- 10/7/09
- 44,388
- 65,051
mấy cái này thấy trên page superworld chứ mình cũng k biết search kiểu gì ......mấy cái này search kiểu gì nhĩ lười down quá xem online cho lẹ ~_~
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
mấy cái này thấy trên page superworld chứ mình cũng k biết search kiểu gì ......mấy cái này search kiểu gì nhĩ lười down quá xem online cho lẹ ~_~
Tên phim + "bloopers"mấy cái này search kiểu gì nhĩ lười down quá xem online cho lẹ ~_~
toàn bộ trong này luônmấy cái này search kiểu gì nhĩ lười down quá xem online cho lẹ ~_~
Stark trước giờ vẫn tội mà^
Ta thấy nên để Thanos quánh Steve gãy cổ cho ngủm đi rồi thằng Bucky lên làm CA đời II, nhìn mặt Chris hoài cũng chán. Mà tự nhiên xem lại lần này thấy tội cho Stark ghê. Mà thằng Zoma như vậy là quá hiểm ác rồi, dồn ép đến 2 sah phải choảng nhau thật sự luôn chứ ko phải đánh nhau vì ép buộc như Bat v Sup.
Cư xử như em Natasha như vậy mới đáng mặt anh hào chứ, lúc nào cũng độ lượng, cũng nhường nhịn bạn bè ko hở tí là sừng sộ lên.

)Mất hết hình tượng thằng Cap, rốt cục nó chỉ biết có thằng Bucky mà bỏ bê team Avengers, có coi Stark là bạn bè gì đâu. Đúng là Cap ko còn xứng đáng cầm cái khiên xịn này nữa vì cư xử quá cá nhân thiên vị.
Nghe nói 1 vài phần nữa "thần" Thanos tới trái đất thì Cap sẽ bị "thần" giết rồi Bucky lên làm Cap đời thứ 2 đúng ko?

Trong cả MCU thì Stve và Stark chỉ đơn thuần là đồng đội, chứ bạn bè thì chưa chắc nha.
đầu phim đã dành hẳn ra một đoạn miêu tả đám tang của Sharon Carter cũng đủ để người xem hiểu bạn bè của Steve đang lần lượt ra đi , thế mà nhiều người vẫn thắc mắc vì sao Steve nó bất chấp mọi thứ để bảo vệ Bucky. Phim đơn giản vd ra![]()
)
ko biết cmt đó nằm ở page thứ mấy của thread X-men Apo nữa.Lúc Stark nó knocked out Steve, Steve nói "Bucky bạn tớ", Stark hỏi "chúng ta đã từng" mà. Nóng đúng ra là do nó coi trọng thằng chiến binh mùa đông hơn thằng iron man thôi.
Vậy mà xem lại lần này mình lại thấy thương em Stark và trách cứ em Steve mới chết đấy chứ.
Dàn xếp để 2 anh đánh nhau chí mạng cuối phim như thế này hóa ra lại hay, có chiều sâu, ko cần phải choảng boss to đùng có sức mạnh khủng long gì. (Vì phim của Cap nên Cap vai chính, boss cuối chính là Iron Man rồi còn gì nữa)
Nội bộ đã như thế thì phải tan rã thôi, thư cuối phim Steve gửi Stark đọc thấy gượng gạo lắm.
) nói chung với mình đoạn cuối kết như vậy là hợp lý, mà cũng cho thấy Cap rất người, có những cái ích kỷ riêng, không hoàn toàn là con người toàn năngTony trong MCU là thằng ko thể lãnh đạo rồi, nó có kinh nghiệm mọe gì đâu, cũng ko teamwork giỏi. Sam quá ổn luôn, vừa là cựu binh, có kinh nghiệm chiến đấu. Sam tuy chỉ đóng vai trò hỗ trợ nhưng nên nhớ Sam luôn là ng` phải 'dọn dẹp' cho Cap hiện tại, tầm nhìn ko hề thua Steve, cộng thêm nó rất là cân nhắc thiệt hơn, tiến thoái tốt chứ ko cực đoan như ông nội Steve. Nó là ng` khuyên Steve nên suy nghĩ cho kỹ trước vụ việc, cũng như là ng` chỉ cho Tony đi giúp lúc sau.
Trong MCU chỉ có Tony coi Steve là bạn chứ thằng Steve chưa bao h coi Tony là bạn cả (bạn bè ko đâm sau lưng như thế), tuy hồi A1 cãi nhau, nhưng sau đó nó chịu nghe lệnh vì nó tin tưởng Steve. Trong A2 thích nhất là đoạn lúc ở nhà Clint Tony nó ko lạc quan chuyện đánh dc Ultron, Steve nói với nó "together" "win togerther, lose together" và nó hoàn toàn tin như thế, đó còn ko phải là bạn. Thế cho nên đoạn 'so was I' quá là buồn
Đít nhão ngực nhão, nhờ cái quần nó bó lại cho đấy.Đù quả đít căng vcl :v