[Manhua]Người Trong Giang Hồ

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đại Phi già trâu ... vợ có bầu mà đi ko có đệ theo để đám nhóc ĐA ăn hiếp mà ko bảo vệ con vợ nổi
 
Già hết cả rồi nên tác giả phải nghĩ sao cho chết bớt đi để reset làm phần mới,quanh đi quẩn lại mấy nhân vật cũng ngán.
 
Lôi 3 thằng oánh thằng Sảng, mỗi thằng 1 chap. Câu đúng bài luôn :))
 
Còn nói Nam ngu giai đoạn này thì đúng rồi, vì giờ Nam đang ở phe phản diện - thế lực mạnh nhất nên bị nerf cả bầy mà lị =)). Cơ mà cuối cùng qua F2 cả đám Đại Đông, Gà Rừng chết sạch. Nam vẫn sống, cuối cùng ai mới là người cười sau cùng đây ?
:-(||> Nói như bác thì thua. Nam là nhân vật chính, bất tử có chết được éo đâu mà so sống chết, người cười sau cùng rồi bảo 2 thằng kia nó cùi hơn. Nếu mà Nam chết được thì chắc truyện kéo dài 5 chap là hết.
 
Thì rõ ràng nó tới giờ chưa chết còn gì ? Nếu GR ngon hơn thì đã là nhân vật chính rồi ? =))
Nên có ghét cỡ nào thì cuối cùng nó vẫn ngon hơn GR, Đại Đông vì bọn kia chết từ mùa qúit nào rồi, ahjhj.

Đánh giá thành tựu phải tính toàn bộ, chứ ai đi so thành tựu lúc sida nhất của 1 cá nhân nào đó rùi blame kêu nó ngu thì... blah lắm.
 
Nó còn sống đơn giản vì nó là main char , vậy thôi .
 
Thì tương tự, vì là main char nên tự nhiên thành tựu phải cao, lại sống dai. Vì còn sống dây qua được F2 lại hoá thành vừa mạnh vừa trí, thành tựu lại tiếp tục chạy.
Còn như GR các thứ, đứng trên đỉnh cao ngông cuồng, cuối cùng đột ngột chết đi, thành tựu tới đó là đứt, sao so sánh nổi nữa.

[-( Ta là ta rất tâm đắc tập Nam già nghe tin 2 thằng kình địch bỗng dưng chết moẹ rồi xong vừa khóc vừa cười, cảm giác nhân sinh như trò đùa, táng gia bại sản thê thảm nhưng vẫn sống, rốt lại Nam vẫn là người thắng sau cuối.
 
Thì tương tự, vì là main char nên tự nhiên thành tựu phải cao, lại sống dai. Vì còn sống dây qua được F2 lại hoá thành vừa mạnh vừa trí, thành tựu lại tiếp tục chạy.
Còn như GR các thứ, đứng trên đỉnh cao ngông cuồng, cuối cùng đột ngột chết đi, thành tựu tới đó là đứt, sao so sánh nổi nữa.

[-( Ta là ta rất tâm đắc tập Nam già nghe tin 2 thằng kình địch bỗng dưng chết moẹ rồi xong vừa khóc vừa cười, cảm giác nhân sinh như trò đùa, táng gia bại sản thê thảm nhưng vẫn sống, rốt lại Nam vẫn là người thắng sau cuối.
ko có các anh em hi sinh thì ăn c rồi.Chơi ngu liên lụy anh em.
 
theo phần F2 mới đây thì do lão Tưởng đá Nam ra luôn ko giúp nên nó mới si đa đến vậy :))
 
Chắc tại băm xác con lão nên lão a kay
 
ko có các anh em hi sinh thì ăn c rồi.Chơi ngu liên lụy anh em.

