[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

Gentiana \m/
... 5 Sylphs xuất hiện có vài giây :v. Có tin đồn Gentiana là Shiva =]]

Kết fanart hơn :v
gentiana_final_fantasy_xv_by_thanomluk-d9wsvzs.jpg
 
Ok, chơi được 1 lúc rồi, game khá ổn và mới lạ

Persona 5 ấn tuợng ban đầu (spoiler alert...duh):
Ok, có thể nói là game này vào đầu phong cách nó mới lạ hoàn toàn so với 2 bản 3,4 tiền nhiệm trước, và mang dáng dấp nhiều của 1 và 2

Ấn tượng chung:
khá dark, màu sắc tương đối tối (đỏ xem lẫn trắng đen), có phần ảm đạm, đề tài chính là "nổi loạn, thoát khỏi sự kìm hãm, các thể hiện thế giới ở đây nó cho con người ta cảm giác thế giới khá tăm tối và chật hẹp, từ âm thanh, môi trường cho đến thể hiện con người đi lại, và kể cả Velvet Room cũng chuẩn thành 1 nhà tù để chờ main char thoát ra. đồ hoạ hơi mang dáng catherine.

Cốt truyện:
chưa chơi được nhiều nhưng nói chung là khá tăm tối, các nhân vật chính đóng vai 1 nhóm đạo tặc xâm nhập vào thế giới nội tâm của những kẻ bất hảo để chiến đấu trong đó, đang chơi ở thằng villian đầu tiên, vừa chơi được 1 đoạn mà đã có cảnh 1 nữ sinh cùng trường nhảy lầu tự tử (không, nghiêm túc đấy)

Hệ thống chiến đấu:
Mix giữa 3,4 và 1,2 từ giờ sẽ đi đánh trực tiếp shadow và có thể hội thoại để thu phục vào party, có thể lén lút tập kích, tránh sự chú ý như 1 thằng ăn cắp đích thực. (kể cả persona chính của main char cũng là 1 thằng ăn cắp nhé(*))

nhân vật nói chung và persona nói riêng:
theme hiện lại khác hẳn với những bản truớc thay vì làm thám từ thì giờ ta là đạo tặc, nên toàn bộ persona của main chính và các bạn rặt 1 loạt anti-hero, bản chất nổi loạn hay kiểu thế. nhân vật chính cũng thuộc dạng có gặp chuyện không hay ở quá khứ, 2 đứa bạn đầu tiên cũng ko thuộc dạng học sinh hiền đâu.

ok, vậy đã, chơi 1 mạch từ giờ hy vọng cuối tháng phá đảo.
 
Dạo này đặc biệt hứng thú với wrist-watches, vừa đốt ví với 2 em này []==[]
iokcLvS.jpg
EcjhfZA.jpg
 
Ok, chơi được 1 lúc rồi, game khá ổn và mới lạ

Persona 5 ấn tuợng ban đầu (spoiler alert...duh):
Ok, có thể nói là game này vào đầu phong cách nó mới lạ hoàn toàn so với 2 bản 3,4 tiền nhiệm trước, và mang dáng dấp nhiều của 1 và 2

Ấn tượng chung:
khá dark, màu sắc tương đối tối (đỏ xem lẫn trắng đen), có phần ảm đạm, đề tài chính là "nổi loạn, thoát khỏi sự kìm hãm, các thể hiện thế giới ở đây nó cho con người ta cảm giác thế giới khá tăm tối và chật hẹp, từ âm thanh, môi trường cho đến thể hiện con người đi lại, và kể cả Velvet Room cũng chuẩn thành 1 nhà tù để chờ main char thoát ra. đồ hoạ hơi mang dáng catherine.

