Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

chuyện bọn gốc việt thì còn ai lạ gì nữa, đá tập 1,2 trận xong phán ko đủ trình, còn mấy thằng việt kiều ít ỏi còn lại đang chơi ở VN thì chả ai đoái hoài , ngay cả đẳng cấp như lee nguyễn muốn vào ĐTQG còn ko đc vì bị VFF nó vẽ vời đủ thứ lý do thì đám kia có là gì, nói chung là nản, giờ mà đổi người có tài lên lãnh đạo thì may ra, chứ để cái đám ô hợp bóng chuyền bóng rổ quản lý thì còn nát nữa, mà dễ tụi đấy nó từ chức, lương cao việc nhẹ, mỗi năm lại đc sang nước ngoài học cách tổ chức giải tiện thể đi chơi bời miễn phí ngu sao mà nghỉ nhường ghế người khác :))
Thằng Lee Nguyễn khi 18-20 thời mới qua PSV có người từng hỏi có muốn thi đấu cho VN ko nó trả lời ko nhé.

Hiếm 1 người gốc Việt nào muốn cống hiến cho VN cả, loại tài năng kém bị nước người ta chê thì mới nhớ 2 chữ VN thôi! Về VN cống hiến được con mẹ gì? Đãi ngộ bằng người ta ko? Hàng dạt thì mới về VN kiếm cơ hội nhé, thêm cái nữa cha mẹ tụi nó cũng éo muốn con mình quay về nơi mà mình đã ra đi bằng mọi giá.
 
Thằng Lee Nguyễn khi 18-20 thời mới qua PSV có người từng hỏi có muốn thi đấu cho VN ko nó trả lời ko nhé.

Hiếm 1 người gốc Việt nào muốn cống hiến cho VN cả, loại tài năng kém bị nước người ta chê thì mới nhớ 2 chữ VN thôi! Về VN cống hiến được con mẹ gì? Đãi ngộ bằng người ta ko? Hàng dạt thì mới về VN kiếm cơ hội nhé, thêm cái nữa cha mẹ tụi nó cũng éo muốn con mình quay về nơi mà mình đã ra đi bằng mọi giá.


VN cũng có con mẹ gì đâu mà đòi hàng ngon stats cao, với lại thái lan cũng gọi hàng dạt đá hạng 3 hạng 4 bên pháp về nó ban hành VN ngập mồm đợt sea games đó thôi, còn lũ pinoy cũng hàng dạt châu âu về nó ráp thành 1 team đá ăn cả triều tiên luôn đấy, hàng rởm mà đá hay hơn hàng xịn trong nước thì cũng chấp nhận
 
Nó khác mình khác, so sánh khập khiễng lắm.
 
Ko khập khiễng lắm đâu, so sánh là để thấy nguồn nhân lực này cực kỳ quan trọng, đến cả như thái vốn rất dồi dào nguồn cung cầu thủ trẻ cũng phải sử dụng cũng đủ thấy nó cũng có giá trị, ít nhất là với vùng trũng như ĐNÁ, hay như pinoy trình độ lẫn môi trường vốn đi sau VN trong nhiều năm cũng trung thành với chính sách con lai bắt đầu có đc nhiều thành quả vượt bậc rồi.

Tóm lại, đám gốc việt vì lợi ích cũng đc, vì muốn đóng góp cho VN cũng đc, nên tạo điều kiện cho tụi nó sau đó theo dõi sát, nếu ko thành công thì BDVN cũng chả mất gì, ngược lại nếu tìm ra nhân tài thực sự thì là chuyện quá tốt rồi
 
Như tôi đã nói, đám gốc Việt nếu có khả năng chơi bóng ở xứ người thì hiếm ai muốn cống hiến cho tổ quốc cả, đám ko có khả năng thì mới tính khả năng sang ( dùng từ sang vì tụi này có đi đâu mà quay về ) VN thể hiện.

Có lẽ bạn vẫn chưa hiểu hết câu cuối tôi nói, có 1 sự thật là người gốc Việt sang nước ngoài định cư họ ko thích Đảng cầm quyền, người VN định cư ở nước ngoài có rất nhiều dạng, nó khác Thái nhiều lắm!
 
Có mấy ông già vượt biên đầu óc bảo thủ thì không ưa chứ đám trẻ sinh sau đẻ muộn trên đất tây, tiếp thu văn hoá tây thì nó quan tâm éo gì Đảng với chả hội, chỗ nào ngon chúng nó tới rầm rầm, đợt trước bác Đức đập một đống tiền thằng Lee Nguyễn không có chỗ ở mẽo lết đít về ngay tắp lự :2onion2: Chủ yếu là môi trường VN quá kém, đếu có chỗ cho chúng nó phát triển, về VN chả khác nào tự huỷ hoại sự nghiệp thì những thằng có cơ hội ở chỗ đẳng cấp cao ngu gì lại chạy về vùng trũng này :1onion75:
Mà nói về cái vụ người định cư nước ngoài, bảo ghét không về là nhầm nhá, dân Cali về VN ầm ầm ra kia, nhà mềnh trước ở Xóm Mới Gò Vấp, nói về dân công giáo với lính tráng sĩ quan cộng hoà vọt sang Úc sang Mẽo thì khỏi phải bàn, trong khu mềnh ở có phải tới hơn chục ông đủ loại từ lính trơn tới cấp tá, phi công, tăng, dù....đủ cả, đợt 75 bỏ chạy nhưng giờ thì năm nào gia đình cũng kéo nhau về chơi ít cũng 1-2 tháng tết, có ông về ở luôn VN, lập công ty làm ăn ngon lành vl :1onion75:
 