Đêk phải nói thẳng ra là đám AE cũng não shit cả mới thôi ah, từ đầu đến giờ các cháu khác chơi ngu thì Nam nó đỡ cho bao bận, đến lượt thằng Nam ngu ttì thằng nào cũng đéo biết giúp nó, cuối cùng bày trò chết chung, may thằng Nam còn sống để về gỡ tội, chứ ko thì đám kia đi theo đéo giúp đc gì ngoài việc trét thêm Shit vào mặt thằng Nam
 
đúng rồi, ví như lúc Nam nó sạt nghiệp, coi như trắng tay đi, lẽ ra anh em xung quanh phải giúp nó cai nghiện như hồi thái tử nghiện đây. Cai xong thì làm lại từ đầu, chả lẽ 7,8 thằng chưởng đà nhân ko góp dc mỗi đứa 1 ít để giúp cu Nam à. Người còn tiền còn, còn mạng thì còn cơ hội, đằng này... haizz
 
đợi truyện dịch tới lúc đó coi sao, nghi bọn kia giúp mà thằng Nam ko chịu nhận ấy :))
đợt giúp TT cũng phải nhờ LH đập cho TT 1 trận để tỉnh ra.
 
đọc mấy chap F2 trước hình như Nam có nhớ đến và trách ông Tưởng hại mình hay thế nào đó, chắc là đoạn cuối F1 ông Tưởng có làm gì đó nên mới có mâu thuẫn này.
 
GR nói trắng ra là ăn hôi toàn bộ cái TLB của Dung, thử xem lại lúc ĐXB gặp khó thì GR chống đỡ nổi không, lần đầu thì ăn may nhờ thằng Quốc Dân Đảng thất thế, lần 2 thì nhờ con vợ nó hốt Shit do GR vãi ra, bạn Gà như thế thì hơn Nam chỗ nào thế, tầm nhìn xa của Gà chẳng qua là cái cuồng của nó thôi chứ team HH lão tưởng ko lui đố thằng Gà dám láo.

Cái kém của Tân là ko tập trung phát triển địa bàn bang hội, giao thiệp cũng ko sâu với bọn trong bang thì sau này quản lý thế quái nào nổi, như bố thằng Nhị đấy phát triển quốc tế, cắm rễ địa bàn nhưng vị thế trong bang vẫn dưới 5 thằng hổ. Còn bọn Tuấn với Kình từ đầu đến giờ có lãnh đội lần nào không, 2 thằng đấy thì biểu hiện trong truyện cũng chỉ ngang đám môn sinh của Nam, phần F2 chưa thấy thằng Tuấn ra trở lại nên không dám chắc nhưng nếu sau 15 năm vẫn chỉ lẹt đẹt theo Tân thì thằng đấy chẳng thể gọi là ghê gớm đc. Tân quản HH 12năm bị ĐA với TL vượt thì không nói, để luôn thằng HHH vượt luôn, làm LĐ 15 năm không kéo nổi 1 thằng nào về bang thì không thể nói là quản lý tốt đc.

Duy có Đông là gánh team từ đầu tới cuối mới đủ xếp trên bạn Nam được.

Vâng ăn hôi =)) Ko có khả năng thì có shit mà ăn chứ ở đấy mà ăn hôi. Đầu óc GR ko phải là ngu, nhìn cách nó nắm ĐTH là biết. Lúc HH đem tặng Vịnh Củi nó cũng bất ngờ nhưng ngay lập tức nó phái A Dạ vào làm, là ngay lúc đấy nó đã có ý kiếm khoan vào HH và điều phối nhân sự hợp lý rồi. Đấy ko là nhìn xa trông rộng thì đấy là gì. GR gặp may là đúng, nhưng trên đời éo có ai gặp may, ko có thực lực mà bước lên được đỉnh cao. Nó may có Đinh Dao, ĐTH giúp. Dao thì ko nói thế ĐTH nó ko nắm tẩy thì quản lí kiểu gì.

