- 2/3/07
- 85
- 283
Lâu không vào diễn đàn, không rõ post ở đây có được không. Nếu sai mong mod nương tình.
Truyện được mình tự sáng tác, hiện đã lên xong dàn ý, dự kiến khoảng 500 chương. Dự kiến là vừa viết vừa vẽ minh họa, nếu được ủng hộ sẽ vẽ thành manga.
Mong các bạn góp ý và ủng hộ
Lời tựa
Chap 1
Bản đồ
(Các chấm đỏ tượng trưng cho người được tái sinh. Ngôi sao tượng trưng cho nhân vật chính).

Truyện được mình tự sáng tác, hiện đã lên xong dàn ý, dự kiến khoảng 500 chương. Dự kiến là vừa viết vừa vẽ minh họa, nếu được ủng hộ sẽ vẽ thành manga.
Mong các bạn góp ý và ủng hộ

Lời tựa
Sự trỗi dậy của Ám hồn trong truyền thuyết đã khiến Linh giới lệch khỏi quỹ đạo và va chạm vào Nhân giới. Kết quả, không-thời gian của Nhân giới bị rạn nứt, trong khi những người có mặt trong phạm vi vụ va chạm bị chết và tái sinh sang Linh giới.
Hầu hết những người tái sinh đều được đầu thai vào các gia tộc, nòi giống hùng mạnh và trở thành Anh hùng của Linh giới. Tuy vậy, vẫn có một kẻ bị bỏ rơi.
Chương Ngư Ma Thần là câu chuyện về Quốc Việt - một thanh niên max nhọ, bị thần may mắn lãng quên. Cha bị tai biến khi phẫu thuật trở thành người thực vật, mẹ làm công nhân vất vả chạy ăn từng bữa, Quốc Việt lớn lên trong cảnh thiếu thốn, luôn bị thua kém bạn bè và FA toàn tập. Đang đi ship hàng kiếm tiền, Việt chết thảm trong vụ va chạm giữa Linh giới và Nhân giới. Cậu tái sinh trong hình dạng một con bạch tuộc thấp kém dưới mê cung Atlans.
Với tinh thần gai góc, tình yêu thương gia đình và khát vọng giàu sang; Quốc Việt đã nỗ lực vượt qua tất cả để tồn tại, đạt tới sức mạnh đỉnh cao, trở thành kẻ bảo vệ hai thế giới và sống hạnh phúc bên cha mẹ cùng 8 người vợ xinh đẹp.
Hầu hết những người tái sinh đều được đầu thai vào các gia tộc, nòi giống hùng mạnh và trở thành Anh hùng của Linh giới. Tuy vậy, vẫn có một kẻ bị bỏ rơi.
Chương Ngư Ma Thần là câu chuyện về Quốc Việt - một thanh niên max nhọ, bị thần may mắn lãng quên. Cha bị tai biến khi phẫu thuật trở thành người thực vật, mẹ làm công nhân vất vả chạy ăn từng bữa, Quốc Việt lớn lên trong cảnh thiếu thốn, luôn bị thua kém bạn bè và FA toàn tập. Đang đi ship hàng kiếm tiền, Việt chết thảm trong vụ va chạm giữa Linh giới và Nhân giới. Cậu tái sinh trong hình dạng một con bạch tuộc thấp kém dưới mê cung Atlans.
Với tinh thần gai góc, tình yêu thương gia đình và khát vọng giàu sang; Quốc Việt đã nỗ lực vượt qua tất cả để tồn tại, đạt tới sức mạnh đỉnh cao, trở thành kẻ bảo vệ hai thế giới và sống hạnh phúc bên cha mẹ cùng 8 người vợ xinh đẹp.
Chap 1
"Xác nhận: Linh hồn đến từ thế giới khác.
Khởi tạo kĩ năng Truyền nhân của thần Hion"
Một âm thanh vô hồn vang lên trong đầu Quốc Việt, đánh thức tâm trí đang mơ hồ của cậu. Việt cố gắng mở mắt, nhưng chỉ thấy một màu tối đen.
"Chuyện quái quỷ gì thế này..."
Việt nghĩ thầm, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.
"Xem nào... mình có một đơn hàng vào lúc 14h30. Đang sang đường thì bỗng nghe uỳnh một cái rồi không biết gì hết.
Chết mồ, lẽ nào mình bị xe tông? Chắc là không phải, mình không cảm thấy đau đớn gì cả.
Còn cái tiếng gì ban nãy là sao? Cái gì mà linh hồn với kĩ năng? Còn thần Hion là cái quái gì?"