Như tôi đã nói, đám gốc Việt nếu có khả năng chơi bóng ở xứ người thì hiếm ai muốn cống hiến cho tổ quốc cả, đám ko có khả năng thì mới tính khả năng sang ( dùng từ sang vì tụi này có đi đâu mà quay về ) VN thể hiện.

nói chung ý của tôi là chuyện cầu thủ gốc việt nên cân nhắc 1 cách kỹ lưỡng hơn thôi chứ đừng có kiểu bụp rẹt nhanh chóng như trước, bởi kiên nhẫn thêm chút nữa cũng chả thiệt hại gì, lấy ví dụ như ở VL nhiều ngoại binh lý lịch cực tệ, lúc thử việc chơi cực dở, bị đánh giá thấp tới nỗi ko thể thấp hơn thì sau lại chơi hay, dù sau thì môi trường VN muốn hoà nhập ko phải dễ ngay cả khi trình độ cao, thế nên mới cần chút kiên nhẫn, chả yêu cầu gì thêm
 
Ôi, cảm xúc giờ vẫn lâng lâng, Hải phòng đó, hiên ngang, bất khuất, chả ngán thằng nào :6cool_ah::6cool_ah:
Vô địch trong bối cảnh lão hiển cầm 4 đội, thế lão mới cay :))
 
Có mấy ông già vượt biên đầu óc bảo thủ thì không ưa chứ đám trẻ sinh sau đẻ muộn trên đất tây, tiếp thu văn hoá tây thì nó quan tâm éo gì Đảng với chả hội, chỗ nào ngon chúng nó tới rầm rầm, đợt trước bác Đức đập một đống tiền thằng Lee Nguyễn không có chỗ ở mẽo lết đít về ngay tắp lự :2onion2: Chủ yếu là môi trường VN quá kém, đếu có chỗ cho chúng nó phát triển, về VN chả khác nào tự huỷ hoại sự nghiệp thì những thằng có cơ hội ở chỗ đẳng cấp cao ngu gì lại chạy về vùng trũng này :1onion75:
Mà nói về cái vụ người định cư nước ngoài, bảo ghét không về là nhầm nhá, dân Cali về VN ầm ầm ra kia, nhà mềnh trước ở Xóm Mới Gò Vấp, nói về dân công giáo với lính tráng sĩ quan cộng hoà vọt sang Úc sang Mẽo thì khỏi phải bàn, trong khu mềnh ở có phải tới hơn chục ông đủ loại từ lính trơn tới cấp tá, phi công, tăng, dù....đủ cả, đợt 75 bỏ chạy nhưng giờ thì năm nào gia đình cũng kéo nhau về chơi ít cũng 1-2 tháng tết, có ông về ở luôn VN, lập công ty làm ăn ngon lành vl :1onion75:
Bạn hiểu sai vấn đề, thi đấu cho màu cờ mình ghét khác xa với việc dân bên đó đầu tư về VN nhé bạn!

Bọn trẻ bên đó cũng chả ưa chế độ của mình, mà bạn bảo mấy ông bà lão bảo thủ là sai hoàn toàn, mình ko thích nói về chính trị ở đây, stop vấn đề này nhé.
 
Cái này đâu có dính gì chính chị chính em gì, chỉ là cảm nhận của mềnh khi tiếp xúc với mấy ông đó thôi, cá nhân mềnh thấy họ còn thoả mãn hơn là chính dân VN đang ở VN, chắc tại có tiền sống sướng thì ít phải phàn nàn :2onion2:
Mà thôi kệ, bỏ qua chủ đề này, dù sao thì mùa tới HCM lại có derby như thời Cảng SG - Hải quan - CATP còn hùng bá thiên hạ, sướng cái đã :cuteonion37:
 
Nhiều ông trong này cũng chán bàn V League nhỉ, nói thật tuy tiêu cực nhiều, nhưng cũng ko thể phủ nhận có nhiều trận hay lắm, phải đích thân ra sân ngồi xem trực tiếp mới cảm nhận được, chứ đọc báo này nọ rồi phán xem chán thì cũng bằng hoà.
Như trận Hp & HN hôm qua phải nói chất lượng chuyên môn rất cao, xem rất đáng đồng tiền vé bỏ ra.
 