Còn Hàn Tân ngày từ xưa tài năng đã hơn Nam, nó ko quan tâm tới HH mấy nữa nên mới ra phát triển nước ngoài thì tính quản lý bọn trong bang làm gì. Như kiểu bạn muốn ra nước ngoài ở, có nhà cửa sự nghiệp ở bên đấy rồi thì hàng xóm ở VN cũng giao thiệp vừa phải thôi có cần phải thân ko? Còn hỏi sao thằng HT 15 ko pt được HH ấy hả, thì hỏi thằng Thị Nam để lại đống shit gì rồi nói tiếp. Bang chết 8 thằng/ 12 chưởng đà nhân, là khoảng 3/4 bang hội đấy hiểu ko? Nó còn giữ HH ở top 3 top 4 chưa bị bật bãi là may rồi chứ ở đó mà ko tốt. Giao cho 1 cti gần phá sản mà nó làm cho sinh lời lại ổn định được còn muốn gì?
 
Vâng ăn hôi =)) Ko có khả năng thì có shit mà ăn chứ ở đấy mà ăn hôi. Đầu óc GR ko phải là ngu, nhìn cách nó nắm ĐTH là biết. Lúc HH đem tặng Vịnh Củi nó cũng bất ngờ nhưng ngay lập tức nó phái A Dạ vào làm, là ngay lúc đấy nó đã có ý kiếm khoan vào HH và điều phối nhân sự hợp lý rồi. Đấy ko là nhìn xa trông rộng thì đấy là gì. GR gặp may là đúng, nhưng trên đời éo có ai gặp may, ko có thực lực mà bước lên được đỉnh cao. Nó may có Đinh Dao, ĐTH giúp. Dao thì ko nói thế ĐTH nó ko nắm tẩy thì quản lí kiểu gì.

Còn Hàn Tân ngày từ xưa tài năng đã hơn Nam, nó ko quan tâm tới HH mấy nữa nên mới ra phát triển nước ngoài thì tính quản lý bọn trong bang làm gì. Như kiểu bạn muốn ra nước ngoài ở, có nhà cửa sự nghiệp ở bên đấy rồi thì hàng xóm ở VN cũng giao thiệp vừa phải thôi có cần phải thân ko? Còn hỏi sao thằng HT 15 ko pt được HH ấy hả, thì hỏi thằng Thị Nam để lại đống shit gì rồi nói tiếp. Bang chết 8 thằng/ 12 chưởng đà nhân, là khoảng 3/4 bang hội đấy hiểu ko? Nó còn giữ HH ở top 3 top 4 chưa bị bật bãi là may rồi chứ ở đó mà ko tốt. Giao cho 1 cti gần phá sản mà nó làm cho sinh lời lại ổn định được còn muốn gì?

Bạn có cười cỡ nào cũng chẳng thay đổi được thực tế là GR nó méo có gánh team lần nào, toàn hổ báo và tự bốc Shit mấy lần đâu, còn Hải hói thì mình nói thật là GR mình chưa thấy làm gì hay ho để khống chế hói vả, trò lấy lợi với lấy người thân ra ép thì thằng nào trong truyện cũng làm cả rồi, bảo thằng GR có tài thì công nhận nhưng đòi trên Nam thì còn lâu nhé.

Còn Tân mục tiêu thế nào, tầm nhìn ra sao mình ko quan tâm bạn ah, cơ bản là nếu xét về quản lý HH thì Tân đòi hơn Nam ở chỗ nào thế, HH chết 7 thằng nhưng địa bàn và đàn em vẫn còn nguyên, ĐA thì cũng thọt mẹ nó mấy con hổ (mình nhớ ít nhất là thằng gió với thằng Lang) + với Đông lúc đấy, tình thế HH so với ĐA lúc mấy cháu Hổ đời đầu thọt có thê thảm hơn nhiều không, thế nên nếu 15 năm sau không dậy đc thậm chí bị HHH nó vượt (xem HHH thời đấy có mỗi thằng Xà phu đi bài danh chiến bị loại từ vòng gửi xe luôn nhé) thì đừng có đổ hết Shit lên đầu thằng Nam (mà nhắc lại rõ là cục Shit đấy là 7 thằng kia đem trét lên mặt thằng Nam nhé). Nhắc chuyện nhân sự thì điểm yếu của Tân rõ nhất: ko có khả năng đào tạo hay thu phục người khác, thế nên 15 năm sau nhân sự HH không có thêm nổi 1 thằng nào nổi bật. Tân theo nhận xét của mình thì chỉ là giỏi làm ăn, giao tiếp với người khác toàn quan hệ làm ăn, thế nên hình tượng mới thiếu đi cái "nghĩa khí" để loè thiên hạ, mà thiếu cái đấy thì ko lãnh đạo tổ chức lớn như HH được.