UỲNH! UỲNH! BÙM!
Một chuỗi tiếng nổ lớn nhỏ dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ của Việt. Lần này thì cậu hoảng hốt thật sự.
"Cái đ... gì đang diễn ra thế này? Có phải là tiếng bom không?
Hay là IS tấn công? Nghe nói bọn chúng tràn ra khắp thế giới rồi?"
Việt cố gắng cựa quậy. Tiếng sột soạt vang lên, hòa cùng những tiếng nổ liên tu bất tận.
"Lẽ nào mình bị bắt cóc nhốt vào bao? Nhà mình nghèo làm gì có tiền chuộc hả trởi".
Hoảng sợ, cậu cố gắng giãy mạnh hơn nữa. Soạt, soạt, cái thứ kỳ lạ bao quanh người bắt đầu rách ra. Việt lách người, thò đầu ra ngoài.
VLLLLLLLLLLLL
What the hell
Cái quái gì thế này?
Trước mặt cậu là một cảnh tượng kỳ quái đến khó tả. Trước mặt cậu là một không gian giống như đáy biển, với làn nước xanh, và rong rêu dày đặc - nhưng lại có trần, dường như là một cái hang ngầm. Trong ánh sáng lờ mờ, hàng chục người ăn mặc kỳ dị đang chiến đấu với một con bạch tuộc khổng lồ.
Đúng vậy, một con bạch tuộc khổng lồ, có lẽ phải cao tới hai chục mét, với những xúc tu ba bốn người ôm không xuể. Thân thể nó xù xì, gai nhọn lởm chởm trên làn da mốc meo. Nhìn kiểu gì đi nữa, nó cũng giống một con quái vật.
Đứng trước sinh vật khủng khiếp này, những người xung quanh dường như không chút sợ hãi. Một số người cầm dao kiếm chém con bạch tuộc, trong khi số khác cầm gậy và tung ra những luồng sáng thần bí.
"Là phim hay là mơ đây?"
Việt đưa tay lên dụi mắt.
Bỗng nhiên, cậu giật nảy mình.
Cái thứ cậu đang dùng để dụi mắt, không phải là tay! Nó là một cái xúc tu!
Việt cố gắng cúi xuống nhìn cơ thể mình và nhanh chóng nhận ra sự thật: Người cậu toàn là xúc tu.
"Ôi vãi... Là thật sao? Cái tình huống thường thấy trong các tin đồn dạo gần đây: Chết đi và tái sinh ở một thế giới khác.
Nhưng... thế đ... nào mình lại thành một con bạch tuộc chứ?"
Việt muốn gào lên, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra tình thế của mình.
Nhìn xem, trong làn nước lấp ló vài thứ giống như vỏ trứng và xác bạch tuộc nhỏ - gọi là nhỏ, nhưng cũng to bằng một người bình thường.
Có nghĩa là, đám người kia đang tấn công đàn bạch tuộc - đồng loại hiện tại của Việt. Và nhiều "anh em" của cậu đã bị giết!
Chưa đầy 5 giây, Việt lập tức hiểu mình cần phải làm gì trong tình huống này. Cậu quay đầu bỏ chạy, à không, bơi để thoát thân. Nhưng cái thân thể này thật khó điều khiển, làm Việt luống cuống. Cứ thế này thì không thể bơi xa được.
Bất chợt, cậu nhìn thấy một kẽ nứt nhỏ trên vách đá, lấp ló sau đám rêu.
"Chui vào đây trốn có lẽ tốt hơn là lò dò trốn ở ngoài" - Việt thầm nghĩ rồi cố gắng tiến đến kẽ nứt. Cậu luồn lách, cố gắng chui thật sâu vào bên trong.
UỲNHHHHHHH
Bỗng nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Việt choáng váng, cảm giác như một sức ép cực lớn đè lên cơ thể.
"Cái méo gì thế này... mình vừa hồi sinh xong lại bị chết sao..."
Việt cố gắng định thần lại, nhưng cơn đau khủng khiếp khắp cơ thể khiến cậu lịm đi.
Khởi tạo kĩ năng Truyền nhân của thần Hion"
Một âm thanh vô hồn vang lên trong đầu Quốc Việt, đánh thức tâm trí đang mơ hồ của cậu. Việt cố gắng mở mắt, nhưng chỉ thấy một màu tối đen.
"Chuyện quái quỷ gì thế này..."
Việt nghĩ thầm, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.
"Xem nào... mình có một đơn hàng vào lúc 14h30. Đang sang đường thì bỗng nghe uỳnh một cái rồi không biết gì hết.
