█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Tụi brotherhood without banner đã bảo sau khi hồi sinh sẽ khác người lúc trước 1 chút mà *đần hơn tẹo, or liều, yolo hơn :)) jk*, với lại cả tình thế thằng em mình chết trước mặt thế nên cũng hợp logic. Xưa trận Black Gate cuối phim Lotr 3, Aragon cũng yolo charge cả team vô đội hình spear địch đấy thôi, hay cảnh Rohan charge đàn voi ấy. Có thể xem hành động đó của thg Jon như là hành động tuyệt vọng. Hành quân main obj để cứu thg em, h thg em chết, anh buông luôn. Jon phim sống + hành động dựa trên tình cảm nhiều hơn nhiều so với truyện. Cảnh lúc Ygritte chết, 2 bên bem nhau mà anh quăng kiếm ôm người yêu khóc đó thôi. Nói chung khi tình cảm chi phối thì khó nói lắm. Chỉ không hiểu sao tập Hardhome Wun Wun
biết lấy cây quật mà tập này chơi tay không thôi.
 
Tên khổng lồ lần trước lao vào bị quân ta có 5 6 người gì đó hạ luôn, lần này thì cân cả team, siêu tanker, damage dealer cũng nhất cmn luôn. Nói chung phim cũng chỉ là phim, đạo diễn muốn ra sao thì nó phải vậy éo thể logic được :))
bạn có xem phim ko vậy, hỏi với nói toàn tình tiết ngáo ngơ. Khổng lồ trước chết chủ yếu là do húc đổ cổng sắt
 
Cả 1 rừng tên bay đến phía anh Jon mà chỉ có con ngựa chết,lính chết,địch chết trong khi anh ếu bị gì thậm chí còn thấy anh là né.Quá lợi hại!:7cool_spiderman:

Đoạn thèn Ramsay bắn wun wun nếu nó ếu bắn wun mà chuyển sang Jon thì Jon trúng chắc đang ngắm wun đắm đuôi thế kia né bằng giời
 
Hộ thím, mỗ dịch cho thoát nghĩa thôi, chứ ko chơi word by word, thím nào thấy sơ suất cho xin ý kiến đóng góp chứ đừng quăng gạch, đa tạ :1cool_byebye:

“No one ever looked for a girl,” he said. “It was a prince that was promised, not a princess. […] The error crept in from the translation. Dragons are neither male nor female, Barth saw the truth of that, but now one and now the other, as changeable as flame. The language misled us all for a thousand years. Daenerys is the one, born amidst salt and smoke. The dragons prove it.” Just talking of her seemed to make him stronger. “I must go to her. I must. Would that I was even ten years younger.

“Daenerys... They must send her a maester. Daenerys must be counseled, taught, protected. For all these years I’ve lingered, waiting, watching, and now that the day has dawned I am too old. I am dying, Sam.”

"Ko ai mong muốn một cô gái cả", ông nói. "Người ta trông đợi những hoàng tử lên trị vì, ko phải một cô công chúa. [...] Những học giả khi dịch thuật đã mắc 1 sai lầm trầm trọng. Rồng là loài lưỡng tính, chẳng phải đực cũng chẳng phải cái, Barth đã nhìn thấy sự thật này, song sai lầm nọ dẫn tới sai lầm khác, cũng như những ngọn lửa muôn hình vạn trạng vậy. Những lời truyền miệng đã đánh lừa tất cả chúng ta suốt hàng ngàn năm qua. Daenerys là người đc chọn, sinh ra từ muối và khói. Những con rồng con chứng minh điều đó" Có vẻ như chỉ cần nói chuyện về Dany cũng khiến ông mạnh mẽ hơn. "Ta phải tới chỗ con bé, ta phải. Ước gì ta có thể trẻ lại đc khỏe mạnh như 10 năm về trước".

