Independence Day: Resurgence

bọn alien này mà là Protoss thì con ng chết trong 1 nốt.
 
Ta thấy zerg nó hợp lý hơn nhiều. Nó có tổ chức và phát triển dựa theo đặc điểm sinh học của tụi nó (corrupt các địa hình rồi làm tổ, biến đổi gene để phát triển). Còn cái phim quần què này, alien công nghệ thì cực phát triển mà đặc điểm sinh học cơ thể lại không có gì chứng tỏ là nó có thể chế tạo được tàu thuyền như thế, chưa kể bản tính cứ như con thú hoang, thấy con người là lao vào ngấu nghiến không có vẻ gì là một chủng loài thông minh cả.

có thể công nghệ có đc là do ăn cướp của chủng tộc khác:-?
 
có thể công nghệ có đc là do ăn cướp của chủng tộc khác:-?
Nhìn như zerg thế mnày thì điều khiển công nghệ thế đéo nào đc
Starcraft vẫn logic hơn nhiều. Còn phim thì nó gộp cả zerg vs protoss thành alien thôi. Mà p1 đã vậy rồi mà, tụi alien công nghệ thì siêu khủng, chủng tộc thì siêu dơ. Lỗi logic biết bao đời của hollywood về phim alien
 
Ta thì thấy công nghệ càng khủng thì đầu óc càng bã đậu mới là hợp logic. Vì công nghệ làm hết cho rồi, cần qué gì động não chi cho mệt.
 
Ta thì thấy công nghệ càng khủng thì đầu óc càng bã đậu mới là hợp logic. Vì công nghệ làm hết cho rồi, cần qué gì động não chi cho mệt.
what:8onion13:

nó chế dc công nghệ cao thì trí thông minh và độ hiểu biết tri thức của nó cũng phải tương đương với trình độ công nghệ thì mới chế và dùng dc chứ. theo như mi nói thì công nghệ cao mà chiến thuật quân sự cùi thì chỉ có trường hợp khả thi nhất là chủng tộc ý ít xảy ra chiến tranh trong tiến trình tồn tại và tiến hoá nên chúng nó ko phát triển nhiều về các tri thức quân sự mà thôi ,nhưng nếu thế thì lý do gì để nó đi dánh con người là chủng tộc văn minh thấp hơn :8onion13:
 
Phim viễn tưởng thì tranh cãi làm cái quần què gì. Bất cứ nền văn minh nào có khả năng di chuyển liên thiên hà đều thừa sức biến trái đất thành quả cam bằng 1 nút bấm, đâu phải mất công chiến nhau như trên phim
 
what:8onion13:

nó chế dc công nghệ cao thì trí thông minh và độ hiểu biết tri thức của nó cũng phải tương đương với trình độ công nghệ thì mới chế và dùng dc chứ. theo như mi nói thì công nghệ cao mà chiến thuật quân sự cùi thì chỉ có trường hợp khả thi nhất là chủng tộc ý ít xảy ra chiến tranh trong tiến trình tồn tại và tiến hoá nên chúng nó ko phát triển nhiều về các tri thức quân sự mà thôi ,nhưng nếu thế thì lý do gì để nó đi dánh con người là chủng tộc văn minh thấp hơn :8onion13:

Dĩ nhiên thế hệ tạo ra công nghệ thì trình độ là cao. Nhưng sau khi tạo ra công nghệ cao tới mức có thể ngồi không hưởng thành quả rồi thì thế hệ sau đó sẽ ngày càng ít động não đi, càng lúc càng ... ngu. =))

Ngoài ra lý do đánh thì trong phim có nói mà. Để hút cái lõi thôi.
 
Phim viễn tưởng thì tranh cãi làm cái quần què gì. Bất cứ nền văn minh nào có khả năng di chuyển liên thiên hà đều thừa sức biến trái đất thành quả cam bằng 1 nút bấm, đâu phải mất công chiến nhau như trên phim
Chủng tộc văn minh quá nên vũ khí hủy diệt cấp hành tinh bị cấm sản xuất rồi =))
 
Dĩ nhiên thế hệ tạo ra công nghệ thì trình độ là cao. Nhưng sau khi tạo ra công nghệ cao tới mức có thể ngồi không hưởng thành quả rồi thì thế hệ sau đó sẽ ngày càng ít động não đi, càng lúc càng ... ngu. =))

