[Manhua]Người Trong Giang Hồ

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Em Giao hiểm vl mà ... Hà Thiên Lộn Thủy Linh còn sống chắc cũng quỳ :))
 
Gà Rừng tuy nhiều lúc nóng giận hành xử như thằng trẻ trâu nhưng mà thấy trong mấy Long đầu trẻ thì nó có bá khí nhất :)) Bang chúng khá đồng lòng, không có chuyện bắt ép gì, thằng nào cũng tin tưởng bang chủ...
Đại Đông làm Long đầu cũng tốt nhưng bá khí không bằng Gà do nghĩa khí quá.
Thị Nam thì khỏi nói, thằng nào phản, rời bỏ thì auto đời lên hương, đến cả ae chí cốt nhiều lúc cùng hoài nghi :)) Lên Long đầu mà cảm giác chỉ như 1 thằng CĐN có quyền lớn hơn, về phong thái thua cả Hàn Tân.
 
Thanh niên lam nhãn cũng thuộc dạng nghĩa khí, trung thành, có cái khá máu chiến, cuối cùng bang hội gặp nạn bị đưa ra làm chốt thí.

Thấy cùng có phần khổ thân.
 
Gà Rừng tuy nhiều lúc nóng giận hành xử như thằng trẻ trâu nhưng mà thấy trong mấy Long đầu trẻ thì nó có bá khí nhất :)) Bang chúng khá đồng lòng, không có chuyện bắt ép gì, thằng nào cũng tin tưởng bang chủ...
Đại Đông làm Long đầu cũng tốt nhưng bá khí không bằng Gà do nghĩa khí quá.
Thị Nam thì khỏi nói, thằng nào phản, rời bỏ thì auto đời lên hương, đến cả ae chí cốt nhiều lúc cùng hoài nghi :)) Lên Long đầu mà cảm giác chỉ như 1 thằng CĐN có quyền lớn hơn, về phong thái thua cả Hàn Tân.

cái tấm này nhìn Tân như trùm mafia, chất lòi :4cool_beauty:. Nam xồm sao dc vậy :6cool_sure:
ComicvnOnly03.jpg
 
Thanh niên lam nhãn cũng thuộc dạng nghĩa khí, trung thành, có cái khá máu chiến, cuối cùng bang hội gặp nạn bị đưa ra làm chốt thí.

Thấy cùng có phần khổ thân.
vì cái máu chiến mà làm thằng Đại Phi phải lội qua Đài Loan chơi khô máu :)).
 
Gà rừng mệt vãi.Ko nhờ hải hói thì giờ bóc lịch cmnr.Lèm bèm như đàn bà.
 
Chắc lấy vụ đấy ép Hải chơi tới bến với bọn HH thôi :)) Chứ nếu không với tính Hải kiểu gì xong chuyện chẳng về địa bàn ngồi yên quản lý ;))
 
Hải kiểu nhân vật phản diện toàn năng quá, không để sống được, vì nó sống là mấy thằng mới sao mà lên =)))

Lỗi này của Ngưu lão gặp suốt, như hồi đầu có thằng Lưu Thanh Nam như thần, bị cả mấy chục thằng party mãi mới chết, chứ nó mà không chết chắc HH sập luôn từ chap 1. Về sau có Lập Hoa, XBS... toàn thể loại thần thánh vãi đái ra, so với đám đặc sản mèo Nam với Đại Phi thì đúng là =)
 
Thanh niên lam nhãn cũng thuộc dạng nghĩa khí, trung thành, có cái khá máu chiến, cuối cùng bang hội gặp nạn bị đưa ra làm chốt thí.

Thấy cùng có phần khổ thân.

Nhưng cả cái vụ này đầu dây mối nhợ là từ nó ngu mà ra, chém chết Hắc Sài Phong. Bây h có thằng chịu chết thì nó chịu tính ra cũng là nhân quả thôi
 
Lam Nhãn về sau có xh lại ko hay lặn luôn nhỉ ? chứ vậy thì hên cho nó quá =))
 
Mà đọc khúc Nam ở Lào, thấy cao thủ như mây mà éo được đánh K1 nhỉ =)) Bích Lâm có 2 thằng, thằng nhị sư huynh thì kêu là trên cơ Thái Tử, Thiên Thu. Thằng đại sư huynh thì thắng Đại Phạn bằng điểm số lúc Phạn bị phổi. Bên Hắc Cổ còn thằng đại sư huynh mạnh hơn nữa, thằng Cách Lai thì kém 3 thằng kia mà hơn Nam xa, chắc cỡ CBN. Móa team này thì ai cân. Việt Nam đi thi K1 thì bị bôi bác éo tả nổi =))
 
