Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ủa sao lúc đầu tôi pr cho bộ HPLN ngay trong topic này mấy ông chê dữ lắm mà lại còn cho tôi ăn gạch đá xây nhà
Sao giờ nói kì vậy
vì hỏa phụng ko có sến
trong này ai chả đọc hỏa phụng từ đầu

hỏa phụng kế lắm, nhảm nhảm, cơ mà ít mùi shounen hơn trong này, bên này so là so cái lúc đầu bộ này chiến thuật chiến lược vạch khá là rạch ròi, hơi chuối mấy quả như Bào Công tế cả sư đoàn chờ 1 phép màu lúc đầu. Về sau thì rơi vào vòng xoáy shounen khi cháu Tín toàn dùng flashback, niềm tin dù đầu thua con bò. Cháu Chính thì niềm tin sến súa nên càng ngày càng nhàm chán
 
HPLN lắm kế chồng kế quá thành ra nó ảo lòi.
Xem đấu trí chính trị - quân sự - phản gián như Hanzo no Mon thực tế hơn nhiều, mỗi bước đi phải cân nhắc kỹ lưỡng và do dự, lo sợ dữ lắm. Làm gì có chuyện ngồi rung đùi trước sa bàn cười khẩy như thể ta đây nắm hết đại cục rồi
http://mangapark.me/manga/bokko Cũng 1 manga về thời chiến quốc (đã đc dựng thành phim) , về phái Mặc gia ( phái này chủ trương hòa bình, thiên hạ bình đẳng) Nghe đâu cũng phái này tổ chức ám sát Tần Thủy Hoàng sau này thì phải
 
lâu quá không đọc quên mất tên bộ truyện, thằng main được một hồn ma chỉ dẫn cách cua gái, lâu lâu nó còn gặp hồn ma ông nội nó nữa, ai nhớ truyện này tên gì không ?
 
HPLN lắm kế chồng kế quá thành ra nó ảo lòi.
Xem đấu trí chính trị - quân sự - phản gián như Hanzo no Mon thực tế hơn nhiều, mỗi bước đi phải cân nhắc kỹ lưỡng và do dự, lo sợ dữ lắm. Làm gì có chuyện ngồi rung đùi trước sa bàn cười khẩy như thể ta đây nắm hết đại cục rồi
http://mangapark.me/manga/bokko Cũng 1 manga về thời chiến quốc (đã đc dựng thành phim) , về phái Mặc gia ( phái này chủ trương hòa bình, thiên hạ bình đẳng) Nghe đâu cũng phái này tổ chức ám sát Tần Thủy Hoàng sau này thì phải
Hanzo no Mon cũng tuyệt vời, đọc mới thấy rõ các trường phái, quan điểm khác nhau thì kế ra khác nhau như nào.

HPLN đọc hồi đầu hay, đọc hồi sau thấy anh nào cũng như nhau, gọi là kế chứ ko nổi bật lắm =))
 
Ủa sao lúc đầu tôi pr cho bộ HPLN ngay trong topic này mấy ông chê dữ lắm mà lại còn cho tôi ăn gạch đá xây nhà
Sao giờ nói kì vậy

Vì Kingdom dở hơn HPLN chứ sao. HPLN ban đầu thì hơi ẹ nhưng sau đó thì hay hơn nhiều. Sau khi xử xong Lữ Bố thì lại xuống chất. Kingdom ban đầu thì cũng ổn nhưng càng về sau càng tệ. Doanh Chính mở mồm ra nghe cứ như Lưu Bị, ngửi không nổi.
 
Hanzo no Mon cũng tuyệt vời, đọc mới thấy rõ các trường phái, quan điểm khác nhau thì kế ra khác nhau như nào.

