Manchester United GVN Fanclub - Hail Mourinho!

Vịt mẹ gì :)) Họp báo Mou nói vậy mà
Họp báo là bảo cầu thủ nói có vấn đề, không thể ra sân. Khác với chuyện "tao éo thích ra sân đấy" :))
 
Họp báo là bảo cầu thủ nói có vấn đề, không thể ra sân. Khác với chuyện "tao éo thích ra sân đấy" :))
Nếu thế thì đã có chuyện ? Ổng đệm thêm mấy câu là 2 ông thần kia ko chịu cố gắng nữa.
 
2 nhân tố quan trọng của hàng thủ............. chuyện này ko biết sẽ ntn
 
Mou đi đến đâu là nội bộ loạn đến đấy haizz
 
Trong khó khăn mới chứng tỏ được thực lực, hôm bữa ta thấy dù ghi bàn nhưng Mou vẫn ngồi đăm đăm chắc là đang toan tính gì đấy, cứ chờ xem.
 
Đăm đăm là đang nghĩ : sao không có mình đích thân đôn đốc thì tụi nó đá vl thế ? Không biết chúng có học trò lật ghế của bên nhà Chel hay không ?
 
Mou mà out thì xác định luôn đi nhé. Hi vọng là ông dẹp loạn thành công, xây lại từ đầu
 
Cựu hậu vệ người Anh Paul Parker tiết lộ, anh từng chứng kiến Sir Alex giằng, đập nát điện thoại của Steve Bruce, không cho thủ quân của Man United vào thời điểm đó, nghe điện thoại từ người vợ đang trong bệnh viện.

“Brucey đã để điện thoại mở trong lúc trận đấu diễn ra. Chúng tôi vào phòng thay đồ nghỉ giữa hiệp, và mọi thứ đã diễn ra không tốt. Đây là Old Trafford.
Chúng tôi đang ngồi trong phòng thay đồ và chuông điện thoại của Steve vang lên. Chúng tôi nhìn nhau như muốn hỏi ‘đó là điện thoại của ai’.

Đó không phải của tôi. Tôi cũng biết đó không phải của Dennis (Irwin]) bởi Dennis luôn luôn tắt điện thoại bằng mọi cách.

Pete “lớn” [Peter Schmeichel] cũng ra hiệu như muốn nói ‘đó không phải của tôi’. Mọi người yên lặng và nhìn về phía Brucey. Vẻ mặt của anh ấy như muốn nói ‘đó là của tôi’.

Ông già (Sir Alex) chạy đến giật lấy chiếc điện thoại và đi về phía Steve Bruce. Steve Bruce cố gắng giải thích với ông ấy rằng ‘đó là vợ tôi’.
Sir Alex nói: ‘tôi không quan tâm việc vợ anh ở trong viện. Ông ấy ném chiếc điện thoại vào tường, rồi vào thùng rác và đập vỡ chiếc điện thoại”, Paul Parker kể lại sự việc trên FourFourTwo.

Cứng vãi nồi :'(
 
Mou out thì vẫn có thể là do Mou xịt, nhưng mời thêm 1 ông hlv xịn + tư tưởng chiến thuật hiện đại về mà vẫn nát thì... 8-}
 
Mou out thì vẫn có thể là do Mou xịt, nhưng mời thêm 1 ông hlv xịn + tư tưởng chiến thuật hiện đại về mà vẫn nát thì... 8-}
Ai? Simeone chắc? :))
 
Cảm giác MU giờ có mời ai vềhay mua sao nào thì xịt vẫn hoàn xịt.
 
Ai? Simeone chắc? :))
Emery, Sampaoli, Pochet,... chẳng hạn. Hoặc bên Đức cũng nhiều lão hay, nhưng danh tiếng thì hơi kém, nên thôi ko gọi là "xịn" :">
Hoặc thích quẩy thì mời Neville, cũng còn hơn lão Giggs =))
 
Tưởng cụ Neville đã chứng tỏ tài cầm quân ở Valen gòi chứ :v
 
Họp báo là bảo cầu thủ nói có vấn đề, không thể ra sân. Khác với chuyện "tao éo thích ra sân đấy" :))
Mou xỉa xói "nhát gan" với "không chịu cố gắng"
 
có bác nào sắp mất acc vì anh Triumph đồ lót k =))
 
Tưởng cụ Neville đã chứng tỏ tài cầm quân ở Valen gòi chứ :v
Việc đầu tiên đã nhảy vào chỗ ko biết tiếng + kì vọng cao... Ngoài ra ít ai để ý là Valen từ khi thay chủ tịch, hlv là ai cũng nát, chả riêng gì Neville. Tóm lại, gì thì gì, vẫn là có kinh nghiệm dẫn dắt đội 1 + đã cho người ta thấy kiến thức về chiến thuật là có, Giggs thì... 8-}
Đấy là so 2 ông với nhau thôi nhé, chứ mình cũng ko tin học theo Barca Real lôi cựu cầu thủ chân ướt chân ráo lên làm hlv mà thành công đc.
 
Barca với Real đã có sẵn bộ khung và tài nguyên cực khủng rồi, chỉ cần có tài năng thì nhất định sẽ ko fail. Còn ở MU bây giờ mọi thứ đều đang hỗn độn, cho Pep với Zidane hồi chưa có kinh nghiệm gì vào chắc cũng tạch sớm.
 
Back
Top