[Manhua]Người Trong Giang Hồ

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Họp K1 lão Tưởng còn nói đc vài câu chứ thanh niên GR bọn nó còn không để mắt đến cơ, mà lúc họp K1 thì cháu Gà nhiều khả năng đã hốt hết tài sản TD rồi:)

Còn đừng nói thằng Gà nó nể mặt Tưởng là LĐ, thời nó ở HH chỉ là tứ cửu, cấp trên chỉ có Nam, còn chưa biết cháu đã gặp lão Tưởng chưa nữa thì nể vì cái gì thế:)

Nếu xét vai vế thì Gà có thể coi như ngang lão Tưởng do cùng làm LĐ chứ so thực lực thì từ đầu đến lúc chết thì trong truyện Gà cả về tầm lẫn về tâm đều không thể ngồi cùng bàn với lão Tưởng đc:)

GR với Tưởng bị bọn nó khinh như nhau thôi, nó chẳng tát TTS vỡ mồm còn gì, còn GR thì nó cũng cạnh khóe thôi. Còn vụ nể ấy, bạn xin vào cti làm vài năm, bạn biết tổng giám đốc của bạn là ông A dù bạn chưa gặp bao giờ nhưng sau này gặp bạn có nể ko? Mà lúc đó GR đang đánh bài danh với danh nghĩa CĐN ko nể thì sao đánh bài danh tiếp với nó đang muốn tiến vào HK thì phải nể thôi. Chứ còn thích chơi khô máu nó sẵn sàng chơi ngay. Ở đây mình nói là ngang hàng không có nghĩa là trình ngang hoặc hơn, nó bang chủ bang top 1 ĐL, TTS bang chủ top 1 HK thì có gì ko được ngồi cùng bàn?

Phải chăng chap mới nhất TT gián tiếp thừa nhận ĐTH >Tá Duy.
 
đấu võ đài tính điểm thì ĐTH hơn TD là đúng rồi còn gì, cơ mà TD nó muốn giết thì lại là chuyện khác =))
 
moá arc này có 2 trận đấu võ đài. mà trận nào cũng câu hơn chục chap, coi phát ngán :5cool_sweat:
 
cao thủ đánh võ đài thì hay chứ :))
đòn gối 500 pound vào đầu ĐTH, ĐTH sắp thành đầu heo :))
 
GR với Tưởng bị bọn nó khinh như nhau thôi, nó chẳng tát TTS vỡ mồm còn gì, còn GR thì nó cũng cạnh khóe thôi. Còn vụ nể ấy, bạn xin vào cti làm vài năm, bạn biết tổng giám đốc của bạn là ông A dù bạn chưa gặp bao giờ nhưng sau này gặp bạn có nể ko? Mà lúc đó GR đang đánh bài danh với danh nghĩa CĐN ko nể thì sao đánh bài danh tiếp với nó đang muốn tiến vào HK thì phải nể thôi. Chứ còn thích chơi khô máu nó sẵn sàng chơi ngay. Ở đây mình nói là ngang hàng không có nghĩa là trình ngang hoặc hơn, nó bang chủ bang top 1 ĐL, TTS bang chủ top 1 HK thì có gì ko được ngồi cùng bàn?

Phải chăng chap mới nhất TT gián tiếp thừa nhận ĐTH >Tá Duy.

Đang nói thực lực cơ, thế nên thằng Nam sau này long đầu HH cương với hai thằng long đầu ĐA với ĐX là vỡ mồm đấy, GR nếu muốn cương với lão Tưởng thì kết cục chắc ko khá hơn nổi, GR tuy bố láo nhưng cũng thuộc dạng biết láo với ai, từ lâu nó đã hơn hẳn đám CDN HH mà đám kia toàn coi nó như thằng 49 lúc trước, ức cũng phải=))
 
ngoài đời thì đòn đó cỡ 1k pound là ít :v
 
Đang nói thực lực cơ, thế nên thằng Nam sau này long đầu HH cương với hai thằng long đầu ĐA với ĐX là vỡ mồm đấy, GR nếu muốn cương với lão Tưởng thì kết cục chắc ko khá hơn nổi, GR tuy bố láo nhưng cũng thuộc dạng biết láo với ai, từ lâu nó đã hơn hẳn đám CDN HH mà đám kia toàn coi nó như thằng 49 lúc trước, ức cũng phải=))

