Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

đéo có bản lĩnh tâm lý thi đấu thì chấp nhận , chứ đổ tại cổ đông viên cái gì =))
 
Indo cầm bóng CĐV lại im thin thít cho nó đỡ tâm lý mới giỏi nhé =))
Vậy ông muốn thế nào? Hô to để cổ vũ cho anh Indo còn anh Việt thì són mẹ khoái lạc song châu lại.
 
Đào thải hết cái lứa cũ knđược đào tạo bài bản đi. Đến với lứa trẻ mới từ các lò đào tạo căn cơ như PVF, Viettel, Hà Nội T&T, HAGL xem tâm lý có khác k
 
Đao thải cũng thế, khi những thằng dạy là những thằng thất bại + bán độ thì ăn thua gì

Hữu Thắng là thằng kêu bọn Quyến đi bán độ chứ ai.. éo hiểu cái nền bóng đá Vit,, thằng từng đi tù vì mua bán độ cũng được làm HLV trưởng tuyển QG.. lên tuyển thì toàn Nghệ , chắc cho dễ kiểm soát với manh múng
 
Mà lại nói tới vụ thằng cong vênh bị bash, các "fan" cứ đòi thay nó, ừ thì thay, nhưng mà ai thay nó bây giờ :1onion75: Dù mềnh cũng éo ưa gì nó nhưng nguyên cái đất VN lại éo đào ra được thằng nào ngang cỡ nó, éo xài nó thì xài ai, giờ sau giải nó nghỉ rồi coi mai mốt kiếm được thằng nào thay nó đây :1onion75: Còn ông Thắng, xuất thân hậu vệ mà hàng thủ như shit, trọng dụng người nhà rồi bị người nhà bóp lia lịa, cứ theo tiêu chí "người nhà" làm mất cân bằng nhân sự các tuyến, nếu còn tiếp tục ngồi ghế thì phải bỏ ngay cái trò "ưu tiên người nhà" đi nhé :1onion75:
thay bằng phượng thuế nhé, trước trận từ chuyên gia, cựu tuyển thủ cho tới Hồng Sơn đều bảo dùng cháu nó

vụ hàng nhà thì ông Thắng chắc nghĩ là quân cũ ông ấy cả, từ thời còn nắm SLNA, ai dè nó bóp khoái lạc song châu
 
ở Vn thì đào đâu ra ct chuyên nghiệp, may ra chỉ có CV
thằng tâm lý lạnh lùng nhất là Văn quyến thì dính phốt cmnr...
cho nên là tiếng cổ vũ nó ảnh hưởng rất lớn...

mà Anh nhợn ra sao thì VN thấy cũng y như vậy ;)
 
đậu má việt nam cha ông chiến tranh đấu tranh éo sợ bố con thằng nào cả , mà sao giờ bóng đá lại tâm lí yếu nhỉ =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Tại đá vờ lích sân vắng hoe có bao nhiêu người xem đâu, vậy nên đá ở sân mấy chục ngàn khán giả bị quíu giò là đúng rồi :2onion2:
 
đậu má việt nam cha ông chiến tranh đấu tranh éo sợ bố con thằng nào cả , mà sao giờ bóng đá lại tâm lí yếu nhỉ =))
Cần chi chiến tranh, cứ có chuyện lạ như bắn nhau hay đặc công gỡ bom cẩn thận từng bước 1 nhưng dân bâu đầy để hóng =))
 
chừng nào hậu vệ việt nam còn chưa nâng cấp được khả năng phá bóng thì còn ăn hành dài dài
 
Vậy ông muốn thế nào? Hô to để cổ vũ cho anh Indo còn anh Việt thì són mẹ khoái lạc song châu lại.
bộ không xem bóng đá nước ngoài bao giờ à
 
Thôi thôi, chém vừa thôi, cầu thủ đá mà nghe theo cdv thì chỉ có ăn hồ bách thảo, chưa nói đến là đã mang mác cầu thủ chuyên nghiệp nữa.
không phải nghe, mà là bị ám thị tâm lý. cầu thủ VN chưa chuyên nghiệp đâu, hình như mồm ông cũng vừa nói cầu thủ VN chim bé tâm lý yếu các kiểu là gì.

trước đọc tự truyện của cầu thủ tụi nó cũng có nhắc đến tiếng boo, lúc mới debut thường bị boo và chơi dở không phải vì tâm lý sợ hãi mà chủ yếu là cứ tưởng rằng mình vừa làm gì sai dù đinh ninh là mình xử lý rất ổn và sao nhãng quyết định xử lý bóng tiếp theo.

tiếng boo còn làm quen nhanh, chứ tiếng hò reo rất khó vì nhiều lúc tình huống đó nguy hiểm thật, nhiều lúc lại không nguy hiểm. đại khái là VN cứ có bóng là auto hò. những pha phản công là rõ ràng nhất, vừa có bóng cái là hò ầm lên cầu thủ nóng vội bị cuốn vào nhịp pressing.
 
