█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Hộ thím, mỗ dịch cho thoát nghĩa thôi, chứ ko chơi word by word, thím nào thấy sơ suất cho xin ý kiến đóng góp chứ đừng quăng gạch, đa tạ :1cool_byebye:

“No one ever looked for a girl,” he said. “It was a prince that was promised, not a princess. […] The error crept in from the translation. Dragons are neither male nor female, Barth saw the truth of that, but now one and now the other, as changeable as flame. The language misled us all for a thousand years. Daenerys is the one, born amidst salt and smoke. The dragons prove it.” Just talking of her seemed to make him stronger. “I must go to her. I must. Would that I was even ten years younger.

“Daenerys... They must send her a maester. Daenerys must be counseled, taught, protected. For all these years I’ve lingered, waiting, watching, and now that the day has dawned I am too old. I am dying, Sam.”

"Ko ai mong muốn một cô gái cả", ông nói. "Người ta trông đợi những hoàng tử lên trị vì, ko phải một cô công chúa. [...] Những học giả khi dịch thuật đã mắc 1 sai lầm trầm trọng. Rồng là loài lưỡng tính, chẳng phải đực cũng chẳng phải cái, Barth đã nhìn thấy sự thật này, song sai lầm nọ dẫn tới sai lầm khác, cũng như những ngọn lửa muôn hình vạn trạng vậy. Những lời truyền miệng đã đánh lừa tất cả chúng ta suốt hàng ngàn năm qua. Daenerys là người đc chọn, sinh ra từ muối và khói. Những con rồng con chứng minh điều đó" Có vẻ như chỉ cần nói chuyện về Dany cũng khiến ông mạnh mẽ hơn. "Ta phải tới chỗ con bé, ta phải. Ước gì ta có thể trẻ lại đc khỏe mạnh như 10 năm về trước".

"Daenerys ... Chúng ta phải gửi cho cô bé 1 học sĩ. Daenerys cần đc cố vấn, dạy dỗ, bảo vệ. Hàng bao năm qua ta đã lay lắt, chờ đợi, trông mong, và giờ đây khi bình minh ló rạng ta đã quá già. Ta đang chết, Sam"
dịch tốt ghê, nghĩ lại mình dịch thấy thật là ... :6cool_beat_shot:
 
The lord of the Light bảo vệ Jon chứ đâu :)))

Tập này ko bằng Hardhome cũng 1 phần vì Hardhome kiểu unexpected, ko ai nghĩ rằng trùm lớn lại xuất hiện nên độ hype hơn hẳn tập này
 
jon chưa bao giờ làm tướng trận, có 1 lần phòng thủ thôi nhưng cũng mém vỡ thành, ser củ hành nhìn thế chứ cũng chưa đánh trận nào lớn

có điều đầu combat jon định nắm cổ thằng lính truyền lệnh gì đấy thì nó ăn mũi tên chết ngắc :))

cơ mà do tình tiết tập này anh em dự hết rồi sao mà mình xem không hứng bằng trận gặp night king mùa trước

Cái hard home cảm giác zombie melee các kiểu đồ pha chút kinh dị + với khúc cuối đúng nghĩa là quỳ, k thể đỡ dc nên nó gay cấn còn cái tập này đúng nghĩa lâu lâu dậy sóng 1 tập đánh nhau đã tay mà tiêu điểm là cái thằng mất dạy Ram nữa nên sướng.

Gặp mình trong cái cảnh Hard home thì cũng xác định phơi trym đây giết nhanh cm chúng mày đi để bố trở thành walker cho đỡ nhằng. =))
 
Thực ra chả khác nhau là mấy đâu, em Sansa bị tác giả + biên kịch cho ăn hành như cờ hó từ truyện tới phim chủ yếu là vì phản bội gia đình thôi. Chứ nếu vô tội thì không bị ăn hành cả 6 season thế. Nhưng mà cái này không quan trọng, người nhà em ý cũng chết gần hết rồi, không thay đổi được gì nữa, mong ẻm chết nốt chết luôn với LF đi cho Arya được làm Lady of Winterfell và Stark ko phải dây dưa nợ nần gì với ai nữa.
Lèm bèm về Sansa cho lắm, cuối cùng lại muốn đưa Arya lên làm chủ Winterfell =D>=D>.
 
Thằng Rickon nếu biết khôn, núp đằng sau mấy cột lửa là sống rồi.
 
đéo thấy 62 lính thần thánh của lady bear island nhỉ? =))
Cơ mà khúc khị binh đã thật, đúng kiểu hỗn loạn trong chiến tranh, ngựa đâm rầm rầm phê VKL. mà anh John plot armor vcc, tên bắn như mưa mà anh đéo trúng cái nào, MAX LUCK cmnr

The Prince that was promised nhé :))

Chắc nhờ có Lord of Light nên Jon mới sống, chứ không có thì khúc đấy ngoẻo cmnr.
 
thằng nào đạo diễn nó đã muốn chết thì IQ 200+ cũng chết thôi má =))
 
Vẫn biết là kị binh xứ Vale sẽ đến nhưng mà khi ngựa charge vẫn cảm thấy lạnh người các bác ạ cứ như Rohirrim charge vậy :))
 
Lèm bèm về Sansa cho lắm, cuối cùng lại muốn đưa Arya lên làm chủ Winterfell =D>=D>.