Tưởng cương với GR thì cũng làm được gì đâu. Tưởng coi như ko nghèo như Nam thì cũng huề vốn với GR. Chưa kể Tưởng thời Bài Danh chiến đã dần chuyển qua làm ăn ở Mỹ, bị CIA nó nghi ngờ phải bỏ cả bang hội để giữ mối làm ăn, rút về làm kinh tế chân chính. Đánh nhau với GR nó cứ cho giang hồ qua đánh bomb nhà lại chả hãi, 90% là bỏ nhà dọn qua Mỹ ở luôn chứ gì.
Thực tế Tưởng ở HH là máy bơm tiền lúc cần kíp, và chuyên gia tư vấn lời khuyên thôi. Chứ đoạn đánh nhau với Phân Bộ hay đánh DA toàn nhờ đám CDN nó tự lo cả, hên là đệ Tưởng lúc đó có Nam siêu gánh team, chứ Tưởng ko có Nam thì chắc Phân bộ nó nuốt Chính bộ mợ rồi.

Còn vụ Nam vs Đại Đông, GR thì ngay từ đầu dòm tiền là biết thằng nào thua rồi. Tác giả tạo drama cho cố chứ đánh thật thì HH thua từ ngày Nam lên làm long đầu cơ. Tiền méo có chơi bời với ai.
 
Cho mình hỏi thằng ĐTH có chết không và có thì ở tập bao nhiêu vậy :o
 
Cái gì mà Nam siêu gánh team =)) Phân bộ gần như nó tự diệt, mắt xích là vụ thằng ET gây rối khắp nơi với thằng Mike mưu phản... Mà vụ thằng Mike phản do chính lão Tưởng nhìn ra rồi dùng tiếp ứng cho Nam
Nam nói dẫn quân nhưng đánh mãi cũng có thắng phân bộ trận lớn nào... Còn ngông nghênh nếu không có plot sheild "2 anh đẹp trai tới thăm" chắc bị XBS nó băm nát xác từ lâu rồi :))
Về sau do vụ thằng Mike phản làm mất nguồn tiền từ sòng bạc bên Vegas của Phân bộ nên nó mới bị diệt, chứ nếu còn tiền thì nó vẫn đánh tới bến được với Chính bộ. Cũng như h Nam bị cắt nguồn tiền từ chứng khoán chẳng khốn đốn...
 
Cái đệt, GR đúng là ko có gì ngoài điều kiện, cho ĐTH thêm 30 triệu nhẹ như lông hồng. Total nếu Hải hói thắng có hẳn 90 triệu =)) Đệt, riêng Hải thôi tiền đã đủ đè chết Nam chứ ko cần đâu xa =)) Càng lúc càng éo hiểu GR cứ cố ganh với bọn CĐN làm mịa gì ko biết trong khi bản thân đã vượt xa từ lâu, đúng là drama của Ngưu Lão =))
 
Cái đệt, GR đúng là ko có gì ngoài điều kiện, cho ĐTH thêm 30 triệu nhẹ như lông hồng. Total nếu Hải hói thắng có hẳn 90 triệu =)) Đệt, riêng Hải thôi tiền đã đủ đè chết Nam chứ ko cần đâu xa =)) Càng lúc càng éo hiểu GR cứ cố ganh với bọn CĐN làm mịa gì ko biết trong khi bản thân đã vượt xa từ lâu, đúng là drama của Ngưu Lão =))
Vì bọn nó là sếp cũ của gà nên khinh thường Gà , giang hồ HK cũng coi khinh Gà vì gà vai vế chỉ là 49 quèn , qua ĐL mới thành bá nghiệp. Nó quyết chơi chết HH và Nam xồm để đoạn tuyệt quá khứ 49 hèn kém , bước lên 1 nấc cao hơn làm bá chủ
 
