[Manhua]Người Trong Giang Hồ

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Vác đao đánh nhau mà không bị thương thì đao nhựa chắc :)) Không thể trách XBS, có trách thì lấy tiền đền bù, chưa mất mạng là vẫn có thể đàm phán.
Vụ liên quân thì rõ ràng chỉ có 2 nguyên nhân, 1 là Dưỡng trẩu khiêu khích, 2 là ET thù hằn khắp nơi. H phân bộ cũng đã thua mất hết địa bàn, ET thì chết, nếu Dưỡng nhận tội nữa thì còn gì để truy xét.
Còn nội bộ nếu Nam chịu nghe ông Tưởng thì 90% còn lại cũng không dám ý kiến

Không trách nó thì trách ai? Ko lẽ nó chặt đứt tay đi trách thằng TTD? Ai chẳng biết đánh nhau sẽ có thương vong, nhưng vấn đề là bọn kia đánh thấy bà vì lão Tưởng đòi lập liên minh. Đánh đã đời thương tật các kiểu xong giờ kêu nó con tao cho nó làm long đầu, đừng ghét nó. Nghe nực cười ko. Nhìn đoạn Nam suy nghĩ khúc thả XBS đi đã bị bọn kia chửi như thế nào rồi. Tiền đền bao nhiêu cho đủ, mấy thằng kia vai vế cao chắc tiền nó thiếu. Bọn nó nhân cơ hội này bu vào đập HH rồi chia địa bàn chắc ko sướng hơn?

Chắc gì thằng Nam nghe cho XBS lên làm long đầu. Chắc nó ko nghĩ kêu tao đi đánh hộc cơm ra giờ nó về làm long đầu ngồi trên đầu tao? Ở đâu ra 90% còn lại ko dám ý kiến vậy? May ra được Chó Xám nó nghe. Đại Thiên Nhị, Đại Phi ghét thằng XBS sao thì rõ rồi. HT, Thập Tam Muội 1 phe Nam thì bọn nó còn nể mặt chứ thằng ất ơ XBS ra chắc nó nghe. Muốn lên chức phải có công lao, tự nhiên từ băng đối đầu lôi về bảo đây là con tao lên làm đại ca tụi mày thì chắc yên ổn. Thấy Sinh với Dưỡng còn phải vào băng từ sớm lập công đủ thứ không? XBS lên làm long đầu đảm bảo HH chia năm xẻ bảy ngay.

Ah, đọc lại đoạn TTS muốn xin tha chết cho XBS còn ko dám mở lời với Nam nhé. Đấy là xin tha chết còn chưa xong nói gì tới cho nó lên làm long đầu.
 
Các bang hội khác cũng không phải bang nào cũng máu chiến thế đâu, không phải tầm cơ lão Tưởng đứng ra kêu gọi thì làm sao có liên quân. Mà vẫn nhắc lại là liên quân do Dưỡng trẩu khiêu khích mới đánh, còn nếu chấp nhận thua thiệt ra đàm phán hoặc cho ET, Tê Ngưu đi lánh nạn từ đầu đã khác.
Còn nội bộ đúng vậy, sẽ có Chó Xám theo, nhưng Nhị dù bất mãn thì cũng phải theo vì vụ ân oán hoàn toàn do Nhị kĩ không bằng người còn trẩu, bản thân Nhị cũng không có ý trả thù XBS. Nhị theo thì Đại Phi cũng sẽ không ý kiến gì. Còn đám còn lại Hàn Tân, 13, Mẹ Đẹp, Y Kiện, Sinh Phiên, Dạ thì trung lập nên ông Tưởng, Nam đồng ý rồi thì phản đối sao?
Thành tựu thì nói rồi Đại Lộ Nguyên Soái có ai không biết, đâu phải vô danh tiểu tốt lôi từ đâu về.
Mà con chi tiết TTS muốn lợi dụng Mike để lôi XBS về nhưng có vẻ tác giả đổi ý nên cho nghỉ luôn...
 