"Daenerys ... Chúng ta phải gửi cho cô bé 1 học sĩ. Daenerys cần đc cố vấn, dạy dỗ, bảo vệ. Hàng bao năm qua ta đã lay lắt, chờ đợi, trông mong, và giờ đây khi bình minh ló rạng ta đã quá già. Ta đang chết, Sam"

2 chỗ dịch sai này.

Câu đầu tiên ý nói là do dịch sai/ bất đồng ngôn ngữ nên ai cũng tưởng 'chosen one' là giai (prince) nên ko để ý đến gái (princess). "Looked" ở đây mang hàm ý tìm kiếm chứ ko phải là mong muốn. Và cũng ko có cái hàm ý "trông đợi" hoàng tử thay vì công chúa. Dịch kiểu này tự nhiên làm cho cái xã hội trong truyện nó mang đầy sexism, mặc dù đọc nguyên tác thì ko hề có cơ sở.

Chỗ thứ 2 kia thì sai chủ ngữ. "but now one and now the other" là tiếp tục nói đến giới tính của rồng, tức là đang nói rồng lưỡng tính khi đực khi cái ko lường được, chứ ko nói đến sai lầm nào cả.
 
Chỉnh sửa cuối:
bạn có xem phim ko vậy, hỏi với nói toàn tình tiết ngáo ngơ. Khổng lồ trước chết chủ yếu là do húc đổ cổng sắt
Thằng khổng lồ chui vô đường hầm ấy
 
Cả 1 rừng tên bay đến phía anh Jon mà chỉ có con ngựa chết,lính chết,địch chết trong khi anh ếu bị gì thậm chí còn thấy anh là né.Quá lợi hại!:7cool_spiderman:

Đoạn thèn Ramsay bắn wun wun nếu nó ếu bắn wun mà chuyển sang Jon thì Jon trúng chắc đang ngắm wun đắm đuôi thế kia né bằng giời
Cảnh đấy làm nhớ tới ông Broken man ở tập trước lúc đóng Hercules vãi :)). Chưa tới số chết, ra đứng phơi thây giữa mưa tên éo dính cái nào, đứng quẩy giữa kị binh cũng chằng bị gì :))
 
bạn có xem phim ko vậy, hỏi với nói toàn tình tiết ngáo ngơ. Khổng lồ trước chết chủ yếu là do húc đổ cổng sắt
Mình có xem phim bạn ei. Nó đủ sức nâng cả cái cổng to đùng bằng tay không xong chạy ầm ầm vào thì cái cửa sắt mỏng dính nó đẩy nhẹ 1 cái là bung.Chưa kể mấy anh Night watch còn rút kiếm ra chơi khô máu chứ ko có giáo mác cung tên gì cả.
 
Rèn kiếm Azor Ahai cần đâm vào tim người mình yêu thương, màu tóc màu mắt ko quan trọng.
Lol mà thực ra đâm vào tim Sansa hợp lý phết Jon rất yêu thương các em mà.
đang mơ mấy tập sau arya về và ám sát LF :9onion57:
Trong đám em thì Jon yêu nhất là Arya, cho nên Arya về Westeros chỉ để Jon đâm xuyên tim cũng k0 bất ngờ :)) .
 
Rèn kiếm đó ra thì được gì,thành vô đối à?

Chú Ramsay đã soán ngôi ông hoàng,thành kẻ chết thảm nhất phim rồi
 
Nếu kịch bản làm lại thế này:
Jon 1 mình lao vào đội hình địch, nhưng quân Ramsay ko lao lên ầm ầm như phim mà đứng im lập đội hình khiên cho Jon chém thoả thích, Ramsay ngồi cuời...
 
