The Cloverfield Paradox (2018)

Tự lên kế hoạch xây cái bongke rồi trữ đồ ăn dùng thời gian đài, thêm cái thùng H2SO4 mà ko bệnh thì phí =))
 
Phim hay vl !
Lâu lắm mới lại xem phim có Mary Winstead đóng, nhìn mặt chị thôi là em thích rồi.
Cứ đà này Cloverfield thành 1 thương hiệu điện ảnh mới đc.
May là chưa xem trailer, chứ xem trailer rồi mất hay.
Đoạn cuối chớp giật hiện ra cái bóng tàu vũ trụ mờ ảo trong mây, chất lừ !!!
 
Phim này hay mà các bác, em vừa xem lại lần 2 để thấy hết độ bệnh của thằng béo, ngay từ đầu lúc éo nào nó cũng muốn kéo con michelle gần lại mình, thấy thằng emmet nói hay, tán giỏi là nó chặn ngay, mẹ cái thứ già mất nết vãi
lão này ko biết có phải dạng Ấn độ ko nhỉ?, nếu là dạng đó thì phim thành phim kinh dị hạng B rồi chứ nhỉ?
 
Phim này chắc cùng luôn vũ ttụ với The Big Lebowski =)), lão John Goodman này chỉ được cái nóng tánh là giỏi...
 
quả giết Emmett cứ tưởng lão định đổ cả axit lên ng thằng đấy.
 
lão này ko biết có phải dạng Ấn độ ko nhỉ?, nếu là dạng đó thì phim thành phim kinh dị hạng B rồi chứ nhỉ?
Chắc không có vụ đó đâu. Lão mập coi em main là con gái lão. Thay thế cho đứa con ruột đã bỏ lão đi. Có đoạn chơi đố chữ cho thấy lão ấy chỉ coi em main là girl với little princess chứ không thể coi em ấy là woman đó.

Phim hay chứ. Nhưng mà đúng ra thì là phim thriller có tí yếu tố sci-fi, ai đi coi chỉ vì cái tên Cloverfield thì chắc là thất vọng.
Mà thích cái mạch phim vãi. Cả phim coi cứ "Lão này nói thật à?" -> "Không rồi, lão bị điên." -> "Éo, là thật." -> "ĐM thằng chả điên thật." -> "Wào, thằng chả vừa điên vừa nói thật.".
Cái khúc Emmett bị bắn đúng shock luôn.
 
Chỉnh sửa cuối:
mới xem xong, phim cũng ko có gì đặc biệt ngoài việc nữ chính xinh, diễn có hồn
 
mới xem xong, phim cũng ko có gì đặc biệt ngoài việc nữ chính xinh, diễn có hồn
tại coi ở nhà nó vậy, ra rạp coi âm thanh to thích hơn
 
cho mình hỏi
cái đoạn nữ main nghe radio khúc cuối, có phải là do bọn alien nói ko? có phải em ấy vẫn biết bọn nó ở đó mà vẫn tới?
 
cho mình hỏi
cái đoạn nữ main nghe radio khúc cuối, có phải là do bọn alien nói ko? có phải em ấy vẫn biết bọn nó ở đó mà vẫn tới?
Human
 
^
"Nếu bạn có kinh nghiệm chiến đấu hoặc cứu thương, hãy tới Houston. Houston đang cần giúp đỡ"
2 cái tàu alien đó đang tấn công Houston, human đang chiến đấu ở đó.
 
chị vừa tay không diệt máy bay giặc xong, chị vẫn đang hăng tiết :w
 
Cầm cái chai với nhúm vải hạ boss cuối, con tàu kia ăn nhằm gì =))
 
Tàu em hạ là tàu rải hóa chất, chứ tàu chiến đấu mà dễ thế thì.....
 
Phim phải nói quá đỉnh, nguyên phim hồi hợp gây cấn, cho đến cái kết cá nhân thấy thiểu năng vc.
Thế đéo nào mà con nguyên cái chiến hạm alien đi xâm chiếm thế giới, quăng có mỗi cái Molotov vào họng là nổ banh chành, đã thế em main chỉ là người bình thường lấy đéo đâu dũng khí đi cứu nhân loại tiếp thế. Thấy kết 1 là ra bị alien xiên phát chết hoặc mọi thứ đều do tên tâm thần Walter bày ra thì hay hơn.
 
Các chú thiểu năng vc. Đặt vào trường hợp các chú đi 1 mình để bị thịt hay là tìm chỗ có tổ chức. Như lúc alien thả con thú xuống săn, các chú chạy vào rẫy ngô hay chạy về hướng cái nhà có ánh sáng.

Chai molotov quăng vào chỗ đầy chất hóa học nó chả nổ thì làm gì, thiểu năng à.

Có hơi gượng là lúc main chính đẩy đổ cái thùng axit chẳng có lý do gì để lão béo ngã vào đống axit cả
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top