Jojo's bizzare adventure (Anime-2021) ► Part 7 : Steel Ball Run

khả năng thích nghi của thằng này là bản năng cơ thể hay nó có thể tự cải tạo cơ thể dựa trên tri thức mà nó biết nhỉ :3onion24:
 
khả năng thích nghi của thằng này là bản năng cơ thể hay nó có thể tự cải tạo cơ thể dựa trên tri thức mà nó biết nhỉ :3onion24:
Vụ adapt với transform là do ý chí điều khiển.
 
Vụ adapt với transform là do ý chí điều khiển.
vậy thì nó vẫn có thể thích nghi với cái điều mi nói miễn là tồn tại cách thích nghi với môi trường đó và nó có tri thức về cách thích nghi đó hoặc bản năng của cơ thể nó giúp nó tìm dc cách thích nghi đó :-?
 
vậy thì nó vẫn có thể thích nghi với cái điều mi nói miễn là tồn tại cách thích nghi với môi trường đó và nó có tri thức về cách thích nghi đó :-?
Ừ có thể. Nếu có sinh vật nào sống trong dung nham 2000 độ thì chắc là Kars có thể sống được
 
với IQ 400 của Kars thì không gì là không thể với anh :6cool_boss:
P/S : con The Hand là xóa kiểu như reality warper luôn hay kiểu chuyển đến một ko gian khác như thằng Vanilla nhỉ. Ta thiên về ý 1 hơn vì trận với Josuke có đoạn The Hand xóa chữ viết. nếu thế thì chắc the Hand xử Kars khỏe. (tiếc là hơi chậm ko biết có rờ được nó ko)
Theo thoại của pic này thì chắc là chuyển qua không gian khác rồi. Mà nhìn nét vẽ part 1-3, đầu part 4 thì thích hơn, mặt góc cạnh nhìn phê chứ từ giữa part 4 đến part 6 nhìn nhân vật nó èo uột thế éo nào ấy :v. Qua part 7 thì art lại lên 1 tầm khác rồi :v
proxy
 
phần này đánh mãi không đứa nào chết nhỉ. Mấy phần trước đánh đến cuối cũng chết vài thằng team main mà giờ còn 3 tập chưa ai chết ta
 
phần này đánh mãi không đứa nào chết nhỉ. Mấy phần trước đánh đến cuối cũng chết vài thằng team main mà giờ còn 3 tập chưa ai chết ta
part này nó đâu có ảnh hưởng hòa bình thế giới nên chỉ chết có 2 stand user từ mấy ep trc thôi :v
 
Bỏ qua car vốn dĩ nó khó có thể nói dc.còn stop time rồi đấm kar ra bã 100% nó đéo chết đk. đơn giản là sao bác tự hiểu. còn nói núi lửa nuốt nó thì trận chiến cuối cùng part 2 đã đề cập.
 
Bỏ qua car vốn dĩ nó khó có thể nói dc.còn stop time rồi đấm kar ra bã 100% nó đéo chết đk. đơn giản là sao bác tự hiểu. còn nói núi lửa nuốt nó thì trận chiến cuối cùng part 2 đã đề cập.
trận đó ta thấy chưa chứng minh dc gì nhiều vì thời điểm đó nó chỉ vừa level up,chưa chắc nó đã có thể phát huy triệt để năng lực mới có:-?
 
trận đó ta thấy chưa chứng minh dc gì nhiều vì thời điểm đó nó chỉ vừa level up,chưa chắc nó đã có thể phát huy triệt để năng lực mới có:-?
chim bay này, thanh niên có cái kiểu tranh luận mà mình rất ghét và tôi đã chửi thanh niên vài lần rồi.

tính tôi nó không thích nhắc đi nhắc lại, nhưng ok, riêng thanh niên tôi sẽ nhắc lại.

tranh luận là phải dựa vào fact!!!

tức là những cái gì nó đã xảy ra và nó đã viết ra và nó đã xảy ra mới được áp dụng vào tranh luận, còn tất cả những cái gì nó chưa xảy ra, nó nó có thể hoàn toàn là dựa vào 1 cái lý luận "có thể" tự dựng nghĩ ra, kiểu như 1 ngày dở trời, cậu nghĩ ra 1 loạt năng lực random nào đó rồi bảo thằng A thằng B "có thể có được", chả qua "nó chưa được vẽ", "nếu nó còn đánh được tương lai nó sẽ thắng".

nó không xảy ra và đó chỉ là những cái linh tinh mà cậu tự xưng xón ra để ung hộ cho 1 thằng random bất kỳ nào đó cậu thấy hay hay.

đy không phải fact, đấy là devil's proof, mà không ai dùng devil's proof khi đi tranh luận kiểu này cả!!!

thủng chưa, mà chưa thủng thì khi nào thấy cậu làm cái trò này tôi sẽ nhắc lại cho đến khi cậu thông thì thôi
 
Kars không phải là không giết được, cuối phần 2 nó bá đạo vậy thôi chứ sau đó có đầy cách để xử lý nó nhé.

Thời đại của Stand mà nó không có stand thì mạnh cỡ nào cũng dặt dẹo cả.

