█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

con Ghost 2 tập cuối chả thấy tăm hơi đâu luôn
 
Vẫn buồn cười viễn cảnh các anh dothraki cởi trần tới westeros lúc mùa đông =))
 
Nhạc đoạn 15 phút đầu hay, nhưng cảm giác nghe cứ lệch tông với mạch phim.
Tội thằng Tommen, nói chung cái niềm tin của ông Sẻ là chuẩn khi ông xử hoàng tộc như xử dân, có điều nó ếu thể phù hợp với cuộc sống. Tommen là cái thằng duy nhất tin ông Sẻ ( đến cả Margery cũng fake ), và nó biết ông ấy đúng. Tui ko thắc mắc vì hội sẻ sống với niềm tin kiểu lạc loài thì thế nào cũng phải bị clear out, chỉ hơi nản cái nắm giữ cả kinh thành, tin tức hàng đống mà bị nó chôn thuốc nổ dưới ass cũng ko biết, cứ tưởng ông chết vì cái gì đấy hợp lý hơn chút.

Ông nào ở trên chế cái caption TOmmen " fuck this, i'm out " tui thấy hợp vl.


@Sao nhìn chẳng giống Tyrion yêu Daenerys thế, mấy lời hắn nói chỉ là vì thằng cha kinh qua cuộc đời quá nhiều, thấy đủ sự giả tạo, âm mưu đâm chém, giờ gặp được người soi đường thì tận trung đến chết thôi? Cái cách hắn nói tui chỉ cảm tưởng mẹ rồng cả thằng lùn xem nhau như comrade thôi. Đoạn này cái phần thoại hay nhất là ở đoạn Daenerys sợ sự máu lạnh của chính bản thân mình.


An army makes you a king ( Tyrion/ câu này của Tywin chuẩn hơn ). Mấy cái danh chính ngôn thuận như cái vỏ thôi, lúc rút kiếm ra thì cũng hết tác dụng. John chính thức thành Da King in Da Not chuẩn roài.
Dự season sau Arya lại cắt cổ Baelish cho xem.
 
Vote bé gấu Mormont làm Thủ tướng phương Bắc
 
Con Arya trả thù kinh dị vcl nhỉ? thịt 2 thằng con làm bánh cho thằng bố, mà vụ này phải làm to lên thì bọn nó mới sợ nhà Stark chứ :-w
 
Nhạc đoạn 15 phút đầu hay, nhưng cảm giác nghe cứ lệch tông với mạch phim.
Tội thằng Tommen, nói chung cái niềm tin của ông Sẻ là chuẩn khi ông xử hoàng tộc như xử dân, có điều nó ếu thể phù hợp với cuộc sống. Tommen là cái thằng duy nhất tin ông Sẻ ( đến cả Margery cũng fake ), và nó biết ông ấy đúng. Tui ko thắc mắc vì hội sẻ sống với niềm tin kiểu lạc loài thì thế nào cũng phải bị clear out, chỉ hơi nản cái nắm giữ cả kinh thành, tin tức hàng đống mà bị nó chôn thuốc nổ dưới ass cũng ko biết, cứ tưởng ông chết vì cái gì đấy hợp lý hơn chút.

Ông nào ở trên chế cái caption TOmmen " fuck this, i'm out " tui thấy hợp vl.


@Sao nhìn chẳng giống Tyrion yêu Daenerys thế, mấy lời hắn nói chỉ là vì thằng cha kinh qua cuộc đời quá nhiều, thấy đủ sự giả tạo, âm mưu đâm chém, giờ gặp được người soi đường thì tận trung đến chết thôi? Cái cách hắn nói tui chỉ cảm tưởng mẹ rồng cả thằng lùn xem nhau như comrade thôi. Đoạn này cái phần thoại hay nhất là ở đoạn Daenerys sợ sự máu lạnh của chính bản thân mình.


An army makes you a king ( Tyrion/ câu này của Tywin chuẩn hơn ). Mấy cái danh chính ngôn thuận như cái vỏ thôi, lúc rút kiếm ra thì cũng hết tác dụng. John chính thức thành Da King in Da Not chuẩn roài.
Dự season sau Arya lại cắt cổ Baelish cho xem.
thực sự ko hiểu tỷrion nhìn dc gì từ mẹ rồng mà lại thề tận trung
 
Giờ có mỗi mẹ rồng tin tưởng nó thì nó tận trung thôi.
 
Vậy là theo truyền thống kết hôn cận huyết của nhà Targaryen. Cũng không có gì lạ khi Daenerys Stormborn sẽ kết hôn với Jon Snow để thành lập 1 liên minh huyền thoại đánh White Walker.
Hóng SS7, 9 tháng...
 
buồn cười varys nhất tập này, từ mereen sang dorne rất hoàng tráng, xong cut cảnh phát thấy đứng cạnh mẹ rồng, chắc mới unlock đc skill của flash

Phim nó làm kiểu flash để tiết kiệm chi phí và thời gian thôi, chứ các đoạn nhảy cảnh đó của Varys trong phim thời gian là mấy tháng đã trôi qua rồi. Nhiều bạn thích soi chỗ này quá nhỉ ?
 