Chỉnh sửa cuối:
mấy trang trước bác nào bảo thằng quế công công cứ như cầu thủ ko thể thay thế được , ghét nó vl nhưng ếu dám bật vì chỉ khi nào nó bóp khoái lạc song châu với phạm lỗi thô bạo mới dòm đến nó =)) chứ còn thằng CV xem trận éo nào cũng phải dòm nó chuyền banh , đỡ banh , sút banh thì thấy đá như cl` é , ghi bàn thì thấy đa số nhờ dọn cỗ sẵn , kinh dị nhất là trình chuyền banh , phản công nhanh cả làng chạy lên thì ảnh toàn chuyền sau đít cho thằng đồng đội dừng lại đón banh , thế phản công cl` què gì ko biết , xem trận éo nào cũng làm vài phát =)) , thế mà bác nào ở trên bảo vn h éo có thằng nào thay thế nổi nó thì thôi bóng đá vn hết cmn hi vọng rồi @@
 
Mềnh nói thế là vì thực tế nó thế, chứ giờ nó nghỉ rồi đó, bác thử chỉ mềnh coi VN giờ có thằng nào trám vô chỗ nó bỏ lại đó coi, chỉ cần ngang cỡ nó thôi, không dám mơ mộng cao xa gì hơn :2onion2:
 
Thôi thì gọi pink Quân lên lại :)), hoặc chờ Đức Chinh. Nói chứ mùa V league tới xem có ai được thì gọi lên thử thôi. Còn vụ cdv mình thì đừng đổ lỗi, mình tới cổ vũ thì nhất quyết phải lên tinh thần à, đá tệ là do cầu thủ thôi chứ đổ lỗi cdv gì. Còn ko chắc thu băng lại lúc tập luyện bật loa lên :)).
Quên cuối năm nay còn có cái giải U21 quốc tế, tự nhiên thấy giải này chả có ý nghĩa gì khi chia ra đội VN và HAGL để đá, bên thắng bên thua mếch lòng nhau rồi còn vụ ưu ái của khán giả. Trong khi sau này có lẽ có vài đứa HAGL vào đội...
 
Hoàng Vũ Samson ăn đứt đám tiền đạo Thái dúi nhé :1cool_look_down:
 
Thôi thì gọi pink Quân lên lại :)), hoặc chờ Đức Chinh. Nói chứ mùa V league tới xem có ai được thì gọi lên thử thôi. Còn vụ cdv mình thì đừng đổ lỗi, mình tới cổ vũ thì nhất quyết phải lên tinh thần à, đá tệ là do cầu thủ thôi chứ đổ lỗi cdv gì. Còn ko chắc thu băng lại lúc tập luyện bật loa lên :)).
Quên cuối năm nay còn có cái giải U21 quốc tế, tự nhiên thấy giải này chả có ý nghĩa gì khi chia ra đội VN và HAGL để đá, bên thắng bên thua mếch lòng nhau rồi còn vụ ưu ái của khán giả. Trong khi sau này có lẽ có vài đứa HAGL vào đội...
Hình như có gọi vài cháu HAGL vào U21 Báo Thanh Niên nữa =)).
Mà giải này nghe nói có đội hình U21 Thái dúi với U21 Miến xịn, coi như là cho đám U19 nó có cơ hội cọ xát thôi.
 
Xem hoài nhưng thấy khác gì anh Việt đâu. Đồng chí đưa ví dụ khai sáng nào.
cái này nói ra rả từ nãy rồi, kéo lên mà đọc. hiểu hoặc không muốn hiểu cũng kệ thôi
 

đoạn 0:7 và 0:37 cổ động viên vẫn hát và không hò reo kiểu như 1 tình huống nguy hiểm vẫn võ tay và hát như bt. Ai ở đây xem đều sẽ thấy bình thường chả có gì mà hú, nhưng mà không đâu nhé, phải ở VN là hú ầm ầm rồi

và xem ở Mỹ Đình nhé


đoạn 0:8 cầm bóng ở biên chả có gì đặc biệt nhưng hú như vào đến nơi rồi. hú liên tục cả clip, 0:50 bóng ở giữa sân hú tiếp

Cái sự khác biệt là rõ ràng rồi, ông cố không muốn công nhận thôi chứ nếu muốn bàn luận thì bàn xem liệu nó có ảnh hưởng đến cầu thủ hay không thôi chứ bỏ kiểu cãi cùn là không khí ở VN y đúc như Tây đi
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top