Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Mẹ khỉ Mông Mông =)))))
Mà thế quái nào Như Lai lại có bản sắc của thánh Tank vậy ?
Truyện so với spoiler thiếu à ?
 
đm thằng con 8-}
Comicvn.net%252BComicvn.net%252BComicvn.net%252BComicvn.net%252BComicvn.net%252B04.jpg
 
H mới để ý bọn Atula cũng mạnh mà chỉ cân ngang Thiên chúng do tự giết lẫn nhau :)) Nhưng mà bỏ cái tục này có khi lại không mạnh được do không phải cạnh tranh sinh tồn ;))
 
H mới để ý bọn Atula cũng mạnh mà chỉ cân ngang Thiên chúng do tự giết lẫn nhau :)) Nhưng mà bỏ cái tục này có khi lại không mạnh được do không phải cạnh tranh sinh tồn ;))
bọn này tự giết lẫn nhau vì bản chất chúng nó là chiến đấu và skill của chúng nó chỉ phát triển dc thông qua chiến đấu nên cái tập tục này ko bỏ dc và ko thay đổi dc vì như thế ko khác gì bảo chúng nó đi phủ nhận sự tồn tại của bản thân
 
Cũng giống như tụi du mục ngày xưa như Mông Cổ , Liêu , Kim ... thôi . Thời còn ăn lông ở lỗ thì bá vcl , mà bỏ cái thảo nguyên tiến vào đồng bằng là đụt dần đi ngay .
 
H mới để ý bọn Atula cũng mạnh mà chỉ cân ngang Thiên chúng do tự giết lẫn nhau :)) Nhưng mà bỏ cái tục này có khi lại không mạnh được do không phải cạnh tranh sinh tồn ;))
bọn này giống Orc trong warcraft, giả sử mà tập hợp lại dc thành The Horde, lại cung cấp kẻ thù cho chúng nó đánh giết mỗi khi lên cơn thì ko hề yếu đi đâu :))
tất nhiên là bỏ cái luật đánh tới chết lúc giao đấu giữa 2 người cùng tộc để phân đúng sai đi, cho đánh bất tỉnh nhân sự hoặc đánh ko cử động dc nữa thì thôi.
 
bọn này có khi đánh nhau hăng tiết vịt quá lỡ tay ra quyền oánh chít đối phương ko kịp thu tay lại cũng nên:2onion58:
 
cái mạnh của bon này là liều chết, cảm tử, không chịu nhịn nhục.......giờ mà cho thua thoải mái vẫn sống tốt thì sẽ sinh ra tham lam, hèn nhát, lười biếng.......thiên chúng chỉ cần dùng miệng lưỡi để lôi kéo là có một lượng lớn atula làm phản ngay
 
cái mạnh của bon này là liều chết, cảm tử, không chịu nhịn nhục.......giờ mà cho thua thoải mái vẫn sống tốt thì sẽ sinh ra tham lam, hèn nhát, lười biếng.......thiên chúng chỉ cần dùng miệng lưỡi để lôi kéo là có một lượng lớn atula làm phản ngay
bọn nó đâu có sợ chết, vinh quang của bọn nó là đánh tới cùng, ko bỏ cuộc. Nếu cho cơ hội làm lại thì càng tốt, cứ đánh tẹt ga nâng cao bản thân thôi, chứ có ai bắt phải chết để mà hèn nhát lười biếng.

Kẻ nào đầu hàng lúc chưa đánh hết mình thì cứ giết đi, giả chết cũng chả dc vì đánh tới bất tỉnh nhân sự thì thường mấy hôm mới tỉnh dc =))

Ít nhất luật của Warsong Clan trong Warcraft nó thế :))
 
bọn nó đâu có sợ chết, vinh quang của bọn nó là đánh tới cùng, ko bỏ cuộc. Nếu cho cơ hội làm lại thì càng tốt, cứ đánh tẹt ga nâng cao bản thân thôi, chứ có ai bắt phải chết để mà hèn nhát lười biếng.

Kẻ nào đầu hàng lúc chưa đánh hết mình thì cứ giết đi, giả chết cũng chả dc vì đánh tới bất tỉnh nhân sự thì thường mấy hôm mới tỉnh dc =))

Ít nhất luật của Warsong Clan trong Warcraft nó thế :))
so sánh giữa game với cả truyện chả liên quan đến nhau chả có nghĩa lý gì

cái thế giới trong Warcraft đám ork đi đánh lung tung gây thù chuốc oán khắp nơi và những kẻ thù của đám ork cũng chả đoàn kết gì ( đấy là chưa nói đến sau này có kẻ thù chung khiến đám ork ko bị coi là mối nguy số 1) :-$
còn trong tây du đám atula đến hiện tại chưa thấy gây thù chuốc oán với các phe khác, có mỗi thù oán với thiên chúng vốn từng là 1 mà cũng là chiến tranh xa xưa chứ chả phải đánh liên tục, đấy là chưa nói đến thiên chúng coi như là cầm trịch mấy phe khác rồi ( ít nhất là có nhân tộc, 1 phần long tộc, 1 phần yêu chúng.....theo phe thiên chúng bản thân thiên chúng cũng giỏi chính trị.......hơn bất cứ phe nào trong Warcraft) giờ mà bảo đám atula không nội chiến mà chuyển lửa sang loài khác thì cứ xác định là bị thiên chúng + long tộc, yêu tộc, nhân tộc..... lập liên minh úp sọt :-"

còn vụ sợ chết thì là quy luật tiến hóa khi 1 chủng tộc man rợ chỉ biết chém giết chuyển sang dùng cái "đầu" hơn sẽ tự có cảm giác ích kỉ muốn giữ mạng hơn, chưa kể đến 1 số thành phần đánh nhau vì danh lợi chứ ko còn là "sống để đánh nữa" còn bảo "thằng nào ko đánh thật thì giết" lại càng tạo điều kiện cho thiên chúng chiêu hàng với giác ngộ cách mệnh. thiên chúng trong tây du sẵn sàng đàm phán, thoả thuận........chiêu dụ với loài khác bất kể là đánh nhau bét nhè như atula hay không nằm trong tầm quản lý như yêu chúng là đủ thấy năng lực chính trị của đám thiên chúng bá đạo cỡ nào ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
so sánh giữa game với cả truyện chả liên quan đến nhau chả có nghĩa lý gì

cái thế giới trong Warcraft đám ork đi đánh lung tung gây thù chuốc oán khắp nơi và những kẻ thù của đám ork cũng chả đoàn kết gì ( đấy là chưa nói đến sau này có kẻ thù chung khiến đám ork ko bị coi là mối nguy số 1) :-$
còn trong tây du đám atula đến hiện tại chưa thấy gây thù chuốc oán với các phe khác, có mỗi thù oán với thiên chúng vốn từng là 1 mà cũng là chiến tranh xa xưa chứ chả phải đánh liên tục, đấy là chưa nói đến thiên chúng coi như là cầm trịch mấy phe khác rồi ( ít nhất là có nhân tộc, 1 phần long tộc, 1 phần yêu chúng.....theo phe thiên chúng bản thân thiên chúng cũng giỏi chính trị.......hơn bất cứ phe nào trong Warcraft) giờ mà bảo đám atula không nội chiến mà chuyển lửa sang loài khác thì cứ xác định là bị thiên chúng + long tộc, yêu tộc, nhân tộc..... lập liên minh úp sọt :-"

còn vụ sợ chết thì là quy luật tiến hóa khi 1 chủng tộc man rợ chỉ biết chém giết chuyển sang dùng cái "đầu" hơn sẽ tự có cảm giác ích kỉ muốn giữ mạng hơn, chưa kể đến 1 số thành phần đánh nhau vì danh lợi chứ ko còn là "sống để đánh nữa" còn bảo "thằng nào ko đánh thật thì giết" lại càng tạo điều kiện cho thiên chúng chiêu hàng với giác ngộ cách mệnh. thiên chúng trong tây du sẵn sàng đàm phán, thoả thuận........chiêu dụ với loài khác bất kể là đánh nhau bét nhè như atula hay không nằm trong tầm quản lý như yêu chúng là đủ thấy năng lực chính trị của đám thiên chúng bá đạo cỡ nào ;))
đây chỉ đơn giản là so sánh giữ 2 bộ tộc chả khác quái gì nhau
hung hăng, hiếu chiến, khát máu, đề cao sức mạnh và vinh quang trên chiến trường, trong chiến đấu, thích đánh lẫn nhau.
tập hợp lại thì cực kỳ nguy hiểm, vừa mạnh hơn cả trăm lần
 
đây chỉ đơn giản là so sánh giữ 2 bộ tộc chả khác quái gì nhau
hung hăng, hiếu chiến, khát máu, đề cao sức mạnh và vinh quang trên chiến trường, trong chiến đấu, thích đánh lẫn nhau.
tập hợp lại thì cực kỳ nguy hiểm, vừa mạnh hơn cả trăm lần
khác chứ, 1 bên thì đánh nhau lung tung với các tộc khác, kẻ thù khắp nơi còn 1 bên thì cho đến lúc này vẫn chưa gây chiên với các tộc khác, ngay cả kẻ thù truyền kiếp cũng là choảng nhau từ hàng trăm năm trước, cứ hình dung là ork trong Warcraft là lũ cướp giật để sống xuất thân là tứ cố vô thân còn atula thì không đụng đến tộc khác miễn là tộc đó ko đụng đến mình, và atula ít nhất là có đất cắm dùi, có tứ vương cai quản thay vì đám ô hợp như ork
 
Mà thế quái nào Như Lai lại có bản sắc của thánh Tank vậy ?
Ngược lại quá, Tank học từ Như Lai thì sao
klq, ork là cái gì vậy?
Bọn này có phân đấu sĩ nhất, nhị, tam, tứ...tức là ngoài cái chổ nghị sự này ra còn có chổ train, chổ lên cấp các thứ nữa đúng ko nhĩ?
 
Ngược lại quá, Tank học từ Như Lai thì sao
klq, ork là cái gì vậy?
Bọn này có phân đấu sĩ nhất, nhị, tam, tứ...tức là ngoài cái chổ nghị sự này ra còn có chổ train, chổ lên cấp các thứ nữa đúng ko nhĩ?
thằng La Hầu có dẫn tụi con nít A tu la đi đánh quái train lvl đấy
 
thằng La Hầu có dẫn tụi con nít A tu la đi đánh quái train lvl đấy


la hầu có phần khác biệt so với tam vương còn lại nên nó đem bọn yếu đi train chưa chắc có nghĩa là bọn còn lại của atula tộc cũng thế
 
la hầu có phần khác biệt so với tam vương còn lại nên nó đem bọn yếu đi train chưa chắc có nghĩa là bọn còn lại của atula tộc cũng thế
đã là vương thì chắc chắn nó phải có cái đầu chứ hok như tụi dân chúng bình thường đc, và 3 vương còn lại chắc chắn cũng có cách để nuôi dưỡng quân đội của riêng mình chứ đừng thấy truyện chỉ tập trung về La Hầu mà hạ thấp 3 tên còn lại
 
khác chứ, 1 bên thì đánh nhau lung tung với các tộc khác, kẻ thù khắp nơi còn 1 bên thì cho đến lúc này vẫn chưa gây chiên với các tộc khác, ngay cả kẻ thù truyền kiếp cũng là choảng nhau từ hàng trăm năm trước, cứ hình dung là ork trong Warcraft là lũ cướp giật để sống xuất thân là tứ cố vô thân còn atula thì không đụng đến tộc khác miễn là tộc đó ko đụng đến mình, và atula ít nhất là có đất cắm dùi, có tứ vương cai quản thay vì đám ô hợp như ork
vớ vẩn, Orc từ trước khi war1 xảy ra vốn đánh lẫn nhau, ko biết thì đừng phán.

nói chung đây là quan điểm của tôi, nên ko cần lạm bàn, lạc đề topic
 
Bọn A Tu La đánh toàn solo, kể cả mass war cũng thân ai nấy lo. Từ đợt La Hầu lên vương thì bắt đầu dạy bọn A Tu La đánh team. Độ nguy hiểm của tộc này đến khi đám trẻ do La Hầu nuôi dạy lớn sẽ khá kinh đấy :>
 
Bọn A Tu La đánh toàn solo, kể cả mass war cũng thân ai nấy lo. Từ đợt La Hầu lên vương thì bắt đầu dạy bọn A Tu La đánh team. Độ nguy hiểm của tộc này đến khi đám trẻ do La Hầu nuôi dạy lớn sẽ khá kinh đấy :>
có điều là cái sự đoàn kết đấy có duy trì dc qua nhiều thế hệ ko hay thằng la hầu bị hạ bệ hoặc chết rồi thì đâu lại vào đấy
 
Back
Top