Fullmetal Alchemist Live-action: The Final Chapter (2022)

theo mình hiểu thì mỗi thằng giả kim thuật đều có 1 cái cửa như thế , chịu khó chơi cấm thuật vào gặp anh chân lý thì ảnh mở cửa cho mà ngâm cứu =)) rồi tuỳ vào độ cống hiến mà hốt được đống kiến thức ở trỏng + khả năng xài giả kim thuật éo cần vẽ vòng tròn , đến đây thì bỗng nhiên thắc mắc thằng em mất cmn hết tất cả mà trình cũng chỉ ngang ngang thằng anh cũng hơi bị buồn =))
 
ta ko nhớ hoàn toàn cái hệ thống giả kim phương tây nó như thế nào nhưng ta nhớ cái hệ thống giả kim phương đông nó dựa trên '' long mạch'' là khí chảy bên trong vỏ quả đất thì phải

http://congtruyen24h.com/truyentranh/Full-Metal-Alchemist-Gia-Kim-Thuat/Chap-40/

Uh thì dựa trên long mạch nhưng của phương đông cũng lai tạp của tây nhé, nếu hiểu nhanh thì long mạch chỉ như cái cáp quang biển dẫn lệnh đến cảnh cổng để trao đổi thôi, nên thuật luyện đơn aka giả kim đông có thể dùng được từ xa

Nếu mình nhớ không nhầm thì trong truyện có đoạn thằng Van Hohenheim ĐEN nó kìm hãm cả cái giả kim cang thuật của cả đất nước (kiểu như cắt cáp quang) xong chả ai trong cái nước đó dùng được nữa vì không còn có thể tiếp cận cánh cổng, ngoại trừ 3 bố con nhà El vì mấy anh này đã gặp cánh cổng nên được cấp tuyến cáp riêng =)) ah còn anh Scar và bé gấu trúc nữa vì cũng xài cáp riêng đó.

EDit: Lộn 2 anh em nhà El cũng không xài được, chung quy nó chặn server phương tây nên toàn bộ lũ xài kiểu tây đều không thể kết nối cảnh cổng :))
 
Chỉnh sửa cuối:
đoạn cắt cáp đến 2 ae nó cũng ko xài được mà
 
đoạn cắt cáp đến 2 ae nó cũng ko xài được mà

Mình vừa lướt lại rồi, chỉ có em panda, ông bố với scar còn xài được thôi sau ông bố kêu anh scar mở tuyến cáp dự phòng thì cả bọn kia mới dùng được

http://congtruyen24h.com/truyentranh/Full-Metal-Alchemist-Gia-Kim-Thuat/Chapter-105/

Mình xem anime có 1 lần thôi nhưng manga thì phải đến 3-4 lần rồi, nên cũng hiểu và nhớ kĩ được vài chi tiết từng chap.
 
Sao lúc đầu bảo nó là người thường cơ mà, đổi giọng nhanh thế? Nói yếu vì Bradley không có khả năng phục hồi mạnh như bọn Sin khác, đánh với một thằng cù nhây chết đi sống lại thoải mái với một thằng chết là nghẻo thì thằng đầu tiên vẫn nguy hiểm hơn nhiều.
Bradley thật ra mới là Sin nguy hiểm nhất đấy, đám còn lại chỉ cần có Mustang (Alchemist mạnh nhất sau Father vs Hohenheim) là cân tốt, còn Bradley thì khéo 1 mình ổng solo cũng giết sạch đám team Edward rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bradley thật ra mới là Sin nguy hiểm nhất đấy, đám còn lại chỉ cần có Mustang (Alchemist mạnh nhất sau Father vs Hohenheim) là cân tốt, còn Bradley thì khéo 1 mình ổng solo cũng giết sạch đám team Edward rồi.
mấy trang trước thấy khen lão quá trời , có điều xem lâu quá rồi ko nhớ lắm nên cứ tưởng làm quá =)) , ngồi xem lại thì trừ boss cuối ra cx lão bá cmn nhất phim =))
 
bản Nhật thì 2 anh em do 2 bà lồng, sang Eng thì ông anh nam lồng nhưng éo hiểu sao thằng em vẫn để nữ lồng và giọng còn nhức óc hơn cả bản Nhật bác ạ
Al để nữ lồng vì đơn giản là linh hồn nó bị nhốt vào bộ giáp khi còn nhỏ, ko có cơ thể nên ko vỡ giọng được, cho nữ lồng để thấy nó vẫn còn trẻ con. Thằng Ed cũng thế, nhưng VA giả giọng khàn hơn, với mấy char dạng teen và hothead như Ed thì bọn Nhật hay chọn diễn viên lồng tiến là nữ, điển hình là Goku và Naruto.

