[Bản tin chym chuột tổng kết vòng bảng giải quý 2-2016]
Vậy là sau 2 tuần tranh tài khốc liệt với biết bao nhiêu cảm xúc: vui có, buồn có, xuất thần có mà đen vkl cũng có...vv thì hôm nay Xu xin chính thức thông báo
VÒNG BẢNG CỦA GIẢI ĐẤU QUÝ 2-2016 CHÍNH THỨC ĐƯỢC KHÉP LẠI. Sau đây là những thông tin cuối cùng mà đội chym lợn chúng tôi gửi tới toàn bộ a e đồng dâm trong cộng đồng về tình hình của các bảng đấu
Bảng A:
-Chả có cái ếu gì để nói ở cái bảng này ngoài việc game thủ LamNguyen xin rút lui vì vấn đề nợ nần hậu EURO thì các duelist cũng đã hoàn thành tất cả các trận đấu một cách suôn sẻ. Chúc mừng boybanhbeo khi a suất sắc giành vị trí đầu bảng trong một bảng đấu có 2 đối chết lâm sàn

còn gaconlonto cũng k kém cạnh khi luôn bám sát đít boybanhbeo ở vị trí thứ 2, các vị trí thứ 3 và 4 lần lượt dành cho quá cụt và pok...:)
-Gương mặt nổi bật nhất: Không ai khác chính là boybanhbeo khi a đã có chuỗi 5 trận bất bại đầy thuyết phục ( a là người duy nhất hạ gục đc LamNguyen trc khi bỏ giải

)
-Gương mặt gây thất vọng nhất: pok- anh đc đánh giá là hạt giống số 1 của bảng đấu dễ xơi nhất này+ kinh nghiệm chinh chiến biết bao nhiêu giải quý từ trc đến nay nhưng quả thật màn thể hiện của a thật đáng thất vọng...thi đấu bết bát và lại hay đổ lỗi cho đen hoặc rượu chè...tất cả không thể che giấu đc phong độ kết tủa của a trong giải lần này...nếu đối thủ còn lại của bảng k p là 1 newbie dễ xơi như kakashi thì chắc có lẽ a đã sấp mặt lờ mà rời giải ngay từ vòng bảng rồi
Kết quả các trận đấu:
M@r[†]in|GarriX aka quá cụt vs boybanhbeo: 1-3
quá cụt vs Lam Nguyen: 2-0 (tạm hoãn)
boybanhbeo vs kakashi: 3-1
pok vs kakashi; 3-0
pok vs M@r[†]in|GarriX: 2-3
M@r[†]in|GarriX vs kakashi: 3-0
boybanhbeo vs gacontapchoi: 3-2
pok vs boybanhbeo: 0-3
gacontapchoi vs pok: 3-0
gacontapchoi vs kakashi: 3-0
M@r[†]in|GarriX vs gacontapchoi; 2-3
BXH:
1.boybanhbeo: 12đ -4 trận-hs +8
2.gaconlonto: 11đ-4 trận-hs +6
3.M@r[†]in|GarriX 9đ-4 trận-hs +1
4.pok: 5đ-4 trận-hs -7
5.kakashi: 1đ-4 trận-hs --11
Bảng B:
-Sau khi đã luyện xong 9 tầng của "Tịch tàng kiếm phổ" trên Hoa Quả Sơn thì Cyclone đã xuống núi

quả thật khi luyện bí kíp này, a đã phải tự cắt đi một thứ quý giá nhất trên cơ thể mình nên có lẽ chưa quen với một cơ thể mới, giới tính mới nên a đã dễ dàng nằm im trc 2 đối thủ đầu tiên là Susanoo và Mag

Và rồi như bao bộ phim khác, ông trời luôn đứng về phe phản diện...khi đã đả thông đc kinh nguyệt...à nhầm kinh mạch, lưu thông đc khí huyết thì có vẻ như môn võ công này quả thật là cao siêu. Cyc đã giành liên tiếp 2 chiến thắng không mấy thuyết phục trước một Ruan quá yếu đã ngẩng cao đầu từ lâu và Số 1 chưa bao giờ đc đánh giá là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Thôi thì cũng chúc mừng a đã lách qua cái lỗ đã có cà vạt này để tự tin bước tiếp trên con đường mình đã chọn
-Gương mặt nổi bật nhất: Mag...Quả thật không hổ danh là một cây lô cây đề của cộng đồng khi bằng sự già dơ của mình, a đã đánh bại tất cả để ngồi xổm ở vị trí đầu tiên của bảng B
-Gương mặt gây thất vọng nhất: Mabu có lẽ là cái tên sáng giá cho danh hiệu này khi ngay trận đầu tiên a đã chiến thắng 3-0 trc quả bom của giải là số 1...Thế nhưng k hiểu vì lo gì mà a đã không thể hoàn thành tất cả các trận đấu của mình để rồi phải ngậm ngùi rời giải trong cay đắng
Kết quả các trận đấu:
Số 1 vs Susanoo: 3-2
Magican vs Ruan: 3-0
Số 1 vs Ruan: 3-0
Susanoo vs Ruan: 3-0
Magican vs Susanoo: 3-1
Mabu vs Số 1: 3-0
Mag vs Số 1: 3-2
Cyc vs Susanoo: 2-3
Mag vs Cyc: 3-1
Cyc vs Số 1: 3-1
Cyc vs Ruan: 3-0
Susanoo vs Mabu: 3-2
Mabu vs Mag: 3-2
Mabu vs Cyc:3-2
Mabu vs Ruan: 3-0
BXH:
1.Mabu: 14đ- 5 trận- hs +7
2.Magican: 14đ-5 trận-hs +7
3.Susanoo: 12đ-5 trận-hs +2
4: Cyclone: 11đ- 5 trận- hs +5
5.Số 1: 9đ- 5 trận-hs -2
6.Ruan: 3dd- 5 trận-hs -9 ( tự dưng đc 3 điểm từ trên trời rơi xuống để tiếp tục ngẩng cao đầu rời giải

