nó đập gà ăn điểm =))
ủa chương nào vậy :v
mình bỏ sót chương con panda à :v
 
Mịa mấy ông, ở đây cks wifi h chắc cũng lôi gantz ra đọc lại =))
 
ủa chương nào vậy :v
mình bỏ sót chương con panda à :v
Nhớ không nhầm thì là cái chương giết thằng alien mặc đồ con gà ấy :-?
Nó có đám gà con đi theo, con panda đạp chết đám này nên có 40 điểm =))
 
Có cái nhiệm vụ đánh thằng alien như fide mà éo giết được nó nhưng hết giờ nên bị summon về. Tưởng thế giới của gantz không can thiệp với đời thực ai dè nó mò tới trường thằng Kei kuoon thốn vl.

Mà sao cái truyện lão già khốn khổ này không tạo được cảm giác như khi đọc gantz. Có vẻ vì tính bất ngờ của nó. Một thế giới với những nhiệm vụ không ai biết trước, không lời giải thích, những quái vật với các năng lực đặc biệt và không giống nhau, những nhóm người đấu tranh sinh tồn mà chẳng liên quan gì nhau... Một cảm giác tò mò thích thú.
 
Lúc đánh alien gà làm gì đã có con panda, chỉ có con chó thôi.
Giết 1 con gà được có 5 điểm, giết gà con thì đ có điểm. Con Panda nó ăn 40 điểm ở nhiệm vụ Osaka.
Gantz cũng đ phải thế giới khác, chỉ là thế giới thực nhưng đám chết rồi với alien bị tàng hình dưới con mắt của người thật thôi. Hình như ban đầu trái đất đã có rất nhiều alien nhưng chúng lẩn trốn trong thế giới người. Đám onion thì có thể che mặt và mặc đồ như con người để trốn, đám người chim (gà) thì mặc custome người (có 1 thằng được phái đi mua đồ ở tiệm ở đời thực), đám tượng phật thì giả làm tượng, đám Osaka thì giả làm ma quỷ (theo truyền thuyết ma quỷ của Nhật)...
Lũ đó không có ý định giết người, chỉ vì bị tấn công nên mới đánh trả.
 
Vậy ra mình nhớ nhầm thật :))
Không lẽ lôi gantz ra đọc lại =))
 
Cái đám ở Ý mới bá, đụng vào là tan rã có mặc suit siêu cấp cũng không làm gì được tự nhiên tác giả cho trở về rồi bỏ qua arc đó luôn lãng nhách :5cool_sweat:
 
Con chó hình như đúng là chết ở nhiệm vụ tượng phật, vì sau nhiệm vụ này chỉ có mỗi thằng main còn sống. Tác giả này vẽ hơi bị rối nên có thể đọc bị bỏ sót đâu đó cảnh con chó chết (hoặc có khi tác giả đ thèm vẽ cảnh đó luôn).
Mấy act khác nội dung còn liền mạch, đến act Ý là tự dưng đ hiểu gì luôn (nói chung có thể lúc đó đã giết gần hết quái rồi, con boss cũng bị main giết rồi, lũ còn lại có thể được tụi Mỹ xử hết), nên có thể bị ép rush end ở đây.
 
Act ý là nhảm nhất.... có khi để mạnh quá nên chỉ còn cách rút quân r nuke....
 
Act ý là nhảm nhất.... có khi để mạnh quá nên chỉ còn cách rút quân r nuke....
hoặc team gganz nào đấy nó pk xong boss rồi thì clear về thôi, đâu phải mỗi main chính là bá :v
 