HPLN đọc hồi đầu hay, đọc hồi sau thấy anh nào cũng như nhau, gọi là kế chứ ko nổi bật lắm =))
Hanzo chú trọng xây dựng hậu phương, nâng cấp lực lượng trước khi đấu với nhau trên chiến trường. Bá nhất truyện chắc là lão Hideyoshi rồi, từ lính quèn thấp kém mà nắm quyền thiên hạ
Đọc mới biết chuyện chịch nhau có ảnh hưởng lớn đến thiên hạ :5cool_big_smile:

Hình như có 1 bộ manga nói về thời Chiến Quốc mà nói về Tôn Tẫn chứ không nói về Tần Thủy Hoàng
Bữa nào cũng đưa lên đây xem cho biết
p/s: TÌm thấy rồi đó là bộ Bin - Sonshi Iden
Mới đọc thử, gái nuột quá mức cần thiết :1cool_look_down: trong thời chiến quốc kiểu này thì toàn NTR - rape thôi chứ ích gì
 
Vì Kingdom dở hơn HPLN chứ sao. HPLN ban đầu thì hơi ẹ nhưng sau đó thì hay hơn nhiều. Sau khi xử xong Lữ Bố thì lại xuống chất. Kingdom ban đầu thì cũng ổn nhưng càng về sau càng tệ. Doanh Chính mở mồm ra nghe cứ như Lưu Bị, ngửi không nổi.
Đc như Lưu Bị đã phúc 70 đời nhà Chính =))
Lưu Bị từ lúc mở mode Cao Tổ trở nên hay không kém Tào Tháo <(")

Hanzo chú trọng xây dựng hậu phương, nâng cấp lực lượng trước khi đấu với nhau trên chiến trường. Bá nhất truyện chắc là lão Hideyoshi rồi, từ lính quèn thấp kém mà nắm quyền thiên hạ
Đọc mới biết chuyện chịch nhau có ảnh hưởng lớn đến thiên hạ :5cool_big_smile:


Mới đọc thử, gái nuột quá mức cần thiết :1cool_look_down: trong thời chiến quốc kiểu này thì toàn NTR - rape thôi chứ ích gì
Hanzo đọc đúng kiểu mình tưởng tượng, 1 tài năng về quân sự, chiến thuật, chiến lược chứ ko phải 1 sát thủ dynasty warrior.
Hideyoshi giỏi nhất nhưng già nhất nên chịu thôi =))
phe trung thành với lão về sau chết già sạch còn gì.

Tokugawa thì được lòng người hơn.
Nhật nó có cái câu như này

"nếu 1 con chim ko hót"
"Nobunaga: giết nó"
"Hideyoshi: làm cho nó hót"
"Ieyashu: chờ nó hót"

Lão Ieyashu biết mình biết người nhất trong cả 3 nên cuối cùng thì thiên hạ cũng về tay lão.
 
bộ hanzo hay mà forum ko ai bàn luận mấy nhỉ. nét vẽ tới mưu kế quá hay luôn.
 
Đc như Lưu Bị đã phúc 70 đời nhà Chính =))
Lưu Bị từ lúc mở mode Cao Tổ trở nên hay không kém Tào Tháo <(")


Hanzo đọc đúng kiểu mình tưởng tượng, 1 tài năng về quân sự, chiến thuật, chiến lược chứ ko phải 1 sát thủ dynasty warrior.
Hideyoshi giỏi nhất nhưng già nhất nên chịu thôi =))
phe trung thành với lão về sau chết già sạch còn gì.

Tokugawa thì được lòng người hơn.
Nhật nó có cái câu như này

"nếu 1 con chim ko hót"
"Nobunaga: giết nó"
"Hideyoshi: làm cho nó hót"
"Ieyashu: chờ nó hót"

Lão Ieyashu biết mình biết người nhất trong cả 3 nên cuối cùng thì thiên hạ cũng về tay lão.

