[2016] Doctor Strange : Hội chơi game

Theo bạn phim này thuộc thể loại gì ?


  • Total voters
    161
  • Poll closed .
QS là phải chết, vì đơn giản những năng lực liên quan tới tốc độ thì mất cân bằng lắm.
Rất dễ tạo sạn.
Ví dụ như phim gì đó.
 
Lawrence và những người bạn.
 
Kết nhất lúc A.O đập đất nhìn ngầu thôi rồi, kiểu như mày biết chứ tao không biết à, lạnh lùng, có nét gì đó vô hồn, dồn hết vô cú đấm ầmmmmmmmmmmm :4cool_beauty::7cool_extreme_sexy_ kết nhất khúc đó với khúc combat của bả nhìn ngầu lòi. Đúng kiểu bá giả bá đạo. Chết cái hết luôn, Marvel thù nhân tài bây ơi, hết QS chết giờ tới bà này, toàn nhân vật có tiềm năng để phát triển dài hạn khi thay hết tốp char cũ đi. :6cool_ah:
Công nhận M xây dựng bả chất thật, mỗi tội đi đột ngột quá, đang đánh đấm phê lòi...:8cool_cry: Cả dàn cast kỳ này diễn chuẩn.
QS là phải chết, vì đơn giản những năng lực liên quan tới tốc độ thì mất cân bằng lắm.
Chẳng phải đâu, khúc đó giết QS để tạo drama thôi chứ tốc độ ông QS trong A2 thực ra bị làm chậm đến mức tối đa rồi :2cool_go:
 
Chỉnh sửa cuối:
Công nhận M xây dựng bả chất thật, mỗi tội đi đột ngột quá, đang đánh đấm phê lòi...:8cool_cry: Cả dàn cast kỳ này diễn chuẩn.

Chẳng phải đâu, khúc đó giết QS để tạo drama thôi chứ tốc độ ông QS trong A2 thực ra bị làm chậm đến mức tối đa rồi :2cool_go:
Ta nghĩ cái tầm AO chả bao h chết hẳn đc, gì chứ sống cả ngàn năm, bao nhiêu bùa chú biết hết, đến mức cục time gem vứt đó ko thèm xài 8-}có khi tới Infinity War lại là 1 nhân vật quan trọng
 
Phim nhiều đoạn hài vãi như lúc anh Lạ bị cái áo kéo lại bắt xài cái áo trói treo trên tường ấy,=)) hay cái bản mặt ngớ ra của anh Lạ khi luyện skill cứ xoay xoay mà ếu ra gì sất
 
Bà AO có cả 1 bộ hơn chục cuốn bí kíp mà có bao giờ thấy xài đâu, toàn niệm quạt với bẻ nhà cửa :3cool_shame:. Lúc Kaecilius tạo chấn động bả còn sử chiêu Đẩu Chuyển Tinh Di học dc của nhà Mộ Dung phản lại cho bay cả chục mét :2cool_sexy_girl:
 
giết gà cần gì dao mổ bò , xài basic skills là đủ chơi với lũ đệ rồi.
 
Căn bản là bà nằm trong timeloop hay nhìn dc tương lai qua những khả năng có thể xảy ra thì bả biết bả sẽ chết vào hôm đó, dù có nhìn ra dc nhiều khả năng khác nhau ko chết vì cái này cũng chết vì cái khác.
Cái đó giống như là hạn số đã hết, cố cưỡng cầu cũng ko dc. Dù mạnh như thế nào cũng chỉ là đốm nhỏ trong vũ trụ. Rốt cuộc rồi cũng sẽ đến lúc ra đi thôi.
AO phim này quá hay rồi, thần thái ko chê vào đâu dc, nhất là cảnh bả lạnh lùng xuất hiện combat lần cuối.
 
Cái joke chôm sách cũ mèm rồi mà thằng Disney xài lại vẫn thấy vui nha, đất diễn duy nhất của chú Wong, không thì ks mất vị trí của Rhode :-?
 
QS là phải chết, vì đơn giản những năng lực liên quan tới tốc độ thì mất cân bằng lắm.
Rất dễ tạo sạn.
Ví dụ như phim gì đó.
Nói vậy thì anh Lạ cũng nên ra đi sớm, vì điều khiển thời gian thì còn gây mất căn bằng hơn tốc độ. :D
 
Mà thấy phe của AO thánh khí vứt đầy kho mà éo thấy xài mấy. Như cái giáp trói item khỏe phết mà vứt xó ko xài, canh núp trong góc ném pặc ra là hạ được anh phản tặc cầm đầu rùi, ez. Sách spell cũng nhiều mà quanh đi quẩn lại đánh nhau có vài bài : hóa dây, hóa khiên, mở port nhỉ. Bọn Villian còn tồi tàn hơn, tạo ra kính cắt cổ với bắn mảnh băng. Mình ko chê combat nhưng mà cảm giác như kiểu tiên hiệp sáp lá cà hơn là đấu phép. Cứ tưởng kiểu 2 bên đứng xa hú spell bắn bùm bùm vào mặt nhau mới đúng chuẩn Magic nên hơi hụt hẫng tý.
 