Xàm cái là biết trước trái đất sẽ bị xâm lược mà còn setup Gantz như kiểu game làm đ gì không biết. Thà là cho huấn luyện quân đội còn hơn, đằng này pick random đại mấy thằng học sinh, trẻ con, mấy ông bà già, còn cả động vật nữa. Mà cũng đ giải thích gì, cho mấy anh tự sinh tự diệt.
Có đoạn em Tae bị set làm mục tiêu cũng đ hiểu lý do luôn (đoạn này không nhớ rõ là xem trên live action hay trong truyện).
Team Tokyo qua Osaka đánh hoành tráng thế mà ngoài vài đứa chính ra lũ còn lại toàn đứng xem. Với lại cũng đ hiểu con panda làm đ gì mà ăn tới 40 điểm thì phải.
Chắc rush end từ nhiệm vụ ở Ý, sau vụ đó rã đám mà còn cả đống bí ẩn (lũ vampire, con panda...).
thứ nhất là nói éo ai tin
nên 1 tỷ phú nó làm
mà nó có công khai mà có ai tin đâu
thứ 2 có thằng chúa nào đấy nó bảo chết là chết thằng ấy có thể nó thích thế, như mình chơi game ấy :v
 
Cái công nghệ của Gantz thì éo ai tin cũng "bắt buộc" phải tin, vì trái đất làm đ gì có công nghệ dịch chuyển, vũ khí, tạo clone như Gantz. Hơn nữa là do chính nó ẩn bọn alien đi nên đ ai biết chứ đã thấy tận mắt thì đ ai dám không tin.
Toàn bộ thông tin về Gantz bị giấu (đ cho nói ra ngoài, nói ra là bom trong não sẽ nổ).
Gantz không hồi sinh ai cả, mà nó chỉ lấy data của 1 người rồi tạo ra clone thôi, có thể nói toàn bộ đám người tham gia đều là clone (bản thể thật thì hoặc là đã chết rồi hoặc là suýt chết nhưng sau đó thoát chết và vẫn sống bình thường). Thằng main và Kaito thật đã chết banh xác do bị tàu đâm, Gantz giấu xác rồi tạo clone đi giết alien, em gái Kei (trùng tên main) cắt tay tự sát không chết nên vẫn sống. Thằng main đã là clone rồi, sau này con Reika lại tạo ra thêm 1 clone main khác nữa...Với công nghệ như vậy mà còn đ tin thì hoặc là bị điên hoặc là đ có não.
Thằng chúa (we aren't god) không hề thích thế, nó chỉ thông báo với thằng tỉ phú là sắp có bọn alien xâm lược trái đất và chuyển giao công nghệ Gantz cho thằng tỉ phú. Toàn bộ cái setup giống game là do thằng tỉ phú chó chết đó bày ra.
 
Cái công nghệ của Gantz thì éo ai tin cũng "bắt buộc" phải tin, vì trái đất làm đ gì có công nghệ dịch chuyển, vũ khí, tạo clone như Gantz. Hơn nữa là do chính nó ẩn bọn alien đi nên đ ai biết chứ đã thấy tận mắt thì đ ai dám không tin.
Toàn bộ thông tin về Gantz bị giấu (đ cho nói ra ngoài, nói ra là bom trong não sẽ nổ).
Gantz không hồi sinh ai cả, mà nó chỉ lấy data của 1 người rồi tạo ra clone thôi, có thể nói toàn bộ đám người tham gia đều là clone (bản thể thật thì hoặc là đã chết rồi hoặc là suýt chết nhưng sau đó thoát chết và vẫn sống bình thường). Thằng main và Kaito thật đã chết banh xác do bị tàu đâm, Gantz giấu xác rồi tạo clone đi giết alien, em gái Kei (trùng tên main) cắt tay tự sát không chết nên vẫn sống. Thằng main đã là clone rồi, sau này con Reika lại tạo ra thêm 1 clone main khác nữa...Với công nghệ như vậy mà còn đ tin thì hoặc là bị điên hoặc là đ có não.
Thằng chúa (we aren't god) không hề thích thế, nó chỉ thông báo với thằng tỉ phú là sắp có bọn alien xâm lược trái đất và chuyển giao công nghệ Gantz cho thằng tỉ phú. Toàn bộ cái setup giống game là do thằng tỉ phú chó chết đó bày ra.
cũng có thể :)) nói chung là tác giả thích làm thế ới có truyện mà coi :)) lão chả giải thich vẹo gì :))
 
Back
Top