█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Sansa level up cỡ gì , qua bao nhiêu biến cố mà vẫn Bánh Bèo vô dụng như ngày nào , nói chuyện còn k lại đứa con nít 10 tuổi , nếu k có ser Hành vs Jon thì con này h nảy chả đi đến đâu cả,có khi lại thành vợ nhỏ của LF rồi bị hắn ném vào nhà chưa nữa
 
Bánh bèo lại còn chuẩn bị bóp khoái lạc song châu đồng đội nữa chứ. :))
 
Các bác đừng khen em Lady Mormont nữa, kẻo em ấy lại lăn ra chết bây giờ.
Theo logic thì Jon Snow phải thắng nhưng nhìn tình hình bây giờ thấy khá là nan giải, không biết phim sẽ xử lý kiểu gì, mà nó rơi vào tập 9 cao trào nên càng nhiều kỳ vọng. Cho đến nay các trận chiến ở tập 8/9 đều đạt đỉnh cao như Blackwater, Nightwatch, Hardhome, càng season sau càng hấp dẫn, 2 trận trong số đó đều có mặt Jon, không biết lần này phim sẽ làm gì để khiến khán giả bất ngờ? Đặc biệt khi chúng ta đã có tập 5 The Door quá xuất sắc?

Quên một điều nữa là phần này sẽ có 2 red priestess xuất hiện nhưng đến giờ mới có 1 người ở chỗ Dany, vậy người còn lại đâu? Sẽ xuất hiện lúc nào và theo phe ai?
jon sẽ thắng nhưng chắc sẽ phải có thương vong không ít, ramsay chắc sẽ thê thảm lắm thằng này nó hành biết bao nhiêu ngừơi chắc không chết một cách bình thường được
 
Mấy bạn cứ dìm hàng Sansa và Arya dữ quá, tuổi đời của 2 em này còn nhỏ mà phải đối mặt với hoàn cảnh dữ dội như vậy thì việc thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều sai lầm là phải thôi. Cá nhân mình thấy nhân vật như vậy là hợp lí, thích xem 2 bé này trưởng thành hơn từng ngày. Sansa xuất thân từ tiểu thư ăn ngon mặt sướng, ko biết gì ngoài việc nữ công gia chánh, đùng một cái dòng đời đưa đẩy lên voi xuống chó giờ phải mang trọng trách khôi phục cho nguyên một gia tộc thì phạm nhiều sai lầm là điều hiển nhiên. Arya Stark thì cũng có hơn gì đâu, tuổi thơ bị lưu lạc hết từ nơi này đến nơi khác, sống một cuộc sống bụi đời, tìm mọi cách để sinh tồn. Với một cô bé còn nhỏ như vậy, việc sống sót ở một thế giới đầy rẫy nguy hiểm là một kì công rồi, việc cô bé này mạnh hơn là vấn đề thời gian chứ không phải đùng một cái biến thành siêu anh hùng được. Việc thoát khỏi sự truy kích của sát thủ hội vô diện cũng đã là một thành công rồi, hội sát thủ này không phải là hạng xoàng, chỉ khi nghe đến tên thôi cả xứ Braavos cũng đều khiếp sợ.

Ai thấy chán thì chán chứ cá nhân mình xem thì vẫn thích tuyến truyện của 2 nhân vật này, rõ ràng là Sansa và Arya Stark đang lớn mạnh lên từng ngày, 2 chị em này đang gầy dựng lại mọi thứ từ đống tro tàn.
 
Mấy bạn cứ dìm hàng Sansa và Arya dữ quá, tuổi đời của 2 em này còn nhỏ mà phải đối mặt với hoàn cảnh dữ dội như vậy thì việc thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều sai lầm là phải thôi. Cá nhân mình thấy nhân vật như vậy là hợp lí, thích xem 2 bé này trưởng thành hơn từng ngày. Sansa xuất thân từ tiểu thư ăn ngon mặt sướng, ko biết gì ngoài việc nữ công gia chánh, đùng một cái dòng đời đưa đẩy lên voi xuống chó giờ phải mang trọng trách khôi phục cho nguyên một gia tộc thì phạm nhiều sai lầm là điều hiển nhiên. Arya Stark thì cũng có hơn gì đâu, tuổi thơ bị lưu lạc hết từ nơi này đến nơi khác, sống một cuộc sống bụi đời, tìm mọi cách để sinh tồn. Với một cô bé còn nhỏ như vậy, việc sống sót ở một thế giới đầy rẫy nguy hiểm là một kì công rồi, việc cô bé này mạnh hơn là vấn đề thời gian chứ không phải đùng một cái biến thành siêu anh hùng được. Việc thoát khỏi sự truy kích của sát thủ hội vô diện cũng đã là một thành công rồi, hội sát thủ này không phải là hạng xoàng, chỉ khi nghe đến tên thôi cả xứ Braavos cũng đều khiếp sợ.