Nói Nam kéo qua phá ĐXB ko suy nghĩ nhưng xem lại kết quả đi nhé: ĐXB mất phần lớn địa bàn ở HK, chính bộ thì suýt giải tán nếu không nhờ con Dao gánh đấy8->
 
đào tạo, thu phục nhân tài thường thấy là do chưởng đà nhân đảm nhận chứ đâu phải long đầu. Như lão Tưởng cũng có thấy tự tay đào tạo ai đâu (thấy mỗi cái chiêu mộ Hàn Tân do thấy có tài, cho 3 cái địa bàn mới ok), còn lại đa phần toàn là từ chưởng đà nhân Nam xồm giới thiệu lên mới biết mà nhận :)).
mà phần F2 hiện tại chưa nói rõ hết đám cđn hiện tại của HH, hồi trước ta đọc raw thấy ngoài đám nhóc thì HH còn có 2 thằng nào lạ hoắc nhìn cũng khá ok đó :))
 
Bạn có cười cỡ nào cũng chẳng thay đổi được thực tế là GR nó méo có gánh team lần nào, toàn hổ báo và tự bốc Shit mấy lần đâu, còn Hải hói thì mình nói thật là GR mình chưa thấy làm gì hay ho để khống chế hói vả, trò lấy lợi với lấy người thân ra ép thì thằng nào trong truyện cũng làm cả rồi, bảo thằng GR có tài thì công nhận nhưng đòi trên Nam thì còn lâu nhé.

Còn Tân mục tiêu thế nào, tầm nhìn ra sao mình ko quan tâm bạn ah, cơ bản là nếu xét về quản lý HH thì Tân đòi hơn Nam ở chỗ nào thế, HH chết 7 thằng nhưng địa bàn và đàn em vẫn còn nguyên, ĐA thì cũng thọt mẹ nó mấy con hổ (mình nhớ ít nhất là thằng gió với thằng Lang) + với Đông lúc đấy, tình thế HH so với ĐA lúc mấy cháu Hổ đời đầu thọt có thê thảm hơn nhiều không, thế nên nếu 15 năm sau không dậy đc thậm chí bị HHH nó vượt (xem HHH thời đấy có mỗi thằng Xà phu đi bài danh chiến bị loại từ vòng gửi xe luôn nhé) thì đừng có đổ hết Shit lên đầu thằng Nam (mà nhắc lại rõ là cục Shit đấy là 7 thằng kia đem trét lên mặt thằng Nam nhé). Nhắc chuyện nhân sự thì điểm yếu của Tân rõ nhất: ko có khả năng đào tạo hay thu phục người khác, thế nên 15 năm sau nhân sự HH không có thêm nổi 1 thằng nào nổi bật. Tân theo nhận xét của mình thì chỉ là giỏi làm ăn, giao tiếp với người khác toàn quan hệ làm ăn, thế nên hình tượng mới thiếu đi cái "nghĩa khí" để loè thiên hạ, mà thiếu cái đấy thì ko lãnh đạo tổ chức lớn như HH được.

