Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
mà lão tác giả hay thật chứ, ban đầu từ các trận đánh hào hùng, xem nổi cả da gà, h thấy người người nhà nhà chửi main đầu bò =))
 
mà lão tác giả hay thật chứ, ban đầu từ các trận đánh hào hùng, xem nổi cả da gà, h thấy người người nhà nhà chửi main đầu bò =))
main từ chap 1 đã đầu bò rồi :8onion10:
 
thật ra ban đầu có ai thích thằng tín đâu ( nhưng cũng k ai ghét ), căn bản vì anh quá chìm so với con vợ cả và so với mấy anh general thì càng chìm hơn nữa, nhưng căn bản lúc đó anh k phá team...chứ h thì thua hẳn rồi, chinh chiến bao nhiêu năm, có hơn 5000 lính dưới tay mình mà cái đầu k lớn lên được
 
Mình vẫn thích cái kiểu main đầu bò này của truyện, có cái gì đó giống Quách Tĩnh, Gon trong Hunter và Songoku. Coi cái thằng đầu bò đập vỡ alo mấy anh bá đạo mới phê =))
 
Truyện này có cái làng con con mà Tín nó làm như nghiêm trọng lắm? trong chiến tranh thằng tướng đôi khi phaie hi sinh một cánh quân làm môid nhử giết giặc. hay nhiều vụ tướng tần đồ sát khác, như vụ giết hàng binh, dân trong thành. Anh tín lớn mả chẳng có đuỡ cái đầu của nf lãnh đạo gì cả. tính cách chẳng phát triển mấy so với hồi đầu.
 
Quan văn cầm binh/giám quân may ra còn tính hậu họa mất dân tâm nên được thì sẽ tránh mấy vụ giết dân, thằng Tín não lợn cục súc bỏ mẹ lại còn thông não nhân đạo, xl =))
Những cái gọi là "tội ác chiến tranh" thuần túy là làm màu khi bình thường hóa quan hệ, muốn bình thường hóa quan hệ thì phải quy nó ra thành tội ác chiến tranh, để gạt sang 1 bên bàn riêng, chứ trong tình trạng đối đầu thì từ lính->tướng không coi đó là hành vì xả stress đã goi là có tâm lắm rồi.
Ví dụ điển hình Tây Sơn sau này đánh "vì dân" cũng vì coi đó là "dân của anh", còn khi khởi nghiệp các anh cũng cướp giết đốt phá như đúng rồi, lúc đó thiên tài quân sự cũng đâu tính được hành động kiểu đó di chứng tận mấy chục năm sau.
uh... Thế mới nói thời chiến loạn lạc mạng người như rơm rác.... Chết bao nhiêu cũng thế..cuối cùng nó vẫn luận về thằng tướng chỉ huy là thắng hay thua mà xét công trạng thôi
Đơn cử như Vn mình bị thằng TQ xâm lược hoài, rồi sau đó mình cũng tiến vào miền Nam oánh Champa với Miên mới mở rộng đất nước như bây giờ...
Đi xâm lược thì sẽ bố cáo là mở rộng bờ cõi khai sáng còn bị xâm lược thì sẽ bố cáo là cướp nước này nọ.... Chính trị từ xa xưa đến tận bây giờ vẫn là vậy rồi... Đúng hay sai ko thể rạch ròi được mà đều nhìn từ 2 hướng mà thôi....
 
chap sau mà Hoàn Kỵ thông não ko nổi thằng đầu bò này để nó lại bật niềm tin lên chém hết tướng sĩ của anh, rồi lại niềm tin với vài thằng lính quèn phi thẳng lên chiếm mẹ luôn cái đồi trung tâm thì max thảm hoạ :5cool_big_smile:
 
Chiến tranh chém giết 2 bên mà cứ nói nhân nghĩa.
Tác giả riết ngày càng xàm.
 
