Trong thực tế thì đám Goblins này yếu xìu à , trong truyện cũng có nói là cỡ như con nít 13 tuổi thôi nên đám lord và chính Nông dân cũng coi khinh chúng nó , chỉ khi nào nó có commander class dẫn đầu thì mới nguy hại , hơn nữa không ai có đủ tiền và tài lực đế xua quân vào chốn rừng sâu núi thẳm diệt hết chúng nó đc , còn cả đống quái vật đáng sợ hơn ngoài kia và chúng nó chắc chắn nguy hiểm hơn dăm chục con Gob dẫn đầu bởi 1 con Gob to hơn
Chúng nó đẻ nhiều thì nhiều chứ trang bị ko có , đa số chỉ xài đá + gậy gộc , một số ít có đồ sắt loot được từ human . Giờ nếu chúng nó tấn công Human thì chắc chắn là sẽ bị diệt sau vài nốt nhạc vì Human có công nghệ cao hơn hẳn . 1 đám đồ đá đông gấp 5 gấp 10 lần mà xông vào 1 nhóm lính chuyên nghiệp trang bị đồ sắt thì ai thắng? chưa kể đám Gob yếu nhớt nữa , 1 con gob chỉ có chỉ số ngang 1 đứa trẻ 13 tuổi thôi . 1 vs 3 human trang bị tốt hơn , cao to cường tráng hơn gấp 3 lần thì làm gỏi gob ngay tắp lự
Đám này nó thắng đc là nhờ vào lợi thế sân nhà và số đông , 40-50 gobs vs 1 nhóm 4 adventurer ngay trên địa bàn của chúng nó thì sao mà thua đc