Ngoài ra lý do đánh thì trong phim có nói mà. Để hút cái lõi thôi.
ta ko nghĩ là có tồn tại cái thế hệ ít động não đâu :5cool_sweat:
bọn trong phim nền văn minh của chúng nó cần hút lõi tinh cầu để sử dụng nên chúng nó là bọn chuyên gây war,nếu nói theo logic thì trình độ quân sự của chúng nó phải cao mới đúng ( trừ khi gặp toàn bọn thổ dân như cái phim Avatar ) :|
 
ta ko nghĩ là có tồn tại cái thế hệ ít động não đâu :5cool_sweat:
bọn trong phim nền văn minh của chúng nó cần hút lõi tinh cầu để sử dụng nên chúng nó là bọn chuyên gây war,nếu nói theo logic thì trình độ quân sự của chúng nó phải cao mới đúng ( trừ khi gặp toàn bọn thổ dân như cái phim Avatar ) :|
Ta thấy công nghệ của tụi nó cao quá. Cứ việc thả cái mothership chành bành xuống hút lõi, một đám máy bay như châu chấu bu quanh bảo vệ. Một chiến thuật duy nhất đi từ chỗ này sang chỗ khác, khỏi phải suy nghĩ tính toán gì răc rối, có thể nói là chả có trình độ chiến thuật quân sự gì hết. Điển hình của việc công nghệ đủ cao rồi thì cứ một chiêu đó mà vác đi xài, khỏi nghiên cứu thêm chi cho mệt, chắc bởi vậy khi bị dụ thì Queen đùng đùng chạy tới cóc cần cần nghĩ là có phải bẫy hay không, vì nó nghĩ trình độ công nghệ của nó thì có bẫy hay không cũng vô dụng =))
 
Ta thấy công nghệ của tụi nó cao quá. Cứ việc thả cái mothership chành bành xuống hút lõi, một đám máy bay như châu chấu bu quanh bảo vệ. Một chiến thuật duy nhất đi từ chỗ này sang chỗ khác, khỏi phải suy nghĩ tính toán gì răc rối, có thể nói là chả có trình độ chiến thuật quân sự gì hết. Điển hình của việc công nghệ đủ cao rồi thì cứ một chiêu đó mà vác đi xài, khỏi nghiên cứu thêm chi cho mệt, chắc bởi vậy khi bị dụ thì Queen đùng đùng chạy tới cóc cần cần nghĩ là có phải bẫy hay không, vì nó nghĩ trình độ công nghệ của nó thì có bẫy hay không cũng vô dụng =))
Còn phải xem đối thủ là ai nữa, cũng giống như con voi muốn dẫm chết con kiến thì ko cần chiến thuật phức tạp đơn giản là vì nó ko phù hợp và ko cần thiết....
 
Còn phải xem đối thủ là ai nữa, cũng giống như con voi muốn dẫm chết con kiến thì ko cần chiến thuật phức tạp đơn giản là vì nó ko phù hợp và ko cần thiết....
Thì bởi vậy nên cách hành xử của tụi alien trong phim này hay phim Hollywood nói chung là hợp lý chứ có gì đâu mà nhiều ông cứ kêu gào rằng chuyện alien đầu óc bã đậu là vô lý, là lỗi,.... Với bọn công nghệ cao như tụi nó thì cần dùng gì tới đầu óc đâu.
 
Thì bởi vậy nên cách hành xử của tụi alien trong phim này hay phim Hollywood nói chung là hợp lý chứ có gì đâu mà nhiều ông cứ kêu gào rằng chuyện alien đầu óc bã đậu là vô lý, là lỗi,.... Với bọn công nghệ cao như tụi nó thì cần dùng gì tới đầu óc đâu.
Việc con alien mẹ tự mình chạy xuống là 1 " lỗi chiến thuật" rồi
Công nghệ cao liên quan gì với ko dùng đầu óc????

Ta nói là ko cần chiến thuật phức tạp chứ đâu nói là ko dùng chiến thuật....
 
Quốc Khánh Mỹ , chắc h này đang bắn nhau um sùm bên đó :)))
 
Hôm qua Galaxy 90K/2 vé nên đi xem thử, review từ một người xem bt

- Vài phút đầu phim khá Hype, sau đó là những cảnh nói chuyện nhạt nhẽo và joke cũng nhạt nhẽo không kém
- Cháy nổ ầm ầm ở giai đoạn giữa và cuối phim nhưng ko có gì đặc sắc và tạo cảm giác gay cấn, thà coi Tranformer còn có cảm giác hơn. Vũ khí bắn ra không tạo được sức mạnh mà chỉ pew pew laser rất nhàm chán y chang của nợ Starwar (và còn kém hơn)
- Mainchar aura, dàn diễn viên rất chán, mặt đơ ngang em Kristan Stewart với lời thoại sáo rỗng và bực mình. Mình là người dễ dãi mà coi còn thấy khó chịu
- Các câu Speech nghe có vẻ hào hùng nhưng không đem lại cảm giác gì cả
- Màn giới thiệu các lão cụ già và các nhân vật siêu thừa thãi và dài dòng
- Tung cẩu everywhere
- Nguyên cả phim là con tàu mẹ đáp xuống trái đất và tàn phá rất kinh khủng nhưng ko tạo đc cảm giác sợ hãi - Again, các màn đối thoại và joke ko đúng chỗ.

Tạm vậy đã, vợ nói dù sao cũng đáng 90K vào coi cháy nổ và đoạn cuối con Queen là đc, đang đòi xem Phần 1.

Ai chưa xem P1 thì xem P2 cũng đc nếu ko quá khắt khe, vào ngắm em trai của Thor cũng đc.
 
Éo hiểu đám ruồi bu quanh con Queen làm gì mà để 2 thằng cướp tàu nó tiả chết :2onion58:
 
Back
Top