Arya >>> Sansa :D Arya làm chủ Winterfell thì ko ai phản đối hihi
 
Tập này xem hả hê vl. Cho chó ăn thằng Ramsay cũng được nhưng nhanh quá, chí ít phải lột da nó đã chứ :(
Thằng Rickon phế như con dế, sống đến tận season này rồi chết lãng xẹt. Tưởng phải làm được gì hay ho lắm.

Anh khổng lồ hình như là người duy nhất còn lại, xem thương quá :(

Mà cái đoạn lão Hành tìm thấy con linh dương trong đống tàn lửa là sao nhỉ? Hay là mụ phù thuỷ lại hiến tế ai để cho Jon thắng trận rồi?
 
Chỉnh sửa cuối:
Vừa xem xong phê thật cứ có cảm giác đang coi LOTR ngày nào :7cool_extreme_sexy_,mà mình thắc mắc quân của LF bao nhiu mà lật ngược được tình thế nhỉ :-?, kỵ quân của Ramsay bị chết hết trong đợt bắn tên rồi ah
Ramsay nó ỷ quân đông nên khi kỵ 2 bên vừa charge thì nó cho tên bắn kiểu như thiếu đám ngựa đó hắn vẫn lực lượng hùng hậu phía sau dư sức đè chết đám của anh Snow ,nhưng tất nhiên kết cục thì ai cũng biết rồi :))
 
dịch tốt ghê, nghĩ lại mình dịch thấy thật là ... :6cool_beat_shot:
Tối nào cũng dịch thêm sách kiếm chút đỉnh sau cưới vợ mà :9cool_too_sad:
Với lại hồi xưa từng suýt đỗ chuyên văn cấp 3 =))
 
Tập này xem hả hê vl. Cho chó ăn thằng Ramsay cũng được nhưng nhanh quá, chí ít phải lột da nó đã chứ :(
Thằng Rickon phế như con dế, sống đến tận season này rồi chết lãng xẹt. Tưởng phải làm được gì hay ho lắm.

Anh khổng lồ hình như là người duy nhất còn lại, xem thương quá :(

Mà cái đoạn lão Hành tìm thấy con linh dương trong đống tàn lửa là sao nhỉ? Hay là mụ phù thuỷ lại hiến tế ai để cho Jon thắng trận rồi?

Con hươu gỗ đó là của Davos tặng cho Shireen hồi season trước.
 
Jamie hoặc Frey sẽ chết ở tập sau =))
 
Thật lòng mà nói thì trong nhà Stark fan chủ yếu thích nhất Jon với Arya thôi mà 2 nhân vật này fan đông, luôn dc ủng hộ, rất ít ý kiến trái chiều chia rẽ chỉ chích + chắc chắn sống đến hết phim rồi nên coi như chả còn gì để lo nữa. Còn Sansa + Little Finger + Winterfell có muốn thông nhau đến chết cũng không ai quan tâm đâu.
 
Tập này xem hả hê vl. Cho chó ăn thằng Ramsay cũng được nhưng nhanh quá, chí ít phải lột da nó đã chứ :(
Thằng Rickon phế như con dế, sống đến tận season này rồi chết lãng xẹt. Tưởng phải làm được gì hay ho lắm.

Anh khổng lồ hình như là người duy nhất còn lại, xem thương quá :(

Mà cái đoạn lão Hành tìm thấy con linh dương trong đống tàn lửa là sao nhỉ? Hay là mụ phù thuỷ lại hiến tế ai để cho Jon thắng trận rồi?
Lần trước stanis tế con lão thừa lại món đồ chơi lão Hành tặng con bé, ko thấy lão nhìn mụ đỏ à?
 
Arya >>> Sansa :D Arya làm chủ Winterfell thì ko ai phản đối hihi
Cũng phải, max luck + plot armor + healing factor phải >>> cái đứa luck <0 chứ sao.
 
một số pic đẹp
DD8pywq.png

P8STKAx.png
wxnhjmi.jpg

7xfGkd3.jpg
2KTaFqq.png
J26c5fp.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Lần trước stanis tế con lão thừa lại món đồ chơi lão Hành tặng con bé, ko thấy lão nhìn mụ đỏ à?

Thế thì tại sao nó lại ở đấy? Lần trước thiêu con bé cùng chỗ luôn à?
 
Thật lòng mà nói thì trong nhà Stark fan chủ yếu thích nhất Jon với Arya thôi mà 2 nhân vật này fan đông, luôn dc ủng hộ, rất ít ý kiến trái chiều chia rẽ chỉ chích + chắc chắn sống đến hết phim rồi nên coi như chả còn gì để lo nữa. Còn Sansa + Little Finger + Winterfell có muốn thông nhau đến chết cũng không ai quan tâm đâu.

Mỗ thích mấy con sói, nhiều lúc trông cute éo chịu đc.
Với lại cũng muốn nuôi con chó mà đấng sinh thành cấm, thành ra :9cool_too_sad:
 
Back
Top