Train To Busan: Chuyến Tàu Sinh Tử

lão tôn nói cái đứa con gái của thằng main cơ mà, mới vô phim cứ tưởng con trai =)) tới đoạn nó đi WC thấy nó mặc váy mới biết
dakota mà so với con nhỏ này thì như trời với vực vậy 8-x
 
Mấy bố làm phụ đề có chỗ còn dịch thành con trai làm mình bối rối vl @@
 
Vừa mới coi xong, cảm nhận là phim làm rất khá. Diễn biến mạch lạc, có điều không hiểu lúc nghe điện thọai thì nói cái tàu chở dầu gì đó là nguyên nhân của dịch này thì không hiểu lắm:-?
 
Đã xem bản Full và vẫn chưa hiểu tại sao bà già ở lại , yếu quá không chạy dc à ? Đoạn đấy quay mặt bà già có vẻ cam chịu , buông xuôi :-??. Đoạn đó ngỏm ông mập và bà già , lẽ ra là cứu dc cả 2 rồi tại lũ dân ngu bookoo
 
Đứa nhỏ trong phim tưởng thằng cu chứ hoá ra girl à. Xấu vcl, thảo nào cứ thắc mắc sao nó lại mặc váy
Phim cũng đc 7/10
 
Vừa mới coi xong, cảm nhận là phim làm rất khá. Diễn biến mạch lạc, có điều không hiểu lúc nghe điện thọai thì nói cái tàu chở dầu gì đó là nguyên nhân của dịch này thì không hiểu lắm:-?

Theo mình tìm hiểu đc là thế này, cái gọi là tàu chở dầu thật ra là phiên dịch ko chính xác, chính xác là công ty dược, cái cty nghiên cứu điều chế dược này đáng lẽ sẽ bị phá sản, nhưng nhân vật chính và trợ lý ra tay cứu khiến cty này có thêm tài chính tiếp tục thí nghiệm sinh vật.

Dịch bệnh này có thể là do hóa chất bị rò rỉ rồi chảy vào hồ nước, vì thế mới khiến hàng hoạt cá bị chết, rồi con hươu gần đó bị xe đụng chết rồi biến thể sống lại, sau đó dịch bệnh lan ra với tốc độ chóng mặt.
 
Đã xem bản Full và vẫn chưa hiểu tại sao bà già ở lại , yếu quá không chạy dc à ? Đoạn đấy quay mặt bà già có vẻ cam chịu , buông xuôi :-??. Đoạn đó ngỏm ông mập và bà già , lẽ ra là cứu dc cả 2 rồi tại lũ dân ngu bookoo

Theo như những gì bà già tóc ngắn nói trc khi mở cửa, thì mình hiểu là thế này, bà già tóc dài là chị của bà tóc ngắn, chị bà ta dành trọn cả đời người nuôi lớn đứa con trai, dành trọn tất cả cho đứa con trai, nhưng về già bị con trai bỏ rơi ko chăm sóc đoái hoài tới.
 
Bà kia lúc đầu ko biết bà chị cũng trong toa tàu đó, nên cũng ko đoái hoái gì đám người chặn cửa, sau đó thấy bà chị thì bà ta mới mở cửa luôn, trừng phạt đám người ích kỷ đó và cũng như trừng phạt cho sự thờ ơ của bản thân.
 
Theo như những gì bà già tóc ngắn nói trc khi mở cửa, thì mình hiểu là thế này, bà già tóc dài là chị của bà tóc ngắn, chị bà ta dành trọn cả đời người nuôi lớn đứa con trai, dành trọn tất cả cho đứa con trai, nhưng về già bị con trai bỏ rơi ko chăm sóc đoái hoài tới.

Và thế là bà ý chán đời không chạy nữa ?
Đang nói bà chị quê mùa chứ không nói bà em thành thị mở cửa cho Zom tràn vào toa .
 
Thì đang nói bà chị chứ đâu.
 
Thì đang nói bà chị chứ đâu.

Nói chung bả ý chịu chết không rõ ràng lắm , thà làm kiểu như ông béo ... có con Zom sắp tóm dc đứa bé gái thì bà ấy hẩy ra đứng lại cản đường coi mòi còn đẹp hơn .
 
Theo như wiki thì thấy bảo bả câu time cho main với lũ còn lại chạy.
 
coi phim xong bạn gái mình cứ chửi con công nhân nghành mập già =))
ở ác mà nó lôi hết bao người chết,đỉnh vkl =))
 
Kéo topic lên cái , trong phim có cái đoạn trực thăng thả người nhiễm bệnh xuống thành phố , rồi đoạn thằng nào trong quân đội biết dc chuyến tàu thằng main là do đứa nào lây nhiễm ( đứa bị bệnh đầu tiên ) . Dự là dịch bệnh do cố tình phát tán , hi vọng có phần 2
 
Poster Art của Train To Busan 2:

Phần 2 sẽ có tên là Train To Busan Peninsula. Phần này không phải là hậu truyện của phần 1, mà nó đặt bối cạnh trong cùng vũ trụ với Train To Busan, tức khi virus đã xâm nhập khắp đất nước Hàn Quốc.

Nên hãy quên bi kịch của phần 1 đi, và đón chờ bi kịch mới nhé các bạn.

Phim ra rạp mùa hè này.

#traintobusan

88033451_2789814637765690_8906548229462556672_n.jpg
 
Dự là có phần 3: train to deagu: covid-19
 
Short dick Chronicle: Deagu crisis.
 
Back
Top