Cái gì mà Nam siêu gánh team =)) Phân bộ gần như nó tự diệt, mắt xích là vụ thằng ET gây rối khắp nơi với thằng Mike mưu phản... Mà vụ thằng Mike phản do chính lão Tưởng nhìn ra rồi dùng tiếp ứng cho Nam
Nam nói dẫn quân nhưng đánh mãi cũng có thắng phân bộ trận lớn nào... Còn ngông nghênh nếu không có plot sheild "2 anh đẹp trai tới thăm" chắc bị XBS nó băm nát xác từ lâu rồi :))
Về sau do vụ thằng Mike phản làm mất nguồn tiền từ sòng bạc bên Vegas của Phân bộ nên nó mới bị diệt, chứ nếu còn tiền thì nó vẫn đánh tới bến được với Chính bộ. Cũng như h Nam bị cắt nguồn tiền từ chứng khoán chẳng khốn đốn...
Nam mà ko gánh nguyên cái Arc bài danh chiến thì cái tình hình Hồng Hưng nó thế này nè : Đại Thiên Nhị chết (do gây với XBS), Thái Tử chết hoặc theo Thiên Dưỡng. Kểt quả là bên HH ko có mặt nào chui được vào Lục đại, trong khi đó bên Dưỡng ăn ít nhất 2 ghế. Ko có Nam, Nhị, Thái Tử, Dưỡng thì khí như rồng lại chả nuốt luôn Chính Bộ. Chưa kể 1 số cái nhỏ như Chó Xám cũng sẽ ko làm CDN. Trước đó 3 ghế CDN phản loạn đã bị trừ đi chưa có người thay nữa nhớ.

Thời đánh Ngũ Hổ đời đầu, ko có Nam thì : Đại Vũ có thể chết luôn, Nhị chết, Thái Tử nghiện tới phế, Sinh Phiên theo ĐA, Hàn Tân có thể phản HH ( do Quạ Đen giết Khủng Long giá hoạ, Nam ko hên thì cũng bị Tân giết mợ rùi ).
 
Nam mà ko gánh nguyên cái Arc bài danh chiến thì cái tình hình Hồng Hưng nó thế này nè : Đại Thiên Nhị chết (do gây với XBS), Thái Tử chết hoặc theo Thiên Dưỡng. Kểt quả là bên HH ko có mặt nào chui được vào Lục đại, trong khi đó bên Dưỡng ăn ít nhất 2 ghế. Ko có Nam, Nhị, Thái Tử, Dưỡng thì khí như rồng lại chả nuốt luôn Chính Bộ. Chưa kể 1 số cái nhỏ như Chó Xám cũng sẽ ko làm CDN. Trước đó 3 ghế CDN phản loạn đã bị trừ đi chưa có người thay nữa nhớ.

Thời đánh Ngũ Hổ đời đầu, ko có Nam thì : Đại Vũ có thể chết luôn, Nhị chết, Thái Tử nghiện tới phế, Sinh Phiên theo ĐA, Hàn Tân có thể phản HH ( do Quạ Đen giết Khủng Long giá hoạ, Nam ko hên thì cũng bị Tân giết mợ rùi ).
ko có nam chính bộ vẫn ăn đc HH thôi.Lão Tưởng cố ý cho phân bộ bay cao rồi liên minh hội đồng.Ko có nam thì xbs nó éo trốn qua nổi colombia đâu.
 
ko có nam chính bộ vẫn ăn đc HH thôi.Lão Tưởng cố ý cho phân bộ bay cao rồi liên minh hội đồng.Ko có nam thì xbs nó éo trốn qua nổi colombia đâu.
Kết cục của Phân Bộ ko thay đổi nhưng kết cục của Chính Bộ sẽ thay đổi. Phân Bộ sẽ gây với nhiều bang rồi nát, nhưng Chính Bộ thì chưa chắc. Nếu Chính Bộ mặt đếu nào cũng thua thì tự nhiên Dưỡng sẽ được cả Chính Bộ ủng hộ, nuốt luôn cả Chính Bộ thành một Hồng Hưng luôn.
Còn vụ XBS trốn qua được Colombia là nhờ Thái Muội chứ nhờ Nam éo =)). Nam nó còn là thằng chém toác ổ bụng XBS, mém nữa chôn luôn ở cảng chứ đủ trình chạy mếu đâu.
 
ko có Nam thì đại ca B ko chết vì vụ chọi chó =))
toàn bàn mấy cái ko xảy ra thì cả đời ko nói hết ... dẹp mẹ hết, nói về diễn biến chính đi []---
 
hồi trước tưởng gà rừng sinh đôi 1 trai 1 gái mà xem diễn biến mới nhất 2 anh em lại thành có vẻ ko phải ruột thịt???

thằng anh có ý với con em, ngoài ra tự nhiên con em nó đổi tên nữa.:-?
 
