Mình thiên về một số review tiêu cực theo kiểu là: Vẫn công thức cũ Marvel + câu kéo nhờ diễn viên tốt và cái tên "Marvel"
Về cốt truyện mình thấy nói chung khá là thẳng, không có gì khúc mắc lắm. Thấy quả từ apprentice lên master của anh Wimbledon Tennismatch hơi nhanh, nhưng chấp nhận được. Phải thừa nhận không có anh Harvesting Cucumberpatch thì cái phim này chắc drop thêm tí nữa.
Về mảng âm thanh mình thấy khá, nghĩa là khá... khi nó không nằm trong các cảnh lớn (Đánh nhau). Cái này video của thằng EFAP nó nói rõ rồi nên mình chỉ nói sơ, là những cảnh quan trọng ông lại vặn nhỏ mẹ nhạc lại. Trong khi đó có vài bài rất hợp tông và unique như cái bài gì mà xài piano hơi (Hay cái piano to đoành có chục cái ống kim loại đằng sau ấy mình quên tên tiếng Anh rồi)
Về hình ảnh mình nghĩ là fail. Cái này nói thì dông dài lắm nhưng tựu chung mình thấy thế này. Thứ nhất là lạm dụng về màu sắc, nhất là ở phân đoạn cuối đéo biết là phim hay chơi đá nữa, ông nào có tiền sử epilepsy nên cẩn thận. Thứ hai là lạm dụng kĩ xảo nhiều nhất là ở những trường đoạn thể hiện về "đa chiều", khiến cho phim như kiểu cái kính vạn hoa cỡ lớn. Cái thứ 2 này cộng thêm việc camera hay zoom cận cảnh/góc hẹp và hành động cắt liên tục làm nhịp đánh loạn vcl xem đéo kịp hiểu các anh đang bay nhảy thế nào ở đâu.