Nói Nam kéo qua phá ĐXB ko suy nghĩ nhưng xem lại kết quả đi nhé: ĐXB mất phần lớn địa bàn ở HK, chính bộ thì suýt giải tán nếu không nhờ con Dao gánh đấy8->

=)) Suýt giải tán là do GR bắn thằng kia chứ do Nam éo đâu, còn ko suy nghĩ là sau khi ĐXB đánh xong sẽ được gì. Được cái là HH đang top 1 để ĐA nó lớn mạnh lên gấp 3 lần chiếm luôn top 1. Giỏi. Còn khả năng lãnh đạo, có tầm nhìn khác với gánh team hiểu ko? XBS gánh team, ĐTH gánh team nhưng chỉ hợp làm a nhị thôi. Thời Tam Quốc có Khổng Minh gánh team đấy, nhưng Lưu Bị mới là người có khả năng lãnh đạo làm vua thủng chưa? Còn vụ Nam qua phá thì thằng GR nó nhìn ra cách giải quyết từ lâu, đọc lạ mấy chap đấy nó đọc vị ĐTH nắm thóp thằng này ra sao thì rõ, chẳng qua nó éo muốn dính vào để thằng Hải tự xử tới lúc lớn quá lại bị bọn QDĐ ép mới nát.

Chưởng đà nhân chết mà địa bàn còn nguyên =)) Đọc mấy chap mới xem Nam Á Hổ nó đi tránh bão mà địa bàn nó bị cướp sao nhé chứ ở đó mà nguyên. Mất 3/4 chưởng đà nhân mà còn nguyên =)) Nam của bạn gì giỏi rồi, giao cho HH đang top 1 xong nghiện hút nát mịa cái bang rồi đi tự tử kéo theo 7 thằng chết theo thì ko phải shit nó gây ra là vàng ah =))
 
Chưởng đà nhân chết thì bang hội mất phần nhiều địa bàn, nhưng vẫn ko nát hoàn toàn, sure vì bên HH vẫn còn người tọa trấn có phải chết ráo đâu ?
Còn vụ ĐXB bị chính phủ đập, Dao ko đưa thân ra cho thằng Tiêu công tử chịch thì cả đám tự nát, dòm xem lợi hại sao nhé.

Với vụ ĐXB bị đập te tua vậy là do thằng GR tự móc súng bắn nát đầu thằng ủy viên chính trị chứ liên quan gì team Nam ? Trên kèo rõ ràng mà còn trong 1s bóp khoái lạc song châu cả bang, hại vợ mình phải đưa trym cho thằng khác hành, bách nhục. Độ báo thì GR còn khuya mới cho Nam vượt hơn được.
Còn về làm người thì GR thất bại thảm hại, đi tới đâu cắn lộn tới đó, éo ai ưa, ko nhờ hưởng sái cho cái bang max to max bá, có lão đại Tôn Dung cover đằng sau thì chắc bị thiên hạ nó đâm nát mông từ lâu rồi. Đến khoản làm người GR cũng kém, thằng đệ ruột đầu là Dick Lee nó phản kéo tới nửa bang đi, hên là chính trị đổi chiều ko thì Gà tự nát éo cần ai hại. Nói chung cuộc đời Gà phất lên là nhờ 1 tay Dao gánh hết, ko nhờ Dao thì Tôn Dung ko giúp, cự nhân Thiên Thu ko phụ đời đầu, Độc Xà bang chúng cũng éo theo ( vì thực ra thằng này éo liên quan gì tới bang đó cả ). Thêm cả chính trị cũng buff, toàn buff là buff cũng ko gánh nổi cái bệnh nóng tính hay gây lộn của GR, thành ra mang tiếng Long Đầu đại bang, mạnh hơn đám Hạo Nam Đại Đông bao nhiêu mà đánh lay lắt mãi ko xong, rõ chán.
 
Thấy ngũ hổ mới có vẻ thằng Harry phế vật nhất nhỉ :)) Bọn kia trừ Vu Bát thì võ lực có thể không bằng nhưng mà còn làm ăn kinh doanh ra tiền cho bang hội, còn Harry lúc nào cũng thấy hít thuốc...
Cơ mà đúng kiểu của đám phản diện, thằng nào hít thuốc nhiều là thằng đấy sắp chết theo nghĩa đen=)) Như Diệu Dương, XBS :))
 
Back
Top