Nói đâu xa tôi thách nó đánh với GER đấy :), nó có khả năng biến đổi sinh vật thôi, còn thằng Gionio có khả năng ban cả sinh mệnh với heal khủng + auto def thì Kars sml nhé :)
 
chim bay này, thanh niên có cái kiểu tranh luận mà mình rất ghét và tôi đã chửi thanh niên vài lần rồi.

tính tôi nó không thích nhắc đi nhắc lại, nhưng ok, riêng thanh niên tôi sẽ nhắc lại.

tranh luận là phải dựa vào fact!!!

tức là những cái gì nó đã xảy ra và nó đã viết ra và nó đã xảy ra mới được áp dụng vào tranh luận, còn tất cả những cái gì nó chưa xảy ra, nó nó có thể hoàn toàn là dựa vào 1 cái lý luận "có thể" tự dựng nghĩ ra, kiểu như 1 ngày dở trời, cậu nghĩ ra 1 loạt năng lực random nào đó rồi bảo thằng A thằng B "có thể có được", chả qua "nó chưa được vẽ", "nếu nó còn đánh được tương lai nó sẽ thắng".

nó không xảy ra và đó chỉ là những cái linh tinh mà cậu tự xưng xón ra để ung hộ cho 1 thằng random bất kỳ nào đó cậu thấy hay hay.

đy không phải fact, đấy là devil's proof, mà không ai dùng devil's proof khi đi tranh luận kiểu này cả!!!

thủng chưa, mà chưa thủng thì khi nào thấy cậu làm cái trò này tôi sẽ nhắc lại cho đến khi cậu thông thì thôi
ko thông dc đâu vì ngay từ đầu đã chả có chung tiếng nói rồi,tôi sẽ ko thay đổi nếu ko thấy bản thân sai vậy thôi
 
ko thông dc đâu vì ngay từ đầu đã chả có chung tiếng nói rồi,tôi sẽ ko thay đổi nếu ko thấy bản thân sai vậy thôi
ờ thế thôi vậy, kể cả comment nó vẫn còn kiểu: tôi tự đặt cho cái A, cái B của tôi nghĩ là đúng nên tôi không sai thì bó chiếu rồi.

large.jpg
 
trận đó ta thấy chưa chứng minh dc gì nhiều vì thời điểm đó nó chỉ vừa level up,chưa chắc nó đã có thể phát huy triệt để năng lực mới có:-?

Ném nó vào núi lửa nó tự biết cách đối phó biến hình để sống mà bạn bảo nó chưa phát huy được năng lực mới thì quỳ.

Đồng ý là quan điểm mỗi người mỗi khác nhưng nếu ai cũng nhận định A đúng B sai mà bạn cứ tự tưởng tượng ra những cái "có thể" để phản bác lại những cái đã được xác thực thì bạn thánh cãi cùn rồi, ý kiến cá nhân thôi :)
 
Ném nó vào núi lửa nó tự biết cách đối phó biến hình để sống mà bạn bảo nó chưa phát huy được năng lực mới thì quỳ.

Đồng ý là quan điểm mỗi người mỗi khác nhưng nếu ai cũng nhận định A đúng B sai mà bạn cứ tự tưởng tượng ra những cái "có thể" để phản bác lại những cái đã được xác thực thì bạn thánh cãi cùn rồi, ý kiến cá nhân thôi :)
đúng nhưng khả năng thích nghi của chính nó cũng tự khống chế dc,tức là nó có thể lựa chọn phương pháp biến đổi phù hợp mà nó biết chứ ko chỉ là thích nghi bị động nữa:-?
 
đúng nhưng khả năng thích nghi của chính nó cũng tự khống chế dc,tức là nó có thể lựa chọn phương pháp biến đổi phù hợp mà nó biết chứ ko chỉ là thích nghi bị động nữa:-?

Là sao? bạn đang nói cái quần què gì vậy :5cool_ops:, đương nhiên là tự khống chế được? Quote bài đéo liên quan gì với nhau =))

Thế thì tôi hiểu rồi, tranh luận mất tthờ gian =))
 
Là sao? bạn đang nói cái quần què gì vậy :5cool_ops:, đương nhiên là tự khống chế được? Quote bài đéo liên quan gì với nhau =))

Thế thì tôi hiểu rồi, tranh luận mất tthờ gian =))
ý ta là cái năng lực của nó chưa dc thể hiện triệt để ở phần 2 .

ta chỉ thấy vậy thôi.còn bọn mi nghĩ ta sai vậy ko tranh luận nữa là quyèn bọn mi còn ta thì tháy như vậy thế thôi
 
ý ta là cái năng lực của nó chưa dc thể hiện triệt để ở phần 2 .

ta chỉ thấy vậy thôi.còn bọn mi nghĩ ta sai vậy ko tranh luận nữa là quyèn bọn mi còn ta thì tháy như vậy thế thôi

Không ai nói bạn sai cả, cái mình muốn nói là bạn quá hay suy diễn vậy thôi =)).

Ví dụ nếu chuyện xảy ra trong thực tế là giờ có con mèo trước mặt bạn, mọi người sẽ bảo nó là con mèo, còn bạn sẽ cố cãi bằng được nó chỉ là con chó giống mèo thôi chứ không chấp nhận nó là mèo, ai cãi lại bạn thì bạn sẽ giải thích và tự suy diễn ra những thứ cao siêu để chứng minh nó là chó :).

Tất nhiên là chỉ là ví dụ vậy thôi, nhưng bệnh này là bệnh thích áp đặt suy nghĩ của mình để thay đổi sự thật dù nó rành rành trước mắt =))
 
Tất nhiên trên diễn đàn nhỏ này, bạn muốn thể hiện gì cũng được vì nó không ảnh hưởng lớn đến cuộc đời bạn.

Nhưng có những lúc rất quan trọng trong cuộc sống, nếu cứ cố cãi cùn như vậy, người không hiểu chuyện sẽ gây ra xích mích không đáng có với bạn, còn người hiểu chuyện họ chỉ nhìn bạn bằng nửa con mắt thôi :).

Bạn thể hiện mình đùng để làm gì trong khi càng thể hiện thì càng hạ thấp bản thân mình trong mắt người khác? Có những lúc phải chấp nhận mình sai (dù có thể biết mình không sai) mới là thể hiện khí chất đấy =))
 
Back
Top