Công nhận lão Ieyasu nhẫn nhịn kinh thật, tế sống cả vợ lẫn con để hòa hoãn với Oda
Lão Takeda Shingen thì quá bá cân cả Oda với Ieyasu luôn, hơi đen là chết sớm (theo trong truyện thì bị Hanzo dùng khổ nhục kế ám sát) đúng fan của Tôn Tử có khác
Thấy đoạn epic nhất là Oda dẫn 2000 quân tập kích đại bản doanh của Yoshimoto ở Okehazama, sau này thì mô tả đánh trận hơi ít chủ yếu là tường thuật
 
Công nhận lão Ieyasu nhẫn nhịn kinh thật, tế sống cả vợ lẫn con để hòa hoãn với Oda
Lão Takeda Shingen thì quá bá cân cả Oda với Ieyasu luôn, hơi đen là chết sớm (theo trong truyện thì bị Hanzo dùng khổ nhục kế ám sát) đúng fan của Tôn Tử có khác
Thấy đoạn epic nhất là Oda dẫn 2000 quân tập kích đại bản doanh của Yoshimoto ở Okehazama, sau này thì mô tả đánh trận hơi ít chủ yếu là tường thuật
lão bố vợ của Hanzo mới kinh khủng
 
Đang Chiến Quốc Khựa tự nhiên lái qua Chiến Quốc Nhật
Bộ Chiến Quốc Nhật nó hay hơn Khựa hả. Hay nó có nhiều sự kiện và nhân tài hơn
hay hơn nhiều, kế sâu hiểm mà ko lằng nhằng như hỏa phụng
hỏa phụng là kỳ ảo, Hanzo bao quát hơn ở mọi lĩnh vực
 
So sao đc mà so, Hanzo vẽ từ thời năm 80, thời mà manhua còn vẽ mấy bộ võ hiệp nguệch ngoạc

Chiến quốc Khựa thì hay hơn, quy mô trải rộng hơn, nhiều biến cố và điển tích hơn. Thích nhất trường đoạn Ngũ Tử Tư báo thù - Tôn Vũ đánh Sở - Câu Tiễn diệt Ngô
 
Thấy tác giả cho thằng Chính trả lời thế chả có gì sai đến mức bảo lệch cả nhân vật. Truyện vẫn là truyện, nó trả lời thế thì vẫn hợp với bối cảnh là sau nó trị nước theo luật, còn luật nặng đến mức tàn bạo thế nào thì còn phải chờ tác giả làm kiểu gì để biến 1 thằng "vì 1 Trung Hoa nhất thống, vì nước quên mình" như nó thành độc tài. Trả lời cao siêu kiểu gì cũng là bày vẽ bốc phét ra chứ có gì, vì người đọc vẫn biết Chính sau nó là người thế nào. Chả nhẽ cho nó nói toẹt hết những cái độc tài sau nó sẽ trở thành ra rồi thằng vua Tề cũng thuộc dạng độc tài nên vỗ tay bôm bốp

Cái truyện này lúc đầu còn hay vì nó bám theo hơi hướng niềm tin shounen nhưng mà gần gũi với shounen bình thường, chưa tới mức quá lố. Giờ thì chả khác gì Naruto, One piece, bleach,... người khác đánh nhau thì còn xem được chứ cứ dính thằng Mainchar vào là niềm tin tràn ngập cả cái truyện. Đỉnh điểm từ lúc thanh niên đánh chống cửa gần chục ngày liên tiếp mà vẫn phang nhau với anh Noãn như đúng rồi là thấy nhảm rồi.
Bảo cố gắng đánh các kiểu thì cũng chả có gì lắm, nhưng mà mở mồm ra là y hệt thằng naruto "khí tướng quân, chất tướng quân, vì nước vì dân, believe it" các kiểu nghe ngu bm ra mà lão tác giả cứ thích dí vào đó mà làm.

Cái HPLN nó nhảm nhí theo kiểu tác giả bịa sao thì bịa xong ra vẻ đạo đức giả triết lý vớ va vớ vẩn nên đọc theo dõi từng chap nó chả có vị gì, nhưng ít ra main nó vốn bá sẵn nên niềm tin cũng chả có mấy, mà kể cả có cũng chả ai để tâm làm gì. Cứ coi nó như Bleach hay one punch man, xem cho biết cái gì xảy ra sau lôi ra thích đọc lại thì đọc. Ko có gì để bàn nhưng mà nó cũng chả nhảm đến mức phải chửi
 
