Westworld - Season 04 (2016 - 2022) [HBO]

  • Thread starter Thread starter Akihiko
  • Ngày gửi Ngày gửi
Uhm, chỉ vì kiếm trong bao lâu không được rồi thấy con bé có tình cảm với thằng khác, nhận ra mọi thứ là giả mà biến thành như vậy thì hơi lẹ. Mà thôi hok như vậy thì ứ có MIB ngầu của chúng ta :D
 
Bán chất của Will sẵn vậy rồi chỉ là nhờ Logan và Dolo mới unlock thôi chứ không phải quay 180 độ gì cả. Chẳng có cái cay nào bằng cay tình !
 
Có đến 30 năm để biến thành Mib mà còn la hơi lẹ,vợ chết ,con chửi ko thành villian cũng uổng:))
 
Phim hay vãi, nhưng mà chết hết rồi thì phần sau lấy ai quản lí công viên đưa đón khách vào chơi đây
 
vãi, chết hết rồi là tốt. Phần sau thì host nổi dậy chứ sao :3cool_nosebleed:, đưa khách vào làm gì nữa
 
Vậy phần sau là skynet à:3onion24:
 
Vậy phần sau là skynet à:3onion24:
chắc thế, robert ford có 1 người con gái, sarah ford. do chơi với robot lâu quá nên vợ ông ly dị và cô con gái sau này đổi tên theo họ mẹ thành sarah connor
 
Cá nhân mình thấy cho Ford chết luôn nó mới art, mặc dù ko muốn vậy :(
Ford ss 2 có thể xuất hiện dưới dạng flashback hoặc 1 timeline khác.
Nếu Ford chết thì sẽ trọn vẹn hơn cái "Last Narrative" của ông ấy. "Become music" luôn :D
 
Cái này ai chả biết, vấn đề là thay đổi quá nhanh, không có 1 biến cố nào thực sự gây shock đến mức a Will quay ngoắt 180 độ như vậy, xem khúc này cứ thấy sượng sượng.
Em rắn thì mình thấy giống Briene of Tarth =)))
Quay ngoắt đâu nhỉ? Mình nhớ là sau khi thấy Dolores vẫn làm theo kịch bản rơi lon thì sau đấy Will vẫn tiếp tục tiếp xúc với Dolores nhiều lần nữa nhưng Dolores vẫn theo cốt truyện nên dần dần mới chán và bộc lộ bản chất chứ.
 
Will ban đầu hiền lành nhút nhát, từ từ trở nên máu lạnh đều là những lúc cứu Dolores, Will nghĩ rằng ý nghĩa cuộc sống của mình là ở đây, bên cạnh Dol bảo vệ cho Dol, đến những lúc cuối cùng khi cho Logan khoả thân đuổi đi Will vẫn cố chứng minh là mình vẫn vì Dol, nhưng rồi khi trở về nơi ban đầu, gặp lại Dol Will nhận ra Dol chỉ là 1 con robot ko hơn ko kém, sẵn sàng đi với bất kì ai nhặt hộ lon sữa, lúc đó anh mới phát hiện ra sự thật về bản chất máu lạnh, bạo lực của mình, nó xuất phát từ dồn nén từ bên trong chứ ko phải vì Dol, vì thế sau mỗi lần gặp lại Dol đều đánh ko thương tiếc, ko còn cảm xúc gì nữa
 
Quay ngoắt đâu nhỉ? Mình nhớ là sau khi thấy Dolores vẫn làm theo kịch bản rơi lon thì sau đấy Will vẫn tiếp tục tiếp xúc với Dolores nhiều lần nữa nhưng Dolores vẫn theo cốt truyện nên dần dần mới chán và bộc lộ bản chất chứ.

Đâu, đoạn đó là Will thấy Dol nhìn mình, cứ tưởng là Dol vẫn nhớ ra mình nhưng mà k, Dol lại quay sang nói chuyện với guest thì a Will hiểu ra vấn đề luôn rồi, k còn cố gắng với Dol nữa.

