- 22/2/10
- 9,389
- 2,771
ko xem nên cũng chả quan tamdoanh thu tuần đầu là 33,8 tỷ nhé![]()

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ko xem nên cũng chả quan tamdoanh thu tuần đầu là 33,8 tỷ nhé![]()


Top doanh thu gì chán ghê.
Tấm Cám thì câu fame nhờ lùm xùm rạp chiếu.
Chỉ có 2 phim tử tế trong danh sách này, trong đó phim được nhất thì là hàng rip-off của Hàn, phim được nhì thì ăn khách nhờ cảnh đẹp và danh tiếng truyện gốc.
2 phim hài tục, lố lăng, có phần rẻ tiền. 1 phim kinh dị chất lượng làng nhàng.
1 phim thần tượng vớ vẩn. 1 phim gái gú câu khách.
Số còn lại có thể liệt vào hàng rác văn hoá.
Mình chả vùng miền gì đâu, nhưng sự thực là mấy cái anh diễn viên hài nổi nổi trong Nam mà đi đóng phim toàn rác.
thế éo nào làm phim xong bị chê lại quay ra phân bua giải thích bắt người xem hiểu theo cách của mình
. Cuối bài còn chốt "hay dở tùy người" xong lại "đừng sống vì cảm xúc người khác", cảm giác giống mặt dày đi ăn xin người xem vậy á, có sạn thì nhận mẹ đi, Hollywood tỷ $ còn đầy sạn chứ nói j VN gỗ, đíu hít kinh nghiệm lại còn đi phân bua.Nhạc đạoMỹ nhân kế có bài hát nghe hay.
. Nhưng công nhận cũng hay thật.Vừa google có vẻ chỉ lấy cảm hứng câu đầu thôi.Nhạc đạo. Nhưng công nhận cũng hay thật.
Chàng trai năm ấy chỉ dở ở vai Hứa Vĩ Văn và phần âm nhạc chứ phim cũng ở mức ổn. Chính ra Tùng núi nó đóng phim đó khá đc, ngoài mấy chỗ do kịch bản ngu nên vai nó xuống theo, còn hơn Issac trong Tấm Cám. Nếu chỉn chu hơn chính ra phim Thần tượng xem cũng ko quá tệ.phim này phải ăn ít nhất 80 tỷ nếu ko sau này cái thể loại như Chàng trai năm ấy, quả tim máu, ma dai, lật mặt... sẽ đầy ngoài rạp
phim hoa vàng vậy mà vẫn thua Quả tim máu, tèo em, để mai tính
![]()
Thôi cái d!t miethế éo nào làm phim xong bị chê lại quay ra phân bua giải thích bắt người xem hiểu theo cách của mình
. Cuối bài còn chốt "hay dở tùy người" xong lại "đừng sống vì cảm xúc người khác", cảm giác giống mặt dày đi ăn xin người xem vậy á, có sạn thì nhận mẹ đi, Hollywood tỷ $ còn đầy sạn chứ nói j VN gỗ, đíu hít kinh nghiệm lại còn đi phân bua.
Ông charlie với Thái Hòa tiếp tục làm hài thô kiếm xèng nhá,ĐMT 2 hài hơi thô, khai thác đồng tính nhiều quá kiểu thấy bở cứ đào mãi... đến khi làm phim tử tế là Fan cuồng thì lại thất bại thảm hại,
như Fan cuồng chẳng có ai để ý, ko khen ko chê, ko viral ... nên rớt thôi

nói tới phim này thì lúc đầu quảng cáo là phim về wanbi tuấn anh, đọc bài PR nào cũng thấy, thế đéo nào ra phim rồi thù chả thấy tí tẹo nào của wanbi, nguyên ê kíp bị chửi là lợi dụng tên tuổi chả wanbi, thế là lên báo kêu tao có nói nó là phim về wanbi đâu, là do tụi mày hiểu lầm, đm nó chứ, chiêu trò kinh tởm vl ra, lợi dụng cả tên tuổi người đã khuấtChàng trai năm ấy chỉ dở ở vai Hứa Vĩ Văn và phần âm nhạc chứ phim cũng ở mức ổn. Chính ra Tùng núi nó đóng phim đó khá đc, ngoài mấy chỗ do kịch bản ngu nên vai nó xuống theo, còn hơn Issac trong Tấm Cám. Nếu chỉn chu hơn chính ra phim Thần tượng xem cũng ko quá tệ.
Cố tình theo style của phim 3d của Square Enix đó paXem bom tấn 2016 của khựa chuẩn bị ra rạp, chi còn tệ hơn TC của chụy Vân ấy chớ
Cứ như game online
http://news.zing.vn/avatar-trung-quoc-cua-pham-bang-bang-bom-tan-ky-xao-2016-post676492.html
Ngô Thanh Vân khóc thật đấy, trình độ diễn của NTV không đủ để diễn khóc live trước mặt cả đống người mà lại rất thuyết phục, không cần quay lại như vậy.chỉ dựa ý tưởng Wanbi thôi mà, có phải là làm nguyên xi đâu... tiền là trên hết....
cả việc lùm xùm bài hát của Sơn tùng nữa...
so với cái đó thì giọt nước mắt của chị Vân chỉ là muỗi![]()
Nó đã nói từ đâu là dựa trên cuộc đời Wanbi Anh Tuấn rồi và nó đâu làm phim tiểu sử.nói tới phim này thì lúc đầu quảng cáo là phim về wanbi tuấn anh, đọc bài PR nào cũng thấy, thế đéo nào ra phim rồi thù chả thấy tí tẹo nào của wanbi, nguyên ê kíp bị chửi là lợi dụng tên tuổi chả wanbi, thế là lên báo kêu tao có nói nó là phim về wanbi đâu, là do tụi mày hiểu lầm, đm nó chứ, chiêu trò kinh tởm vl ra, lợi dụng cả tên tuổi người đã khuất