Ai thấy chán thì chán chứ cá nhân mình xem thì vẫn thích tuyến truyện của 2 nhân vật này, rõ ràng là Sansa và Arya Stark đang lớn mạnh lên từng ngày, 2 chị em này đang gầy dựng lại mọi thứ từ đống tro tàn.

Arya thì còn đỡ, chứ xem sansa nhiều cái bực mình quá. Dòng máu nhà stark ít nhất phải như rob chứ. Tuổi cũng trẻ mà đánh đông dẹp bắc, lãnh đạo quần hùng quậy tứ phía. Em sansa kia bị litterfinger bán đứng một lần rồi mà vẫn không rút ra được kinh nghiệm.
 
nó là con gái, được nuôi dạy từ nhỏ để thành một "lady" thì sao mà đánh đông dẹp bắc được =))
 
Mấy bạn cứ dìm hàng Sansa và Arya dữ quá, tuổi đời của 2 em này còn nhỏ mà phải đối mặt với hoàn cảnh dữ dội như vậy thì việc thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều sai lầm là phải thôi. Cá nhân mình thấy nhân vật như vậy là hợp lí, thích xem 2 bé này trưởng thành hơn từng ngày. Sansa xuất thân từ tiểu thư ăn ngon mặt sướng, ko biết gì ngoài việc nữ công gia chánh, đùng một cái dòng đời đưa đẩy lên voi xuống chó giờ phải mang trọng trách khôi phục cho nguyên một gia tộc thì phạm nhiều sai lầm là điều hiển nhiên. Arya Stark thì cũng có hơn gì đâu, tuổi thơ bị lưu lạc hết từ nơi này đến nơi khác, sống một cuộc sống bụi đời, tìm mọi cách để sinh tồn. Với một cô bé còn nhỏ như vậy, việc sống sót ở một thế giới đầy rẫy nguy hiểm là một kì công rồi, việc cô bé này mạnh hơn là vấn đề thời gian chứ không phải đùng một cái biến thành siêu anh hùng được. Việc thoát khỏi sự truy kích của sát thủ hội vô diện cũng đã là một thành công rồi, hội sát thủ này không phải là hạng xoàng, chỉ khi nghe đến tên thôi cả xứ Braavos cũng đều khiếp sợ.

Ai thấy chán thì chán chứ cá nhân mình xem thì vẫn thích tuyến truyện của 2 nhân vật này, rõ ràng là Sansa và Arya Stark đang lớn mạnh lên từng ngày, 2 chị em này đang gầy dựng lại mọi thứ từ đống tro tàn.

bác này nói đúng ý mị, còn sống là hơn ối nhân vật chết nhục rồi
 
Mấy bạn cứ dìm hàng Sansa và Arya dữ quá, tuổi đời của 2 em này còn nhỏ mà phải đối mặt với hoàn cảnh dữ dội như vậy thì việc thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều sai lầm là phải thôi. Cá nhân mình thấy nhân vật như vậy là hợp lí, thích xem 2 bé này trưởng thành hơn từng ngày. Sansa xuất thân từ tiểu thư ăn ngon mặt sướng, ko biết gì ngoài việc nữ công gia chánh, đùng một cái dòng đời đưa đẩy lên voi xuống chó giờ phải mang trọng trách khôi phục cho nguyên một gia tộc thì phạm nhiều sai lầm là điều hiển nhiên. Arya Stark thì cũng có hơn gì đâu, tuổi thơ bị lưu lạc hết từ nơi này đến nơi khác, sống một cuộc sống bụi đời, tìm mọi cách để sinh tồn. Với một cô bé còn nhỏ như vậy, việc sống sót ở một thế giới đầy rẫy nguy hiểm là một kì công rồi, việc cô bé này mạnh hơn là vấn đề thời gian chứ không phải đùng một cái biến thành siêu anh hùng được. Việc thoát khỏi sự truy kích của sát thủ hội vô diện cũng đã là một thành công rồi, hội sát thủ này không phải là hạng xoàng, chỉ khi nghe đến tên thôi cả xứ Braavos cũng đều khiếp sợ.