Kỳ này chắc Gà viện cớ ép Hải hói ra mặt chơi khô máu với HH rồi. =))
 
Vậy là sang act mới rồi :)) Hải chính thức sang HK đối phó HH, cuối chap lão Tưởng khuyên Nam một câu mà về sau đúng y hệt đến dự đám tang của cả 8 thằng 1 lượt =))
 
con dao khốn nạn, làm nó sướng còn bị nó thủ tiêu
 
Mà đọc khúc Nam ở Lào, thấy cao thủ như mây mà éo được đánh K1 nhỉ =)) Bích Lâm có 2 thằng, thằng nhị sư huynh thì kêu là trên cơ Thái Tử, Thiên Thu. Thằng đại sư huynh thì thắng Đại Phạn bằng điểm số lúc Phạn bị phổi. Bên Hắc Cổ còn thằng đại sư huynh mạnh hơn nữa, thằng Cách Lai thì kém 3 thằng kia mà hơn Nam xa, chắc cỡ CBN. Móa team này thì ai cân. Việt Nam đi thi K1 thì bị bôi bác éo tả nổi =))
Lào nó đi buôn dầu kiểu nào mà đi đánh tranh bán dầu như thế, còn VN qua bon tàu viết là auto cùi bắp rồi=))
 
Đại Đông Long đầu cũng phong độ nhỉ :)) Đề cao nghĩa khí, đòi nợ cũng phải có nghĩa khí =))
Mà địa bàn HH tự chuyển cho ĐXB rồi ĐA cướp lại của ĐXB thì còn liên quan gì HH đâu mà Đại Đông lại chia tiền bảo kê cho nhỉ? :-? Tự dưng thấy làm việc tốt mà Thị Nam lại nghĩ đểu...
 
Vậy là sang act mới rồi :)) Hải chính thức sang HK đối phó HH, cuối chap lão Tưởng khuyên Nam một câu mà về sau đúng y hệt đến dự đám tang của cả 8 thằng 1 lượt =))
ông không thích dự đám từng đứa thì tôi cho ông dự 1 lượt 8 đứa luôn =))
 
Đại Đông Long đầu cũng phong độ nhỉ :)) Đề cao nghĩa khí, đòi nợ cũng phải có nghĩa khí =))
Mà địa bàn HH tự chuyển cho ĐXB rồi ĐA cướp lại của ĐXB thì còn liên quan gì HH đâu mà Đại Đông lại chia tiền bảo kê cho nhỉ? :-? Tự dưng thấy làm việc tốt mà Thị Nam lại nghĩ đểu...
Nó đề phòng sau này hồng hưng lớn mạnh có ý chiếm lại
 
Đại Đông Long đầu cũng phong độ nhỉ :)) Đề cao nghĩa khí, đòi nợ cũng phải có nghĩa khí =))
Mà địa bàn HH tự chuyển cho ĐXB rồi ĐA cướp lại của ĐXB thì còn liên quan gì HH đâu mà Đại Đông lại chia tiền bảo kê cho nhỉ? :-? Tự dưng thấy làm việc tốt mà Thị Nam lại nghĩ đểu...

Vãi người tốt, toàn đại ca giang hồ... Cái trò lấy nghĩa khí ra để rào trước mới là thâm độc. Chuyện tranh cướp địa bàn là bt nhưng ĐĐ nó rào trước, Nam cầm tiền mà muốn lấy lại phải đắn đo 3 phần, cướp được thì cũng mất mặt.
 
Đại Đông Long đầu cũng phong độ nhỉ :)) Đề cao nghĩa khí, đòi nợ cũng phải có nghĩa khí =))
Mà địa bàn HH tự chuyển cho ĐXB rồi ĐA cướp lại của ĐXB thì còn liên quan gì HH đâu mà Đại Đông lại chia tiền bảo kê cho nhỉ? :-? Tự dưng thấy làm việc tốt mà Thị Nam lại nghĩ đểu...
Đại Đông vào gặp còn nói 1 câu "Nam ca" mặc dù 2 thằng vai vế ngang nhau, đúng là quá nghĩ khí rồi, thiết nghĩ vào lúc này mà HH với ĐA chịu bắt tay nhau thành lập liên minh thì thiên hạ thái cmn bình rồi, 2 thằng sau vụ K1 cũng thân nhau mà, khổ cái thằng nam đàn bà nghĩ tiểu tiết quá, chơi với đại phi lâu năm mà không lây được 1 chút :2cool_burn_joss_sti
 
Back
Top