- 26/5/09
- 9,198
- 7,177
ai chếtchết hết rồi coi chi nữa @@

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ai chếtchết hết rồi coi chi nữa @@

2 thằng mới dzô bị xiên lòi ruột đó @@ai chết![]()
cái đó là bộ khác - Tần Thời Minh Nguyệt. Nó quảng cáo đó mà2 thằng mới dzô bị xiên lòi ruột đó @@
. Kéo tới tầm phút 2-3 là bắt đầu coi đc rồithì coi khúc thằng cánh đỏ bị xiên, thằng tóc trắng bay vào cứu cũng bị xiên, hết tập đócái đó là bộ khác - Tần Thời Minh Nguyệt. Nó quảng cáo đó mà. Kéo tới tầm phút 2-3 là bắt đầu coi đc rồi
2 tuần 1 tập, chờ đithì coi khúc thằng cánh đỏ bị xiên, thằng tóc trắng bay vào cứu cũng bị xiên, hết tập đó
, không chờ đc thì lôi Phong Thần Ký ra đọc 

Bác nói sao chứ chuyển động cứ cứng cứng thô thôi thế nào ấy, sao so được với ff advent children, ngoại cảnh, hiệu ứng càng tệ không bằng một góc nữa. Chắc có tóc với mặt thì gần giống.cái này cỡ ff 2000 rồi, chê hoài![]()
Có lẽ Quán Âm bị lừa do có thằng tiểu đồng đầu 3 chỏm chưa chết. Mà ĐTT cũng kỹ lưỡng đấy, sắp đặt cả con bé cung nữ đoạ lạc theo sát Tâm.Mạnh nhất thiên giới nhưng ko kết thúc được nhất đẳng dũng sĩ Atula, vậy so trình với tứ vương thế nào? Chổ này chắc có uẩn khúc.
Quán Âm dễ lừa vậy? Bản thân nói tới đoạn đi giết 3 mắt, chuyển từ mối nghi ngờ này sang vật tế khác mà ko mảy may nghi vấn gì sao? Hoặc đã có tính toán rồi, chứ chổ này mà cho mắc mưu thì quá là ko tệ !
ta nghĩ khi biến to thì nó sẽ chuyển sang ''thú tính'' mà ''thú tính'' thì đánh theo bản năng vậy ko thể dùng gậy dc vì đánh vũ khí ko phải bản năng của dã thúBạch Cẩu yếu hơn Quỷ đầu đao mà phải đánh mất gần 1 chap.
Quỷ đầu đao được đúng 3-4 trang, cảm tưởng đánh nhau tác giả lười vẽ.
Ngộ Không biến hình xong vẫn thua. Mà ko hiểu tại sao lúc biến hình ko biến gậy to lên đập mà toàn chơi tay không. Trong khi cái nhỏ đã đập La Hầu nứt xương rồi.

, cơ mà La Hầu bảo tình thì anh nhớ cơ mà không có nghĩa là chú làm càn đc
. Về trận chiến của La Hầu và anh khỉ thì La Hầu chém phải phân thân, còn chân thân anh khỉ thì biến nhỏ leo lên người La Hầu lấy cái đầu lâu thuận lợi chiến thắng. Kết quả anh khỉ lấy đc kiếm còn La Hầu bảo chú về tu luyện cho tốt rồi quay lại đây đánh với anh
, sau đó La Hầu đi về nghị viện. 300 năm trc thiên cung đại bai, anh Lai là sứ giả yêu cầu đình chiến, gặp gỡ La Hầu lúc đó sát ý đã đạt đến đỉnh cao. 2 anh gặp nhau 1 lúc lâu, trải qua cái gì thì chỉ 2 anh biết
, sau đó La Hầu quyết định không truy kích thiên cung nữa. Lúc này, trong nghị viện, La Hầu hỏi anh Lai có nhớ lúc trc đã nói sau này gặp lại sẽ phân cao thấp không. Anh Lai đương nhiên nhớ tới việc năm đó, cơ mà muốn chiến thì cũng không phải ở trường hợp này. La Hầu cũng đồng ý, bảo tuy rằng anh thích chú
cơ mà không có nghĩa chú muốn làm gì thì làm. Vì thế để Như Lai ở lại Phế Đô không cho rời đi, nếu như đào tẩu, chính tay La Hầu sẽ truy sát tới cùng
. Anh khỉ tới nơi ước định với anh Lai thì không thấy người đâu, bèn mở quyển trục của anh Lai cho hồi trc. Việc số 2 mà anh khỉ cần làm là đem kiếm đưa cho Sát Tâm, nghĩ tới việc phải gặp mặt Sát Tâm, liền anh khỉ cũng cảm thấy đau đầu
. Đám thánh tank lúc này đã tới Tê Liệt Đại Địa, nghỉ ngơi 1 đêm. Đêm này con sói tiếp tục chăm chỉ tu luyện muốn nâng cao sức mạnh nhưng gặp chỗ khó, không tiến bộ gì. Lúc này Ngao nhọ nhìn không hợp mắt liền tới truyền thụ, thánh tank nhìn cảnh này rất là vui vẻ
. Đến đêm, đám thánh tank ngủ say như chết, Ngao nhọ lặng lẽ đến bên người tiểu Vũ...
Ăn trộm là nghề của khỉ rồi

vậy thì thằng nào trong đây sẽ có skill không tô màu đâycó nhập ma á ? nhìn kiểu gì cũng sẽ ra địa ngục chiến thần rồi![]()