The Accountant 2 (25/04/2025) - Ben Affleck, J.K. Simmons, Jon Bernthal

Vô rạp ngủ xừ nó giữa phim luôn :))
 
Cái máy tính dc đề cập trong phim là máy gì ấy nhỉ :D
 
ngẫm lại thấy phim này hợp với anh ben mặt gỗ, cả phim chỉ có 1 nét mặt =))
 
Vừa xem xong. Đúng như phía trên có bác nào nhận xét : Phim thiếu cao trào. Căn bản vì main quá bá, không có đối thủ xứng tầm. Chú sát thủ được build kỹ lưỡng và trông có vẻ nguy hiểm nhưng rốt cuộc lại là...người thân của anh, tay bo cũng dek lại anh =))

Cơ mà thể loại thiên tài toán học kiêm sát thủ này khá mới lạ, xem mấy khúc Wolff xử lý sổ sách ảo vê lù, thích hơn mấy đoạn bắn giết luôn :4cool_beauty:
 
vô rạp xem phim mà ngủ được à? nghe muốn nhét dép vô mồm :)

Có thật đấy. Hồi đó cái Trans 2 mình vô rạp mà ngủ gục luôn mà. Một phần hôm đó hơi mệt, phần phim quá dở.
 
Vẫn có người ko tin vô rạp ngủ dc à. Hôm nọ đi xem phim này chứng kiến thấy 1 đôi ngủ từ đầu đến khúc hành động mới dậy coi tiếp :))
 
Chưa coi trailer lẫn review, ra rạp check imdb 1 loạt thằng nào ổn nhất thì mua coi. Ban đầu cứ nghĩ film kiểu base on true story hoặc đấu trí tính toán các thứ. Ai dè đến giữa film thành film rambo. Chắc film debut cho phần 2 thôi chứ còn quá nhiều thứ để khai thác :))
 
Theo mình nghĩ massage chân do dân văn phòng ngồi 1 chỗ nên chân nhức mỏi lắm
 
Rạp ngủ thì đầy, đợt coi ant-man có thanh niên ngồi ngủ gáy khò khò, lúc tới đoạn im lặng cả rạp quay qua nhìn mới vl =)). Và đợt coi conjuring thì 2 con kế bên đắp áo..ngủ 8-}.
 
Lạ gì, gái ta đi film suất hơi trễ cỡ 8h30 là ngủ mất đất luôn rồi. Đi 5-6 film có 2-3 film là ngồi coi. Riết cũng quen =)) Ẻm làm mệt quá biết sao được.
 
Lạ gì, gái ta đi film suất hơi trễ cỡ 8h30 là ngủ mất đất luôn rồi. Đi 5-6 film có 2-3 film là ngồi coi. Riết cũng quen =)) Ẻm làm mệt quá biết sao được.
bị cắm sừng mà ko biết =)) mệt với thằng khác chứ gì bác ơi =))
 
Ta cũng éo tin có thể ngủ trong rạp cho đến 1 lần đi coi phim lúc vừa đi làm về , thế là cháy nổ ầm ầm mắt vẫn díp lại ....:8cool_tire:
 
Lần duy nhất ra rạp mà ngủ gật là coi Act of valor, bọn bạn khen phim hay mà mình ngủ từ đầu đến cuối
 
Rạp ngủ thì đầy, đợt coi ant-man có thanh niên ngồi ngủ gáy khò khò, lúc tới đoạn im lặng cả rạp quay qua nhìn mới vl =)). Và đợt coi conjuring thì 2 con kế bên đắp áo..ngủ 8-}.
đợt coi antman mình cũng ngủ nửa phim :-s
không phải là phim dở, mà do thức 2 ngày liên tiếp rồi, xong thằng bạn rủ đi coi, vô đó ngủ luôn =))
 
Chính mình còn ngủ tới 2 phim nè. Do đêm qua thức khuya sáng sớm đi làm mà đc nghỉ nên ra rạp coi phim đkm ngủ ngay từ lúc phim chạy đc vài phút 8-} tới lúc hết phim nhân viên nó gọi dậy ra về luôn :))
 
Đi xem phim chung mà có đứa kế bên ngủ khó chịu vl, tốt nhất xem 1 mình cho khỏe
bị cắm sừng mà ko biết =)) mệt với thằng khác chứ gì bác ơi =))
Bác kinh nghiệm cùng mình nhỉ =))
 
mới coi xong , chiếc Xe Fỏrd quá ngon , :@)

phim này Ben bá quá , hơi ít gây cấn :@)
 
ngày trc mình chưa đi làm thì xem phim không bao giờ ngủ, 1 phần vì hồi đó ít tiền nên chọn đúng phim mới đi

giờ 1 là tần suất đi xem nhiều hơn, 2 là đi làm về không nghỉ ngơi mà đi xem luôn thì 1 lúc là díp mắt lại ngay

chưa kể trong rạp lại lạnh lạnh, ghế êm êm, ngủ thấy ngon vãi đ X_X
 
Ngồi thoải mái quá dễ buồn ngủ. Còn ta đi xem phim hay bị tình trạng... buồn đi WC :(
 
Back
Top