Mouchester United - Welcome to UEFA Champions League

Cứ mê tín mà xong thì bỏ tiền mua sao làm gì tốn công =))
 
http://4231.vn/2016/12/05/con-bi-cuc-cua-manchester-united-va-noi-nho-ve-mot-hang-cong-vo-dich.html

Phân tích khá hay về tình hình hiện tại của Man Utd.
Căn bản là ae đang đánh giá những việc mà Mou làm được hơi thấp, và hầu như chỉ nhìn vào tỉ số để đánh giá, trong khi việc build up lối chơi như vậy ở ngay năm đầu tiên nắm đội đã là quá tốt rồi, đã lâu lắm rồi xem Man đá mới "sướng" như vậy, chỉ tiếc là chưa lên được đỉnh thì bị tụt hứng nên hơi ức chế tí vậy :))
Đẹp đến đâu mà out top 4 thì BLĐ nó cũng sa thải thôi rồi loại loay hoay thay HLV mới, thay lại lối chơi...nữa :9cool_canny:
 
Đẹp đến đâu mà out top 4 thì BLĐ nó cũng sa thải thôi rồi loại loay hoay thay HLV mới, thay lại lối chơi...nữa :9cool_canny:

Cũng còn tùy, mùa này có out top 4 chưa chắc đã bị sa thải đâu
 
Trừ khi nát như Chè mùa trước, còn ko mình vẫn muốn hlv có độ 2 mùa để xây dựng.
 
Chè muà trước là bọn cầu thủ nó làm phản nên mới thế. Nhìn muà này thấy khác ngay
 
Các bợn nên nghĩ cho kỹ nhé . Mou mà out thì éo bao giờ có HLV nào tầm cỡ thế giới dám về MU nữa đâu . Căn bản là Mou đang phải đập đi xây lại tàn tích của 2 đời HLV trước . Lối chơi bây giờ đã định hình rồi . Nhìn chung là ngon . Về nhân sự thì Mou cũng không thể mua được một lúc 11 cầu thủ mà thay đội lối chơi được . Nên cần có thời gian. Thanh lọc dần dần những người không thích hợp . Chuỗi trận hoà vừa qua thì cá nhân tôi thấy Lối chơi rất ổn và Rực lửa rồi đó . Tuy có nhưng vết đen từ những sai lầm của cá nhân và sự thiếu may mắn Tôi tin là qua kỳ chuyển nhượng mùa đông Mou biết mình cần Vá chỗ nào và loại đi những người nào . Cơ hội cán đích ở top 4 vẫn còn .
 
Thánh Xù bị chửi éo thua gì Depay trận Chelsea năm ngoái =)) Phế như cái quần =))

thằng ml Depay thì quả đó không trách bằng thằng Xù quả này
lúc đó MU dẫn đến phút 85 , thằng ôn con Depay vẽ vời múa may đâu ở sát biên rồi mất bóng , nhưng ông thần Blind lại không để ý Smalling đã dâng cao để bẫy việt vị Costa
Còn quả thằng Xù thì lạy cả nón với độ ngu của nó
 
Zlatan nói chuẩn kìa, cả đội chơi tốt đến khoảng phút 70 thì bắt đầu hoảng sợ, chơi không đúng với chiến thuật, đánh mất sự tự tin.
Ai đi đá banh cũng biết là khi cả đội chơi hay mà đá miết ko vào thì sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý như thế nào
 
Nói chính xác là thiếu thủ lĩnh tinh thần để xốc lại tinh thần toàn đội, mu tâm lý quá yếu các cầu thủ sợ sệt trong khi everton mất bolasie, coleman
 
Mẹ nó, tuần sau lại gặp thằng tot gà rồi mà bao trận cầm hai điểm ném vào hố xí.
Mà gặp tot gà xong là hết nhể còn thằng nào đầu gấu nữa ko anh em
 
Cũng chẳng trách được anh em trong này, đa số nhỏ tuổi và 10 năm đổ lại đây MU vẫn đứng trên bục vinh quang, nên bjo` hụt hẫng cũng phải

Cá nhân đánh giá cao Mourinho vì những j đã làm, Mourinho giúp Phil Jones, Rojo, Valencia trở lại chính mình, đưa Mkhitaryan ra mắt ấn tượng, lối chơi MU bjo nhuyễn hơn nhiều so với thời Van Gâal.

Chỉ có 1 cái là không hiểu sao số ManU với Mou năm nay đen quá, quả penalty của Fei mình chẳng thấy giận hờn j, chỉ thấy mắc cười vì cái số của MU nó vậy ko đỡ đc
Hụt hẫng gì, chẳng qua cái trận hôm qua nó chuối vcl thôi. Lúc thằng xù khởi động là nghi nghi rồi. Thời xưa tranh với Ars, sau đó với Chels & MC trắng tay 3 mùa vẫn chả có trận nào mà tức như trận này. =))
 
Mẹ nó, tuần sau lại gặp thằng tot gà rồi mà bao trận cầm hai điểm ném vào hố xí.
Mà gặp tot gà xong là hết nhể còn thằng nào đầu gấu nữa ko anh em
Àh ta lại có cảm giác chúng ta sẽ cho Tot gà sấp mặt đấy :))
 
Nhớ Persie, nhớ Chicharito :((
 
Hụt hẫng gì, chẳng qua cái trận hôm qua nó chuối vcl thôi. Lúc thằng xù khởi động là nghi nghi rồi. Thời xưa tranh với Ars, sau đó với Chels & MC trắng tay 3 mùa vẫn chả có trận nào mà tức như trận này. =))
Thực ra thời kỳ cuối của cụ Alex anh em trong này cũng chả chửi loạn lên là thay người hay chiến thuật như lềnh các kiểu. Nhất là khoảng thời gian chấp người bằng cụ Giggs =)), hoặc giai đoạn Carrick và Valensida đá còn lao động đường phố hơn cả đầu xù.
 
Với thế hệ fan Man mới thì dù là Alex đại đế hay Carletto cầm Man mà không thắng cũng bị chửi ngu thôi.
 
Với thế hệ fan Man mới thì dù là Alex đại đế hay Carletto cầm Man mà không thắng cũng bị chửi ngu thôi.
Fan giờ không khác gì mì ăn liền, cứ thua là chửi trước rồi tính sau. Mà nghĩ ko riêng gì bóng đá, thấy cái gì bây giờ cũng toàn mì ăn liền kiểu này.
 
Fan giờ không khác gì mì ăn liền, cứ thua là chửi trước rồi tính sau. Mà nghĩ ko riêng gì bóng đá, thấy cái gì bây giờ cũng toàn mì ăn liền kiểu này.
Khổ cái cứ phải chửi mới đá đàng hoàng ra tí cơ =))
 
Back
Top