nếu có nổi điên lên thì cũng thừa thông minh để hiểu 1 mình 1 ngựa ko thể húc xuyên đội hình địch để tóm thằng trùm được. Lẽ thường thì người ta sẽ quay ngựa phất cờ gọi toàn quân tràn lên cùng đánh ( dù đó vẫn là hành động bí trí). Còn anh Snow nhà ta tính solo Dynasty Warrior 1 mình chém 6000 quân. Cái đó gọi là ngoại hạng đúng nghĩa rồi.
Jon nó éo phải xôg lên để tóm Ramsay nhé, nó nhào lên để né loạt tên đầu tiên :-w
 
coi lại mới để ý cái khiên a jon cầm có huy hiệu nhà Bear vậy đám cung thủ tiến vô làm gỏi Winterfell là 62 good men rồi cũng tinh nhuệ phết nhĩ :))
 
Thằng Ramsay cho hết quân ra đánh chỉ giữ có 2 thằng hộ vệ thì hơi chủ quan, chẳng may có nhúm quân phục kích thì diệt gọn rồi :))
 
Thằng Ramsay cho hết quân ra đánh chỉ giữ có 2 thằng hộ vệ thì hơi chủ quan, chẳng may có nhúm quân phục kích thì diệt gọn rồi :))
đáng lẽ nó phải vào đánh luôn như Jon Snow đấy, đứng ngoài ngắm cùng 2 thằng hộ vệ là cũng khôn phết rồi :)). Mà do Jon Snow cũng bấn muốn giết nó nhanh nên đuổi theo làm Wunwun chết, chứ toán lính trong thành có chút thì công thành cũng dễ.

Thế mới thấy game như dota cũng khá chân thật, tướng strength trong combat càn lướt tốt nhưng k phải dùng não nhiều như bọn intel =))
 
2 chỗ dịch sai này.

Câu đầu tiên ý nói là do dịch sai/ bất đồng ngôn ngữ nên ai cũng tưởng 'chosen one' là giai (prince) nên ko để ý đến gái (princess). "Looked" ở đây mang hàm ý tìm kiếm chứ ko phải là mong muốn. Và cũng ko có cái hàm ý "trông đợi" hoàng tử thay vì công chúa. Dịch kiểu này tự nhiên làm cho cái xã hội trong truyện nó mang đầy sexism, mặc dù đọc nguyên tác thì ko hề có cơ sở.

Chỗ thứ 2 kia thì sai chủ ngữ. "but now one and now the other" là tiếp tục nói đến giới tính của rồng, tức là đang nói rồng lưỡng tính khi đực khi cái ko lường được, chứ ko nói đến sai lầm nào cả.

Chưa đọc hết truyện, giờ vẫn đang đọc quyển 1, mới tới đoạn miêu tả nhan sắc Tyrion, thế nên mỗ ko biết vụ The Prince that was promised, thành ra có chút sơ suất.
Thanks anw !
 
Mình có xem phim bạn ei. Nó đủ sức nâng cả cái cổng to đùng bằng tay không xong chạy ầm ầm vào thì cái cửa sắt mỏng dính nó đẩy nhẹ 1 cái là bung.Chưa kể mấy anh Night watch còn rút kiếm ra chơi khô máu chứ ko có giáo mác cung tên gì cả.
nâng đc 1 vật khác hoàn toàn với việc bạn húc vào 1 vật, húc vào vật thì lực tác động lại bằng chính lực nó tạo ra -> bằng 1 thằng khổng lồ khác cầm thanh sắt vạng vào. Và trong đoạn phim thấy cảnh cổng ko hề bị bung.
 
a3jYMNm_700b.jpg
 
Nghĩ lại mới để ý, còn chị đỏ. Tập sau cho chỉ chuộc tội = cách res wun wun hay rickon cũng đc :2cool_sexy_girl:
 
mấy nhân vật đấy đã chết thì chỉ có chết luôn thôi, hồi sinh lại thì thật lố bịch, trừ khi hồi sinh theo trường phái của anh NK thì có thể :5cool_big_smile:
Res Ramsay
Res Ramsey xong cho chó ăn lần nữa, rồi lại res, rồi lại cho chó ăn , đến khi chán thì thôi ~^o^~
 
Back
Top