Ai thấy chán thì chán chứ cá nhân mình xem thì vẫn thích tuyến truyện của 2 nhân vật này, rõ ràng là Sansa và Arya Stark đang lớn mạnh lên từng ngày, 2 chị em này đang gầy dựng lại mọi thứ từ đống tro tàn.

Arya thì mình tin chứ Sansa thì không. Căn bản số phận em này y hệt con sói của em ý thôi, Lady bị người ta hại chết thì em Sansa đi hại chết tất cả mọi người xung quanh, bắt đầu từ Ned.

Sansa không kiên trì nhẫn nhịn được như Arya, không thông minh cơ trí được như Margaery, không cứng rắn biết thiệt hơn như Daenerys (thử đặt hai tình huống ở cạnh nhau sẽ thấy, Daenerys đồng ý thu nhận Tyrion Lannister - con của kẻ thù giết cha và hạ bệ cả gia tộc, còn Sansa vì giận dỗi LF nên xua đuổi từ chối cuối cùng phải viết thư năn nỉ cầu xin). Chả có tư chất gì mà vươn lên được hàng đầu. Bị Lady Mormont với Lord Glover quát cho vài câu là câm mồm xanh cả mặt. Chả qua Jon Snow vẫn là con hoang nên cần 1 kẻ làm bù nhìn đại diện khi phải đối mặt với các gia tộc lớn thôi và Sansa Stark thì rất phù hợp cho việc này.
 
Nhưng thằng Rob là con trưởng, và trong khi nó học đánh kiếm, bắn cung, có thể được bố dẫn dắt về chiến thuật nữa, thì Sansa học thêu thùa, được chỉ định làm một món hàng chính trị.
So sánh kiểu này thấy khập khiễng quá -_-
 
Nhưng thằng Rob là con trưởng, và trong khi nó học đánh kiếm, bắn cung, có thể được bố dẫn dắt về chiến thuật nữa, thì Sansa học thêu thùa, được chỉ định làm một món hàng chính trị.
So sánh kiểu này thấy khập khiễng quá -_-

mấy bác kia cứ áp dụng lối suy nghĩ hiện địa vào GOT mà, kiểu nam nữu bình đẳng, nam học kiếm được thì nữ cũng học được. Vấn đề bối cảnh lại giống phong kiến châu âu hồi xưa, việc nữ học kiếm hay nam học nấu ăn trong gia tộc lớn là điều đi ngược quy tắc xã hội, Sansa sau khi cha mẹ chết hết thì chả có ai dạy em nó cả (nên nhớ tuổi thật em nó còn chưa tới 20). Có thể em nó ko badass, ko smart-ass nhưng việc tồn tại đến tận ss này và tuyến truyện của em nó vẫn đc coi là một tỏng những tuyến chính là hợp lý rồi.
 
mấy tập trước cũng nhờ Sansa cổ động mà Jon mới quyết định tổ chức lực lượng giành lại Winterfell, còn ko thì giờ này chắc hắn bỏ NW đi làm dân thường rồi
 
mấy bác kia cứ áp dụng lối suy nghĩ hiện địa vào GOT mà, kiểu nam nữu bình đẳng, nam học kiếm được thì nữ cũng học được. Vấn đề bối cảnh lại giống phong kiến châu âu hồi xưa, việc nữ học kiếm hay nam học nấu ăn trong gia tộc lớn là điều đi ngược quy tắc xã hội, Sansa sau khi cha mẹ chết hết thì chả có ai dạy em nó cả (nên nhớ tuổi thật em nó còn chưa tới 20). Có thể em nó ko badass, ko smart-ass nhưng việc tồn tại đến tận ss này và tuyến truyện của em nó vẫn đc coi là một tỏng những tuyến chính là hợp lý rồi.
Thực ra cần gì phải áp dụng lối suy nghĩ gì cao xa, cứ theo logic trong phim là cũng thấy rõ mà. Làm sao đòi hỏi một đứa mới bập bẹ chuyện chính trị, binh pháp loáng cái đã theo kịp được thằng rèn luyện từ bé, trừ khi đứa mới học kia dành cực nhiều công sức và thời gian, mà cả 2 thứ này thì Sansa hoàn toàn không có. Lo sống sót được đã là may, đầu óc đâu đi tính chuyện khác.
 