Chiến tranh chém giết 2 bên mà cứ nói nhân nghĩa.
Tác giả riết ngày càng xàm.
Cũng không hẳn...
Vì ngay từ đầu đã xây dựng Tín là 1 thằng phổi bò đi lên từ tầng lớp nông dân bần cùng,thành ra nếu nói nó đồng cảm với dân chúng đói khổ cũng ko sai lắm.
Chỉ có cái là nó kháng lênh cấp trên chỉ huy trực tiếp mới đáng nói thôi... Còn Hội thì vốn dĩ là sát thủ mang tâm hồn trẻ thơ ( thật ra điểm này mới đíu hợp lí tí nào... Lúc trước nó giết người như chớp mắt mà giờ lại phản ứng kiểu nhân đạo mới bất hợp lí)
 
Ở với anh Tín lâu nên cũng ngu dần đều.,....
 
càng lúc càng ko ưa nổi main char
 
Trượng nghĩa nghe rất khắm nhưng mà mỗ thích main như vậy.
 
Cũng không hẳn...
Vì ngay từ đầu đã xây dựng Tín là 1 thằng phổi bò đi lên từ tầng lớp nông dân bần cùng,thành ra nếu nói nó đồng cảm với dân chúng đói khổ cũng ko sai lắm.
Chỉ có cái là nó kháng lênh cấp trên chỉ huy trực tiếp mới đáng nói thôi... Còn Hội thì vốn dĩ là sát thủ mang tâm hồn trẻ thơ ( thật ra điểm này mới đíu hợp lí tí nào... Lúc trước nó giết người như chớp mắt mà giờ lại phản ứng kiểu nhân đạo mới bất hợp lí)
Ít nhất Hội cái hành động của nó còn hiểu được là do giết chết cái bà cứu nó lúc trước. Còn thằng Tín thì chịu rồi, lần trước còn được ông cháu họ Mông giúp, lần này thì đỡ bằng nồi.
 
thôi làm quả time skip cho anh cầm luôn 20 vạn quân thua Sở bị chặt đầu, end truyện cho lẹ
 
Ủa tín sau này sẽ bị đích thân tần thủy hoàng chặt đầu ah. Đoạn đó tác giả xử lý thế nào nhỉ :))
 
Ở đâu ra vụ bị Thuỷ Hoàng chặt đầu vậy :2onion58:
 
Chiến tranh chém giết 2 bên mà cứ nói nhân nghĩa.
Tác giả riết ngày càng xàm.

Xâm lăng nó khác với trả thù nhé. Xâm lăng là khuất phục và cai trị, trả thù là đồ sát. Xâm lăng thì dân vẫn sống chỉ khác là dưới một chế độ khác, còn trả thù thì giết hết. Bởi vậy nếu đồ sát thì dân trong vùng nó chống tới cùng (đằng nào chẳng chết) mệt hơn nhiều.

Xưa nay mấy thằng thắng trận cứ suốt ngày rao giảng lấy nhân nghĩa là vì thế đó.
 
Ở đâu ra vụ bị Thuỷ Hoàng chặt đầu vậy :2onion58:
cái thể loại tướng chống quân lệnh từ khi chỉ còn là 1 thằng chỉ huy quèn, chưa kể xông vào trướng tổng chỉ huy chiến dịch, uy hiếp cấp trên

loại này chỉ có 1 kết cục ăn chém <(")
thôi tha rồi ăn chém sau này cũng dc
 
Ý là trong sử không ghi bị chặt đầu, chỉ bị đuổi về quê trồng rau. :v
 
tín chắc như anh main trong cỗ máy thời gian thôi, thua sở xong bị đuổi về quê chăn vịt, ngày chẵn ngủ với điêu ngày lẻ ngủ với hội, tối CN thì 3some :5cool_big_smile:

bộ này manga thì rất nổi nhưng anime thì bèo nhèo, đâm ra chẳng có dou nào cho anh em thẩm cả :2cool_sad:
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top