Cả 1 lũ mất dạy với nhau thì ai mà dám đầu tư .. Hồi xưa tôi với mấy ông bên ttvnol ở các nước Đông Âu còn chăm đi tìm các cầu thủ gốc Việt , theo dõi, chụp ảnh rồi gửi hồ sơ về cho VFF ( có 1 ông làm thư kí trong VFF) .. nhưng từ ngày đưa cái bài yếu thể lực với ko hợp chiến thuật của mấy thằng mat day là anh em nản hẳn..

Hồi xưa , hồ sơ của đám do toàn anh em SV với nghiên cứu sinh đưa về, chứ có thằng mẹ nào của VFF đi coi dò cẳng..

Đi xem đá bóng, ngồi khán đài mà toàn nghe ban huấn luyện hô : chém nó, đá chân nó.. khán giả thì vỗ tay mỗi lần đội nhà đá giò được cầu thủ đối phương..thì còn xem con mẹ gì nữa.. éo hiểu cái nền bóng đá VN này.. rồi sẽ đi về đâu.. mất dạy và ngu học từ cầu thủ đến khán giả, từ HLV đến liên đoàn .
Ví dụ như cmt của ông này, nói thực, cmt chán bỏ mẹ.
 
Nhiều ông trong này cũng chán bàn V League nhỉ, nói thật tuy tiêu cực nhiều, nhưng cũng ko thể phủ nhận có nhiều trận hay lắm, phải đích thân ra sân ngồi xem trực tiếp mới cảm nhận được, chứ đọc báo này nọ rồi phán xem chán thì cũng bằng hoà.
Như trận Hp & HN hôm qua phải nói chất lượng chuyên môn rất cao, xem rất đáng đồng tiền vé bỏ ra.

đâu có đổ lỗi vậy đc, chính vì tiêu cực nhiều nên ngta mới bất mãn, cái chính ko phải là chất lượng mỗi trận đấu mà là tiêu cực nhiều ko đc giải quyết, cứ để năm này qua năm nọ, người xem khó chịu ko quan tâm nữa cũng chẳng thế trách đc
 
Thực ra thì giải nào chả có tiêu cực này nọ, chẳng qua ở VN chúng nó chơi trắng trợn quá thôi :2onion2: Ở nước ngoài đội tốp đáy mà cầm hoà hay thắng đội top đầu, vd như bữa qua thằng Hull thắng thằng Leic, dù so 2 thằng này với nhau thì cũng chỉ cỡ 7 điểm so với 5 điểm, vậy mà báo chí đã sốc sếch đủ kiểu rồi :1onion75: Còn xứ vịt này đội đang thua tan nát cả chục trận đứng tận đáy bảng tự nhiên "lên phong độ" đập liền tù tì 2-3 đội top trên rầm rầm tận 3-4 trái thì thiên hạ thấy là.......bình thường, giải đấu hấp dẫn còn hơn cả EPL, đáng lẽ phải bán bản quyền truyền hình được vài tỉ bảng anh kim mới đúng :cuteonion37:
 
cái vụ hlv hô đá giò đội bạn chắc thời nào rồi chứ bây giờ làm gì có lộ liễu vậy...
đá chán là do thời tiết nóng, cầu thủ lười chạy, chơi toàn 8-2 nên xem ko hứng thú lắm thôi... với trọng tài kém nữa...

cũng do kinh tế đi xuống nữa.... chứ mấy năm trước các ông bầu đổ tiền và ầm ầm, cầu thủ nhiệt huyết, chạy ầm ầm cả trận, đá 3-4 tây rất thú ;)
 
Ôi, cảm xúc giờ vẫn lâng lâng, Hải phòng đó, hiên ngang, bất khuất, chả ngán thằng nào :6cool_ah::6cool_ah:
Vô địch trong bối cảnh lão hiển cầm 4 đội, thế lão mới cay :))
còn 6 trận nữa cơ ông ơi =))
mà ảo thật 2 trận thiếu 2 ông tiền đạo ngoại binh đều thằng 2 thằng đầu bò là t&t với bình dương =))
 
BD giờ thành cái kho điểm cho cả giải cmnr bất kể sân nhà sân khách, chỉ có Tê và Tê mới thực sự khó nuốt =)) mà ông Tê Tê éo hiểu mùa nào cũng tự tạo độ khó cho game về sau mới bắt đầu bứt tốc, kiểu éo gì cuối mùa cũng nằm trong top đầu
 
Mùa sau HAGL là ứng cử viên vô cmn địch nhóe =)).
 
mùa sau thì có 2 điều đặc biệt, 1 là derby Sài thành giữa 1 team con ruột và 1 team con nuôi có tên trong hộ khẩu =)) 2 là ĐN khánh thành cái SVĐ mới có vẻ hiện đại :v nói ko chừng mùa sau có thêm hợp đồng áo đấu mới, năm nay ĐT với TQN, CT bán đc áo đấu thấy cũng mừng, mấy thằng còn lại chắc cũng theo xu thế mà kiếm tài trợ áo :v
 
Văn Toàn nó đá hay vai~
 
Back
Top