Bàn là để thấy Long đầu giỏi mà ko có tướng cầm quân ngu trung + giỏi theo thì cũng phế thôi. Như ĐA có 1 thằng trung thành tài năng tạm đủ như Đại Đông xuất hiện thì Luân mừng thấy mẹ. Tương tự Gà có thằng ĐTH là tướng tài dưới trướng nó cân lại cho.
Tung hô TTS thì cứ tung, cơ mà TTS ko có đệ giỏi nó gánh cho thì nhiều vụ cũng ôm mặt thôi.
Ví dụ 1 long đầu có vẻ tài giỏi là Cao Văn Bưu ấy, dưới trướng đệ giỏi ko có nên dù cực ghét Thiên Dưỡng cũng ko dám bật bọn Phân Bộ trực diện, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ "Ước gì có Lập Hoa ở đây".
 
tất nhiên Long Đầu nào cũng có tướng phụ giúp thôi chứ làm gì mà lo hết mọi thứ được, tướng ko phải bậc thần thánh thì cũng tầm trung trung ... bàn mấy cái ko xảy ra thì mọi thứ đều có thể, tác giả muốn cái là lòi ra 1 thằng tướng siêu cấp lao động đường phố giúp đánh trận ngay.
 
Bàn là để thấy Long đầu giỏi mà ko có tướng cầm quân ngu trung + giỏi theo thì cũng phế thôi. Như ĐA có 1 thằng trung thành tài năng tạm đủ như Đại Đông xuất hiện thì Luân mừng thấy mẹ. Tương tự Gà có thằng ĐTH là tướng tài dưới trướng nó cân lại cho.
Tung hô TTS thì cứ tung, cơ mà TTS ko có đệ giỏi nó gánh cho thì nhiều vụ cũng ôm mặt thôi.
Ví dụ 1 long đầu có vẻ tài giỏi là Cao Văn Bưu ấy, dưới trướng đệ giỏi ko có nên dù cực ghét Thiên Dưỡng cũng ko dám bật bọn Phân Bộ trực diện, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ "Ước gì có Lập Hoa ở đây".

Thế chẳng lẽ bắt lão Tưởng với Đà gù cầm hàng đi chém nhau mới chịu ah, người như lão Tưởng thì ko có chuyện ko kiếm đc đệ giỏi để đi tuyến đầu, như bạn Tân là do lão Tưởng kéo về thôi, Tân về kéo theo 2 thằng anh ăn hại lão Tưởng vẫn chịu, bởi lão tính đc thằng Tân + 2 thằng anh ăn hại vẫn hơn 3 thằng CDN ở mức giỏi bình thường, bản thân Nam cũng là do lão Tưởng dạy từ thằng quèn mà lên thôi, ban đầu truyện đánh đấm thua cả thằng đệ Sào Bì, mưu kế thì toàn bị Khôn, thằng Hổ mặt Down và Dương nó quay như dế, thậm chí đấu với thằng điên cháu của TD cũng trầy trật, hại MrB chết thảm; và đừng nói lão Tưởng có toàn thằng ngu trung đi theo, tất cả những thằng còn làm việc đều phải trung với lão Tưởng, ko thì lão cho xử nhanh gọn đẹp luôn(trừ thằng ngu và sĩ TTử):2cool_confident:
 
Kết cục của Phân Bộ ko thay đổi nhưng kết cục của Chính Bộ sẽ thay đổi. Phân Bộ sẽ gây với nhiều bang rồi nát, nhưng Chính Bộ thì chưa chắc. Nếu Chính Bộ mặt đếu nào cũng thua thì tự nhiên Dưỡng sẽ được cả Chính Bộ ủng hộ, nuốt luôn cả Chính Bộ thành một Hồng Hưng luôn.
Còn vụ XBS trốn qua được Colombia là nhờ Thái Muội chứ nhờ Nam éo =)). Nam nó còn là thằng chém toác ổ bụng XBS, mém nữa chôn luôn ở cảng chứ đủ trình chạy mếu đâu.
ko có nam thái tử đố đem đc xbs ra khỏi đó chứ xl =)))
 
Back
Top