Cái cậu nói
Cứ tưởng kiểu 2 bên đứng xa hú spell bắn bùm bùm vào mặt nhau mới đúng chuẩn Magic nên hơi hụt hẫng tý.

Phim TQ đầy rồi, đôi khi thấy rất nhãm, riêng tôi, tôi đề cao cách combat + action của film Marvel lần đầu vừa viễn tưỡng vừa magic thế này đây :> Họ không chú trọng vào chiêu thức, họ chỉ chú trọng vào combat, vừa đơn giãn vừa hiệu quả cao, không màu mè, đôi khi màu cho đẹp là khi đã combat xong hoặc đầu combat. Phim mỹ nó thế, không cần phải hô, càn khôn đại nã di, đẩu chuyển tinh di như chưỡng tàu, nhất là coi manhua trời ơi. Lên phim mỹ mà thế này thì ế nhệ, lúc đó trời cứu.

Cậu này y như ông bạn tôi vậy, nhưng ông bạn tôi thì hụt hẫng lúc Dr.S lầy lội với boss =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thánh khí chọn chủ nhân mà. Các anh éo được đứa nào nhận nên phải huyễn hóa ra vũ khí mà solo chớ sao, đâu có đụng đâu được nhận đó như anh main. Cái giáp trói kia chắc cũng là chịu nhận anh Lạ mới cho xài chứ người khác cầm ném chắc rớt cái bịch thôi :D
 
Thánh khí chọn chủ nhân mà. Các anh éo được đứa nào nhận nên phải huyễn hóa ra vũ khí mà solo chớ sao, đâu có đụng đâu được nhận đó như anh main. Cái giáp trói kia chắc cũng là chịu nhận anh Lạ mới cho xài chứ người khác cầm ném chắc rớt cái bịch thôi :D
cái món đồ cổ mà anh dr.lạ dùng để tay bo với kaecilius có nhận làm chủ đâu=))
 
cái giáp trói là bạn của cái thảm thần , đoạn đó cái thảm cứ kéo strange qua đó để lấy cái giáp xài là vì thế.
 
Nói vậy thì anh Lạ cũng nên ra đi sớm, vì điều khiển thời gian thì còn gây mất căn bằng hơn tốc độ. :D
nếu làm sát nội dung comic thì anh dr.strange cũng sẽ bất tử thôi ko lo chết vì thời gian
 
Mà thấy phe của AO thánh khí vứt đầy kho mà éo thấy xài mấy. Như cái giáp trói item khỏe phết mà vứt xó ko xài, canh núp trong góc ném pặc ra là hạ được anh phản tặc cầm đầu rùi, ez. Sách spell cũng nhiều mà quanh đi quẩn lại đánh nhau có vài bài : hóa dây, hóa khiên, mở port nhỉ. Bọn Villian còn tồi tàn hơn, tạo ra kính cắt cổ với bắn mảnh băng. Mình ko chê combat nhưng mà cảm giác như kiểu tiên hiệp sáp lá cà hơn là đấu phép. Cứ tưởng kiểu 2 bên đứng xa hú spell bắn bùm bùm vào mặt nhau mới đúng chuẩn Magic nên hơi hụt hẫng tý.
Đồ chơi thì nhiều, nhưng đồ chơi phép trong kho đó toàn chảnh chó, nó thích thì nó mới cho xài =))
 
Cái áo nó kéo chứ thảm nó có kéo đâu nhể,anh Lạ đòi lấy búa nó kéo bắt lấy cái giáp trói còn cái bình nó cho anh Lạ cầm chơi thôi=))

Mà thấy phe của AO thánh khí vứt đầy kho mà éo thấy xài mấy. Như cái giáp trói item khỏe phết mà vứt xó ko xài, canh núp trong góc ném pặc ra là hạ được anh phản tặc cầm đầu rùi, ez. Sách spell cũng nhiều mà quanh đi quẩn lại đánh nhau có vài bài : hóa dây, hóa khiên, mở port nhỉ. Bọn Villian còn tồi tàn hơn, tạo ra kính cắt cổ với bắn mảnh băng. Mình ko chê combat nhưng mà cảm giác như kiểu tiên hiệp sáp lá cà hơn là đấu phép. Cứ tưởng kiểu 2 bên đứng xa hú spell bắn bùm bùm vào mặt nhau mới đúng chuẩn Magic nên hơi hụt hẫng tý.
Thế thì thành ra giống Harry bọt bèo rồi còn gì=))
 
Cái áo nó túm đầu đập thằng kia bôm bốp hài vl, cả rạp cười ngặt ngẽo, thằng đó nhọ nhất phim cmnr cái xác thì bị đập, cái hồn thì bị kích điện tiêu tan không siêu sinh đc luôn ::))
 
Back
Top