Sansa nó có cầu viện LF thì cũng chả có cái mẹ gì sai. Quân của Jon vừa ít, vừa ô hợp. Trong khi các nhà chư hầu khác đều ruồng rẫy thì LF chẳng phải là vớt vát cuối cùng thì là gì? Thực tế Sansa nó đã hiểu hết được độ bựa của LF đâu, mà hơn nữa nó cũng đâu có tin LF, chắc chắn nó hiểu là bản thân nó sẽ dè chừng LF, chỉ có điều nó còn quá non nên đánh giá thấp LF thôi.
Còn bash nó lúc nó bị câm mồm trước con bé nhà Mormont với Glover thì càng ngớ ngẩn, vì đơn giản bọn kia nó nói quá đúng đến cả Jon hay bất cứ ai nhà Stark cũng phải ngậm mồm thôi. Sir Davos nói được cũng vì là có skill diplomatic quá ngon, thứ 2 là người ngoài, có khen Jon cũng hơn là thằng Jon nó tự khen mình, thế mới có 62 quân.
 
đang hóng xem lính đảo gấu khá cỡ nào mà 1 địch 10, chắc cũng phải như Viking :))
 
Ta thấy lão đạo diễn với mấy lão biên kịch lạm dụng thủ pháp khiến khán giả cay cú nhiều quá, khiến thấy truyện nó lãng sẹt bỏ mẹ gây cảm giác hụt hẫn khiến cảm giác nó dài lê thê mà éo có mẹ gì :(. Kiểu như cái gì cũng để sau để sau cuối cùng là để luôn.
 
Tôi thực sự muốn biết Cersei hay Margaery hay Daenerys trong hoàn cành của Sansa hiện tại sẽ làm được gì hơn em ấy :)) Nó sinh ra vốn là tiểu thư con nhà quý tộc, có biết cái cm gì đâu. Từ nhỏ thì toàn được học may vá thêu thùa với lại nghi lễ. Đến khi gia đình tan nát thì nó cũng là đứa duy nhất trong mấy anh em không có 1 ai bên cạnh chỉ bảo, hướng dẫn phải làm gì. Xung quanh chỉ toàn là kẻ thù.
Sansa nó k phải được xây dựng thành hình mẫu nhân vật nữ mưu mô hay mạnh mẽ trong thời chiến mà là một quý bà trong thời bình giống như mẹ của nó vậy. Và Cat vẫn được rất nhiều người kính trọng đấy thôi.
 
Ta thấy lão đạo diễn với mấy lão biên kịch lạm dụng thủ pháp khiến khán giả cay cú nhiều quá, khiến thấy truyện nó lãng sẹt bỏ mẹ gây cảm giác hụt hẫn khiến cảm giác nó dài lê thê mà éo có mẹ gì :(.
Chắc ăn được ss1 với ss3 nên sướng, lặp lại motip. :)) ss1 nhiều cái chết bất ngờ gây sốc thật, làm khán giả phải ồ lên còn gì nữa.
 
đang hóng xem lính đảo gấu khá cỡ nào mà 1 địch 10, chắc cũng phải như Viking :))
Jorah Mormont cũng là từ đảo gấu ra đấy , đánh nhau cũng k phải là hạng xoàng nha :))
 
em sansa cứ tưởng sau những cú phốt lớn ở king landing, LF, ramsay thì sẽ trưởng thành hoặc gian xảo hơn ai ngờ vẫn ngây thơ khờ dại như ngày nào, bị con bé 10 tuổi chửi vào mặt còn bị đám lãnh chúa phương bắc hắt hũi
 
Arya thì mình tin chứ Sansa thì không. Căn bản số phận em này y hệt con sói của em ý thôi, Lady bị người ta hại chết thì em Sansa đi hại chết tất cả mọi người xung quanh, bắt đầu từ Ned.

