[PC] DARK SOULS™ III

Anh em biết cái clip video ds3 nào đi theo tuần tự từng map ko ?
 
Anh em biết cái clip video ds3 nào đi theo tuần tự từng map ko ?

Cứ chơi thoải mái đi vì kiểu gì cũng phải ráng chơi NG+ để lấy đồ +1 +2, mấy món dễ miss thì ngoài Murakumo ra chả có món nào đáng bận tâm.
 
Cứ chơi thoải mái đi vì kiểu gì cũng phải ráng chơi NG+ để lấy đồ +1 +2, mấy món dễ miss thì ngoài Murakumo ra chả có món nào đáng bận tâm.

Oh thì mới bắt đầu NG + nè muốn coi thử chơi theo tuần tự lấy có xót đồ ko ? Như bình Estus flask mới có 11 bình + 9 thôi @_@
 
Oh thì mới bắt đầu NG + nè muốn coi thử chơi theo tuần tự lấy có xót đồ ko ? Như bình Estus flask mới có 11 bình + 9 thôi @_@
Mấy món dễ bị sót đa phần toàn là từ npc invader, cứ xem cái list này http://darksouls3.wiki.fextralife.com/Invading+NPC+Phantoms

Đợt vừa rồi ban tùm lum xong h thấy ít cheat hẳn, h đi pvp chả còn gặp lại đc mấy thằng hồi xưa đánh mãi ko thắng nổi nó.:(tv)
 
Oh thì mới bắt đầu NG + nè muốn coi thử chơi theo tuần tự lấy có xót đồ ko ? Như bình Estus flask mới có 11 bình + 9 thôi @_@

Gì chứ mấy cái Estus Flask quay lại lấy mấy hồi! :))
 
Mà cây Gundyr's Halberd thấy PVP bá vãi ra, từ trước đến h pvp gặp bọn chơi cây này toàn đánh thua.
Ko vãi chấy bằng cây Black Knight Glaive, quả jump tracking bá đạo + weapon art = lên tủ :))
 
Dạo này pvp cực ghét mấy thằng chơi cây Washing pole, toàn chơi trò lao tới chọt rồi né. Cây Red hilted halberd đang xài range cóc bằng được washing pole nên khó counter attack, giờ không biết nên xài cây nào xài 1 hand range cao tốc độ vừa phải mà infuse với chaos tốt.
 
nếu chỉ chơi offline thì có cần online fix ko? vì nhìn cách cài đặt online fix phức tạp, rối rắm quá nên cũng lười cài
 
Ờ bậc tiền bối hả , thấy cũng do Namco sản xuất :D

Thật ra cái DS3 này bắt đầu giống Demon's souls cũ đấy, đi cảnh khó thậm chí cực kỳ khó, khó tàn bạo vì mỗi 1 con mob đều khó xơi như boss.
Nhưng nó khó hơn DeS & DS1 - 2 vì nhiều thứ & độ khó của boss trong này nữa.
DS2 khó hơn DS1 mà cái này khó hơn DS2 nhiều, lúc mới chơi bị con boss #2 ở portal dẫn đến Arno Londo nó giết cho mười mấy bận.
Nói thiệt với bạn chứ trong đây 1 số thím khoe mình giết boss này boss nọ no damage hay no roll, no armor gì đó mình cũng chả tin đâu, xem video youtube toàn bọn nước ngoài nó luyện ko à.

Gì chứ mấy cái Estus Flask quay lại lấy mấy hồi! :))

Kiếm để nâng lên cho 7 bình là đủ xài rồi, chủ yếu là kiếm undead bone shard cho đủ +10 để hồi máu nhiều thôi, hình như có 1 cái là phải ăn của con giun điện ở dưới hỏa ngục ấy, đập cho nó rớt ra.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Hmn, DS3 giống như casual mode so với 1 và 2 á. Chết ko bị trừ máu, nâng cấp Estus nhiều và dễ tìm, Ember vứt đầy đường. Rất hiếm khi bị rớt xuống vực, nc sâu.....

PvE khó hay ko chắc tuỳ build, tôi chơi Knight, quá nửa boss gặp 1 lần là qa, vài con đánh 2,3 lần. Champion Gundyr 5 lần, Cinder ~ 10. Mỗi Nameless là khó. 20, 30 gì đó.
 
Lol cái DS1 là cái khó nhất, DS3 chả thấy khó quỉ gì hết. DS1 chết về undead form phải bơm humanity mới hồi lại full HP, đi cảnh thì trap với té vực như cơm bữa(đi cái Sen fortress với cái màn quỷ gì có crystal với toàn đường vô hình, Blight town...). DS3 cái ember farm nhan nhản, chả lo việc HP phải thiếu. DS1 đánh boss trong tình trạng hollow nhiều khi hp giảm còn 50% hoặc dưới hơn là chuyện bình thường.
 