Will ban đầu hiền lành nhút nhát, từ từ trở nên máu lạnh đều là những lúc cứu Dolores, Will nghĩ rằng ý nghĩa cuộc sống của mình là ở đây, bên cạnh Dol bảo vệ cho Dol, đến những lúc cuối cùng khi cho Logan khoả thân đuổi đi Will vẫn cố chứng minh là mình vẫn vì Dol, nhưng rồi khi trở về nơi ban đầu, gặp lại Dol Will nhận ra Dol chỉ là 1 con robot ko hơn ko kém, sẵn sàng đi với bất kì ai nhặt hộ lon sữa, lúc đó anh mới phát hiện ra sự thật về bản chất máu lạnh, bạo lực của mình, nó xuất phát từ dồn nén từ bên trong chứ ko phải vì Dol, vì thế sau mỗi lần gặp lại Dol đều đánh ko thương tiếc, ko còn cảm xúc gì nữa

Cái đoạn cho Logan khoả thân rồi thúc ngựa đi mình nghĩ là Wil muốn giết Logan để tiếp quản Delos, thế mới bảo Wil thay đổi nhanh, từ kiểu thanh niên hiền lành đầu to mắt cận, sau vài hôm trong WW giết host như ngoé, (k phải giết người nhưng giết một thứ mà anh chả phân biệt nổi là người hay máy, những thằng mà thẳng tay tàn sát host trong game này thì ngoài đời cũng phải kiểu bệnh bệnh điên điên như Logan), sau đấy thì giết luôn Logan để âm mưu chiếm Delos => thủ đoạn tàn nhẫn vl
 
Tính ra trong cái thế giới Westworld chỉ có 3 người muốn free cho robot là Arnold, Ford với Felix thôi nhỉ :-?
Vậy thì cái tư tưởng của thằng Felix cũng "vượt cấp" hơn cái đám board chỉ biết kiếm tiền từ robot thôi, mà Felix hiền quá nên bị con Meave dắt mũi.
 
cái mô hình trên bàn chính là đoạn cuối ep 10 đó
Uh thế mình mới nói vụ này khéo là cốt truyện của Ford. Vì rất nhiều lần Ford đề cao chuyện này rồi :-?.
 
nothing is true everything is permitted :2cool_after_boom:
 
Uh thế mình mới nói vụ này khéo là cốt truyện của Ford. Vì rất nhiều lần Ford đề cao chuyện này rồi :-?.

Toàn bộ những gì trong này đều là trò chơi của Ford, việc Meave tạo phản cũng là 1 tay Ford chỉ đạo, Ford ko muốn mình bị đuổi về vườn, rồi tất cả những gì Ford làm bị quên lãng, Ford làm cúchótt để lưu danh thiên sử "became music", cuối cùng god vẫn là trùm, bọn mày chỉ là con cờ dưới tay God
 
Ford bảo ko sợ ổng hủy hết đồ chơi rồi về hay sao mà, lần này Ford cho đóng cmn cửa công viên luôn
 
Đâu, đoạn đó là Will thấy Dol nhìn mình, cứ tưởng là Dol vẫn nhớ ra mình nhưng mà k, Dol lại quay sang nói chuyện với guest thì a Will hiểu ra vấn đề luôn rồi, k còn cố gắng với Dol nữa.



Cái đoạn cho Logan khoả thân rồi thúc ngựa đi mình nghĩ là Wil muốn giết Logan để tiếp quản Delos, thế mới bảo Wil thay đổi nhanh, từ kiểu thanh niên hiền lành đầu to mắt cận, sau vài hôm trong WW giết host như ngoé, (k phải giết người nhưng giết một thứ mà anh chả phân biệt nổi là người hay máy, những thằng mà thẳng tay tàn sát host trong game này thì ngoài đời cũng phải kiểu bệnh bệnh điên điên như Logan), sau đấy thì giết luôn Logan để âm mưu chiếm Delos => thủ đoạn tàn nhẫn vl
Tay will hiểu nhầm, hắn nhìn thấy được việc Dolores bị khủng hoảng ký ức, vì có nhiều ký ức hiện ra cùng lúc. Đến lúc lần thứ 2 gặp lại Dolores thì hắn hiểu rằng Dolores chỉ xem hắn như 1 ký ức, và ko có phản ứng gì với ký ức đó cả. Nên hắn hiểu ra đây là game, ko phải thật.
Buồn cười cái là đến lúc già gặp Dolores nhớ ra thì cô ta vẫn còn yêu hắn =)).

Trong giai đoạn tìm kiếm dolores, cái động lực thúc đẩy hắn cứu cô ta làm hắn bộc lộ bản năng chiến đấu tàn nhẫn của hắn.
 
Back
Top