Phim nó làm kiểu flash để tiết kiệm chi phí và thời gian thôi, chứ các đoạn nhảy cảnh đó của Varys trong phim thời gian là mấy tháng đã trôi qua rồi. Nhiều bạn thích soi chỗ này quá nhỉ ?
hết mấy thánh tổ lái theory lại tới mấy cha thích soi mấy chi tiết vặt =))
 
thực sự ko hiểu tỷrion nhìn dc gì từ mẹ rồng mà lại thề tận trung


Tình yêu mà đâu ai quản dc mình sẽ yêu ai. Với cả Cô Long là người nắm quyền lực duy nhất đối xử tốt với Tyrion. (Mặc dù bản thân mình cũng ko hiểu sau Cô Cô đối xử với Tyrion tốt nhanh và tin nhanh quá, may là Tyrion một người tốt nhất nhì server chứ vớ phải LF thì có mà bán muối =))) Chứ còn cả đời lão ý khổ quá rồi mà phục vụ Bố, Chị rồi thằng Joffrey xong bị hắt hủi như chó còn 5 lần 7 lượt sai người giết. Rồi còn bị các vương công quý tộc xung quanh chửi là thằng quỷ lùn xấu xí giết mẹ nữa. Từ bé đến lớn ở King Landing chắc lúc hạnh phúc nhất là khi Jaime cho lão ý đồ chơi lúc còn bé. Nếu về West thì boss duy nhất mà Tyrion cần đối mặt là Jaime + ân nghĩa từ nhỏ thôi chứ Cersei thì sợ gì.
 
Chỉnh sửa cuối:
Jon có khi là Ice and Fire ấy nhỉ, Lyana là Ice rồi Rheagar là Fire X_X

Tuỳ bác muốn nghĩ sao thì nghĩ thôi. Nếu nói thẳng ra thì trong truyện vị vua hay hoàng tử của Targaryen nào cũng nghĩ mình "là Fire là Rồng" hết, chứ các cô công chúa và hoàng hậu Targ không bao giờ nghĩ đến điều này phần lớn do giáo dục gia đình. Đến thằng pussy dặt dẹo Viserys hồi season 1 cũng nghĩ thế và tiêm nhiễm vào đầu em Dany điều đó khi còn nhỏ, Rhaegar lúc còn sống thậm chí còn tự huyễn hoặc mình là "The prince who was promised" và cuối cùng bị búa của Rob béo táng cho lủng phôi. Nhưng khi bắt đầu xem phim tính từ sự kiện Game of Thrones đến giờ thì chắc bác thấy rõ nhất ai là "Fire" rồi, gen kháng lửa xịn, mẹ của Rồng, bói cả gia phả nhà Targaryen + lịch sự triều đại Valyrian Freehold, kể cả những ông nổi tiếng như Aegon the Conqueror thách cũng không đứa nào dám nhảy vào lửa thiêu sống cả đêm để ấp trứng đâu..... Nói thẳng ra là Rhaegar + Lyanna chỉ là nhân vật siêu phụ, fan service cho các tín đồ truyện. Còn người xem phổ thông họ không quan tâm nhiều thế đâu, chỉ biết xem phim và thấy có 2 nhân vật nổi bật nhất Jon Snow (Ice) và Daenerys (Fire) thôi.

Mà bản thân bác xem phim cũng thấy, Jon Snow là con của Rhaegar + Lyanna đấy (có khi nhiều bác xem phim còn nhầm thành Lyanna chịch Rob béo đẻ ra Jon, hoàn toàn ko có ấn tượng gì với Rhaegar còn phải vào tận topic này để hỏi :-(||>) Nhưng ừ thì sao người xem biết mẹ nó là ai rồi, nhưng con hoang nữa vẫn là con hoang, ai sẽ tin Bran khi nó nói ra? Bản thân Jon liệu có tin điều "điên rồ" này không??? Phim đã show rõ ra rằng con ai không còn quan trọng nữa, Jon được tôn vinh vì Jon là Jon, là 1 nhân vật tốt, các gia tộc ở phương Bắc muốn Jon làm vua dù Jon là con hoang. Đoạn này mới là đoạn ấn tượng nhất hơn gấp trăm lần khúc fan service Rhaegar + Lyanna cho người đọc truyện. Và người xem phim thấy rất 2 lòng với cách xử lý này của 2 ông biên kịch.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cho mọi người không để ý:
- Gia huy nhà Stark trong intro tập 10 thành Sói Trắng rồi nhé :))
 
Nhạc đoạn 15 phút đầu hay, nhưng cảm giác nghe cứ lệch tông với mạch phim.
Tội thằng Tommen, nói chung cái niềm tin của ông Sẻ là chuẩn khi ông xử hoàng tộc như xử dân, có điều nó ếu thể phù hợp với cuộc sống. Tommen là cái thằng duy nhất tin ông Sẻ ( đến cả Margery cũng fake ), và nó biết ông ấy đúng. Tui ko thắc mắc vì hội sẻ sống với niềm tin kiểu lạc loài thì thế nào cũng phải bị clear out, chỉ hơi nản cái nắm giữ cả kinh thành, tin tức hàng đống mà bị nó chôn thuốc nổ dưới ass cũng ko biết, cứ tưởng ông chết vì cái gì đấy hợp lý hơn chút.