Cốt truyện:
chưa chơi được nhiều nhưng nói chung là khá tăm tối, các nhân vật chính đóng vai 1 nhóm đạo tặc xâm nhập vào thế giới nội tâm của những kẻ bất hảo để chiến đấu trong đó, đang chơi ở thằng villian đầu tiên, vừa chơi được 1 đoạn mà đã có cảnh 1 nữ sinh cùng trường nhảy lầu tự tử (không, nghiêm túc đấy)

Hệ thống chiến đấu:
Mix giữa 3,4 và 1,2 từ giờ sẽ đi đánh trực tiếp shadow và có thể hội thoại để thu phục vào party, có thể lén lút tập kích, tránh sự chú ý như 1 thằng ăn cắp đích thực. (kể cả persona chính của main char cũng là 1 thằng ăn cắp nhé(*))

nhân vật nói chung và persona nói riêng:
theme hiện lại khác hẳn với những bản truớc thay vì làm thám từ thì giờ ta là đạo tặc, nên toàn bộ persona của main chính và các bạn rặt 1 loạt anti-hero, bản chất nổi loạn hay kiểu thế. nhân vật chính cũng thuộc dạng có gặp chuyện không hay ở quá khứ, 2 đứa bạn đầu tiên cũng ko thuộc dạng học sinh hiền đâu.

ok, vậy đã, chơi 1 mạch từ giờ hy vọng cuối tháng phá đảo.
'thằng ăn cắp' nghe hơi chợ búa nha :-w, Đạo Chích, Cướp có tâm, Đạo Lãng, Nhân sĩ mượn đồ không hỏi, kẻ cắp trái tim ect... nghe mát tai hơn :">

btw, sáng tới chiều mạng cũng vẫn còn lướt youtube xem TCG được, tới tối là hơi ỳ ạch +___+ kiếp sống chung với event bảo trì / đứt cáp mỗi tháng đều có.
 
Sắp phát điên với cái internet, load có tấm hình mà ko xong.
 
Ở VN lại đang đứt cáp tiếp đây này, cậu ở bên đó chắc chắn ko nản bằng ở nhà đâu
Đang ở nhà đây và đang điên đầu vì đứt cáp đây
 
Fb ko load được, youtube clip chậm clip không, dạo này hết game online các kiểu nên không thấy ảnh hưởng lắm :3

p.s: VNPT-HCM
 
Chỉnh sửa cuối:
Các bạn đợi tí mình đang lắp lại dao, tí ngồi đếm post xem tối qua đứa nào rủa mình dao cùn mình thẻo luôn thể....
 
Mấy hôm nay đang phân vân đổi cpu(+main) , mà budget không nhiều lắm chả biết nên mua i5 2500k hay i3 6100 hay chờ intel đời thứ 7 ra/ mainboard giảm giá rồi up luôn ta...

Cáp đang bảo trì nên chịu rồi .
i5 tốt hơn. i3 lúc game nặng thọt lắm. Mà mua Haswell luôn đi chứ đám gen 2 giờ cũng cũ rồi.
 
Cái Oppai Fantasy làm quả đánh cờ fail quá =)) Trong Anime mặt lạnh như tiền đánh cờ không chớp mắt mà trong game nó là do đau bụng cần nhà đi nhà xí nên xuất thần =))
 
my Sephiroth can't be this cute =))

 
Cứ bình tĩnh, đang bị trục trặc kĩ thuật....
hờ, hóa ra từ lúc forum lên XenForo là s-mod bị đứt móng hết hả anh :v.

Kiến nghị cái bảng mod, s-mod chơi hẳn màu monotone đi anh, chơi gradiant dòm gay quá :">

btw =))
hihin3w-png.206022
 
20/09/2016 - 20$ - PSN only. Hàng của Xseed, fanboy scarlet đâu :">. Gameplay giống dòng Y's của Falcom quá nhỉ :v
http://www.scarletcuriosity.com/

Cho xin bản gốc hoặc bản remix gần giống với bản bgm trong clip :-s


maxresdefault.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Search touhou orchestral trên youtube thiếu gì .
 
20/09/2016 - 20$ - PSN only. Hàng của Xseed, fanboy scarlet đâu :">. Gameplay giống dòng Y's của Falcom quá nhỉ :v
http://www.scarletcuriosity.com/

Cho xin bản gốc hoặc bản remix gần giống với bản bgm trong clip :-s

Là 1 fan của Broken moon (có mix septette for the dead princess khúc cuối), mình xin nhận xét là bản này nó... bình thường, nếu không muốn nói là... chán...
Cảm nhận cá nhân :2cool_confident:
Triệu hồi Phọt để biết thêm chi tiết...

Bản gốc
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top