Nam đẹp trai lên long đầu phát cắt tóc ngắn nhìn ko ra luôn :))
 
Vấn đề là thằng Sơn nói thẳng ra là còn non và xanh lắm, tài thì có nhưng chưa đủ trình làm long đầu đâu, muốn lên làm long đầu thì phải thì phải thuộc dạng khốn nạn mới làm đc chứ cháu Sơn ban đầu thì cứ mơ làm Mr.Perfect, đụng tý chuyện là chuyển sang đòi làm cầm thú thì làm thế quái nào đc=))
nguyên 1 bang tan nát mà tý chuyện thế nào dc :)). Sau vụ bị rạch mặt thì cu cậu vẫn còn perfect, qua comlumbia về mới hóa thú hoàn toàn :))
 
Khóa đường XBS lên long đầu cũng nhờ TTD cả. Cái nữa là lên long đầu chứ có phải chưởng đà nhân mà XBS nhảy cóc lên ngay đc đâu.
 
Nam Xồm giờ đúng kiểu lưu manh giả danh trí thức :5cool_big_smile:
 
Haizzz, nói mãi mà vẫn ko hiểu là thời điểm trước khi liên quân bem nhau với XBS và bây giờ đã khác nhau rất nhiều. Nói đơn giản lúc đang bem nhau ông Tưởng muốn xin tha chết cho XBS mà còn ko dám gọi thì nói gì bây giờ đưa lên làm long đầu. Bớt ảo tưởng hóa thằng XBS đi. Ở đâu ra đòi về là ngồi lên đầu mấy thằng chưởng đà nhân lăn lộn mấy chục năm. Đọc truyện mà ko hiểu TTS muốn kéo XBS về là trước khi chơi lớn, đó cũng là cơ hội cuối cùng. Còn sau đó thì ko thể cứu vãn được nữa.
 
éo hiểu sao tg cứ khoe mãi cái đấm 700p của thằng TA mà ko tính đến lực đá, thằng nào cùi cuì cũng phải trên 1k là ít
 
Thái Tử vs Tá Duy đánh rõ hay ... :)), mấy thằng trình cao này đánh nhau thì kéo dài 3-4 chap coi cũng phê.
 
éo hiểu sao tg cứ khoe mãi cái đấm 700p của thằng TA mà ko tính đến lực đá, thằng nào cùi cuì cũng phải trên 1k là ít
Toàn quyền vương với đấu quyền thì chả pr "quyền lực" =))
 
vấn đề là cái đấm 700 kia chết ng mà cái đá cỡ 1k+ thì như muỗi đốt inox ấy
 
bên cái comicvn lại drama nữa kìa.
 
éo hiểu sao tg cứ khoe mãi cái đấm 700p của thằng TA mà ko tính đến lực đá, thằng nào cùi cuì cũng phải trên 1k là ít
Uh cũng chả hiểu, nhớ lại hồi Bài Danh Chiến ku Sơn làm 1 quả kick 500p đã được PR max ảo diệu, giờ lên K1 1 đống đứa đá mà chả cho biết cân lượng tí nào :-"
 
Vì đấm nó tập trung lực vào nắm đấm. Còn đá thì không
xem discovery thì trung bình 1 võ sĩ đá là cỡ 1k5, 2k+ cũng ko phải hiếm với bọn taekwodo
 
xem mấy video giải K-1 thì tụi nó đá ầm ầm mà có xi nhê tí nào đâu, đá nhiều cú mới thắm
bên comicvn fb thông báo chuẩn bị đóng cửa :|, thôi thì kéo qua vietcomic xem thoai nếu có dịch tiếp sau phần K-1 :">
 
Đá 1 cú tung hết sức thì mạnh. Cơ mà lúc đánh thật khó tung hết sức lắm.
 
xem discovery thì trung bình 1 võ sĩ đá là cỡ 1k5, 2k+ cũng ko phải hiếm với bọn taekwodo
Ý là diện tích tiếp xúc bề mặt nấm đấm nhỏ hơn chân nên tuy lực bé hơn nhưng đánh thấm hơn. Như thằng Thái Ất nó đấm cho 1 phát vào lồng ngực thì chắc suy tim mà tạch.
 
mấy quả đòn đầu gối diện tích tiếp xúc cũng bé tẹo mà
 
mấy quả đòn đầu gối diện tích tiếp xúc cũng bé tẹo mà
Lên gối khác với đòn đá chứ. Với lại mấy thằng Muay thái đánh lên gối chả kinh vãi ra còn gì
 
Back
Top