Ông nào ở trên chế cái caption TOmmen " fuck this, i'm out " tui thấy hợp vl.


@Sao nhìn chẳng giống Tyrion yêu Daenerys thế, mấy lời hắn nói chỉ là vì thằng cha kinh qua cuộc đời quá nhiều, thấy đủ sự giả tạo, âm mưu đâm chém, giờ gặp được người soi đường thì tận trung đến chết thôi? Cái cách hắn nói tui chỉ cảm tưởng mẹ rồng cả thằng lùn xem nhau như comrade thôi. Đoạn này cái phần thoại hay nhất là ở đoạn Daenerys sợ sự máu lạnh của chính bản thân mình.


An army makes you a king ( Tyrion/ câu này của Tywin chuẩn hơn ). Mấy cái danh chính ngôn thuận như cái vỏ thôi, lúc rút kiếm ra thì cũng hết tác dụng. John chính thức thành Da King in Da Not chuẩn roài.
Dự season sau Arya lại cắt cổ Baelish cho xem.

Nhớ là có mấy cái ảnh gif ở page trước show cái vụ này rồi mà nhỉ, đây này

qkZwSVW.gif


zO2BraZ.gif


iJGt4LS.gif


NTCirpv.gif


nhìn cái mặt này + đoạn thoại như thế kia là biết yêu quá rồi. Lão ý đoạt giải Emmy để làm gì chứ :)) ko body ngon không ko mặt đẹp dai kiểu tài tử, có mỗi khả năng diễn xuất để show thôi.


Mới cả mặc dù Tyrion hồi xưa chơi điếm nhiều nhưng thực ra cũng có máu si tình ko khác gi Bố với anh trai đâu. Tywin trông thế thôi nhưng cả đời thương yêu nhất là bà vợ Joanna, Jaime thì yêu thương Cersei quá rồi ko phải nói, Tyrion đối xử với Dany cũng thế nốt, và có thể là người duy nhất mà Tyrion hứa sẽ ở bên cạnh suốt đời "I'm yours, now and always" như thế. Mà thà lão ý yêu Dany còn dễ hiểu chứ như kịch bản gốc hồi năm 1993 Tyrion yêu Arya không lý do dù bị từ chối xua đuổi như cờ hó thì còn thốn nữa khó chấp nhận hơn nữa =))
 
Không biết là sau khi Walder Frey chết, gia tộc Frey sụp đổ thì ai sẽ là người tiếp quản "Song thành" nhỉ ? Edmure Tully thì đang bị biệt giam rồi, ông chú Blackfish thì ngủm củ tỏi... May cho Jaime Lannister đã kịp về đến King Landing chứ còn ở lại lạng quạng sẽ bị Arya Stark thịt luôn, từ đó thế nào cũng gây ra hiểu lầm và nhà Frey mang tiếng thúi muôn đời luôn, chuyên gia lật bàn với phá game :))

Hi vọng câu trả lời sẽ có trong season sau.
 
Má,má,má,má... Má ơi... Ai nhận ra không ? Em còn nhớ, hay em đã quên ???

giphy.gif
 
thực sự ko hiểu tỷrion nhìn dc gì từ mẹ rồng mà lại thề tận trung

Mối liên kết giữa bộ 3 main char á =)) Tyrion hồi season 1 cũng lấc cấc đểu đểu bỏ xừ ra nhưng khi gặp Jon thì tự dưng tử tế vãi còn tâm sự thủ thỉ như anh em cây khế lâu ngày mới được gặp nhau :))


Bộ 3 Tyrion - Dany - Jon đều là những đứa con thứ 3 bị gia đình ruột thịt bỏ rơi quên lãng ko quan tâm/ ko biết đến sự tồn tại này, đều không được bố mẹ ruột yêu thương chăm sóc này, đều khắc chết mẹ đẻ này (cả 3 bà Joanna - Rhaella - Lyanna đều khó sinh rong huyết mà chết)
 
Con Arya trả thù kinh dị vcl nhỉ? thịt 2 thằng con làm bánh cho thằng bố, mà vụ này phải làm to lên thì bọn nó mới sợ nhà Stark chứ :-w

cứ như cô tấm làm mắm cám gửi cho mẹ cám ăn=))

Vote bé gấu Mormont làm Thủ tướng phương Bắc

vote bé Gấu lấy Bran làm thủ tướng phương Bắc
 
Game of thrones thành game of ladies rồi. May mà còn có anh Jon :9cool_too_sad:
 
Back
Top