chơi emp từ VH trở lên có 1 cái bẫy ngay 10 turn đầu, ở VH thì còn đỡ vì save dc, nên ta ko để ý, lên lengedary bị nó hiếp lên hiếp xuống mới nhận ra ( ngu quá :( )
đấy là emp lúc đầu đuổi giết thằng đầu lâu xương chéo rất dễ, rất ít quân cũng vèo cái dc cả 3 thành, và đấy là lúc thằng tiên cá nó vác quân giết cmn luôn thằng karl khi vừa chiếm dc cái làng cuối gần nó, sau đó 1 đám lít nhít sẽ ăn hôi và hấp mình, tình trạng tương tự nếu chiếm 3 thành chỉ khác là tiên cá nó chưa tuyên chiến mà thôi.
tốt nhất là nên đợi ở thành thứ 2 cho đủ 1 full stack, đập thành 4, nâng lighting strike rỉa thằng tiên cá đến chết vì nó còn thi thoảng phải cho quân đánh vs thằng ork bên cạnh. trong lúc đấy có 1 nửa stack lăng quăng ở 2 thành bên dưới def và đình chiến với bất cứ ai có thể, chiếm dc cái thành chính của tiên cá là coi như nó thua, mà tiền của thành đấy nhiều, tiện tay hớt nốt 2 cái thành bên cạnh của nó và ork là xong, hoặc đình chiến với nó, hoặc đánh bắt nó làm vassal để làm tấm chắn giữa mình và norca, thằng này mất cái thành có mỏ ngọc trai là ko bh dám bật mình đâu. bây h thì chỉ còn tô màu thôi