Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Trong này cũng có nick mới kìa. :5cool_big_smile:
 
clone Le Duong ấy mà
 
Dương chắc bỏ ae đi lấy Trinh rồi đẻ 1 đứa con đặt tên là Phan Trung Lập rồi :2cool_sexy_girl:
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái topic bên kia đúng ung thư luôn. Mấy ông chê có quan điểm, hoặc thấy không hợp thì không nói. Còn cái thể loại coi phim hời hợt xong hùa chửi với móc mỉa cay cú với "phim giải trí bày đặt đắc đíp", thật tình chỉ muốn trả lời "Là do não mày ít vận động chứ đéo phải lỗi của phim.".
Mà ngại ảnh hưởng uy tín fanbase vui tính hiền lành mến khách nên thôi. :cuteonion36:
 
sao lúc trước nghe bảo có cái bonus 2 giờ gì đó mà sao ko thấy nhỉ?
 
-Về nội dung: Chủ đề chủ đạo cho xuyên suốt bộ phim là HI VỌNG và SỰ CỨU RỖI. Xuyên suốt bộ phim là việc Sịp phải vượt qua sự hoài nghi của nhân loại về mình. Dù chính mình nói rằng chẳng ai tốt mãi cả nhưng anh vẫn chịu khổ để cứu người. Anh không từ bỏ hi vọng cho đến khi xuống mồ. Bằng cái chết (tạm thời) anh cuối cùng cũng đem lại hi vọng cho loài người (và WW) để chiến đấu cho những điều tốt đẹp. Cũng bằng cái chết mà anh cứu rỗi cho người Dơi, biến con quỷ tàn nhẫn thành một hiệp sĩ có niềm tin vào con người. Từ HI VỌNG mà có được SỰ CỨU RỖI.

- Đắc với chả đíp: Từ đầu phim đã không phải kiểu hài rồi nên đừng lấy lý do đấy để chê, không thích thì thôi. Các cảm hứng từ kinh thánh,moby dick, excalibur, các câu nói của Lex... nhìn chung cũng chỉ nên xem như ee cấp cao. Điểm thực sự giá trị của phim chính là cách tạo dựng tình tiết và hình ảnh của phim như...
+ Sự hiện diện của Superman ở Mexico là lúc hiếm hoi mà sự can thiệp của sịp không có thương vong. Sự việc xảy ra ở lễ hội người chết, hãy nhìn hình người dân hóa trang thành những bộ xương níu lấy Sịp
+ Lex căm ghét Sup bởi đã chẳng có ai có sức mạnh ngăn cản những "nắm đấm và sự bệnh hoạn" của bố mình, thì khi vừa ra đời DD đã tung một đấm vào người Lex, và người chặn là...
+ Đầu phim Lex nói với bà nghị sĩ về bức tranh của mình và tin rằng ác quỷ đến từ bầu trời để ám chỉ Sịp. Đến đoạn cuối cùng bức tranh bị đảo ngược lại: ác quỷ từ trên trời xuống và thiên thần ngự phía dưới rồi cắt cảnh về quan tài của superman dưới đất với tiếng tim đập
Còn nhiều các chi tiết nhỏ khác như Bat nói với đứa bé sẽ đi tìm MẸ của bé, các chương trình talkshow với ý kiến trái chiều,... khiến cho BvS có chiều sâu hơn rất nhiều những phim khác

Nghe hơi hướm châm biếm nhiều hơn là khen <:-P
Thế thì bọn khốn nạn rotten tomatoes với rate 27% có thể nghĩ sao nhỉ? Hay là bọn chúng ko biết phê bình phim chăng?
 
Sao bảo kéo nhau qua kia war mà bỏ ra một mình vậy :::^^:::
 
Nghe hơi hướm châm biếm nhiều hơn là khen <:-P
Thế thì bọn khốn nạn rotten tomatoes với rate 27% có thể nghĩ sao nhỉ? Hay là bọn chúng ko biết phê bình phim chăng?
Vì phiêu SAH bày đặt đắc đíp, không phù hợp với sở thích của họ .Chưa kể cắt xén tùm lum, trừ fanboy chịu ngồi suy đoán tình huống+ phân tích tùm lum ra thì chẳng ai rảnh háng cả.
 
Chả biết có hàm ý gì ko nhưng cũng giống kiểu khởi đầu phim là vỏ đạn rơi khi súng nổ giết hại gia đình Bat và cuối phim cũng loạt đạn nổ vỏ đạn rơi đưa tiễn Sịp về nơi chín suối....:))
 
Chả biết có hàm ý gì ko nhưng cũng giống kiểu khởi đầu phim là vỏ đạn rơi khi súng nổ giết hại gia đình Bat và cuối phim cũng loạt đạn nổ vỏ đạn rơi đưa tiễn Sịp về nơi chín suối....:))
Đoạn đấy là cấu trúc đối xứng, trên mạng có so sánh rồi, chắc Zack chịu ảnh hưởng từ Watchmen.
 
Ker mà ta thắc mắc là chị Đại bấy lâu giấu danh tính, thế sau debut trận Doomsday thì coi như lộ hết à. Xem có vẽ như chị ấy ko có cái plot armor mắt kiếng như Sụp, đơn cử là Bat dòm cái pic phát là nhận ra ngay :))
 
mới coi thử, thấy sup die, không lẽ nếu hứng làm phần tiếp cho thằng flash chạy cái roẹt vậy coi như phần này bỏ luôn à @@
 
Ker mà ta thắc mắc là chị Đại bấy lâu giấu danh tính, thế sau debut trận Doomsday thì coi như lộ hết à. Xem có vẽ như chị ấy ko có cái plot armor mắt kiếng như Sụp, đơn cử là Bat dòm cái pic phát là nhận ra ngay :))

Wonder Woman trước giờ làm gì có giấu danh tính mà lo với sợ
 
Back
Top