Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Hành trình ngược, 1 cái đi lấy kinh, bị yêu quái dí, thiên chúng giúp, sau đó đem đi trả thì thiên chúng dí, yêu quái giúp, cứ thế mà đảo.
Mỗi kiếp nạn sẽ được xào lại = gia vị mới, hoặc sẽ đẻ ra kiểu kiếp nạn khác.

Bộ này thì ko phe nào thống trị cả, mỗi phe hùng cứ 1 phương, và tìm cách rình rập xúc nhau thôi, hiện tại thì phe ĐTT mạnh nhất.

3 main chính là tank khỉ sói.
 
đã thấy chap mới, có vẻ như tam tạng còn có vai trò buff.

à mà phong hậu nói chuyện có vẻ có hint với ngưu huynh lắm.:-"
 
Hi, đâm sâu vào rồi! :bz

ComicvnNet25.jpg
 
hình như dịch sai, chắc ý là giết lẫn nhau
 
hình như là có chia đẳng cấp, cấp thấp nhất là bọn đói ăn đến mức phải ăn thịt đồng loại.

có vẻ là ăn thật vì thấy đoạn cuối có chặt đầu 1 thằng bé đấu sỹ khác mang về.
 
sao bọn ong mới nở cũng có vải bọc vú?
 
Xem ra anh Trâu lành ít dữ nhiều rầu :'(
 
đâm sâu vào rồi :v sợ tí em Ngưu tiểu muội mang bầu thì khổ :v
 
à mà từ đầu đến giờ ngoài phe thánh tăng,thiên chúng,long nhân ,yêu quái,atula thì còn 1 phe chưa thể hiện sức mạnh mà ko thấy ai nói đến nhỉ :6cool_smile:
 
Tinh hoa đạo pháp gì gì đó của đại đường đại kẹo lão tank chả học hết rồi còn muốn show thêm gì nữa?
 
Tinh hoa đạo pháp gì gì đó của đại đường đại kẹo lão tank chả học hết rồi còn muốn show thêm gì nữa?
1 thánh tăng ko phải là toàn nhân loại ( hay ít nhất là cái đông thổ đại đường)
 
Có khí nào đang đâm lão Ngưu thụt trym vào thế là có skill khác ko =))
 
đông thổ đại đường chắc sau này có làm phép kiểu finish buu thì cùng giơ tay lên trời để góp sức\:D/
 
Ko thì sau cần power up lại lòi ra thằng cao thủ nào đấy dạy cho tank skill mới, còn đâu làm fodder cho các phe chăn là chính :3cool_shame:
 
build team thế này rồi thì giống tên Tử Vũ bên Phong Thần Ký, team chỉ có tự hoàn thiện bản thân thôi chứ chả có ai mà dạy đâu, cùng lắm là buff cho thằng sói thôi
 
Back
Top