)
Bảng C:
-Cũng không có gì để nói quá nhiều khi LEO là game thủ tiếp theo bỏ giải...vậy là cơ hội playoff đã đc trao cho Yha khi a xếp trên benzema về hiệu số thắng-thua
-Gương mặt nổi bật nhất: Vâng, không cần nói quý vị cũng đã biết, đó là KHANH. Với lối đánh thông minh+kinh nghiệm dùng acc clone lâu năm của mình, KHANH đã có những trận đấu làm nức lòng NHM và đặc biệt là trận thắng 3-2 trước Dracula- người chuẩn bị lên xe hoa và sẽ gác chuột trong 1 thời gian tới...
-Gương mặt gây thất vọng nhất: Quả thật không quá khó để chọn ra gương mặt này. Anh luôn là tâm điểm của mọi giải đấu với lối cưa bom chém gió được xếp ngang hàng vs Số 1. Vâng, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó chính là Số 0. Anh được chọn làm hạt giống trong một bảng đấu quá dễ dàng nhưng phải rất chật vật và dùng quá nhiều thủ đoạn thì a mới lách qua đc cái lỗ không thể to hơn nữa được. Mong anh vào vòng sau tiếp tục chém gió nổ bom để a e trong 4r có dịp gạch đã mỗi khi tan ca đi làm về
Số 0 vs benzema: 3-1
Số 0 vs KHANH: 1-3
Dracula vs Số 0: 3-0
Dracula vs benzema: 3-0
benzema vs Yhamohamad: 3-2
KHANH vs benzema: 3-1
Dracula vs Yha: 3-0
Dracula vs KHANH; 2-3
Số 0 vs Yhamohamad: 3-0
Yhamohamad vs KHANH 3-2
BXH:
1.Dracuto: 11đ-4 trận-hs +8
2.KHANH-11 đ-4 trận-hs +4
3. Số 0: 7đ-4 trận-hs 0
4.Yhamohamad: 5đ-4 trận-hs -5
5.benzema: 5đ-4 trận-hs-6
Bảng D:
-Bảng này căng quá các ông à...ngoài Kyo và Xu tích cực duel thì các duelist còn lại khá là kín tiếng...Đến hạn chót rồi mà các trận đấu vẫn chưa diễn ra vì vậy ban tổ chức sẽ họp bàn lại để đưa ra quyết định cuối cùng trong bảng đấu này
-Gương mặt nổi bật nhất: Nói đến đây chắc mọi người cũng đã biết ai là ngôi sao sáng nhất bảng này rồi đúng không. Chính là đội trưởng đội chym lợn- Xu

Sự góp mặt của Xu như một làn gió lào thổi vào ass các huynh đệ...

a nổi lên như một hiện tượng của room với những trận đấu đỉnh cao với các cao thủ và chủ yếu là thua

Thế những, a lại rất được lòng NHM bởi vì a chính là tác giả của những BẢN TIN CHIM LỢN đã đi sâu vào từng bữa ăn, giấc ngủ, đến cả những tiếng nấc trên giường của các em gái tuổi đôi mươi...

Hi vọng Xu sẽ mang đến thêm những topic, những bản tin khác chất lượng hơn để phục vụ các cô dì cậu mợ nhân dịp hè này
-Gương mặt gây thất vọng nhát: Điểm qua điểm lại, đắn đo rất nhiều thì chúng tôi cũng đã chọn được ra đó là...Kyo. Anh tham gia thi đấu cuối cùng trong bảng nhưng lại vét bảng một cách quá nhanh và nguy hiểm. Mỗi lúc a thi đấu khán giả như đã biết trc kết quả và điều đó đã đi ngược lại với tính cao trào của bảng đấu đc gọi là tử thần này. Mong a lần sau thi đấu phong độ thấp hơn để các a e còn hy vọng kiếm thêm điểm
Xu vs A Du: 3-2
Xu vs Jounouchi: 2-3
Sum vs Xu: 3-0
Opposs vs Xu: 3-1
Opposs vs Jounouchi: 3-1
Sum vs Opposs: 1-3
Kyo vs A Du: 3-0
Jounouchi 3-2 A Du
Kyo vs Opposs : 3-1
Kyo vs Jonouchi: 3-0
Kyo vs Xu: 3-1
Kyo vs Sum: 3-0
BXH:
1.Kyo: 9đ-5 trận- hs +13
2.Opposs: 10đ-4 trận- hs +4
3.Jounouchi: 7đ-4 trận-hs -3
4.Xu: 7đ-5 trận-hs -7
5.Sum: 4đ-3 trận-hs -2
6.A Du: 4đ-3 trận-hs -5
Vậy là vòng bảng của chúng ta đã khép lại mà không có bất ngờ nào quá lớn xảy ra...Những đối thủ nặng ký, những UCV cho chức vô địch cùng với những clone có số má đã vào vòng trong và hứa hẹn cống hiến cho tất cả a e đồng dâm một vòng knock-out đấy kịch tính nhất. Xu sẽ trở lại vs BẢN TIN CHIM LỢN huyền thoại khi vòng 2 kết thúc :)
Phóng viên chym lợn số 1 của giải đấu
Xu-thích bạo dâm