Hồi chơi DS1 ấn tượng nhất là cái Catacombs, thế mà sang DS3 cái Catacombs of Carthus bé hơn hẳn với đi dễ ợt, chả thử thách bằng được 1/10 bản đầu tiên. Có ông nước ngoài bảo đồ họa càng đẹp thì game càng ngắn, map càng bé đi , chắc DS3 cũng ko phải ngoại lệ.
 
Lol cái DS1 là cái khó nhất, DS3 chả thấy khó quỉ gì hết. DS1 chết về undead form phải bơm humanity mới hồi lại full HP, đi cảnh thì trap với té vực như cơm bữa(đi cái Sen fortress với cái màn quỷ gì có crystal với toàn đường vô hình, Blight town...). DS3 cái ember farm nhan nhản, chả lo việc HP phải thiếu. DS1 đánh boss trong tình trạng hollow nhiều khi hp giảm còn 50% hoặc dưới hơn là chuyện bình thường.

tào lao này, DS 2 và Demon Souls mới có màn chết đi giảm HP nhé.... DS 1 chỉ cần có humanity để biến thành người đi pvp với tăng bình máu thôi.....
 
DkS3 so với DkS1 thì như trò con nít =))
 
DS 1 nó khốn nạn ở chỗ có những chỗ có muốn chạy luôn qua cũng ko đc vì bẫy hay tối (sen fortress, tomb of giant, crystal cave....), phải đi từng chút mò đường mới được :4cool_confuse:. Các phần sau này dễ hơn vì đơn giản là nếu ko đánh lại thì....chạy qua luôn mà ko gặp khó khăn gì
 
tào lao này, DS 2 và Demon Souls mới có màn chết đi giảm HP nhé.... DS 1 chỉ cần có humanity để biến thành người đi pvp với tăng bình máu thôi.....

Nhớ lộn qua DS2 :9cool_pudency:
 
Chạy đến đây cữ ngỡ đang chơi Bloodborne chứ =))

13147859_1301963213151380_982220115974495078_o.jpg
 
^
Trước đó có giết đám Deacon of the Dêep để lấy bùa chưa? Có bùa mới qua đc cửa chỗ này bị phong ấn đó.

Hồi chơi DS1 ấn tượng nhất là cái Catacombs, thế mà sang DS3 cái Catacombs of Carthus bé hơn hẳn với đi dễ ợt, chả thử thách bằng được 1/10 bản đầu tiên. Có ông nước ngoài bảo đồ họa càng đẹp thì game càng ngắn, map càng bé đi , chắc DS3 cũng ko phải ngoại lệ.

Artorias của DS1 rộng hơn Drangleic của DS2 & hơn Lothric của DS3. Tuy game ngắn hơn DS1 nhưng khó hơn gấp 4-5 lần. Chơi để tiết kiệm thời gian thì chỉ việc chạy và né kẻ thù thôi, con nào cần thiết lắm mới đánh, còn lại thì nghiên cứu giết boss. Theo mình thấy HP nhiều cả đống cũng ko quan trọng lắm vì 1 khi nắm rõ đường đi nước bước + move set của các boss thì giết chúng ko quá khó.
 
Chỉnh sửa cuối:
DS1 đúng là ấn tượng nhất, chơi sướng hơn DS3 nhiều, nhớ lại mấy map Blightown, Catacombs, chơi mà sướng rơn cả người!
 
^
Trước đó có giết đám Deacon of the Dêep để lấy bùa chưa? Có bùa mới qua đc cửa chỗ này bị phong ấn đó.



Artorias của DS1 rộng hơn Drangleic của DS2 & hơn Lothric của DS3. Tuy game ngắn hơn DS1 nhưng khó hơn gấp 4-5 lần. Chơi để tiết kiệm thời gian thì chỉ việc chạy và né kẻ thù thôi, con nào cần thiết lắm mới đánh, còn lại thì nghiên cứu giết boss. Theo mình thấy HP nhiều cả đống cũng ko quan trọng lắm vì 1 khi nắm rõ đường đi nước bước + move set của các boss thì giết chúng ko quá khó.
Chém gió tứ tung tào lao mẹ hết cả, biết thì nói, ko biết thì dựa cột mà nghe. Chuyện khó hơn hay ko thì tùy cá nhân, đừng phán như đúng rồi.
 
Back
Top