/\Zapme/\
Mr & Ms Pac-Man
- 7/9/08
- 155
- 201
Emil nó có biết main nó phải chết vài chục lần để cứu nó đâu, đến lúc đó thì Emil chỉ biết dc main là người góp phần (khá lớn) cứu mình khỏi con sát thủ moi ruột thôi. Ngoài ra thì Emil cũng nghĩ main là ng tốt rồi, nhờ main cứu cái làng khỏi đám chó. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Emil thì main suy cho cùng chỉ là 1 thằng tốt bụng mà nó quen mới được chừng 2-3 tuần, nên đâu thể ép nó hiểu main và tôn main làm cứu tinh của đời mình được.
Còn main lúc đó thì rõ ràng là xử sự ích kỷ rồi, dù cũng thông cảm cho ảnh do biết là phải bỏ mạng, chịu đau đớn tột độ mấy chục lần để cứu ng mà không được ghi nhận thì ai không uất ức. Tuy nhiên, ích kỷ ở đây là ko chịu nhìn nhận sự việc dưới góc độ của mấy đứa kia, bọn nó có biết main phải chết để cứu nó đâu mà kêu tụi nó phải động lòng. Nói chung main này dc develop khá thực tế, bảo đảm ai rơi vào tình huống đó đều sẽ xử xự như main hết.
Nếu lúc đó main k đến và k đứng ra nói chuyện thi con emi chỉ biết ngậm mồm đem cái mặt khóc về nhà thôi chứ làm đc gì đâu ??? vấn đề ku main nó ức chế bộc phát là lúc con emi bị ngta làm cho k nói đc 1 lời đứng cuối đầu im lặng thì nó giúp con emi bình tĩnh để diễn thuyết khi k 1 ai kể cả thằng Ros đứng kế bên giúp con emi cả, nhưng con emi lại chối nó khi nó cần 1 thân phận, làm cho main nổi tự ái hơn nữa là sau khi bị chối còn bị ngta nói này nói kia rồi bị đá ra ngoài về nhà còn bị chửi ích kỉ
chứ lúc đó nó k đứng ra thì con emi làm đc cái gì ?
chứ lúc đó nó k đứng ra thì con emi làm đc cái gì ?đoạn đó nó chọc thằng main thôi mà bác tưởng thật à
Con Puck chưa bao giờ nói dối hoặc nói điều k có cả 

Chỉnh sửa cuối:




