Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

thì là rau chứ ai
 
quả đầu của goku còn đụng hàng chứ cadick nhìn phát nhận ra ngay
 
Cadic là thằng ôn nào, Vegeta nhé :6cool_sure:

Cađít nhé

Sau này hợp thể với Sôn Gôku thành thằng Đít-ku huyền thoại. :3cool_shame:

Đùa thôi, Vegeta là tên thật, còn Cadic với Gôku là tên của truyện Bảy Viên Ngọc Rồng được in lần đầu tại Việt Nam (tránh bản quyền nên đặt tên bựa vậy đó)

Hồi đó có đoạn Gôku đánh nhau với Fide Đại Nhân xong Fide bảo tên mày thực chất là Kakalốt, hồi xưa tao giết thằng cha mày ở hành tinh Xay Da tên là Kakalát, thằng đó giỏi nhất trong đám Xay Da, là anh hùng gì gì đó, truyền lại cho mày sức mạnh , nghe epic vồn luôn :5cool_still_dreamin

Sau đọc bản chính thức biết tên bố nó là Bardock với lại thằng cha đó máu lạnh vãi đái quan tâm gì con cái đâu, tan nát hình tượng ghê. :6cool_beat_brick:

Cũng giống đọc Dấu Ấn Rồng Thiêng bản đầu tiên ở VN có đoạn lão thợ rèn bảo ngày xưa tao mạnh nhất cái vũ trụ này, Đại Ma Vương gặp tao cũng phải rét, nhưng khổ cái tao sử dụng tuyệt chiêu mạnh quá nên cả đối phương lẫn mình đều chịu đòn, tao đánh cho Đại Ma Vương chạy tụt quần, nhưng 2 nhát chém đó tao cũng bị phản dam thành chữ X giữa mặt, ôi đù hâm mộ bác thợ rèn vồn luôn.
Alp4W4Q.jpg


Rồi lại còn Baran là cha của Đai Dũng Sĩ, mạnh khủng văn khiếp trên đời này không có gì sánh bằng, chỉ có điều khi henshin xong thì không phân biệt được địch ta thôi...

Thời bé nhiều cái truyện epic hóa lên đọc thấy dữ dội vãi luôn, gai ốc nổi đầy mình.
Chắc thằng hero Blast trong truyện này cũng kiểu epic hóa lên thôi :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu không tính trong anime thì tộc Saiyan đa phần là máu lạnh do đời đời làm lính đánh thuê, mọi thứ chỉ tính theo cấp bậc, nhìn thằng Vegita với thằng Napa lúc mới đến trái đất là thể hiển rõ bản chất dân Saiyan rồi, với lại Bardock chỉ là thằng lính cấp thấp, có ảnh hưởng gì đâu, chẳng qua thằng Bardock là thằng cuối cùng mà Freeza giết ngay trước khi hủy diệt hành tinh Vegeta nên mới nhớ ra Bardock là thằng nào thôi.

Baran mạnh là đúng rồi, Baran vốn sinh ra để đảm bảo sự cân bằng giữa nhân loại - rồng - ma, chẳng qua bị dính phải love aura nên mới về phe thằng Vearn thôi. Xét theo sức mạnh thì Velther và Vearn tương đương đương nhau, Baran giết được Velther chắc là do kinh nghiệm được truyền qua nhiều đời. Đám kỵ si rồng toàn truyền lại kinh nghiệm nhiều đời cho nhau nên đánh nhau như hack, nhưng ăn quả Black Core tí thì dẹo nên Vearn mới có cơ hội nổi lên. Mà không hiểu sao thằng Dai sau khi được thửa hưởng kinh nghiệm của Baran vẫn không bắn ra được Gigadein nhỉ, hay phải Dragon Knight xin mới chơi được.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu không tính trong anime thì tộc Saiyan đa phần là máu lạnh do đời đời làm lính đánh thuê, mọi thứ chỉ tính theo cấp bậc, nhìn thằng Vegita với thằng Napa lúc mới đến trái đất là thể hiển rõ bản chất dân Saiyan rồi, với lại Bardock chỉ là thằng lính cấp thấp, có ảnh hưởng gì đâu, chẳng qua thằng Bardock là thằng cuối cùng mà Freeza giết ngay trước khi hủy diệt hành tinh Vegeta nên mới nhớ ra Bardock là thằng nào thôi.

Baran mạnh là đúng rồi, Baran vốn sinh ra để đảm bảo sự cân bằng giữa nhân loại - rồng - ma, chẳng qua bị dính phải love aura nên mới về phe thằng Vearn thôi. Xét theo sức mạnh thì Velther và Vearn tương đương đương nhau, Baran giết được Velther chắc là do kinh nghiệm được truyền qua nhiều đời. Đám kỵ si rồng toàn truyền lại kinh nghiệm nhiều đời cho nhau nên đánh nhau như hack, nhưng ăn quả Black Core tí thì dẹo nên Vearn mới có cơ hội nổi lên. Mà không hiểu sao thằng Dai sau khi được thửa hưởng kinh nghiệm của Baran vẫn không bắn ra được Gigadein nhỉ, hay phải Dragon Knight xin mới chơi được.

À cái đó là spell unique bác ơi.

Em đọc bảng tiếng Anh dịch chuẩn nhất thì manga có hệ thống y hệt game. Các class khi level up sẽ unlock ra skill mới tuỳ class.

Đai là half-human, half-dragon, không phải do Long Mẫu sinh ra, nên không dùng được skill riêng của Dragon Knight.

Được cái Đai có sẵn 1 dấu ấn của riêng nó (mẹ nó photocopy cho nó một cái) và 1 cái của bố nó truyền cho.

Sau khi nhận dấu ấn xịn thì tất cả EXP kèm STR của đời trước dồn hết cho Đai (Swordsman) -> Max level -> Unlock được henshin -> Dragon Knight

Vấn đề là khi Đai nó henshin xong toàn thấy cậy STR to vãi lái tay bo Normal Attack không à, chả thấy spam skill như trước nữa.

Thằng hack tởm lợm nhất game là thằng Hyunckel cơ, skill cuối của Avan là tự sát, nó spam tới mức độ thành skill thông thường luôn, cộng thêm class của nó là Warrior nên được +buff từ WILL (trong truyện có mấy đoạn bị đánh nát hết xương vẫn chiến tiếp được, hết sinh mệnh lực vẫn cast Grand Cross được - truyện giải thích là vì class của nó là Warrior, có thể dùng Willpower để choảng nhau)
 
cái truyện dấu ấn rồng thiêng đọc từ mười mấy năm trước mà giờ vẫn còn nhớ các ông giỏi thật đấy :6cool_surrender:
 
Thằng hack tởm lợm nhất game là thằng Hyunckel cơ, skill cuối của Avan là tự sát, nó spam tới mức độ thành skill thông thường luôn, cộng thêm class của nó là Warrior nên được +buff từ WILL (trong truyện có mấy đoạn bị đánh nát hết xương vẫn chiến tiếp được, hết sinh mệnh lực vẫn cast Grand Cross được - truyện giải thích là vì class của nó là Warrior, có thể dùng Willpower để choảng nhau)
Hồi bé đọc đoạn này thấy ngầu lòi.
 
đọc bản dịch chuẩn đấy, bản hồi xưa nó chế sai lệch nội dung 80%
 
Đọc đai thấy nhớ nhất là đùi công chúa
 
Ngày xưa bị KĐ nó hack não, nó chế cái truyện DART lung tung cả. Giờ đọc lại bản dịch chuẩn thì như truyện mới =))
 
cái Dai đc đánh giá là 1 trong các truyện chuyển thể từ game hay nhất. Nó vẫn giữ được các đặc điểm về game như unlock skill hoặc lên lvl nhưng đồng thời tạo ra thế giới trong truyện như thật chứ ko phải kiểu mở bảng đọc chỉ số các thứ. Đọc nhớ nhất thằng Pop, hồi đầu làm wizard cùi, về sau học đc cái Medoroa anh ý spam kinh vđ ra. Trước khi vào ma cung lại còn đc up class từ wizard lên làm sage, chơi cả phép chiến lẫn healing. Late game đánh boss thì unlock đc trò vô hiệu hóa phượng hoàng lửa của boss làm nguyên party há hốc mồm. Bá vãi nồi ra =))
 
bộ DART phải cái là đánh xong 1 skill là lại đứng lải nhải mất vài ba trang rồi mới đánh tiếp nên mỗi lần combat cứ bị ngắt quãng đọc khó chịu vãi :v
 
lúc vào tòa tháp, cảnh côg chúa bị mấy cái xúc tua hiếp dâm, kích thích vồn
 
DART thì huyền thoại một thời rồi :D

cái truyện dấu ấn rồng thiêng đọc từ mười mấy năm trước mà giờ vẫn còn nhớ các ông giỏi thật đấy
Nhớ cũng phải thôi, truyện đầu tiên có lột váy, lột áo, lộ zú các kiểu, không che, tentacle đủ loại cơ mà :D

Gái thì rõ ngon và cá tính, đâu như mấy con trong dàn harem tính cách nông cạn như cardboard bây giờ.

Đến cái con nữ hoàng vợ của anh Avan mà còn ngon dã man nói gì gái mới lớn.

Hồi bé đọc đoạn này thấy ngầu lòi.

Đoạn này bản gốc cũng như bản chế đều như nhau. Thằng Hyunckel spam skill cuối của Avan thành skill thường của nó - Grand Cross. Nó sống dai và có sức mạnh ý chí (bản gốc giải thích là do nó là class Warrior nó vậy đó)

Lúc đầu class của nó là gì gì Dark Knight cơ, sau chuyển thành Blood Knight và rồi được chuyển thành Warrior.
Các bác cứ dở lại mấy trang cuối của các chapter trong truyện gốc là ra ngay level, class, spell, chỉ số của từng nhân vật.:9cool_haha:

Gì chứ ngày xưa Kim Tiền xuất bản lần đầu DART và 7Viên Bi Dronga thì nhiều cái chế epic lắm, huyền thoại mẹ rồi.
Thằng anh trai mình còn vẽ dấu ấn rồng lên hai tay và trán, xong vò đầu cho xù tóc ra nữa, ngầu vãi lòi -> Fan hardcore vãi. :5cool_still_dreamin

Truyện này được cái là game nhưng không theo lượt. Đánh đấm chất lượng và có chiến thuật, nhanh gọn đâu ra đó không lê thê.

19.jpg

Link: http://2.p.mpcdn.net/19784/312202/20.jpg :4cool_beauty:
Link: http://manganel.com/chapter/dragon_quest_the_adventure_of_dai/chapter_1
 
Chỉnh sửa cuối:
cái Dai đc đánh giá là 1 trong các truyện chuyển thể từ game hay nhất. Nó vẫn giữ được các đặc điểm về game như unlock skill hoặc lên lvl nhưng đồng thời tạo ra thế giới trong truyện như thật chứ ko phải kiểu mở bảng đọc chỉ số các thứ. Đọc nhớ nhất thằng Pop, hồi đầu làm wizard cùi, về sau học đc cái Medoroa anh ý spam kinh vđ ra. Trước khi vào ma cung lại còn đc up class từ wizard lên làm sage, chơi cả phép chiến lẫn healing. Late game đánh boss thì unlock đc trò vô hiệu hóa phượng hoàng lửa của boss làm nguyên party há hốc mồm. Bá vãi nồi ra =))
thằng Pop thật ra cũng ko phải cùi, mà wizard thì phải có tanker lên trước, toàn bắt nó lên trước hỏi sao nó ko phế =))
 
Giờ thì chuyển sang dấu ấn rồng thiêng rồi =))
 
Nhớ đọc chỉ số Pop INT 100 lận cơ mà =))

Mà công chúa Leona không mặc xịp kìa :">
 
Back
Top