- 11/10/06
- 15,904
- 13,397
Công nhận mấy anh FA hay xếp MU đá chủ nhật nhỉ, gà đẻ trứng vàng có khác.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đá C2 thì phải đá chủ nhật là đúng rồi còn jCông nhận mấy anh FA hay xếp MU đá chủ nhật nhỉ, gà đẻ trứng vàng có khác.

Ừ nhỉ, quên mất hèn gì toàn đá chủ nhật, mỗi tuần chờ xem một trận mà lâu quá.Đá C2 thì phải đá chủ nhật là đúng rồi còn j![]()


Còn con lợn bánh bao nữa chứC3 ít thằng mạnh lắm nên Mu tập trung vào thì cửa đoạt vé C1 cao hơn là ăn top 4 ở EPL nhiều
Nhìn qua nhìn lại thì chỉ có 4 ứng viên này hiện tại là đủ sức chọi với Mu thôi : Roma, Zenit, Tot gà, Schalke 04
Đừng gặp 4 thằng này quá sớm là đc![]()
. Thời Sir sml với nó rồi đấy 

Tui thì nghĩ ngược lại , những người chán nản với MU ( có tinh thần và nhận thức kém ) là những fan cũ thì đúng hơn . Nhìn tình trạng bết bát bây giờ họ nhớ nhung , so sánh với thời hoàng kim ngày xưa . Chứ đối với fan mới theo MU một vài năm nay , thì MU đâu có thành tưụ quái gì để mà thất vọng . Còn những người không biết là fan đội nào , thỉnh thoảng nhảy vào troll war là chuyện khácXem bóng đá từ WC 94 và yêu Milan. Mãi đến mùa 95-96 mới thích và yêu Man vì Man quá bản lĩnh và dâm, từ đó đến nay thì Milan luôn xếp thứ 2 trong TOP 3 của mình, trên Leeds.
Từ đó đến nay mình chưa bao giờ thấy fan Man có tinh thần và nhận thức kém như gần đây(Đa số là fan mới chứ fan già vẫn lạc quan lắm). Thời Moi và Van Gaal lối đá kém hơn bây giờ nhiều mà tinh thần còn chưa thảm đến mức này.
Bác này giống mình, cũng fan MU từ 2000Nói gì thì nói chứ tôi thành fan Mu từ năm 2000, tính đến nay 16 năm cũng già với một cơ số nhưng thâm niên cũng kém khá nhiều người, tôi đơn giản là không chịu đc cái viên cảnh đội bóng mình yêu thích mất đi vị thế và trở thành một đội bóng trung bình khá trong tương lai. Đấy là nỗi sợ mà fan nào cũng có thôi, còn chửi vẫn chửi nhưng cứ cuối tuần là lại mặc vợ con dành hết time cho MU :)
(Còn cái chuyện lạc quan hay bi quan đấy là do tính cách, quan điểm của từng người, chứ fan già hay fan trẻ tôi thấy không liên quan đến vấn đề này)
. Trải qua nhiều thăng trầm cùng đội bóng rồi nên dù có bết bát đến đâu cũng k bao giờ từ bỏ
. Nhiều lúc cũng bi quan nhueng chán rồi giờ thì cũng đếch phải sợ bố con thằng nào
. Giờ ít thấy như vậy quángược àĐúng rồi. Sau đó Draxler qua 04.

Nhầm chiều tíngược à![]()

Chuẩn rồi, hồi đấy nhớ nhất cái Dunhill London đấy, nhờ nó mới biết đến MUMình có lịch sử xem và fan mu từ 1996 lận. Hồi đó làm gì có Live như giờ, toàn chờ 11 giờ đêm thứ 7 xem tổng hợp thôi.
Cứ đến giờ đó lại nghe câu Dunhill London xin trân trọng giới thiệu giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Hồi đó mê Peter Schmeichel, Eric Cantona, sau đó mê tiếp Beckham, Roy Kean, Giggs, Scholes, York Cole, Teddy Sheringham, Stamp, chuyên gia đá 11m Denis Irwin. Tiếp theo mới đến lứa Ronaldo, Nani...
Công nhận hồi có Cantona rồi sau đó có Roy Kean xem đúng chất thủ lĩnh luôn. Trận đầu tiên xem live là chung kết FA 1996, nhớ mãi phút 85 Cantona ghi bàn.
Bây giờ Mu thiếu thủ lĩnh thực sự, ko có người dẫn dắt lối chơi và xốc lại tinh thần những lúc bị đối phương ép hoặc dẫn điểm. Tâm lý yếu dẫn đến mùa này nhiều trận bị gỡ hoà trong 5 phút cuối trận.