Sansa không kiên trì nhẫn nhịn được như Arya, không thông minh cơ trí được như Margaery, không cứng rắn biết thiệt hơn như Daenerys (thử đặt hai tình huống ở cạnh nhau sẽ thấy, Daenerys đồng ý thu nhận Tyrion Lannister - con của kẻ thù giết cha và hạ bệ cả gia tộc, còn Sansa vì giận dỗi LF nên xua đuổi từ chối cuối cùng phải viết thư năn nỉ cầu xin). Chả có tư chất gì mà vươn lên được hàng đầu. Bị Lady Mormont với Lord Glover quát cho vài câu là câm mồm xanh cả mặt. Chả qua Jon Snow vẫn là con hoang nên cần 1 kẻ làm bù nhìn đại diện khi phải đối mặt với các gia tộc lớn thôi và Sansa Stark thì rất phù hợp cho việc này.

LittleFinger chính là kẻ phản bội cha của Sansa Stark gián tiếp gây ra cái chết cho Ned Stark, ổng còn bán đứng Sansa Stark cho nhà Bolton, dĩ nhiên là cô ấy phải thù LittleFinger rồi. Sansa Stark không hại chết Ned Stark nha... Sansa lúc đầu còn trẻ người non dạ chỉ muốn lấy Joffrey Baratheon làm chồng để được làm hoàng hậu và đưa gia tộc Stark lên một vị thế mới thôi nên từ chối ko muốn trở về nhà khi cha mình ra lệnh. Còn Ned Stark chết là bởi vì bị LF phản bội và Joffrey lật kèo không thực hiện lời hứa nếu Ned Stark nhận mình là kẻ phản bội thì sẽ tha chết cho him. Sau khi Ned Stark chết rồi thì Sansa không còn đường lui nữa, bị Cersei Lannister bắt làm con tin giam lỏng ở Red Keep dẫn đến cuộc chiến giữa 2 gia tộc Stark vs. Lannister. Ở thế đó thì Sansa làm được gì khi mà chỉ mới có 13 - 14 tuổi ? Ngoài việc bị giam lỏng và bị làm nhục bằng nhiều cách khác nhau ? Việc Sansa viết thư "có thể" gửi cho LF nhờ viện trợ thì rõ là thế đó cô ấy không còn đường lui nữa, nếu thất bại trong cuộc chiến với nhà Bolton thì đồng nghĩa gia tộc Stark bị tuyệt trùng, "có bệnh thì vái tứ phương thôi". Cả đời Sansa từ lúc đặt chân lên kinh thành King landing thì trở thành con búp bê cho người khác tung hứng (Giống như con búp bê mà Ned tặng cho cô) thì có tự quyết định được điều gì đâu ? Ngay cả việc có âm mưu đẩy Joffrey té từ trên cầu xuống ở cảnh tham quan nơi trưng bày thủ cấp của Ned còn bị anh Chó ngăn cản nữa, một kẻ không còn thân phận, gia thế quyền uy nữa, gia tộc mình thì chết sạch hết thì sống sót được ở Red Keep cũng là một kì công rồi. Đừng so sánh với Margaery có một gia tộc lớn mạnh đứng phía sau ủng hộ và nhà Lannister thì lại đang dựa vào gia tộc đó để cầm quyền ở King Landing, còn Daenerys thì vừa kháng lửa vừa có 3 con rồng với Sir friendzone trung thành và dày dặn kinh nghiệm làm cố vấn trong khi Sansa sau khi cha và mẹ chết hết thì còn có gì chứ ? Nếu không có 3 con rồng support thì chắc mẹ rồng thành nô lệ tình dục hoặc tệ hơn là bị giết từ lúc anh chồng chết rồi.

Xem qua nhiều tập thì thấy Sansa đúng là chả có gì cả nếu so với 2 người kia nhưng mình thấy là her đang dần trưởng thành mạnh mẽ hơn và tui nghĩ trong tương lai Sansa sẽ không phải là kẻ vô dụng, bù nhìn như bạn nghĩ đâu. Bởi vì tui thấy ở Sansa bóng dáng của mẹ cô ấy, một Catelyn Stark ngày xưa, ngay cả cách ăn mặc cũng trở nên giống như vậy. Còn Arya Stark sẽ là một Ned Stark trong tương lai (Maybe).
 
Back
Top