Chết mồ, lẽ nào mình bị xe tông? Chắc là không phải, mình không cảm thấy đau đớn gì cả.
Còn cái tiếng gì ban nãy là sao? Cái gì mà linh hồn với kĩ năng? Còn thần Hion là cái quái gì?"
UỲNH! UỲNH! BÙM!
Một chuỗi tiếng nổ lớn nhỏ dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ của Việt. Lần này thì cậu hoảng hốt thật sự.
"Cái đ... gì đang diễn ra thế này? Có phải là tiếng bom không?
Hay là IS tấn công? Nghe nói bọn chúng tràn ra khắp thế giới rồi?"
Việt cố gắng cựa quậy. Tiếng sột soạt vang lên, hòa cùng những tiếng nổ liên tu bất tận.
"Lẽ nào mình bị bắt cóc nhốt vào bao? Nhà mình nghèo làm gì có tiền chuộc hả trởi".
Hoảng sợ, cậu cố gắng giãy mạnh hơn nữa. Soạt, soạt, cái thứ kỳ lạ bao quanh người bắt đầu rách ra. Việt lách người, thò đầu ra ngoài.
VLLLLLLLLLLLL
What the hell
Cái quái gì thế này?
Trước mặt cậu là một cảnh tượng kỳ quái đến khó tả. Trước mặt cậu là một không gian giống như đáy biển, với làn nước xanh, và rong rêu dày đặc - nhưng lại có trần, dường như là một cái hang ngầm. Trong ánh sáng lờ mờ, hàng chục người ăn mặc kỳ dị đang chiến đấu với một con bạch tuộc khổng lồ.
Đúng vậy, một con bạch tuộc khổng lồ, có lẽ phải cao tới hai chục mét, với những xúc tu ba bốn người ôm không xuể. Thân thể nó xù xì, gai nhọn lởm chởm trên làn da mốc meo. Nhìn kiểu gì đi nữa, nó cũng giống một con quái vật.
Đứng trước sinh vật khủng khiếp này, những người xung quanh dường như không chút sợ hãi. Một số người cầm dao kiếm chém con bạch tuộc, trong khi số khác cầm gậy và tung ra những luồng sáng thần bí.
"Là phim hay là mơ đây?"
Việt đưa tay lên dụi mắt.
Bỗng nhiên, cậu giật nảy mình.
Cái thứ cậu đang dùng để dụi mắt, không phải là tay! Nó là một cái xúc tu!
Việt cố gắng cúi xuống nhìn cơ thể mình và nhanh chóng nhận ra sự thật: Người cậu toàn là xúc tu.
"Ôi vãi... Là thật sao? Cái tình huống thường thấy trong các tin đồn dạo gần đây: Chết đi và tái sinh ở một thế giới khác.
Nhưng... thế đ... nào mình lại thành một con bạch tuộc chứ?"
Việt muốn gào lên, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra tình thế của mình.
Nhìn xem, trong làn nước lấp ló vài thứ giống như vỏ trứng và xác bạch tuộc nhỏ - gọi là nhỏ, nhưng cũng to bằng một người bình thường.
Có nghĩa là, đám người kia đang tấn công đàn bạch tuộc - đồng loại hiện tại của Việt. Và nhiều "anh em" của cậu đã bị giết!
Chưa đầy 5 giây, Việt lập tức hiểu mình cần phải làm gì trong tình huống này. Cậu quay đầu bỏ chạy, à không, bơi để thoát thân. Nhưng cái thân thể này thật khó điều khiển, làm Việt luống cuống. Cứ thế này thì không thể bơi xa được.
Bất chợt, cậu nhìn thấy một kẽ nứt nhỏ trên vách đá, lấp ló sau đám rêu.
"Chui vào đây trốn có lẽ tốt hơn là lò dò trốn ở ngoài" - Việt thầm nghĩ rồi cố gắng tiến đến kẽ nứt. Cậu luồn lách, cố gắng chui thật sâu vào bên trong.
UỲNHHHHHHH
Bỗng nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Việt choáng váng, cảm giác như một sức ép cực lớn đè lên cơ thể.
"Cái méo gì thế này... mình vừa hồi sinh xong lại bị chết sao..."
Việt cố gắng định thần lại, nhưng cơn đau khủng khiếp khắp cơ thể khiến cậu lịm đi.
Bản đồ
(Các chấm đỏ tượng trưng cho người được tái sinh. Ngôi sao tượng trưng cho nhân vật chính).

Attachments
Chỉnh sửa cuối:


, anyway chúc bác may mắn, có ước mơ theo đổi cũng là 1 hạnh phúc mà :)