[2016] La La Land - From the director of 'Whiplash'

Xem với gấu chắc ok lắm đây :x
 
Mới xem về xong, nhiều đoạn khá sfx khá ồn (làm giật mình).
Tổng quan mà nói thì khá ổn từ nhạc cho tới nhìn, có nhiều đoạn làm cgi hơi thô (ko biết là muốn lấy phong cách của phim xưa hay gì mà làm thô vậy :)))
Ko thích cái end. Chắc sẽ thẩm ost album này 1-2 tuần.
 
Mới xem về xong, nhiều đoạn khá sfx khá ồn (làm giật mình).
Tổng quan mà nói thì khá ổn từ nhạc cho tới nhìn, có nhiều đoạn làm cgi hơi thô (ko biết là muốn lấy phong cách của phim xưa hay gì mà làm thô vậy :)))
Ko thích cái end. Chắc sẽ thẩm ost album này 1-2 tuần.
mi xem ở đâu vậy? hình như nước ngoài nhỉ?
 
Chắc họp báo
 
Ờm thằng bạn được mời họp báo nên nó dẫn đi theo ~.~
 
Thế con gái đi xem thì có thích ko bác ơi. Coi toàn âm nhạc có sợ bị buồn ngủ không.
Em đang chốt mai xem fim gì mà em cũng chưa thấy phim nào hấp dẫn cả. Bác có gợi ý cho em
 
Thật ra hỏi câu xem phim musical mà có buồn ngủ hay ko thì biết ko thích dòng này rồi...
Lúc về chung thang máy với cả đám bánh bèo, nghe các thị bàn nhau cảm giác chỉ muốn quay lại nói: "Cỡ mấy chị ko đáng được xem phim này đâu, đừng bàn nữa."
 
Phim thật sự quá tuyệt vời, nhất là mảng âm nhạc và hình ảnh. Còn nội dung thì tuỳ hên xui vào sức cảm của mỗi khán giả. Như tui coi phim này xúc động tận tâm can, trong khi xung quanh có mấy chị em ... tóm lại là ko hiểu gì hết, thắc mắc những cái quá là ....phim Hàn Quốc.
 
phim hay mà lại hợp với tâm trạng mình. bữa nào rảnh ban ngày đi xem lại 1 mình
 
100% oscar quay phim xuất sắc nhất thuộc về phim này rồi :(( má cameraman quay cảm xúc vl. Dop đánh đèn tuyệt vời. Dựng phim gây cảm động thôi rồi :(( nội dung tạm dc :))
 
Nội dung phim này cũng na ná Whiplash: để đạt được ước mơ thì phải hi sinh đánh đổi, thậm chí là trở thành một con người khác, từ bỏ chính bản thân.
 
Cũng thực tế mà .
 
thì đúng thế còn gì, 2 đứa yêu nhau vì sự phấn đấu về ước mơ của nhau, giờ đứa nào cũng chỉ vì tình yêu thì lại mất động lực yêu ban đầu còn gì nữa?
 
Mia có thể crush Seb vì/từ màn đánh piano ở nhà hàng. Nhưng Seb crush Mia vì tính tình hơn là vì tài năng, nói thật đến giờ mình cũng ko rõ Mia thật sự có tài diễn xuất hay ko :))
 
Phim tiếp theo của ông đạo diễn chắc nv chính sẽ là người thổi kèn saxophone...
 
Phim tiếp theo của ông đạo diễn chắc nv chính sẽ là người thổi kèn saxophone...
Ep tiếp theo là john legend phấn đấu hát jazz đó ông ơi =))
Cơ mà đang tìm bản nhạc nhóm legend hát trên sân khấu :D
 
Đối với mình đây là phim hay nhất năm. Hiếm có phim nào vừa vị nghệ thuật, vừa vị nhân sinh được như phim này. Coi xong cả rạp mình xem đã vỗ tay.

Khán giả đại chúng thấy thích vì nhạc hay (trừ những người dị ứng phim hát hò), cảnh quay tuyệt đẹp và trau chuốt, mạch phim hợp lý, diễn xuất quá thật, kết thúc đẹp (cái này tùy người)
Còn đánh giá chuyên môn hơn thì phim quá xuất sắc vì từ 1/3 cuối phim tạo rất nhiều bất ngờ vì nó thoát khỏi mô típ cũ rích của những phim nói về ước mơ, đam mê. Ngoài ra phim còn có cực kì nhiều ẩn dụ. Ẩn dụ trong cách kể truyện, trong một số cảnh phim, cả trong lời thoại, lời hát,...

Mình sẽ xem phim này 1 lần nữa và đợi mọi người xem đông đông rồi review kĩ hơn.
 
rạp mình cứ 1 lúc là lại kiểu "wtf", nhiều người về sớm, xem xong ai cũng đứng dậy phủi đít

khách quan thì có nhiều đoạn trong phim khá là nhàm, ví dụ đoạn Ryan nói về mấy cái tên riêng trong Jazz, và các bài hát dịch quá chuối nếu ko giỏi tiếng Anh sẽ thấy rất mệt mỏi
 
rạp mình cứ 1 lúc là lại kiểu "wtf", nhiều người về sớm, xem xong ai cũng đứng dậy phủi đít

khách quan thì có nhiều đoạn trong phim khá là nhàm, ví dụ đoạn Ryan nói về mấy cái tên riêng trong Jazz, và các bài hát dịch quá chuối nếu ko giỏi tiếng Anh sẽ thấy rất mệt mỏi

Mình xem ở Thảo Điền, cũng có khoảng 4,5 người có vẻ không thích phim hở chút là hát hò nên về sớm.
Nhưng hầu hết tất cả những người ở lại đã vỗ tay khi xem đến hết phim. Có thể người xem ở Thảo Điền có dân trí cao hơn nên cảm được tính nghệ thuật của phim nhiều hơn.
 
Back
Top