Đoạn kết bọn nó ko đổi giọng cho Al đơn giản để tiết kiệm chi phí thôi, với 1 khi diễn viên đã lồng tiếng cho 1 NV từ đầu đến cuối thì ai đi đổi ngang lắm, nghe 2 cái giọng khác nhau là chối ngay.


cảnh đó xem trên anime mới ám ảnh, 1 chùm tóc trên đầu con chó :-(||>, đm thằng bố:-(||>
Cái md hơn nữa đó là thằng bố fuse con chó vs con gái xong thì tự hào là mình làm được chimera biết nói đầu tiên, kể lể vs hai anh em nhà Ed và Al. Trong khi thực tế là đám chimera lai người xịn thì tụi chính phủ nó đã chế được từ đời nào r :1cool_choler:
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng El nó đạt thành tựu tạo ra con người mà k sử dụng tính mạng để trao đổi là đạt đỉnh cao của tri thức giả kim rồi, nên sài đc hay ko đối với nó éo quan trọng nữa.
 
Thằng El nó đạt thành tựu tạo ra con người mà k sử dụng tính mạng để trao đổi là đạt đỉnh cao của tri thức giả kim rồi, nên sài đc hay ko đối với nó éo quan trọng nữa.
nó ko tạo ra sinh mạng,nó chỉ xin lại body phù hợp từ thằng the truth để thằng em nó nhập hồn vào sống lại thôi và khả năng ''sử dụng giả kim'' của nó là 1 cái giá tương đương
 
nó ko tạo ra sinh mạng,nó chỉ xin lại body phù hợp từ thằng the truth để thằng em nó nhập hồn vào sống lại thôi và khả năng ''sử dụng giả kim'' của nó là 1 cái giá tương đương
nó chuyển hóa thành con người đó, hay còn gọi là hồi sinh, lần đầu nó níu giữ linh hồn thằng Alp lần thứ 2 nó tạo ra thể sác của Alp thì chả phải hồi sinh con người là gì.
 
nó chuyển hóa thành con người đó, hay còn gọi là hồi sinh, lần đầu nó níu giữ linh hồn thằng Alp lần thứ 2 nó tạo ra thể sác của Alp thì chả phải hồi sinh con người là gì.

Thằng em thì hiến hết thể xác để mở cổng , linh hồn lúc đó nhập vào cái xác chúng nó tạo ra , thằng anh mới hi sinh thêm cái tay để hốt cái hồn nó chuyển vào bộ giáp ... , còn cái xác thì hiến xong nó nằm ở chỗ thằng chân lí , nó tới đổi cánh cửa của nó lấy cái xác thằng em . Xong . làm éo gì có chuyện hồi sinh con người ....
 
thể xác thằng Al bị kẹt sau cánh cổng chứ không hề mất, Ed chỉ lấy lại cái xác thôi
 
có ông già bên tàu mà trẻ lại thì chắc cân nổi với King Bradley :-?, lão này mới bình thường nhất trong đám, đúng nghĩa già mà gân :))
 
có ông già bên tàu mà trẻ lại thì chắc cân nổi với King Bradley :-?, lão này mới bình thường nhất trong đám, đúng nghĩa già mà gân :))
Bradley cũng có trẻ đâu, trình cận chiến của Bradley thì bá nhất truyện rồi, đánh với lão thì chỉ có gang bang rồi cầu trời giết dc lão trc khi lão giết hết cả đám thôi. Greed trong cơ thể Lin có thể nói trình cận chiến cũng hàng top mà vẫn bị Bradley bán hành như con thì 2 ông cháu ninja kia chả là cái đinh gì với lão.
 
thằng greed nếu kim loại hóa toàn thân thì chắc ít ra cũng ko thể bị giết chứ nhỉ sau đấy chơi chiêu ôm nhau liều chết chẳng hạn 8-}
 
Bradley cũng có trẻ đâu, trình cận chiến của Bradley thì bá nhất truyện rồi, đánh với lão thì chỉ có gang bang rồi cầu trời giết dc lão trc khi lão giết hết cả đám thôi. Greed trong cơ thể Lin có thể nói trình cận chiến cũng hàng top mà vẫn bị Bradley bán hành như con thì 2 ông cháu ninja kia chả là cái đinh gì với lão.
Greed cận chiến là cùi bắp thôi, còn bị Edward nó hành cho. Còn Lin đánh vẫn không thể như lão Fu kia được, trận pk cuối với King Bradley toàn cản chân lão già :v. Đến Bradley còn nói lão Fu còn già hơn hẳn mình mà :)), Bradley tầm 60 thì lão Fu này cũng 75 là ít
 
Thích lão Bradly ở chỗ theo mấy cái mẫu đầy rẫy trước h thì mấy thằng mà éo được chọn đường để đi , toàn kiểu mong gặp đối thủ tầm tầm rồi đánh kiểu cười cười , hi vọng nó giết mình cho xong cuộc đời =)) riêng lão thì đánh điên cuồng chết bỏ dòm kinh vãi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
bà tổng thống phu nhân có thể coi là điểm yếu của bradley ko nhỉ???
 
Nghe đâu anime có remake hả mn, cho tớ xin link bản đẹp với!

Hồi lâu thuê truyện bị thiếu tập nên drop từ đó đến giờ!
 
Back
Top