Con dạ nó cũng trả thù XBS nên nó cố tình ngủ với XBS mà, mình mà là tác giả làm phát cuckold quay lại cảnh nó với XBS rồi gửi cho Nam xồm trả thù 
Ngày xưa Hạt Tiêu cũng bị chửi vụ Diệu Dương, nhưng không ngờ sau này còn ngu hơn đâm vào con Maggie dù thừa hiểu con Maggie nó sẽ làm tất cả cho XBS.
Con Dạ đã không theo phe của Nam rồi, nó xác định là hợp tác với XBS dưới sự chỉ đạo của GR , nó cũng định thừa nhận mà. Có điều trước khi xảy ra bất cứ điều gì thì đã phập nhau với Nam.
Thằng Thái Ất là thằng thuộc kiểu ngu và ảo tưởng. Chính nó cũng hiểu thực lực của nó, lo sợ (bằng chứng là chích thuốc thằng đối thủ gì đó vào chân), nhưng kiểu như cố tình trấn áp cái sự thật rằng nó không tự tin có thể đánh bại TD bằng cách chơi thuốc , nhưng cuối cùng thì cũng chết.
Càng về sau càng thấy XBS quá kém, vì tư thù (tự ti? ) mà hỏng hết. Nó của ngày trước làm long đầu không sao chứ giờ làm chắc có mà loạn. Cháu Nam cũng không khác gì, may mà có mấy thằng đệ trung thành.

Ngày xưa Hạt Tiêu cũng bị chửi vụ Diệu Dương, nhưng không ngờ sau này còn ngu hơn đâm vào con Maggie dù thừa hiểu con Maggie nó sẽ làm tất cả cho XBS.
Con Dạ đã không theo phe của Nam rồi, nó xác định là hợp tác với XBS dưới sự chỉ đạo của GR , nó cũng định thừa nhận mà. Có điều trước khi xảy ra bất cứ điều gì thì đã phập nhau với Nam.
Thằng Thái Ất là thằng thuộc kiểu ngu và ảo tưởng. Chính nó cũng hiểu thực lực của nó, lo sợ (bằng chứng là chích thuốc thằng đối thủ gì đó vào chân), nhưng kiểu như cố tình trấn áp cái sự thật rằng nó không tự tin có thể đánh bại TD bằng cách chơi thuốc , nhưng cuối cùng thì cũng chết.
Càng về sau càng thấy XBS quá kém, vì tư thù (tự ti? ) mà hỏng hết. Nó của ngày trước làm long đầu không sao chứ giờ làm chắc có mà loạn. Cháu Nam cũng không khác gì, may mà có mấy thằng đệ trung thành.
Thằng Mậu chảy creep thì tạch lẹ.