Nãy giờ bác này nói toẹt ra hết thì fan Naruto, One Piece, Bleach, HPLN tâm tư lắm đấy
Bác này nói cứ như gây war vậy, topic Kingdom thì nói Kingdom đừng lôi truyện khác vào so sánh, giỏi thì qua mấy topic Naruto, Bleach hay One Piece mà nói cái điều này ra đi.
Topic này chỉ tập trung nói Kingdom thôi thì bác phê phán hay ca ngợi gì cũng được nhưng đừng gây war OK
tâm tư cái quái gì, ông mới vào GVN à
Naruto, Bleach trong này thiên hạ chửi ầm ầm, có người cả chả nhớ tên nhân vật, skill nhân vật. Toàn cầu nó end để biết kết quả
 
Thời đại Internet không nhớ nhân vật thì bật wiki lên chứ có gì mà không nhớ
Cái One Piece sức mạnh tăng dần theo tháng năm nó cứ như là comic Marvel ấy nên sức mạnh nhân vật cũng mạnh lên theo từng ấy thời gian
ko nhớ là vì truyện từ 1 trong những truyện hay ho đáng bàn luận hàng tuần thành 1 đống 19 trang chủ toàn khung tranh bự, nói nhảm.....tới mức ko có gì để mà bàn luận, hứng theo dõi cũng ko, và cũng chả cần phải nhớ luôn nhân vật
 
OP điêu ở cái thứ hạng sức mạnh , tô vẽ cho lắm cuối cùng vẫn để mainchar niềm tin tất thắng:-(||>
 
Thấy tác giả cho thằng Chính trả lời thế chả có gì sai đến mức bảo lệch cả nhân vật. Truyện vẫn là truyện, nó trả lời thế thì vẫn hợp với bối cảnh là sau nó trị nước theo luật, còn luật nặng đến mức tàn bạo thế nào thì còn phải chờ tác giả làm kiểu gì để biến 1 thằng "vì 1 Trung Hoa nhất thống, vì nước quên mình" như nó thành độc tài.

Thật ra....chú Chính vào thời điểm diệt trừ Lao Ái đã rất có bản lĩnh của kẻ đứng đầu thiên hạ rồi. Nó tự tay cầm cái bao đựng 2 thằng em cùng mẹ khác cha quật bộp bộp cho chắc ăn.
 
Truyện mà chém tí đâu có sao. Cho Chính tàn bạo, độc tài quá thành ra cổ súy cái ác. Đến Lưu Bị ác bá thế mà lão La còn chém gió thành đại nhân đại đức trùm thiên hạ nữa mà
 
Truyện mà chém tí đâu có sao. Cho Chính tàn bạo, độc tài quá thành ra cổ súy cái ác. Đến Lưu Bị ác bá thế mà lão La còn chém gió thành đại nhân đại đức trùm thiên hạ nữa mà
ủa lưu bị ác chỗ nào bác ? mình chỉ thấy cha lưu bị có tài chạy hơi bị nhanh , bỏ hết vợ con chạy trước tào tháo bắt ko được , trước khi có khổng minh thì đánh đâu thua đó dù có 2 thằng em kết nghĩa võ nghệ thuộc hàng top :8onion10:
 
^ Lưu Bị vác dân theo làm bia đỡ đạn, bị Tào Tháo đuổi theo thì bỏ cả dân chạy trước
Giả vờ giúp Lưu Chương rồi xâm lược Ích Châu, tàn hại dân chúng
Mượn cớ báo thù Đông Ngô giết Quan Vũ đem quân qua đánh, thực ra muốn nuốt cái Kinh Châu thôi
Nói chung là thời thế thì phải vậy thôi, chứ cái gì mà nhân nghĩa trong thời loạn này, Lưu Bị cũng chả khác gì 2 ông Tào Tháo Tôn Quyền là mấy.

Lưu Bị chạy cũng chưa giỏi bằng Lưu Bang đâu, lão kia bị nguy cấp hơn nhiều toàn bị vây gần chết :))
 
Back
Top